2019-04-29, 11:25 AM
(2019-04-28, 10:18 PM)dieuam Wrote: Diệu Âm chỉ các bạn cách nhận ra ai là người tốt. Người tốt thường không dấu việc mình muốn làm. Dấu hiệu đó chứng minh họ là người thẳng thắn, không có sự hổ thẹn trong lương tâm mình. Diệu Âm cũng là người tốt vì không bao giờ dấu việc mình muốn làm nên người tốt nhận ra người tốt ngay. Bạn Phương Vy luôn có điểm thẳng thắn này. Hồi trước bạn ấy luôn cho biết mình đang cố gắng làm việc cho Vietbest qua việc chiêu dụ các thành viên mới, nhưng dĩ nhiên Phương Vy phải làm theo cách và sức lực của mình. Phương Vy có khả năng đặc biệt về ca hát thì ráng ca hát cho nam phụ lão ấu cùng được nghe. Phương Vy có khả năng về chào mời hoặc năn nỉ ỉ ôi trai đẹp , trai già cũng trổ hết tài ra về khoản này. Coi như Phương Vy đã tận hết sức mình còn được người ủng hộ hay không là do ý trời. Cuối cùng Phương Vy cũng có khá đông fan ủng hộ, coi như Phương Vy đã đem tài lộc đến cho chủ Web. Cái tài này của Phương Vy còn trên 10 năm nửa mới tới lúc cạn. Chủ Web nào chộp được cây làm ra tiền như vậy mà không mừng nhưng người tài khó giữ nếu chủ không có nghề. Không giữ được thì ráng chịu thôi, coi như học được một kinh nghiệm quý để lần sau không còn bị cảnh "gà chiến " chạy ra khỏi chuồng nửa. Còn việc Mods xung đột với chủ Web, hay với Supper Mod của trang Web ra sao members biết được chuyện gì xảy ra giữa bọn họ đâu mà trách các Mods đó về tội phản bội. Ai đúng, ai sai chỉ đám người họ biết với nhau chứ họ có xì ra chút gì cho ai biết đâu. Cho nên việc này chúng ta phải đứng giữa, không được phê phán bên này hay bên kia là xấu hay tốt để giữ về lẽ phải.
Lúc trước, Diệu Âm vì đứng trên vị thế một vị thần linh nên có khuyên bạn Phương Vy nên làm một ngôi sao sáng giữa bầu trời cao, giống như Diệu Âm. Nhưng bạn ấy liệu sức mình nên có lựa chọn khác là làm ngọn đèn mờ trong căn nhà nhỏ. Cả hai điều này đều là sự vinh quang vì đem đến hạnh phúc cho chúng sanh tuy mỗi thứ là sự lớn, nhỏ khác nhau. Thực ra không thể nói ngôi sao sáng giữa bầu trời cao là giỏi hơn ngọn đèn mờ trong ngôi nhà nhỏ. Không có chuyện giỏi, dỡ ở đây, chỉ là có công trạng với Trời nhiều hay ít mà thôi. Diệu Âm ham ăn ham hốt cho nhanh nên đòi làm ngôi sao sáng, người khác khiêm tốn hơn nên muốn làm ngọn đèn mờ, hơn nửa họ cũng liệu sức mình khi tính thế. Tính như thế là tốt vì tài của đại uý mà muốn làm đại tướng thì chỉ ít bửa là bị chúng sinh tế sống. Còn đại tướng thực thụ thì chẳng sợ chúng sinh, chúng sinh muốn chơi tới đâu đại tướng đỡ tới đó, đỡ hổng nổi thì đại tướng chạy ... về trời lại, bỏ chúng sinh lại cho Ma ăn thịt chớ có chi mà lo mà rầu ! Hihi . Diệu Âm khi đã xác định ai là người tốt thì đố ai lật ngược được chuyện này vì Thần mà thua người hay sao ?
nói dài dòng văn tự , xàm quá đi thôi,,,nói vắn tắt đi chứ ..