Chương Trinh Học Bổng Năm Học 2020-2021.
#1
Lời đầu tiên xin cảm ơn Các Anh Chị và Các Bạn đã gởi lời khích lệ cho chương trình Cho, Nhận và Giữ ở bên kia. Tulip4

Trước tiên cũng xin tự giới thiệu đôi chút về tên của nhóm Thiện Tâm. Chữ Thiện Tâm xuất phát từ tên Thiện Tâm Trang của VietBest. Và chắc chắn người nảy ra cái ý tưởng tổ chức nhóm cũng là một thành viên quen thuộc của VietBest, nhưng vì vài lý do riêng nên xin được ẩn danh. Bạn ấy cùng vài người bạn của mình có đề nghị với tôi hợp tác tổ chức thành lập một nhóm bạn thân hữu gần xa lập ra nhóm này, suy nghĩ mãi mới mới chọn được tên là Thiện Tâm với mong muốn nhỏ là tổ chức các chương trình thiện nguyện nhỏ gọn, vừa với khả năng hạn chế của nhóm, sức mình làm tới đâu thì làm đến đó, và quan trọng nhất là có tính cách lâu dài, giữ được ngọn lửa thiện nguyện, từ tâm của tất cả. 

Cũng xin được nói thêm, tiền quỹ của nhóm trong hiện tại đủ sức để trang trải cho chương trình Cho, Nhận và Giữ ở bên kia, bởi nó cũng nằm trong dự tính của nhóm. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ đi tìm hiểu và trợ giúp cho vài cơ sở khác ngoài Mái Ấm Tình Mẹ của Sơ Thúy  và tạm ngưng để chuyển qua một vài chương trình khác mà chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ thiết thực và lâu dài hơn, trong đó có chương trình sắp ra mắt, Học bổng cho các trẻ em có hoàn cảnh nghèo, hiếu học ở Việt Nam này.

Xin sơ nét vài chi tiết cho chương trình này:

- Nhóm bạn ở VN, mà cụ thể là tôi, sẽ có trách nhiệm đi tìm hiểu và có hình ảnh cụ thể của những em học sinh nghèo, hiếu học, có ý chí vươn lên, từ cấp Tiểu học đến cấp Trung học cấp 2 và 3 để giới thiệu thật chi tiết lên đây. Hiện tại chúng tôi đã có hồ sơ và hình ảnh của hơn 10 em. Đa số các em là con của những người cha, người mẹ buôn bán vé số, làm thuê làm mướn, chen chúc nhau trong căn nhà trọ chật hẹp hơn chục mét vuông, nhưng thành tích học tập của các em rất tốt.

- Do năm học 2020 - 2021 chỉ còn ba tháng nữa là kết thúc, thế nên việc trợ cấp học bổng cho các em chỉ gói gọn trong ba tháng cuối này cũng nhẹ gánh cho nhóm chúng tôi. Nếu nguồn quỹ tương đối dồi dào hơn, chúng tôi sẽ cố gắng khuyến khích các em học tiếp với một phần học bổng tron niên học là 9 tháng, được chia ra và đi trao trong 3 tháng một lần kèm với việc kiểm tra tình hình học tập của các em để báo lại.

- Chúng tôi không có tham vọng sẽ kêu gọi bất cứ sự đóng góp nào, dù thẳng thắn ra mà nói, nếu có được thì sẽ rất quý, còn không, thì tùy khả năng hạn chế của nhóm mà làm. Chỉ mong khi đưa hoàn cảnh kèm hình ảnh của các em lên đây, các Anh Chị nào cảm thấy mình có duyên với em đó thì có thể nhận về mình một em, chúng tôi rất cảm kích và sẽ dùng phần học bổng ấy cho em khác. Hoặc đơn giản hơn, có thể cho các em một đôi dép, một cái áo lành lặn để mặc cũng là quý lắm rồi, nhiều khi đơn giản hơn, một chiếc xe hơi đồ chơi cũ, một con búp bê cũ thôi cũng đủ làm cho các em ấy vui rồi... Chúng tôi sẽ có kế hoạch để nhận hết và cố gắng chuyển đến cho các em.

