inflatable electric scooter
#76
(2021-12-25, 03:26 PM)Chân Nguyệt Wrote: giờ ở trung tâm thì mổi lần sửa là  30 -100 euro. Mà hỏng dám mua xe mới, để trước sân mất lẹ lắm. Giờ có nạn xe đạp củ còn ok mà bỏ xung quanh thùng rác công cộng ...tiền  sửa thà thêm mớ tiền mua xe đạp mới sướng hơn.

 Gần nhà 5 có mấy tiệm xe đạp, xe siêu thị mang tới họ xin lỗi không sửa, vì tiền sửa bằng giá trị hơn nửa chiếc xe. Shy  Họ viết trên trang web của tiệm họ y xì vậy luôn. "Chúng tôi không nhận sửa xe đạp mua siêu thị, vì sự chênh lệch giá cả không cần thiết". Wow!
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#77
(2021-12-25, 09:49 AM)tuyetvan Wrote: Tuy nhiên Vân phải công nhân những người đạp xe đạp fulltime, họ mạnh về tim, look fit, dai bền sức hơn những người lên xe xuống xe, không có ngựa mà xuống

Nói chung mình phải tìm cách vận động và ăn uống vừa phải thôi

* look fit: hồng hào. Động mạch, tĩnh mạch đều thông suốt, không có tí vôi. Nhịp tim thấp, không bị máu cao. Chuyện đường huyết là không có luôn. Còn chờ gì nữa mà chưa đạp xe đạp?   Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#78
(2021-12-26, 02:19 AM)005 Wrote:  Hm, chỉ khen vụ môi trường Hòa Lan cái Hòa Lan lên mặt liền. Quất luôn tiếng Hàn Loa làm sao ai hiểu.

Becuoi

Merry Christmas .

Ui cha, lúc gỏ lốc cốc nhanh không nhớ tiếng Anh,  tiếng Âu Lạc thỉ gỏ đại tiếng Hòa Lan cho mọi người google chơi. LOL-4 LOL-4
Be Vegan, make peace.
Reply
#79
Vân thấy nếu có dịp 

anh 5 cũng viết thử tiếng Đức lên ... cho mọi người biết nó giống thế nào (nguyên câu nhá , chứ không phải chêm 1 vài chữ vào .. nguyên câu mình coi thấy thích thú hơn , là chỉ 1 chữ)

hay CN viết tiếng Hoà Lan lên .. cho mọi người biết nó giống thế nào

cũng là 1 điều hay đó chứ  ... còn ai muốn hiểu , thì tự tìm Google mà hiểu ... hihihi ... hay nếu có lòng tốt , thì dịch ra cho mọi người hiểu luôn mình muốn nói gì .. thì  Ok-sign-smiley-emoticon

Vân cũng muốn biết cảm giác , kinh nghiệm , của 2 bạn .. khi học 1 ngôn ngữ mà mình chưa từng biết qua ở VN ... 2 bạn trải qua những khó khăn thế nào  Confused



***


chuyện CN đi làm , đạp xe đạp 30 phút , thì Vân thấy cũng đáng đồng tiền bát gạo

còn bên Vân , đi làm ra highway , tuỳ theo xe cộ , có thể từ 30-40 phút phóng xe , kêu Vân đạp xe đạp , chắc cũng 2 tiếng  Rollin

bởi vậy , Vân nói trước rồi ... kêu Vân đạp 2 tiếng , thì Vân .. lười lắm 

tới nơi Vân thè lưỡi , thì còn làm ăn gì được  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

vả lại , ở Bắc Mỹ này , Canada và Mỹ , lượng người đạp xe đạp rất hiếm hoi trên đường phố ... đa số là họ đạp xe đạp trên mấy cái trail , hay du ngoạn thôi ... chứ còn nói chuyện đạp xe đạp đi làm hay đi chợ , đi shopping , là 1 điều rất ư là hiếm thấy ... không có nghĩa là không có , nhưng rất rất rất rất ư là hiếm ..



