Cõi Đời Buồn Như Chiếc Lá Rơi...
#4
Chào Ngọc Liên Tâm, Hello 

Hôm nay đọc mấy lời tâm sự này của bạn làm cho mình cũng vương theo một chút nỗi buồn vô duyên cớ nè...Nhưng theo mình nghĩ thì đời luôn có buồn vui lẫn lộn,và ai cũng như ai...không thể nào tránh được những nỗi buồn ấy nên hãy làm như bạn đã nói : " hãy cố yêu thương người để mà sống" và để mà dễ quên đi nỗi buồn đang bám lấy trong tâm trí mình ....Nếu Ngọc Liên Tâm nói rằng " Cõi đời buồn như chiếc lá rơi", thế sao chúng ta không đặt nhẹ những nỗi buồn ấy trên chiếc lá rơi để chúng bay hay trôi biến đi trong cuối trời quên lãng; như vậy thì không phải là giúp cho tâm hồn mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn sao? :slightly-smiling-face4: Smiling-face-with-halo4 Innocent
Reply


Messages In This Thread
RE: Cõi Đời Buồn Như Chiếc Lá Rơi... - by Bella - 2019-01-04, 10:42 PM