- Nếu được như vậy, chúng tôi sẽ khuyến khích cho các em học làm người tử tế, khi nhận sự trợ giúp của bất cứ anh chị nào bảo trợ cho mình sẽ tự viết thư cảm ơn gởi đến tận tay, ý quên, tận mắt chứ  Biggrin  các Anh Chị đó mỗi khi nhận học bổng hay quà. 

- Cụ thể mức học bổng trọn niên học của các em trị giá bao nhiêu thì cả nhóm còn đang bàn bạc, nhưng riêng trong ba tháng cuối năm học này chúng tôi đã tạm tính, sẽ trao cho mỗi em học sinh Tiểu học một số tiền là 750,000VND/3 tháng, mỗi em học sinh trung học là 1,000,000 VND/3 tháng. Và khả năng của chúng tôi trong đợt này là 10 em Tiểu học và 5 em Trung học. Tổng chi phí ước tính khoảng 600USD. Nếu được các Anh Chị ưu ái, chúng tôi sẽ tăng số lượng học sinh trong đợt này lên thêm. 

Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp làm lại những chương trình như thế này. Cũng rất hồi hộp và pha một chút e ngại, nhưng sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được tin tưởng mà giao phó, với một phương châm rất rõ ràng, đó là tính công khai, minh bạch trong mọi chuyện. Và dĩ nhiên tránh không đụng chạm đến những cái không nên rớ vào, ít nhất là với các tổ chức, hội đoàn, đoàn thể trong nước. Vì "sợ chết" chứ không có gì hết.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xin cảm ơn các Anh Chị và các bạn đã đọc.

Đạn.
Love is now or never...
Reply
#2
   Tulip4 Tulip4  Tulip4 Mình sẽ phụ giúp nhóm Thiện Tâm ghi sỗ sách.
Khi có thêm updates, chúng tôi sẽ cập nhật thêm   Tulip4 Tulip4 Tulip4



[Image: scholarship-Paint-Doc.png]

                  √ : đã nhận được tiền



Đã Gặp Mặt và Giao Phần Quà/Học Bổng Cho Các Em: 


**Gia Huy, Mai Vy ( số #2 )
**Văn Hiếu, Văn Nhật , Nhân Mẩn( số #3 )
** Văn Hoàn, Thanh Nhàn, Thanh Nhã (số #4)
**Yến Linh, Yến Thanh, Đăng Khoa  ( số #5 )
**Thanh  Trúc, Phú Quý (Số  #7)
**Phát Đạt ( số #9 )


́́





[Image: Untitled.png]

Reply
#3
Xin giới thiệu vài em sống cùng gia đình nằm rải rác trong các con hẻm nhỏ ở quận Tân Bình.

Người giới thiệu và dẫn tôi đi vốn là bạn của thằng bạn tôi ở Mỹ. Cô này vốn là dân Tin Lành mà hiền khô à. Khi ngồi sau xe cho tôi chở đi, tôi có chọc, em sao mà hiền khô vậy, trái ngược hoàn toàn với vài người mà anh gặp, cô ấy bảo, đâu, hôm nào anh giới thiệu cho em vào đó xem với, một là theo dõi tình hình học bổng của các em do em giới thiệu, hai coi ai khác em ra làm sao...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cái "nhà" đầu tiên khi tôi đến là một dãy phòng trọ chật hẹp, bởi bề ngang chỉ có 4 mét nhưng được cắt ra một mét để làm đường đi theo bề ngang, bề dài xây tường ngăn chia làm ba phòng, cái phòng trọ của một gia đình 6 người chen chúc nhau trong một khoảng rộng chừng 9 mét vuông, bao gồm luôn một cái toilet nhỏ trong đó. Đón tôi là bà ngoại và hai cháu nhỏ, người mẹ và cô con gái lớn còn đi làm chưa về. Người mẹ là Dương Thị Mai, 1978, làm công nhân vệ sinh, người con gái lớn Phạm Dương Yến Nhi đang học lớp 12, người con gái kế Phạm Dương Yến Linh, học lớp 10, sau giờ học cũng ra ngoài bươn chải, đi làm thêm mới đủ chi phí cho cả 6 miệng ăn. Hai cháu Phạm Dương Đăng Khoa, 2012, học lớp 3 và em Phạm Dương Yến Thanh, 2015, học lớp 1 cùng trường với anh, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ quận Tân Bình.

