2019-01-15, 07:10 PM
(2019-01-15, 05:10 PM)BaEch Wrote: Xin chào Bella, PVy, Hai Lúa, và các bạn!
Hỗm rày tui sang sông và phiêu lưu ở Xóm Chợ hàng xóm của chúng ta. Khác với sự tưởng tượng của tui, mọi người ở đó quá ư dễ thương và tui cảm thấy cứ như là nhà của mình í. Ít ra tui thấy người ta ăn nói bạt mạng và đối xử nhau lại tử tế. Xóm Lang Thang gì đó thì tui miễn bàn, ớn quá. Xin có lời từ giã các bạn VietBest, tui lâu lâu sẽ vào check xem các bạn tới đâu rồi nhưng chắc sẽ không tham gia thảo luận gì vỉ cảm thấy tiêu chuẩn đạo đức của tui không thích hợp ở đây tí nào. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến vơi các bạn.
Anh BaEch, đọc cái post này xong lòng của Bella cảm thấy buồn thăm thẳm luôn!

Lâu, phải nói là rất lâu lắm rồi Bella mới tìm được một người bạn online phái nam như anh Ba để mình có thể nói chuyện vui hay buồn một cách tự nhiên và thoải mái, không e dè...Không ngại ngùng gì cả...( chắc tại anh Ba nói chuyện không màu mè, không rào trước đón sau, không có chơi kiểu châm chọt ai nên Bella mới có cảm giác an toàn khi chatting với anh đó!




Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!