Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu hỏi dành cho những người làm chồng...
#37
(2018-12-04, 12:16 PM)Hai Lúa Wrote: Em Lan,

3 giai đoạn này cũng chưa đủ được gọi là đẹp nhất trong đời của người đàn bà đâu em.  

Mỗi khi anh âm thầm ngồi ngắm Vợ mình...rồi nghĩ về những gì mình từng biết về phụ nữ, và từng nếm trãi qua...thì thấy hình ảnh mà anh vừa nêu trên...là hình ảnh đẹp nhất thôi à.  

Chính hình ảnh này...làm cho anh nhận ra người phụ nữ phải được người đàn ông yêu mến và trân trọng hơn tất cả những thứ khác.  Bởi vì người đàn ông cũng từng là 1 hài nhi...được 1 người phụ nữ như thế mang nặng đẻ đau (thấu tận trời xanh) đó mà.

Thân gửi,
hai lúa

Lý do của anh HL vừa nêu ra đó cũng chính đáng và rất hay cùng với lời giải thích của anh cũng rất thuyết phục và chân chính. Cảm ơn anh đã thông cảm cho sự đau đớn và khó nhọc của người phụ nữ khi một mình phải vượt biển để đem lại sự sống cho một hài nhi nha. Tulip4 :rose4: Clap
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu hỏi dành cho những người làm chồng... - by Bella - 2018-12-04, 12:27 PM