2018-12-19, 04:11 PM
(2018-12-19, 01:31 PM)dieuam Wrote: Thường thì người ta nói Chúa sắp đặt luôn luôn có bảo đảm, ít trục trặc vì Chúa hiểu biết toàn diện. Chúa biết người này có tài gì, kẻ kia có khả năng gì, sau đó ráp mấy người đó lại , việc ai nấy mần. Do vậy mà công việc thuận buồm xuôi gió. Nếu ta sắp đặt thì việc trở nên khác vì ta chỉ biết có mình ta, chỉ biết có ý thích riêng ta và tự cho cái tài mình là đủ, nhưng do mình là con người không hoàn hảo nên giỏi mặt này lại dỡ mặt khác. Trên đời mấy ai chẳng vậy. Vì thế khi chúng ta sắp đặt thì thường xôi hỏng bỏng không, hư ráo trọi. Nhất là sắp đặt để phụ Chúa làm công việc thì càng chết sớm. Mà làm việc thất chức trách đương nhiên sẽ bị Chúa cho ăn roi mây vô mông.![]()




Hôm nay DieuAm có chọc ai giựn chưa vậy? Nếu có DieuAm nhớ nháy nhỏ cho PVy biết, PVy đi năn nỉ người ta nhen.

PVy nghe giang hồ đồn DieuAm là sis mà muốn làm bro. Hic hic. PVy hơi bị shock á. :full-moon-with-face4:
Live in harmony with one another. Romans 12:16