Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hmm.... 2019.... vẫn làm biếng.....
#18
(2019-02-01, 10:00 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    Bên đây lá chuối dễ rách không như la dong như bên VN ....   Cho nên phải dùng giấy bạc ....   Mà giấy bạc mình đâu nấu tới nó chảy ra ....  thì vẫn không bị hại gì ....  Ở bên đây họ vẫn dùng giấy bạc để nướng thịt hay bọc thịt nướng ....    Cho nên sài giấy bạc vẫn an toàn khi luộc bánh ....    Nếu không dùng giấy bạc thì phải dùng tới 5-8 lớp lá chuối .... thì cái bánh sẽ to ra và phía bên trong không bao nhiêu nhân....    Có người nói nên trụng sơ trước khi làm ....   Nhưng có trụng hay không ...  khi nó rách thì nó sẽ rách tùm lum thôi ...  

DF....   Nói đúng ....  đừng khen quá .....   có người bắt ......   bắt đem về làm của riêng .... thì khổ ....  Hahahahahahahahaha...    Until then ...   Good Luck...

Sao giấy bạc nướng thì không sao mà luộc thì bị chuyển màu hơi đen đen...mà thôi anh NR làm mấy năm nay hỏng sao mà... :full-moon-with-face4:  

Còn bắt về làm của riêng thì anh NR bị bx bắt cóc cả chục năm rồi..
.....làm nhớ ba của Mm hay nói khi bị Má Mm chê này nọ " Bà sử dụng tui mấy chục năm trời rồi mà cũng chưa hài lòng sao? ...làm đám con xúm nhau cười... Lol

Reply


Messages In This Thread
RE: Hmm.... 2019.... vẫn làm biếng..... - by Mimo - 2019-02-01, 10:15 PM