2019-01-10, 11:56 AM
(2019-01-10, 11:29 AM)BaEch Wrote: Tự dưng ngồi nhớ ra rằng new year resolution của mình là "be nice" mà chưa làm được gì. Tui muốn mình phải nice từ ở online trước vì khi online cái bản chất ác độc của tui cứ lồ lộ ra trong từng câu nói. Hình như nice đâu được vài bửa là ăn nói báng bổ lại ngay. Rồi từ từ mình sẽ trở nên nice ở ngoài đời nữa. Ối chà cứ tưởng tượng mình sẽ trở thành Mr. Nice Guy mà cứ sướng tê tê. Các bạn nhớ giúp tui nhe, thấy ở đâu mà tui ăn nói cà chớn làm ơn nhào vào tọng cây ba tong vào miệng tui ngay nhé để tui nhớ mà sửa mình. Vợ tui sẽ cám ơn các bạn lắm đấy.
Anh 3X,
Người ta nói "tính trước bước không tới" đâu nha anh...Nên anh 3X cứ tự nhiên như người điên (giống Lan nè), cứ vui, cứ đùa, cứ nghĩ sao thì nói vậy đi chứ đừng gượng ép bản thân mình phải như thế này, thế nọ làm gì...Làm như vậy thì chỉ là tự gây phiền phức cho chính mình và có khi tự mình phải tự thất vọng với bản thân mình vì mình làm không được như trong "dự án" của mình đó! Quao! nói "mình, mình" một hồi Lan muốn bị cà-lăm luôn rồi nè!

Nhưng mà nói thật sự là từ khi anh gia nhập vô đây để chung vui cùng các anh chị em trong tất cả các forums, Lan chưa hề thấy anh làm gì mà gọi là "ác" hết và cũng bao giờ thấy anh nói chuyện kiểu cà chớn gì hết đó nên anh cứ yên tâm để mà trò chuyện vui vẽ với tất cả mọi người đi héng.



Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!