Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Cười cho hết buồn ngũ nha ...nha nha ....
#5
(2019-03-21, 05:49 PM)PPYeuAnhDaiKho Wrote: Anh quê xưa đến nhà Tèo chơi ....

- Tèo: Ông ở nhà tôi chơi lâu ko? Nói tui còn lo chuyện cơm nước.
- Quexua : Tui ở chơi tới chiều lận.
- Tèo : Vậy ông ngồi đây nha, tui ra tiệm ăn dĩa cơm rồi về liền [Image: smiley-wink.gif]
- Quê xưa  !?! (tạm biệt đi …tui dzìa)


Rollin Rollin Rollin

Uý đang đọc truyện cười sao thấy có anh nào giống mình quá ?  Confused

Tèo, tui ghim bạn rồi đó nghe ..đi ăn mờ không gọi  Mad  :Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply


Messages In This Thread
RE: Cười cho hết buồn ngũ nha ...nha nha .... - by quexua - 2019-03-21, 06:47 PM