***


còn nói về giữ fit ... yeah , đạp xe đạp fulltime thì fit là for sure rồi , và phải có high discipline nữa 

trong khi mọi người chung quanh mình lái xe hơi chạy vù vù , mà mình chịu đạp xe đạp ... thì không discipline , thì là gì nữa

ở xã hội Bắc mỹ , có thể ... lái xe hơi được coi như là 1 culture của nó rồi .. ai cũng leo lên xe hơi cả , nhất là vào mùa đông

nhưng dĩ nhiên mình cũng tìm cách vận động , chứ đừng ngồi lì hoài thành couch potato

và ăn uống , mình cũng phải control ... chứ ăn uống cho đả cái miệng , thì có ngày thành thùng lu , lăn lăn

chiều cao cũng quan trọng .. tỉ dụ 2 người cùng bề ngang , nhưng 1 người cao , 1 người lùn ... thì nó cũng khác nhau nữa 

bởi vậy ... cao cũng có lợi ... mình có bề ngang  ra 1  tí , thì cũng không sao ... chứ nếu lùn , mà có bề ngang ra , thì thấy nó khác liền 




yeah , Vân thấy trong cuộc sống , có nhiều factors mình phải nhìn 

right ??? 

Shy
Reply
#80
(2021-12-26, 02:24 AM)005 Wrote:   Châu Âu là lục địa già như mình gieo rắc mấy hôm nay. Kiến trúc cổ Châu Âu họ mang đi khắp nơi. Loại nhà có chèn kèo lộ thiên như vậy là kiến trúc tiêu biểu của Đức, Áo, Thụy Sĩ. 5 không biết là Đan Mạch cũng có nhà kèo lộ diện độc đáo này luôn đó.  Cám ơn anh Phai cho coi. Ok-sign-smiley-emoticon

nhà có chèn kèo , là sao anh 5 ??

Vân thấy sự khác biệt giữa kiến trúc bên Bắc Mỹ và bên Châu Âu cũng interesting lắm 

sự khác biệt này , nó làm mình tò mò , thu hút thế nào đó 

bởi vậy , nếu ở Bắc Mỹ , mà có đi du lịch , thì qua châu Âu , and vice versa

chứ qua mấy chổ có cùng kiến trúc , thì mình thấy chổ nào cũng như chổ nấy

nếu có qua châu Âu , Vân nhất định sẽ đi ... Thuỵ Sĩ 





đọc tới chổ anh 5 nói ... sữa xe đạp , mà họ cũng kỳ thị xe đạp mắc tiền và xe đạp rẽ tiền ... Vân cười  Shy

chi tiết này cho thấy ... người Đức quan niệm xe đạp .. ngang với xe hơi  Shy

chứ không phải .. xe hơi hạng nhất , xe đạp hạng 3  Shy

bên Đức có xe đạp Mercedes không anh 5 ??? 
Reply
#81
Happy Holiday! chị Chân Nguyệt Cheer 

Merry Christmas, chị Tuyết Vân Hello Bé 3 chúc chị và GD  những ngày Lễ thật Bình An và Hanh Phúc!

Hi, anh 5 Hello

Nhờ các anh chi 8 trong này bé 3 mới biết được bên Âu Châu xe đạp được dùng nhiều vậy, 

hèn chi tướng anh 5 nhìn như ...tt Thumbs-up4 ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhà bé 3 cũng muốn mua xe đạp chạy lòng vòng, bên đây (Mỹ) hình như chỉ bán xe TQ, nghe anh 5 tả xe TQ
hông lẽ không mua ? Suytu  Be 3 thích đi bộ nhất, rất tốt cho toàn bộ cơ thể.

Reply
#82
Hi Bé 3

Merry Christmas & Happy New Year to Bé 3 và gia đình luôn

yeah , chuyện bên Âu châu đạp xe đạp dữ vậy , Vân cũng mới biết thôi ... Vân thấy đây là 1 khám phá rất lý thú , vậy mà anh bạn bên Thuỵ sĩ chưa bao giờ kễ cho Vân nghe chuyện này  2leluoi

nhìn trong hình , Vân thấy neighborhood của Bé 3 trông có vẽ cũng yên tĩnh , Bé 3 lấy xe đạp chạy vòng vòng cũng tốt .. Vân thấy đạp xe đạp burn calories nhiều hơn đi bộ đó Bé 3 , vấn đề là mình có chổ tốt , an toàn để đạp hay không thôi , và đạp khoảng cách gần gần thì cũng vui vui , chứ nếu phải đạp tới mấy tiếng đồng hồ , thì chắc Vân ... chỉ biết cười thôi  Disappointed-face4


nhớ tới anh chàng này nói chuyện ... đường đi khó , không khó vì ... mà ãnh rặng mãi mới nói ra được câu này  Rollin




