Supermod......check your PM
#16
(2023-03-12, 08:06 PM)TTTT Wrote: Đúng rồi đó Cỏ. Nếu ngồi đáy giếng thì cóc thấy bầu trời lớn rộng hơn là khi cóc ngồi đáy khạp đó Cỏ ơi. Mình nghĩ mình cở nào là nói cở đó thôi chứ không dám...NỔ đâu Cỏ. Becuoi
Chọc nhau cho vui thôi nếu mình cảm thấy không thể trả lời hay nói gì được thì tốt nhất là mình nên giữ im lặng chứ mình không buồn gì đâu. Biggrin
Cỏ định xây nhà mới nữa hả? Mình giờ muốn lang thang làm kẻ không nhà, vui đâu tấp đó để khỏi cần lo là mình sẽ bị thất lễ với ai nữa nên bán rẻ nhà mình rồi! Shy  Biggrin


Lan bán cho ai để Cỏ chạy qua đó năn nỉ họ bán lại cho Lan.

Khi nào Lan thấy thích thì sắm nhà đẹp lại để cất mấy bài thơ.

Cỏ có 1 cái nhà đó thôi, cũng bán hết nhà rồi. 1 cái mà còn bỏ trống trơn hoài kìa.  Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



[-] The following 1 user Likes Green Grass's post:
  • TTTT
Reply
#17
(2023-03-12, 08:30 PM)Green Grass Wrote: Lan bán cho ai để Cỏ chạy qua đó năn nỉ họ bán lại cho Lan.

Khi nào Lan thấy thích thì sắm nhà đẹp lại để cất mấy bài thơ.

Cỏ có 1 cái nhà đó thôi, cũng bán hết nhà rồi. 1 cái mà còn bỏ trống trơn hoài kìa.  Shy

Mình bán ở chợ trời nên không biết là mình bán cho ai nữa, nhưng mình hình như còn hai cái nhà nữa, bữa hôm qua định vô coi trong "két nhôm" mà PM bị gì đó nên tới giờ vẫn chưa mở hộp nhôm đó coi lại, mà giờ hơi buồn ngủ rồi nên mai tính tiếp. Mình đi ngủ trước nha, chúc Cỏ ngủ ngon luôn. Tulip4 Hello
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#18
(2023-03-11, 04:05 PM)supermod Wrote: Checked and replied rồi sis Đường, có cái mới hả? Becuoi

Thumbs-up4 Thumbs-up4

SM đã trả lời rồi

Reply
#19
Gởi lời cám ơn tới SM đã reset dùm new pw, xin thông báo với SM luôn việc reset pw qua email, đợi hoài đợi mãi mà không thấy cái email gởi tới gì cả. 

Một thành viên khác cũng thông báo là khi lỡ đụng nút like bài viết nào đó, không thể undo được, có nghĩa là khi mình bấm like ai đó, là phải like tới trọn đời Lol

Nhờ SM xem lại dùm.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 2 users Like TeaOla's post:
  • TTTT, tuyetvan
Reply
#20
(2023-03-16, 09:22 PM)TeaOla Wrote: ............

Một thành viên khác cũng thông báo là khi lỡ đụng nút like bài viết nào đó, không thể undo được, có nghĩa là khi mình bấm like ai đó, là phải like tới trọn đời Lol

Nhờ SM xem lại dùm.

Ủa, vậy là Lai ai đó không phải là Lai trọn đời hén, nghĩa là Lai có thời hạn, hôm nay Lai ngày mai có thể hết LaiFace-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giờ thì mình mới hiểu sự khác nhau giữa LaiLốp, Lai ai thì có thể thay đổi được, còn Lốp ai thì Lốp suốt đời hén, dẫu có xa nhau vì hết Lốp rồi thì vẫn nhớ nhau su...ốt...uốt....út... đời.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#21
oh , cám ơn Tea nêu ra cái chữ Like

hôm nay , Vân mới khám phá
Like xong rồi , không Unlike được
Vân đi vòng vòng check , hỗng biết mình có nhìn lộn không 
mà thiệt , đúng là mình không nhìn lộn


làm Vân cũng ngạc nhiên
ủa , sao lúc trước , mình nhớ có thấy chữ Unlike , mà sao bây giờ nó biến đâu mất tiêu 


Until then , chắc mình phải cẫn thận hơn , khi bấm vào nút Like
vì ...... if something goes wrong , mình Unlike hỗng được



Becuoi



Vân thì hơi cẫn thận .... khi bấm nút Like
nên Vân không biết ... cái nút Unlike nó biến mất từ khi nào ... until today
Reply
#22
Lâu quá không thấy chị TV nên nhớ đến chị.
Reply