Nhà chỉ còn 3 bà cháu, bà ngoại 66 tuổi nay ốm mai đau. Thôi thì có bao nhiêu chụp bấy nhiêu thôi, chứ biết sao giờ.

Con đường nhỏ dẫn vào bên trong, 4 giờ chiều mà đã tối mịt mùng như đêm 30:

[Image: Duong-Thi-Mai-1.jpg]

Bà ngoại. Phía sau có một cái cầu thang sắt, dẫn lên căn phòng sát mái tole, trời mùa nóng nằm ngủ không chảy mỡ tui cùi luôn. 

[Image: Duong-Thi-Mai-2.jpg]

Phía sau bà ngoại là cái bàn kê cái bếp làm chỗ nấu nướng. Bên trái là cái toilet.

[Image: Duong-Thi-Mai-4.jpg]

Bàn thờ người cha đã mất.

[Image: Duog-Thi-Mai-3.jpg]

Hai cháu Đăng Khoa và Yến Thanh cùng bà ngoại:

[Image: Duong-Thi-Mai-5.jpg]

Bước ra khỏi nhà, cô bạn đi cùng nói vui, gì chứ anh kiếm theo cái tiêu chuẩn ở nhà thuê bán vé số nuôi con đi học ở thành phố này có mà đầy. Nội tiền thuê nhà đã hai chai (*) một tháng đó, anh tính đi... Tui đáp lại, Tính được gì mà tính, tính tình tang thì có...

(*): Hai triệu, gần $100.
Love is now or never...
Reply
#4
(2021-02-21, 04:51 PM)SugarBabe Wrote: Anh Đạn,


Lục Tuyết Kỳ sẽ quyên $100 tiền thưởng cho hội từ thiện mà anh tham gia 


Khi tiện, anh báo em biết cách chuyển tiền sang 


Cám ơn anh đã chịu phụ 1 tay 👍👍👍

Cảm ơn bạn Kỳ. Chắc cách tốt nhất là bạn Kỳ chọn ra một "đứa con" nào đó trong những em mà tui chuẩn bị đưa lên đây đi rồi tính. Nhà tui nghèo, con cái của tui đông lắm luôn, tha hồ cho bạn chọn, tui đi nuôi đứa khác nghen.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

À quên, chắc trong dự tính, tui sẽ theo níu áo bạn Đường nhờ bạn giúp giùm một tay, làm thủ quỹ giùm tui một chuyến được hem?.  Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
#5
(2021-02-21, 05:27 PM)Dan. Wrote: Cảm ơn bạn Kỳ. Chắc cách tốt nhất là bạn Kỳ chọn ra một "đứa con" nào đó trong những em mà tui chuẩn bị đưa lên đây đi rồi tính. Nhà tui nghèo, con cái của tui đông lắm luôn, tha hồ cho bạn chọn, tui đi nuôi đứa khác nghen.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

À quên, chắc trong dự tính, tui sẽ theo níu áo bạn Đường nhờ bạn giúp giùm một tay, làm thủ quỹ giùm tui một chuyến được hem?.  Smiling-face-with-halo4

Nếu anh cần em giúp việc gì thì anh báo cho em biết

Em chỉ ghi chép sổ sách giùm anh ( còn vụ gởi $$ qua lại - chắc anh phải kiếm người khác )

Reply
#6
Căn phòng thứ hai gồm có ba người, Mẹ là chị Nguyễn Thị Thạnh, 1958, buôn bán vé số chưa về. Anh chồng bị bệnh, mất sức lao động, nằm một chỗ. Đứa con gái tên Nguyễn Thanh Trúc, 2012, học lớp 3 trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình. 

Phải nói bé này tuy nước da ngăm đen, tướng roi roi giống bạn Kỳ, mặt mày sáng sủa, cười tươi, dễ thương nè.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Căn phòng hai chai:

[Image: Nguyen-Thanh-Truc-1.jpg]

Người cha nhìn trông giống một người quen ở đây hén.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: Nguyen-Thanh-Truc-2.jpg]

Cởi mask ra, cười tươi, nhìn  dễ thương chưa.  Shy

[Image: Nguyen-Thanh-Truc-3.jpg]
Love is now or never...
Reply
#7
Xin giới thiệu ba bé tiếp theo.