Reply
#83
(2021-12-26, 07:33 PM)tuyetvan Wrote: Hi Bé 3

Merry Christmas & Happy New Year to Bé 3 và gia đình luôn

yeah , chuyện bên Âu châu đạp xe đạp dữ vậy , Vân cũng mới biết thôi ... Vân thấy đây là 1 khám phá rất lý thú , vậy mà anh bạn bên Thuỵ sĩ chưa bao giờ kễ cho Vân nghe chuyện này  2leluoi

nhìn trong hình , Vân thấy neighborhood của Bé 3 trông có vẽ cũng yên tĩnh , Bé 3 lấy xe đạp chạy vòng vòng cũng tốt .. Vân thấy đạp xe đạp burn calories nhiều hơn đi bộ đó Bé 3 , vấn đề là mình có chổ tốt , an toàn để đạp hay không thôi , và đạp khoảng cách gần gần thì cũng vui vui , chứ nếu phải đạp tới mấy tiếng đồng hồ , thì chắc Vân ... chỉ biết cười thôi  Disappointed-face4


nhớ tới anh chàng này nói chuyện ... đường đi khó , không khó vì ... mà ãnh rặng mãi mới nói ra được câu này  Rollin

Cám ơn chị Tulip4 

Bên Âu Châu họ tâp đươc như vậy quá tốt nên ai cũng khoẻ & trẻ. Chắc ít khi cần gặp BS  Innocent 

 
Hồi còn bên VN, bé 3 cũng chạy xe đạp giỏi lắm...Qua đây em bỏ hết xe đap xe máy tại... không có Grinning-face-with-smiling-eyes4 


Bên bé 3 cũng giống bên chị, đường xe đạp chưa có nhiều. 

Khi đang lái xe hơi mà gặp xe đạp chạy song song hay quẹo ngang bé 3 cũng sợ lắm, thấy không được an toàn.

Thời buổi khó khăn, giờ em thấy mấy người có xe đạp đẹp họ dẫn theo vô chợ hay vô office làm luôn... Biggrin

Xóm em hầu như nhà nào cũng có chó nên họ đi bộ nhiều, chiều chiều dẫn chó đi ...với nhiều lý do...:)

còn người đi xe đạp chắc sẽ là..tụi em... Wink

Reply
#84
(2021-12-26, 02:56 PM)tuyetvan Wrote: Vân thấy nếu có dịp 

anh 5 cũng viết thử tiếng Đức lên ... cho mọi người biết nó giống thế nào (nguyên câu nhá , chứ không phải chêm 1 vài chữ vào .. nguyên câu mình coi thấy thích thú hơn , là chỉ 1 chữ)

hay CN viết tiếng Hoà Lan lên .. cho mọi người biết nó giống thế nào

cũng là 1 điều hay đó chứ  ... còn ai muốn hiểu , thì tự tìm Google mà hiểu ... hihihi ... hay nếu có lòng tốt , thì dịch ra cho mọi người hiểu luôn mình muốn nói gì .. thì  Ok-sign-smiley-emoticon

Vân cũng muốn biết cảm giác , kinh nghiệm , của 2 bạn .. khi học 1 ngôn ngữ mà mình chưa từng biết qua ở VN ... 2 bạn trải qua những khó khăn thế nào  Confused



***


chuyện CN đi làm , đạp xe đạp 30 phút , thì Vân thấy cũng đáng đồng tiền bát gạo

còn bên Vân , đi làm ra highway , tuỳ theo xe cộ , có thể từ 30-40 phút phóng xe , kêu Vân đạp xe đạp , chắc cũng 2 tiếng  Rollin

bởi vậy , Vân nói trước rồi ... kêu Vân đạp 2 tiếng , thì Vân .. lười lắm 

tới nơi Vân thè lưỡi , thì còn làm ăn gì được  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

vả lại , ở Bắc Mỹ này , Canada và Mỹ , lượng người đạp xe đạp rất hiếm hoi trên đường phố ... đa số là họ đạp xe đạp trên mấy cái trail , hay du ngoạn thôi ... chứ còn nói chuyện đạp xe đạp đi làm hay đi chợ , đi shopping , là 1 điều rất ư là hiếm thấy ... không có nghĩa là không có , nhưng rất rất rất rất ư là hiếm ..



