2019-05-02, 01:52 PM
Hmm.... Mót.... Thêm 1 lần nữa .... là để những bài này được quá lộng hành .... trong phố-rùm này....
http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=13058
http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=13025
Một khi có người quyết định ra đi thì ... thì nên gởi lời chào, vẫn tay chào và hẹn 1 ngày tái ngộ .... Và cũng nên mừng cho họ khi họ đã xây thêm 1 căn nhà mới ..... Nói cách khác là .... nếu trong đây 1 cô nào còn độc thân đi lấy chồng .... thì người bình thường vẫn có lời chúc mừng và xin hẹn lại sau ..... Chứ người thường đâu có ai lôi người đó ra để cho mọi người nhạo báng, chế giễu... hay nói đừng nên đi lấy chồng, vv......
Và cũng mừng là còn 1 số người còn có tình thương, tình mến, tình người.... những người này đã nói lên lời lẽ công bằng. Riêng Ngáp tui cũng đã từng có nói Mót trong; từ cái ngày cái phố-rùm này mởi ra .... là các Mót quá yếu ớt và ngây thơ .... Nhưng tới giờ này thì .... Ngáp tui lại quá thất vọng vì có lẽ ...... có lẽ các Mót trong đây đã cố ý để 1 số người chuyên môn vào phá, vào quậy, vào đem người khác ra làm mục tiêu để tha hồ phỉ báng, làm nhục, vv ..... Và cũng có thể có Mót giả vờ làm 1 nick nào đó để vào mà tha hồ làm nhục người khác không chừng...
Thôi tạn ngừng nơi đây .... ai suy nghĩ gì thì nghĩ .... ai còn có lòng binh vực, lên tiếng bảo vệ những người vắng mặt hay đã ra đi thì những người đó còn có tình người .... ai vào sau và không biết người đã ra đi thì không biết nói gì cũng còn tấm lòng ngồi lại với nhau.... ai cố tình phỉ báng, làm nhục những đã không còn vào đây chơi nữa thì .... phải nói là thật tội nghiệp vì không thành công bằng người đã ra đi, không bắt chước được người ta cho nên sinh tính ghanh tị .... Thật là đáng tiếc.... đáng tiếc ....
Nói thêm là .... Ngáp tui cũng ghi danh đi chơi 1 số phố-rùm khác .... Nếu chỗ nào thấy thích hợp thì vào và ở chơi nhiều hơn.... Và Ngáp tui cũng trong BGK của việc chon tên mới cho LSV ..... Chuyện làm được trong khả năng của mình thì mình nên là .... Và nhiệm vụ của BGK là giúp chọn 1 số tên không quá khó, không quá cà chớn (giống tui), không quá ăn thua đủ với đời, vv .... Điều quan mọi người đều vui vẽ bên nhau ..... và 1 ngày ai cũng phải chết.... lúc đó chỉ còn những kỷ niệm bên nhau mà thôi ... Đừng đả kích nhau nữa.... Until then ... Good Luck...
Ps.. Ngáp tôi cũng được biết là ai thắng trong cuộc chọn tên sẽ lấy được giải thưởng là $500 tì ... nhưng đối với Ngáp tui đã viết khi bỏ 1 sô tên vô và đã viết là .... Nếu Ngáp tui trúng giải thì sẽ không lấy .... Và Ngáp tui cũng nghĩ những người khác bỏ tên vào cũng sẽ không lấy .... và nếu có lấy thì cũng sẽ dùng số tiền đó đi làm thỉnh nguyện, giúp đỡ những khẻ nghèo hơn mình.... Thôi chúc mọi người tìm được sự bình an, bình yên theo tấm lòng của mình ....
Pps... Vẫy tay chào những người đã biết .... còn những người chưa biết thì .... chắc sẽ không bao giờ biết ...
http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=13058
http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=13025
Một khi có người quyết định ra đi thì ... thì nên gởi lời chào, vẫn tay chào và hẹn 1 ngày tái ngộ .... Và cũng nên mừng cho họ khi họ đã xây thêm 1 căn nhà mới ..... Nói cách khác là .... nếu trong đây 1 cô nào còn độc thân đi lấy chồng .... thì người bình thường vẫn có lời chúc mừng và xin hẹn lại sau ..... Chứ người thường đâu có ai lôi người đó ra để cho mọi người nhạo báng, chế giễu... hay nói đừng nên đi lấy chồng, vv......
Và cũng mừng là còn 1 số người còn có tình thương, tình mến, tình người.... những người này đã nói lên lời lẽ công bằng. Riêng Ngáp tui cũng đã từng có nói Mót trong; từ cái ngày cái phố-rùm này mởi ra .... là các Mót quá yếu ớt và ngây thơ .... Nhưng tới giờ này thì .... Ngáp tui lại quá thất vọng vì có lẽ ...... có lẽ các Mót trong đây đã cố ý để 1 số người chuyên môn vào phá, vào quậy, vào đem người khác ra làm mục tiêu để tha hồ phỉ báng, làm nhục, vv ..... Và cũng có thể có Mót giả vờ làm 1 nick nào đó để vào mà tha hồ làm nhục người khác không chừng...
Thôi tạn ngừng nơi đây .... ai suy nghĩ gì thì nghĩ .... ai còn có lòng binh vực, lên tiếng bảo vệ những người vắng mặt hay đã ra đi thì những người đó còn có tình người .... ai vào sau và không biết người đã ra đi thì không biết nói gì cũng còn tấm lòng ngồi lại với nhau.... ai cố tình phỉ báng, làm nhục những đã không còn vào đây chơi nữa thì .... phải nói là thật tội nghiệp vì không thành công bằng người đã ra đi, không bắt chước được người ta cho nên sinh tính ghanh tị .... Thật là đáng tiếc.... đáng tiếc ....
Nói thêm là .... Ngáp tui cũng ghi danh đi chơi 1 số phố-rùm khác .... Nếu chỗ nào thấy thích hợp thì vào và ở chơi nhiều hơn.... Và Ngáp tui cũng trong BGK của việc chon tên mới cho LSV ..... Chuyện làm được trong khả năng của mình thì mình nên là .... Và nhiệm vụ của BGK là giúp chọn 1 số tên không quá khó, không quá cà chớn (giống tui), không quá ăn thua đủ với đời, vv .... Điều quan mọi người đều vui vẽ bên nhau ..... và 1 ngày ai cũng phải chết.... lúc đó chỉ còn những kỷ niệm bên nhau mà thôi ... Đừng đả kích nhau nữa.... Until then ... Good Luck...
Ps.. Ngáp tôi cũng được biết là ai thắng trong cuộc chọn tên sẽ lấy được giải thưởng là $500 tì ... nhưng đối với Ngáp tui đã viết khi bỏ 1 sô tên vô và đã viết là .... Nếu Ngáp tui trúng giải thì sẽ không lấy .... Và Ngáp tui cũng nghĩ những người khác bỏ tên vào cũng sẽ không lấy .... và nếu có lấy thì cũng sẽ dùng số tiền đó đi làm thỉnh nguyện, giúp đỡ những khẻ nghèo hơn mình.... Thôi chúc mọi người tìm được sự bình an, bình yên theo tấm lòng của mình ....

Pps... Vẫy tay chào những người đã biết .... còn những người chưa biết thì .... chắc sẽ không bao giờ biết ...
Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!