Mẹ là chị Nguyễn Ngọc Thanh, 1978. Nghề nghiệp Công Nhân Vệ Sinh. Có ba con:

- Nguyễn Văn Hoàng, 2009, lớp 6 Trường Âu Lạc, quận Tân Bình.
- Nguyễn Thanh Nhàn, 2011, lớp 4, trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình.
- Nguyễn Thanh Nhã, 2014, lớp 1, trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình.

Nhàn Nhã nên cả ba hay cười, nhiều khi cười vui cũng giúp mình quên đi nghèo khó nhỉ?.

[Image: Nguyen-Van-Hoang.jpg]
Love is now or never...
Reply
#8
(2021-02-21, 04:51 PM)SugarBabe Wrote: Anh Đạn,


Lục Tuyết Kỳ sẽ quyên $100 tiền thưởng cho hội từ thiện mà anh tham gia 


Khi tiện, anh báo em biết cách chuyển tiền sang 


Cám ơn anh đã chịu phụ 1 tay 👍👍👍


Hi Đạn,

Tôi cũng muốn góp một phần nhỏ trợ giúp về giáo dục cho các em. Có thể tôi sẽ chuyển $ cho người nào đó đại diện VB -- SugarBabe, TeaOla, hay anh Khoa -- và sau đó vị đại diện này sẽ chuyển cho Đạn.

Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#9
(2021-02-21, 05:53 PM)Dan. Wrote: Xin giới thiệu ba bé tiếp theo.

Mẹ là chị Nguyễn Ngọc Thanh, 1978. Nghề nghiệp Công Nhân Vệ Sinh. Có ba con:

- Nguyễn Văn Hoàng, 2009, lớp 6 Trường Âu Lạc, quận Tân Bình.
- Nguyễn Thanh Nhàn, 2011, lớp 4, trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình.
- Nguyễn Thanh Nhã, 2014, lớp 1, trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình.

Nhàn Nhã nên cả ba hay cười, nhiều khi cười vui cũng giúp mình quên đi nghèo khó nhỉ?.

[Image: Nguyen-Van-Hoang.jpg]
Hello anh Đạn !
Cảm ơn anh đã cho mọi người biết dự án từ thiện này của anh và các người bạn bên VN đang định thực hiện .  Tulip4

Rosie và anh Khoa muốn bảo trợ cho cả 3 em bé trong hình này. Xin anh cho biết thêm chi tiết cụ thể những gì Rosie và anh Khoa cần làm . 

Cầu chúc cho dự án được thành công trên cả mỹ mãn !  Thumbs-up4
Reply
#10
(2021-02-21, 05:41 PM)Dan. Wrote: Căn phòng thứ hai gồm có ba người, Mẹ là chị Nguyễn Thị Thạnh, 1958, buôn bán vé số chưa về. Anh chồng bị bệnh, mất sức lao động, nằm một chỗ. Đứa con gái tên Nguyễn Thanh Trúc, 2012, học lớp 3 trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình. 

Phải nói bé này tuy nước da ngăm đen, tướng roi roi giống bạn Kỳ, mặt mày sáng sủa, cười tươi, dễ thương nè.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Căn phòng hai chai:



Người cha nhìn trông giống một người quen ở đây hén.  Grinning-face-with-smiling-eyes4



Cởi mask ra, cười tươi, nhìn  dễ thương chưa.  Shy

[Image: Nguyen-Thanh-Truc-3.jpg]

Cám ơn anh Đạn, anh cho Kỳ biết sponsor cho bé thì cần làm gì nhe. Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#11
Cảm ơn các Anh Chị và Các Bạn đã quan tâm và có nhã ý muốn giúp cho các em.  Tulip4

Hiện tại thì trong danh sách dự tính của chúng tôi đã tìm hiểu được 9 em học sinh Tiểu Học và 4 em học sinh Trung học, tổng cộng là 13 em, theo thứ tự tôi sẽ giới thiệu lên hết ở đây. Như đã trình bày ở trên, do năm học 2020-2021 này chỉ còn có ba tháng nữa là kết thúc nên chương trình học bổng này chỉ được trao trong ba tháng cuối năm học này, với mỗi em sẽ nhận được số tiền theo đề nghị là một em hs Tiểu Học sẽ nhận được 250,000 VND cho một tháng x 3 tháng = 750.000 VND (tương đương $33), một em hs Trung học sẽ nhận được hơn 330.000VND x 3 tháng = 1,000,000VND (tương đương $43).