***


còn nói về giữ fit ... yeah , đạp xe đạp fulltime thì fit là for sure rồi , và phải có high discipline nữa 

trong khi mọi người chung quanh mình lái xe hơi chạy vù vù , mà mình chịu đạp xe đạp ... thì không discipline , thì là gì nữa

ở xã hội Bắc mỹ , có thể ... lái xe hơi được coi như là 1 culture của nó rồi .. ai cũng leo lên xe hơi cả , nhất là vào mùa đông

nhưng dĩ nhiên mình cũng tìm cách vận động , chứ đừng ngồi lì hoài thành couch potato

và ăn uống , mình cũng phải control ... chứ ăn uống cho đả cái miệng , thì có ngày thành thùng lu , lăn lăn

chiều cao cũng quan trọng .. tỉ dụ 2 người cùng bề ngang , nhưng 1 người cao , 1 người lùn ... thì nó cũng khác nhau nữa 

bởi vậy ... cao cũng có lợi ... mình có bề ngang  ra 1  tí , thì cũng không sao ... chứ nếu lùn , mà có bề ngang ra , thì thấy nó khác liền 




yeah , Vân thấy trong cuộc sống , có nhiều factors mình phải nhìn 

right ??? 

Shy

* Tiếng Đức: Der ganze Satz sieht interessanter aus als nur ein Wort  (nguyên câu mình coi thấy thích thú hơn , là chỉ 1 chữ)

* Kinh nghiệm ngoại ngữ: Lúc chưa nắm được văn phạm Đức ngữ rất bực. Vì nó rắc rối quá. Ví dụ chia danh từ ở thể.
  •    die Schule = school (die Schule, nếu dịch ra tiếng Việt là giống cái, "con trường")
  •    der Junge = đứa bé trai = boy (der Junge, giống đực)
  •    Der Junge geht zur Schule = Der Junge geht zu der Schule = The boy goes to school (Danh từ der Junge chủ ngữ, ở thể nguyên mẫu không chia, danh từ die Schule đứng sau giới từ zu (to, đến) phải chia ở thể Dativ, từ die thành der. So sánh, tiếng Anh mạo từ / quán từ "the" không chia, trong câu trên tiếng Anh, quán từ / mạo từ nuốt luôn, không nói goes to the school, mà go to school, tiếng Anh quá đơn giản phải không?)
  •    Er geht in die Schule = Hắn đi vô trong trường = giới từ "in" = vô trong = đứng được với cả hai thể Dativ và Akkusativ, động từ đi, diễn tả trạng thái hoạt động = Akkusativ, cho nên  chữ "die Schule" được chia ở dạng Akkusativ, cũng là "die".
  •    Er steht in der Schule = Hắn đứng trong trường = giới từ "in" = "trong", phối hợp với động từ steht (stehen = stand), diễn tả trạng thái không hoạt động, nghĩa là thể Dativ => phải chia danh từ  die Schule trở thành der Schule, in der Schule.
  •  Rắc rối chưa, danh từ tiếng Đức phải viết hoa. Trong câu ở thể nào trong 4 thể sẽ phải chia danh từ, nghĩa là biến đổi mạo từ / quán từ của nó tùy theo giống ra thể đó. Trong tiếng Anh, mạo từ / quán từ  "the", "the boy" không có chia gì cả. Muôn đời vẫn "the".
 * Đạp xe 2 tiếng:  Ya, đi đâu mà tới 2 tiếng đồng hồ thì đi xe máy là phải đạo rồi. Dưới 1 giờ thì nên đi xe đạp. Trên 1 giờ mà chạy xe đạp thì hơi phóng đại dù biết là có lợi cho sức khỏe. Nhưng đạp 2 tiếng xe đạp cũng như tập thể thao. Không ai tập thể thao 2 tiếng mà không mệt. 5 chạy bộ 2 tiếng rưỡi xong, về nhà phải nghỉ ngơi trung bình 1 đến 2 tiếng mới phục sức.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#85
(2021-12-26, 03:03 PM)tuyetvan Wrote: nhà có chèn kèo , là sao anh 5 ??

Vân thấy sự khác biệt giữa kiến trúc bên Bắc Mỹ và bên Châu Âu cũng interesting lắm 

sự khác biệt này , nó làm mình tò mò , thu hút thế nào đó 

bởi vậy , nếu ở Bắc Mỹ , mà có đi du lịch , thì qua châu Âu , and vice versa

chứ qua mấy chổ có cùng kiến trúc , thì mình thấy chổ nào cũng như chổ nấy

nếu có qua châu Âu , Vân nhất định sẽ đi ... Thuỵ Sĩ 





đọc tới chổ anh 5 nói ... sữa xe đạp , mà họ cũng kỳ thị xe đạp mắc tiền và xe đạp rẽ tiền ... Vân cười  Shy

chi tiết này cho thấy ... người Đức quan niệm xe đạp .. ngang với xe hơi  Shy

chứ không phải .. xe hơi hạng nhất , xe đạp hạng 3  Shy

bên Đức có xe đạp Mercedes không anh 5 ??? 

