Một Khắc Chạnh Lòng Về Đạo
(2018-02-01, 05:01 PM)QueQua Wrote: Bạn Anatta nói đúng rầu ... Hôm qua qq phải đi đám tang người bà con xa. Chỉ định đến viếng nói lời chia buồn, xem lể rồi đi về. Ai dè gia đình này sống hơi trầm lặng, ít người và ít bạn, đám tang hơi vắng. Nên rồi đành ở lại cho xôm, theo ra đến nghĩa trang, khi về thì lại bị kẹt xe mất hết ngày. Rồi lại còn bị mấy người làm chung email kêu réo đủ thứ chuyện, trả lời tới khuya. Hì.

Theo bạn nói, qq sẽ viết một hai posts nói sơ lược và đôi nét cơ bản của thiền tông (tổ sư thiền) để các bạn tiện đường tra cứu thêm về một pháp hay ...

Phải nói rằng khi qq nói chuyện với QL và các bạn khác về những đề tài trên đây, thật ra nó không ít lợi cho lắm với việc giải thoát. Giống như bác NonRegister nói, Phật thường ít đề cập đến những câu hỏi hay đề tài này, vì muốn người ta dồn thời gian lo tu giải thoát. Nhưng qq lại trả lời và xem như là "kẹo bánh" cho cái trí tò mò mà nhiều khi mình muốn biết cho vui .. Nên qq trả lời những gì mình hiểu được, dù nó không phải là thực pháp, chỉ là những chuyện ngoài lề.

Hello


Như vậy thì bạn QQ định sẽ viết giới thiệu Thiền tông, phải không?

Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply


Messages In This Thread
RE: Một Khắc Chạnh Lòng Về Đạo - by anatta - 2018-02-01, 05:22 PM