Theo cách tính này thì thí dụ như bạn Kỳ & anh DT ủng hộ $100 vào c/t thì có thể chọn ra ba em hs Tiểu học nào mình thích nhất để trao trong ba tháng cuối này là vừa đủ, hoặc nếu chỉ chọn mỗi một mình em Trúc như ở trên thôi thì số tiền còn lại xin để dành cho 6 tháng của năm học sau, với điều kiện cuối năm em Trúc phải lên lớp và có ý muốn theo học tiếp mới được nhận. Việc theo dõi tình hình học tập của các em sẽ do tôi tình nguyện làm mỗi ba tháng khi thay mặt các anh chị đi trao học bổng ấy cho các em. Trên tinh thần đó, việc xét chọn và tiếp nối một chương trình học bổng cho năm học 2021-2022 sẽ được tiếp tục và duy trì lâu dài hơn, biến nó thành một hoạt động thường niên của diễn đàn.

Thế nên hiện nay chỉ mong các Anh Chị có lòng ủng hộ xin cứ lên tiếng để tôi được biết là em nào sẽ thuộc về Anh Chị nào, thí dụ anh Khoa & Rosie nhận bảo trợ cho ba em hs con của chị Thanh, hay bạn Kỳ & anh DT nhận bảo trợ cho em Trúc, (Anh Anatta chưa chọn ai, chắc còn đang suy nghĩ hén?). Khi đã an tâm là các em đã "có nơi, có chỗ, có người" rồi, thì chúng tôi sẽ đi tìm hiểu thêm, bởi sau ba tháng học cuối cùng này các em sẽ nghỉ hè, chúng tôi có thời gian dài hơn để đi tìm hiểu và giới thiệu thêm những trường hợp khác. Trong trường hợp không có ai lên tiếng về em nào, các em ấy sẽ thuộc về phần trách nhiệm của nhóm vậy.  Shy

Dự tính của đợt trao học bổng này sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 3, các Anh Chị yên tâm về khoản đóng góp cũng như phương thức đóng góp, chúng tôi hiện nay vẫn có đủ $ quỹ để ứng trước ra trao cho các em trong đợt này. Chỉ cần cho các em ấy biết, ai là người nhận bảo trợ cho các em và các em sẽ viết thư cảm ơn để gởi đến ai là đủ, như trong thí dụ trên, bé Trúc sẽ viết thư cảm ơn gởi đến Cô Chú Kỳ và DT, ba cháu con chị Thanh sẽ viết thư cảm ơn đến Anh Khoa và cô Rosie... Anh Anatta thì chưa chọn nên chưa có thư Cảm ơn của em nào ngoài em Đạn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sau này, khi mọi việc đã đi vào quỹ đạo, khi chúng tôi tìm được một thủ quỹ chung cho c/t, mọi đóng góp của Quý Vị sẽ được chuyển về một mối ở bên ấy cho tiện việc sổ sách, còn khi làm nếu có chậm trễ đôi chút, tôi xin được ứng trước ra lo cho công việc rồi tính lại sau. Kể cả mức đề nghị học bổng nguyên một năm cho các em được dự tính ở đây là hs Tiểu học $100/năm học, hs Trung học là $150/năm (chỉ cho 9 tháng học) là nhiều hay ít cũng rất cần thảo luận lại. Rồi việc ba tháng một lần đi trao học bổng cho các em hay sáu tháng một lần cũng tùy ý của các ban...