* Chèn kèo: chèn là to embed, kèo là cây kèo, cây cột, các bộ phận giữ cho sườn nhà vững chắc gọi là kèo. Chèn là gắn vô.

* Thụy Sĩ:  có đi thì phải ghé Geneve (tiếng Đức là Genf). Trụ sở hội Hồng Thập Tự, ngày nay người Việt ở Việt Nam hay gọi là hội "Chữ Thập Đỏ", do người Thụy Sĩ phát minh nằm ở đó.  Thụy Sĩ nói 3 thứ tiếng chính thức:  Ý, Đức và Pháp. Thụy Sĩ rất nhỏ, chỉ có 7 triệu dân. Thụy Sĩ có thác Rheinfall nằm ở Basel, là thác lớn thứ 2 ở Châu Âu. Tuyết Vân có đi Thụy Sĩ ghé coi cho biết.

* Quan niệm xe đạp:  Người Đức không quan niệm xe đạp ngang với xe hơi. Xe hơi của người Đức là thượng đế. Xe họ chỉ trầy chút thôi là như "Ăn mày đổ ruột". Tuy nhiên theo thống kê, ngoài xe hơi, có 76% dân Đức có chiếc xe đạp. Đức có 83 triệu dân, nghĩa là khoảng 78 triệu chiếc xe đạp. Không có nghĩa là họ bỏ xe hơi (như 5 vậy) mà có nhiều phương tiện giao thông khác nhau trong nhà. Và sẵn sàng đi xe đạp khi cần hoặc muốn. Chuyện vài tiệm xe đạp không thèm sửa xe đạp mua siêu thị, vì tiền sửa xe gần nửa giá chiếc xe đạp bán trong siêu thị. Họ chỉ thấy tội nghiệp cho người đi xe đạp rẻ tiền và tránh kỳ kèo, trả giá, thà không sửa. Nói như vậy không có nghĩa là tất cả các tiệm sửa xe đạp đều quan niệm và cư xử như vậy. Nhưng phần lớn là vậy.

* Xe đạp Mercedes:  không những hãng xe hơi Mercedes có xe đạp Mercedes mà còn giá bình dân nữa, chiếc này chỉ non 800 euro (khoảng 1160 đô  Canada) -
[Image: Mercedes-Benz-Bikes-kaufen-Header-Trekki...GZkNzk3MmQ]
(* nguồn hình từ trang mạng hãng xe Mercedes)

PS: coi lộn, chỉ có 700 euro thôi, vị chi 1015 đồng Canada, tương đương 792 USD.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#86
(2021-12-26, 04:51 PM)Be 3 Wrote: Happy Holiday! chị Chân Nguyệt Cheer 

Merry Christmas, chị Tuyết Vân Hello Bé 3 chúc chị và GD  những ngày Lễ thật Bình An và Hanh Phúc!

Hi, anh 5 Hello

Nhờ các anh chi 8 trong này bé 3 mới biết được bên Âu Châu xe đạp được dùng nhiều vậy, 

hèn chi tướng anh 5 nhìn như ...tt Thumbs-up4 ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhà bé 3 cũng muốn mua xe đạp chạy lòng vòng, bên đây (Mỹ) hình như chỉ bán xe TQ, nghe anh 5 tả xe TQ
hông lẽ không mua ? Suytu  Be 3 thích đi bộ nhất, rất tốt cho toàn bộ cơ thể.

