2019-01-18, 10:53 PM
Kể các bạn nghe chuyện này. Hồi trước lúc Diệu Âm mới bắt đầu theo sư phụ Thanh Hải, lúc đó gặp hoàn cảnh khó khăn lại bước đầu ăn chay nên tu hành chểnh mảng, cũng đi được tới một số ít thế giới vì Diệu Âm có căn cơ cao , lúc đó nhớ đi chỉ được khoảng một chục thế giới thôi nhưng cũng không quyết tâm lắm, nghĩ là kệ nó tu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Một hôm đi lạng quạng thế nào mà lọt vô được một chổ có hàng ngàn hàng vạn người đã tu hành từ bao nhiêu ngàn năm về trước cộng lại, ai ai cũng có đạo hạnh cao siêu gấp nhiều lần mình. Sau bửa đó là tức tối mà không ngũ được mấy đêm liền, đêm nằm nghĩ tới cảnh đó mà giận căm gan, từ đó quyết thi đua vượt qua mặt mấy ông bà đó mới chịu. Do đó một thời gian sau mới có tiến bộ vượt bực mà vô được các thế giới cao mà hồi trước mình không nghĩ là có thể đến đó được. Như thế rõ ràng lòng giận cũng có giúp mình trong sự tu hành.