2019-02-19, 03:26 PM
Đang ăn trưa các bác nhôn nhao nói chuyện một hồi có vẻ hơi căng thẳng và nói thời nay hỏng có gì miễn phí hết, mấy bác kia nghe xobg cũng nói theo vài lời tự nhiên có một bác kia nói có chớ sao hong. Mọi người nghe xong im lặng trố nhìn và chờ câu nói tiếp , thì bà ấy vừa làm việc vừa nói: không khí miễn phí nè, còn nữa mưa , nắng ấm... . Cả đám nhìn nhau để tìm câu trả lời , kế bác C đang bực mình hồi nãy nói : ờ đúng rồi, bảo cũng miễn phí luôn
, mọi người xúm nhau cười , máy bác còn lại nói theo xét đánh cũng free nữa hahaha .. Cả đám xúm nhau cười rồi ăn trưa trong bầu không khí vui vui .. Hỏng nghe càm nhầm nữa



