2019-03-26, 07:55 AM
Tea,
Mỗi lần jackpot của Mega hay Power Ball trên $200 M thì anh hùn từ $2-$5 cho 2-3 groups mua chung mà hồi nào giờ hình như chưa 1 lần trúng 4 con.
Vậy Tea có tâm hồn ăn uống hơn anh. Bên anh có 1 tiệm bán vịt quay và dồi heo tương đối khá ngon nhưng anh cũng không đi thường vì xa quá, đi đi về về cũng là hơn 1 tiếng rưỡi.
Không riêng gì cá, nhiều món ngon hay không là từ gia vị ướp và nước sauce ăn kèm. Giá cả "mắc" hay "được" thì tuỳ lúc tuỳ người. Bên anh nguyên 1 con cá walleye chiên dòn (2 lbs) nhà hàng Tàu bán khoảng $40, 2 con lobsters xào hành gừng hay HongKong style gì đó cũng cỡ đó, cái rồi anh nghĩ "hmmm, vô Costco mua walleye fillet và vài lobster tails về tự làm chưa tới $50 mà làm xong thấy còn nhiều hơn nữa. Nói tóm lại, tuỳ lúc, sẳn đi chơi ở ngoài thì anh mới ghé tiệm.
Cái máy sous vide anh bỏ lại vô hộp lâu rồi. Nhớ lần đầu mang ra cũng định dùng nó luộc trứng nhưng nghĩ lại luộc 2 trứng mà mất hơn 1 giờ, rảnh vậy sao trời nên thôi.
Mỗi lần jackpot của Mega hay Power Ball trên $200 M thì anh hùn từ $2-$5 cho 2-3 groups mua chung mà hồi nào giờ hình như chưa 1 lần trúng 4 con.
Vậy Tea có tâm hồn ăn uống hơn anh. Bên anh có 1 tiệm bán vịt quay và dồi heo tương đối khá ngon nhưng anh cũng không đi thường vì xa quá, đi đi về về cũng là hơn 1 tiếng rưỡi.
Không riêng gì cá, nhiều món ngon hay không là từ gia vị ướp và nước sauce ăn kèm. Giá cả "mắc" hay "được" thì tuỳ lúc tuỳ người. Bên anh nguyên 1 con cá walleye chiên dòn (2 lbs) nhà hàng Tàu bán khoảng $40, 2 con lobsters xào hành gừng hay HongKong style gì đó cũng cỡ đó, cái rồi anh nghĩ "hmmm, vô Costco mua walleye fillet và vài lobster tails về tự làm chưa tới $50 mà làm xong thấy còn nhiều hơn nữa. Nói tóm lại, tuỳ lúc, sẳn đi chơi ở ngoài thì anh mới ghé tiệm.
Cái máy sous vide anh bỏ lại vô hộp lâu rồi. Nhớ lần đầu mang ra cũng định dùng nó luộc trứng nhưng nghĩ lại luộc 2 trứng mà mất hơn 1 giờ, rảnh vậy sao trời nên thôi.
(2019-03-25, 10:22 PM)TeaOla Wrote: Anh DinhT
Nếu hôm qua em muốn mua đã mua 1 tờ rồicám ơn anh đợi lần này ko ai hit thì em join nxt draw chắc Sat ??
Em chủ yếu đi ăn rồi đi chợ cũng hêtd ngày, lái có 2 tiếng ea way đâu có xa, cảnh lại đem, nghe nhạc lái cũng nhanh anh, tuyết còn nhiều lắm, mid week này lại tuyết rơi ai ở càng cao thì càng bị suffer❄️🌨
Cá nướng em thấy quan trọng là cách ướp, họ chiên mà ko bị khổ, lần sau em ghé ăn tiếp, 2-2.5lbs một con có $40 gía cũng dc anh.
Tiệm này tới sớm mà đã get in line, trứng bên trong mền lại béo, bên ngoài thì mặn mặn ngon lắm anh, em thấy ng ta chỉ dùng cái máy anh có nấu 145F for 1.5hr sẽ ra kiểu vậy. Bữa nào rảnh anh thử testing xem sao