Cũng nhân đây xin được đề nghị thêm một việc khá quan trọng, đó là việc thay đổi tên gọi của nhóm từ thiện và thay đổi cách gọi. Như các bạn đã biết, việc làm này đầu tiên chỉ xuất phát từ nhóm thành viên riêng của chúng tôi và lấy tên là nhóm Thiện Tâm thôi, nhưng nếu c/t Học bổng lần này được các bạn thành viên khác của VB tham gia và ủng hộ thì việc làm ấy nó phải trở thành việc chung, không còn là chuyện riêng tư của vài cá nhân chúng tôi nữa. Ngoài việc chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của tất cả mọi Anh Chị và các Bạn ra, tôi xin đề nghị có thể ghi thêm hàng chữ "của diễn đàn VietBest." vào phía sau Nhóm Thiện Tâm được không ạ?. Xin nhắc một chi tiết nhỏ trong Thư Cảm ơn của Sơ Thúy, đó là khi ấy Sơ có hỏi tôi, viết thư Cảm Ơn này gởi đến ai, tôi có trả lời Sơ cứ ghi là "Nhóm Thiện Tâm USA." chứ chưa dám nhờ Sơ ghi là "Nhóm Thiện Tâm của VietBest" hay "Nhóm Thiện Tâm của diễn đàn VietBest", bởi như thế theo tôi là không nên vì chưa được sự đồng ý của các Anh Chị và BĐH VB nên không dám. Ngay cả cái tên tự đặt Thiện Tâm có thích hợp hay không cũng là vấn đề cần sự đồng thuận của tất cả. 

Chúng tôi rất cần sự đóng góp ý kiến của các Anh Chị để c/t ngày một tốt hơn. Và luôn trân trọng mọi ý kiến ấy. Bởi việc thiện nguyện dù ở góc độ nào đi nữa chắc chắn cũng sẽ có sự thiếu sót nhất định, kinh nghiệm để điều hành tốt suy ra cũng quan trọng không kém hiện vật là vậy.

Một lần nữa, xin cảm ơn các Anh Chị.  Tulip4

(In hình như tui giải thích có vẽ rối rắm và dài dòng quá nhỉ, không biết có làm rối trí mọi người không ta?. Tự phạt...  vahidrk1  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ). 
Nên thay icon tự phạt này coi bộ dễ hơn, cái kia đau đầu quá, xin tự phạt bằng cách dzô hết ly này   Clinking-beer-mugs4 .  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#12
Vân cũng muốn gởi 100 nếu anh cho Vân biết cách gởi thế nào

Chuyện pick em nào hay chuyện thời gian, Vân không rành, anh thấy có em nào thì pick giùm Vân cũng được  Tulip4
Reply
#13
Cảm ơn sự quan tâm của các Anh Chị.  Tulip4 

Xin giới thiệu tiếp các em được đề nghị cấp học bổng trong đợt này:

Em Trần Phát Đạt, 2004, học sinh lớp 11 trường Hàn Thuyên, Phú Nhuận. Có mẹ là chị Phượng, có mẹ là bảo mẫu trong một trường Tiểu học. 

Cả hai cùng tạm trú trong nhà của một người anh ruột ở đường hẻm mang tên Tự Cường, quận Tân Bình. Sau này khi hỏi ra mới biết, chị Phương, người phụ nữ nhỏ nhắn kia thực ra chỉ là người lao công quét dọn trong trường, nhưng em Đạt cứ nhất định bảo phải ghi là bảo mẫu, tức là ngươi chăm sóc các em hs lớp nhỏ. Tôi hiểu cái cảm giác của một cậu thiếu niên tuổi mới lớn như em khi nghe ai đó nói về người mẹ đã tần tảo làm bất cứ công việc gì để có tiền nuôi mình ăn học.

[Image: Tran-Phat-Dat.jpg]

Em Đào Văn Hiếu, 2013, lớp 2, trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình. Mẹ là cô Trịnh Thị Ngọc Hiền, 1002, Công Nhân.

[Image: aao-Gia-Hieu.jpg]
Love is now or never...
Reply
#14
Em học sinh cuối cùng ở những con hẻm nhỏ ở Tân Bình là Trịnh Gia Huy, 2011, hs lớp 4 trường Hoàng Văn Thụ, con của chị Trần Thị Ngọc Sương, 48t, bị bệnh ở nhà, mọi thu nhập đều do người chồng ngày ngày bán vé số mang về. Chưa 50 mà nhìn chị như già đi trước tuổi.