Hi Bé 3,

* Châu Âu đạp xe đạp: Bé 3 ơi, 5 chỉ biết Hòa Lan nổi tiếng đạp xe đạp và .... kéo xe "khách sạn" đi chơi. hihihi. Ngoài ra 76% dân số Đức có xe đạp. 5 không nói Châu Âu chạy xe đạp nha. Mấy quốc gia khác 5 không biết. Có dịp sẽ hỏi Dr. Google. :-)

* Tướng anh 5: Tướng anh 5 khá bảnh, nhưng không phải nhờ chạy xe đạp, mà 5 chạy bộ và đi bộ nhiều. Xe đạp chỉ chạy đến chỗ làm rồi về hoặc đi chợ khi cần mua ít đồ, 5 có cái rờ-moọc kéo theo chở kết nước uống nữa. hihihi. By the way tướng "tt" là tướng nhìn ra răng? TT là thất tình, thất tài, thiếu tiền, tổng thống, tan thương, teo teo, tù tội ... etc?  Shy 

* Xe Trung Quốc:  xe siêu thị mới là xe rẻ hoặc xe tàu nhập. Chứ tiệm xe đạp 5 nghĩ là xe ngon không à nha. Tìm xe Mercedes chạy đi Bé 3, 800 USD thôi mà, không có nhiều lắm nhưng thiết bị cũng an toàn. Ok-sign-smiley-emoticon

* Đi bộ:  ya, chạy bộ là nhứt, đi bộ là nhì, đạp xe đạp là 3. Ok-sign-smiley-emoticon  Vậy là 5 biết có Bé 3 là fan đi bộ rồi nha. Nếu đứng gần xin cho "ôm hung" cái. hihihi ( :đùa: )
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#87
(2021-12-26, 10:34 PM)Be 3 Wrote: Cám ơn chị Tulip4 

Bên Âu Châu họ tâp đươc như vậy quá tốt nên ai cũng khoẻ & trẻ. Chắc ít khi cần gặp BS  Innocent 

 
Hồi còn bên VN, bé 3 cũng chạy xe đạp giỏi lắm...Qua đây em bỏ hết xe đap xe máy tại... không có Grinning-face-with-smiling-eyes4 


Bên bé 3 cũng giống bên chị, đường xe đạp chưa có nhiều. 

Khi đang lái xe hơi mà gặp xe đạp chạy song song hay quẹo ngang bé 3 cũng sợ lắm, thấy không được an toàn.

Thời buổi khó khăn, giờ em thấy mấy người có xe đạp đẹp họ dẫn theo vô chợ hay vô office làm luôn... Biggrin

Xóm em hầu như nhà nào cũng có chó nên họ đi bộ nhiều, chiều chiều dẫn chó đi ...với nhiều lý do...:)

còn người đi xe đạp chắc sẽ là..tụi em... Wink

 Đem luôn xe đạp vô công ty. Yeap, công ty 5 cũng vậy. Có mấy người đồng nghiệp dạng "cua-rơ", xe đạp họ chạy là loại 3, 4 ngàn euro. Sợ mất cắp, họ rinh luôn vô công ty. Thông thường là các chiếc moutain bike, hoặc xe đạp đua chuyên nghiệp.

Ya, khi chạy xe hơi nên chú ý và đừng oán ghét họ trên đường. Hãy thật bình tĩnh, giữ khoảng cách và khi quẹo (rẽ) phải. Có góc chết trong kiếng chiếu hậu của xe hơi sẽ không thấy gì nữa. Nên nếu có đường xe đạp song song bên phải, thì mình ráng nhớ cẩn thận khi phải rẽ phải.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#88
(2021-12-26, 11:59 PM)005 Wrote: * Tiếng Đức: Der ganze Satz sieht interessanter aus als nur ein Wort  (nguyên câu mình coi thấy thích thú hơn , là chỉ 1 chữ)

