2019-03-04, 10:04 AM
(2019-03-04, 09:28 AM)tuyetvan Wrote: Rút tỉa
làm sao biết .. AI SÁNG ? AI MÙ ?... NẾU NÓI NGƯỜI TA MÙ , THÌ ĐÓ CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG KHÔNG ??
![]()
làm sao biết ... CÂU KINH THÁNH NÀO HAY ?? CÂU KINH THÁNH NÀO KHÔNG HAY ???
Theo Khờ thì ....chữ mù trong đây ý nói về mù trong niềm tin ...mù trong suy nghĩ ...mù về tâm linh hiễu biết ...không phãi mù thân xác ...mù con mắt thạt ...cho nên thế này :
Ai cũng tự cho mình sáng mắt ....không ai chịu nhận mình mù đâu ....nhưng người biết mình mù và muốn sáng tõ điều gì đó ....tìm cho ra trứoc khi mình quã quyết điều mình muốn biết ....đó mới là người khôngg mù ...
Còn chuyện trong câu kính thánh dụ ngôn Chúa muốn nói đến người mù là do Chúa nói ...cho nên có liên quan đến tình yêu thương hay không khi Chúa nói người khác mù thì chĩ có Chúa mới dám trã lời cho chị ....hihihihihi
Câu kinh thánh nào hay .....câu nào không hay ? Câu hõi này chung chung quá ....theo Khờ thấy ...câu kinh thánh nào vừa tầm hiễu biết cũa mình ...nghĩa là mình đọc mình hiễu được thì thấy hay ....còn câu nào mình đọc vào ....mà khôngg hiễu được thì làm sao thấy hay được. ....
Do đó ...hiễu được câu kinh thánh đó ...cũng là do Chúa an bài ...( trong kinh thánh cũng có nói như thế )
Cho nên câu nào hay câu nào không hay còn tuỳ vào mỗi ngừoi có câu trã lời riêng ....không ai hiễu giống nhau ....

Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![[Image: avatar-71.jpg]](https://i.postimg.cc/rsTTC4h3/avatar-71.jpg)