Cứ nghĩ căn nhà tole lụp xụp này là nơi chị ở:

[Image: Trinh-Gia-Huy-1.jpg]

Té ra không phải vậy. Nơi ngủ nghê, nghỉ ngơi của ba con người ấy thật ra chỉ là một chiếc giường đóng bằng ván, phía sau căn nhà ấy, bao quanh là mấy tấm che bằng ny lông xanh cho khỏi gió:

[Image: Trinh-Gia-Huy-2.jpg]

Mượn tạm một chỗ ngồi trong căn nhà của người cho mướn, hai mẹ con chị Sương và em Huy. Khi nghe tôi bảo nếu con nhận được học bổng của các cô chú ở bên đó, con phải viết thư cảm ơn đàng hoàng đó nghen, nó hỏi tôi, con viết thêm để xin một cái xe đồ chơi được hông, tôi cười gượng trả lời, ừ được con... Đã bảo ừ được thì chắc chắn chú Đạn sẽ âm thầm mua cho con thôi, con nít mà, khi nó đã tin vào người lớn thì người lớn Đạn này sẽ giữ lời thôi, biết sao giờ, ai biểu ừ làm chi?.  Smiling-face-with-halo4

[Image: Trinh-Gia-Huy-3.jpg]
Love is now or never...
Reply
#15
Tạm biệt quận Tân Bình, tôi chạy qua quận 5 để đến thăm em Nguyễn Huỳnh Nhân Mẫn, 2010, hs lớp 4C trường Tiểu học mê Linh, quận 3, đang ở với mẹ là chị Nguyễn Thị Hồng, 29 tuổi, và bà ngoại là cô Huỳnh Thị Thảo, 55 tuổi.

Nơi cả ba đang ở thuê là một cái chợ phía sau một cái bến xe, 7 giờ tối rồi mà cả chợ vẫn chong đèn buôn bán tấp nập. Những khu chợ đêm như thế này luôn là nơi dành cho dân lao động, ngày đi làm đầu tắt mặt tối, làm ra thì ghé chợ mua đồ ăn cho bữa tố và để dành cho ngày mai, dĩ nhiên, thức ăn cũng chẳng tươi ngon gì cho cam. Lúc trước cả nhà mướn bên quận 3 gần nơi nó học, sau vì chuyện buôn bán ở chợ này mà phải dọn về đây ở cho tiện việc gần chợ buôn bán làm thằng nhỏ mỗi ngày phải dậy sớm hơn dể đón xe bus đi học cho kịp giờ. Cũng may, nhờ có thẻ học sinh mà nó đi xe bus không tốn tiền.

Đường trong chợ:

[Image: Nguyen-Huynh-Nhan-Man-1.jpg]

Ì ạch leo lên tầng ba để đến căn phòng thuê che bằng vách tole nhựa, lại cũng thấy 3mx3m, trong phòng chẳng có gì ngoài quần áo treo la liệt và một cái nêm nhỏ làm chỗ ngủ. Được một nền gạch sạch sẽ, mát mẻ, có thể lăn ra ngủ một giấc trưa say nồng. Chả nhìn thấy cái bàn cái ghế đâu, kiểu này muốn học bài, làm bài tập, thằng nhỏ không nằm dài dưới đất mà làm chịu gì tui cũng chịu.

[Image: Nguyen-Huynh-Nhan-Man-2.jpg]

Hóa ra cô con gái, mẹ em Mẫn, là người mắc bệnh tâm thần, cứ ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết trả lời những câu hỏi của tôi. Cả một gánh nặng mưu sinh đều đổ dồn lên vai bà ngoại, bởi vậy mà tui thường nói con cháu trong nhà thường có tình cảm nghiêng về phía ngoại nhiều hơn bên nội là vậy, bởi mẹ nào mà chẳng thương con, ngoại nào mà không thương cháu, đúng hông?.

[Image: nguyen-Huynh-Nhan-Man-3.jpg]

Xin giới thiệu em Nguyễn Huỳnh Nhân Mẫn và bà ngoại của mình, cô Thảo:

[Image: nguyen-Huynh-Nhan-Man-4.jpg]

Và cái thẻ học sinh đi xe bus không tốn tiền mỗi ngày 20 xu. Khi tôi chụp em Mẫn cũng là lúc bà ngoại khoe cái thẻ học sinh đi xe bus không tốn tiền ra nên vô tình rơi vào tấm ảnh, chứ tôi không hề cố ý kêu làm thế. Xin nói lại cho rõ để tránh hiểu lầm.

[Image: nguyen-Huynh-Nhan-Man-5.jpg]
Love is now or never...
Reply