* Kinh nghiệm ngoại ngữ: Lúc chưa nắm được văn phạm Đức ngữ rất bực. Vì nó rắc rối quá. Ví dụ chia danh từ ở thể.
  •    die Schule = school (die Schule, nếu dịch ra tiếng Việt là giống cái, "con trường")
  •    der Junge = đứa bé trai = boy (der Junge, giống đực)
  •    Der Junge geht zur Schule = Der Junge geht zu der Schule = The boy goes to school (Danh từ der Junge chủ ngữ, ở thể nguyên mẫu không chia, danh từ die Schule đứng sau giới từ zu (to, đến) phải chia ở thể Dativ, từ die thành der. So sánh, tiếng Anh mạo từ / quán từ "the" không chia, trong câu trên tiếng Anh, quán từ / mạo từ nuốt luôn, không nói goes to the school, mà go to school, tiếng Anh quá đơn giản phải không?)
  •    Er geht in die Schule = Hắn đi vô trong trường = giới từ "in" = vô trong = đứng được với cả hai thể Dativ và Akkusativ, động từ đi, diễn tả trạng thái hoạt động = Akkusativ, cho nên  chữ "die Schule" được chia ở dạng Akkusativ, cũng là "die".
  •    Er steht in der Schule = Hắn đứng trong trường = giới từ "in" = "trong", phối hợp với động từ steht (stehen = stand), diễn tả trạng thái không hoạt động, nghĩa là thể Dativ => phải chia danh từ  die Schule trở thành der Schule, in der Schule.
  •  Rắc rối chưa, danh từ tiếng Đức phải viết hoa. Trong câu ở thể nào trong 4 thể sẽ phải chia danh từ, nghĩa là biến đổi mạo từ / quán từ của nó tùy theo giống ra thể đó. Trong tiếng Anh, mạo từ / quán từ  "the", "the boy" không có chia gì cả. Muôn đời vẫn "the".
 * Đạp xe 2 tiếng:  Ya, đi đâu mà tới 2 tiếng đồng hồ thì đi xe máy là phải đạo rồi. Dưới 1 giờ thì nên đi xe đạp. Trên 1 giờ mà chạy xe đạp thì hơi phóng đại dù biết là có lợi cho sức khỏe. Nhưng đạp 2 tiếng xe đạp cũng như tập thể thao. Không ai tập thể thao 2 tiếng mà không mệt. 5 chạy bộ 2 tiếng rưỡi xong, về nhà phải nghỉ ngơi trung bình 1 đến 2 tiếng mới phục sức.



- anh 5 viết xong rồi , làm ơn dịch giùm câu thứ nhất giùm Vân  Shy


- còn phần thứ hai này , Vân phải từ từ cần thời gian suy nghĩ lại ... Vân thua :)

tiếng Đức khó thiệt ... cái Vân thắc mắc là tại sao anh lại chọn đi Đức ??  ở VN , anh có học tiếng Đức qua chưa ??


- ý Vân nói , nếu lái xe đi làm ngoài highway 30-40 phút tuỳ theo xe cộ ... mà kêu Vân đạp xe , chắc ít nhất cũng 2 tiếng đồng hồ ... không thễ thao đâu anh , đứng tim thì có
Reply
#89
(2021-12-27, 12:15 AM)005 Wrote: * Chèn kèo: chèn là to embed, kèo là cây kèo, cây cộ, các bộ phận giữ cho sườn nhà vững chắc gọi là kèo. Chèn là gắn vô.

* Thụy Sĩ:  có đi thì phải ghé Geneve (tiếng Đức là Genf). Trụ sở hội Hồng Thập Tự, ngày nay người Việt ở Việt Nam hay gọi là hội "Chữ Thập Đỏ", do người Thụy Sĩ phát minh nằm ở đó.  Thụy Sĩ nói 3 thứ tiếng chính thức:  Ý, Đức và Pháp. Thụy Sĩ rất nhỏ, chỉ có 7 triệu dân. Thụy Sĩ có thác Rheinfall nằm ở Basel, là thác lớn thứ 2 ở Châu Âu. Tuyết Vân có đi Thụy Sĩ ghé coi cho biết.

* Quan niệm xe đạp:  Người Đức không quan niệm xe đạp ngang với xe hơi. Xe hơi của người Đức là thượng đế. Xe họ chỉ trầy chút thôi là như "Ăn mày đổ ruột". Tuy nhiên theo thống kê, ngoài xe hơi, có 76% dân Đức có chiếc xe đạp. Đức có 83 triệu dân, nghĩa là khoảng 78 triệu chiếc xe đạp. Không có nghĩa là họ bỏ xe hơi (như 5 vậy) mà có nhiều phương tiện giao thông khác nhau trong nhà. Và sẵn sàng đi xe đạp khi cần hoặc muốn. Chuyện vài tiệm xe đạp không thèm sửa xe đạp mua siêu thị, vì tiền sửa xe gần nửa giá chiếc xe đạp bán trong siêu thị. Họ chỉ thấy tội nghiệp cho người đi xe đạp rẻ tiền và tránh kỳ kèo, trả giá, thà không sửa. Nói như vậy không có nghĩa là tất cả các tiệm sửa xe đạp đều quan niệm và cư xử như vậy. Nhưng phần lớn là vậy.

* Xe đạp Mercedes:  không những hãng xe hơi Mercedes có xe đạp Mercedes mà còn giá bình dân nữa, chiếc này chỉ non 800 euro (khoảng 1160 đô  Canada) -
[Image: Mercedes-Benz-Bikes-kaufen-Header-Trekki...GZkNzk3MmQ]
(* nguồn hình từ trang mạng hãng xe Mercedes)

PS: coi lộn, chỉ có 700 euro thôi, vị chi 1015 đồng Canada, tương đương 792 USD.


