2018-12-20, 03:54 PM
(2018-12-20, 01:18 PM)Phương Vy Wrote: Hello DieuAm!![]()
PVy cũng rất nể chị TuyetVan về sự mạnh mẽ của chị ấy trong Chúa. PVy cần phải học hỏi nhiều hơn may ra mới được như thế.
Ở trong VB, thread nào có DieuAm, chị TuyetVan và Phương Vy cùng nhau chạy vô bàn luận về tôn giáo là mọi người ở đó sẽ bị bối rối, confused.![]()
DieuAm biết sao không? Người ta tưởng chúng mình rơi từ hành tinh nào xuống đấy DieuAm ơi!
![]()
![]()
DieuAm với chị TuyetVan không có buồn hay bực gì đâu nhỉ? PVy cũng không vì PVy nghĩ chúng ta thấy điều gì tốt nên mới chia sẻ cho nhau cùng biết, có điều đôi lúc lòng nhiệt tình của mình bị trật đường rày một tẹo. Có răng mô.![]()
DieuAm một ngày vui nhé!
Ăn uống, tâm sự, kiếm tiền, yêu đương, cà rởn, học nấu ăn cho qua thì giờ và để giải trí. Đó là những thứ ta cần ta muốn nhưng Chúa không cần vì Chúa không có nhu cầu về các việc ấy. Ta làm các việc trên là để cho ta, không cho Chúa. Vậy Chúa cần gì ? Đây là việc ta phải tìm hiểu cho ra nếu ta có lòng muốn phụ giúp Chúa một tay. Còn không muốn giúp Chúa thì không cần tìm hiểu. Nhưng dù muốn giúp Chúa không có nghĩa là phải mang trách nhiệm giảng đạo vì người làm công việc đó nhiều quá, đông quá nên thành ra dư thừa, dư tới mức cần đuổi bớt một số người nhưng tài năng khác mà Chúa cần thì không có nhiều người có. Hàng độc là hàng quý và Chúa cần hàng quý hơn hàng thường. Vậy mình nên xét lại mình có tài năng gì và tài năng đó Chúa cần hay không cần. Nếu Chúa cần tài năng đó thì mình phải tận hiến, là dâng lên trọn vẹn như những người khác đã dâng tài năng mình lên Chúa. Vì Chúa đã ban cho mình tài năng này là có mục đích dành cho công việc nhà Chúa, chẳng phải dùng nó để chạy chơi lông nhông ngoài đường. Xài như thế là sai mục đích Chúa ban cho.