- Vân vẫn chưa tưởng tượng được "chèn kèo" nó giống cái gì , anh có thể cho Vân coi hình không ???

a picture is worth a thousand words  Thanks-sign-smiley-emoticon




- nếu có qua châu Âu , thiệt sự là Vân sẽ đi Thuỵ Sị , yeah , Geneve ... nội nghĩ tới , là tim Vân thổn thức rồi 

nhưng Vân nói ... nếu có qua châu Âu thôi nhá 

chứ còn việc có qua hay không .. thì lại là chuyện khác nữa , vì Vân cũng sợ đau tim  Disappointed-face4




- 76% dân Đức có xe đạp , là đông rồi .. Vân thắc mắc bên Đức có dốc không ?? hay đường cứ ngang ngang ?? .. Vân có cái kỳ lạ là , đạp đường ngang ngang , thì Vân đạp được .. còn đường dốc , thì Vân chỉ xuống dốc thôi , chứ không thích lên dốc ... cái chuyện dốc là 1 trong những nguyên nhân Vân ít đụng tới xe đạp , không lẽ mình xuống dẫn bộ thì kỳ , mà mình ráng đạp lên dốc thì lại còn kỳ hơn nữa ... khu neighborhood của Vân thì lại dốc .. khi trước lái xe van , Vân cứ nhét xe đạp vào xe van , rồi chạy ra park ... bây giờ hết lái xe van , nên Vân cũng ngại ngùng đụng tới chiếc xe đạp .. mặc dù Vân biết mình phải đổi gear để lên dốc ...  hay chắc tại xe đạp của Vân made in China , nên Vân ... không sure lắm đổi gear như thế nào nữa  2leluoi

yeah , amateur như Vân , chỉ dám đụng tới xe đạp made in China 





- hỏi giỡn chơi , mà té ra có Mercedes xe đạp nữa à ??? wow , nghe tên là thấy ngầu rồi , hình như Vân chưa bao giờ thấy nó ở Canada .. chứ nếu thấy nó , chắc Vân cũng phải leo lên thử 1 tí


à , tính hỏi anh cái này , Vân đạp xe đạp hơi bị đau mông hay đau đít gì đó  , anh nghĩ nguyên nhân là gì ?? là yên xe đạp ??? hay là tay cầm xe đạp làm mình chúi tới trước nhiều quá ??

không hiểu sao , cái xe đạp của Vân hiện tại rất là mới , xữ dụng 1-2 lần trong năm thôi ... mà sao nó làm Vân đau mông hay đau đít quá , Vân đang tìm coi có cách nào trị bịnh này không ??

có lần Vân tính chơi cái gối để trên yên ... nhưng đạp xe đạp , mà để cái gối , thấy cũng kỳ kỳ

ngộ ... đụng tới xe đạp ... sao Vân thấy nhiều cái ... kỳ kỳ

Vân có thể làm 1 cái list kỳ kỳ .. kể cho anh nghe được đó  Shy
Reply
#90
(2021-12-27, 12:45 AM)tuyetvan Wrote: - anh 5 viết xong rồi , làm ơn dịch giùm câu thứ nhất giùm Vân  Shy


- còn phần thứ hai này , Vân phải từ từ cần thời gian suy nghĩ lại ... Vân thua :)

tiếng Đức khó thiệt ... cái Vân thắc mắc là tại sao anh lại chọn đi Đức ??  ở VN , anh có học tiếng Đức qua chưa ??


- ý Vân nói , nếu lái xe đi làm ngoài highway 30-40 phút tuỳ theo xe cộ ... mà kêu Vân đạp xe , chắc ít nhất cũng 2 tiếng đồng hồ ... không thễ thao đâu anh , đứng tim thì có

* Dịch:  coi lại trong trích dẫn. Đã dịch câu TV viết đó - dòng tô đậm. Shy

* Đi Đức: bộ di dân sao mà có sự chọn lựa. Ai chọn mình thì mình cám ơn họ. Vậy thôi Tuyết Vân.

* Đạp lâu: công thức:   t > 2h = không đi xe đạp.  Dịch nghĩa: thời gian cần lớn hơn 2 tiếng thì không đạp xe đạp nữa. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply