Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
Người mình có câu " Đất lành chim đậu " cũng hay và đúng chứ hả ? không biết ai sao chứ mình thì thấy đúng hơn bói toán , không cứ gì chim đâu , mà những giống khác cũng ghé đến á ..này nhé nhiều năm về trước , mình ở bên nhà cũ lúc thì rùa bò vào tận cửa bếp , lúc thì ông nghênh ngang vào bằng cửa chính , 2 lần thôi , cách nhau vài năm ...không biết từ đâu nên bố con phải mang ra cánh đồng trên đồi thả ... lần đầu lúc mình đang bị bịnh nằm bẹp dí trên giường , thằng con 5 tuổi khệ nệ bưng ông Rùa vào tận giường khoe " Mẹ , con rùa vô bếp nhà mình nè mẹ " cho bố con giữ 1 ngày , mang rau củ ra đãi mà thần kim qui không ăn , bố con sợ nó đói , nên mang đi thả ...bà chị dâu nghe kể , hù : "chơi ơi , đang bịnh mà rùa vô nhà là điềm xấu lắm .." chẳng biết bả tự suy diễn hay không , mấy chị em bàn ngang theo cách nghĩ và biết ít nhiều về rùa " Rùa là loại hiếm , sống ngàn năm đó Bác , Chó vào nhà thì sang , mèo vào nhà thi kiết ..chứ Rùa vô nhà là Thần Tài gõ cửa ,mấy ai ở thành phố mà có rùa giáng lâm .. chị Q khỏi bịnh nay mai thôi " ..quả đúng thiệt , chả biết ai nói mò đúng giờ linh ..mấy hôm sau mình khỏi bịnh trong khi bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân ..ít lâu sau khi dọn sang nhà này , tình cờ đoc. báo địa phương , thấy tin chú Rùa bị xe cán chết trong khu nhà cũ chắc đang đi tìm mình, cũng thấy ngậm ngùi cho ông Thần hộ mạng năm xưa ...
  Rồi sang đây , mấy gia đình chị em rủ nhau camping trên miền bắc Cali , mấy ngày sau về , thấy chồng báo ai xếp ngay góc garage cũng lấy làm lạ ..đang unloaded mấy thứ lỉnh kỉnh thì bà hàng xóm bước tới "4 ngày qua có mấy mẹ con con chó tới đây quậy làm sân nhà messy lắm , tụi nó xé giấy báo đầy sân , rồi chúng nằm ngay hàng hiên nhà bà cả ngày ..tôi chỉ clean up rồi để báo kia cho bà biết thôi ..hôm nay không thấy tụi nó nữa , chắc biết chủ nhà sắp về " bà vừa nói vừa cười " tụi nó dễ thương lắm , không biết ở đâu đến ..everyday .."
 Còn nữa ... cứ mùa Xuân là tụi này cũng phải theo thời , khi thì chim làm tổ trước cửa , khi thì làm tổ ngay patio , đôi uyên ương cứ tha những cọng cỏ khô về kết tổ , sáng ra gia đình chim hót inh ỏi , năm nào chúng làm tổ ở ph'ia cửa trước thì tụi này phải dùng lối ra vào bằng cửa garage vì không muốn mẹ con chim hoảng loạn mỗi khi mở cửa ..năm nào chúng làm ngay cửa ra vào patio , thì cũng phải rón rén ..cũng như bây giờ lũ chim con đang chí choé trong lòng máng xối đây 
 ..Vậy thì ông bà nói đâu có sai , phải không ??
Reply
Chị,......... :kiss:

Nghe tả là thấy chủ nhà cũng lành rồi, 

bé 3 mà không có nhà cũng xin ngủ tạm ở ....ngoài hiên.. Lol

rồi ra vườn tìm rau quả ăn cho qua ngày...

Reply
Bé3  Hello  Musical-note_1f3b5  :cool:  
    Hôm nay và ngày mai Nam Cali tha hồ phà ra lửa , nghe tin khí tượng sơ sơ 100 độ thôi , chưa dính dáng tới mùa Hạ đỏ mà đã vậy ..nhóc Hạnh tối qua texted khoe em mới sáng tác món mới , bác nấu thử đi , bảo đảm không ế :  bún riêu cá tialapia có riêu cua , tôm khô và nước broth gà .. cô nàng nấu ..nhìn mà ứa nước miếng , muốn thử thời vận hôm nay mà thấy thời tiết này ăn mấy món nước thì chả khác nào tắm hơi nên đành bóp miệng , chờ ngày mát mẻ ra quân vậy ..con nhỏ đang dụ khị , anh chi làm 1 chuyến công du lên miền bắc Cali thay đổi không khí cho khoẻ ...yeah , lâu lắm cứ đóng đô ở cái hóc bà tó này , chắc cũng nên đi xa vài ngày nhỉ ... mấy năm trước sao mà chịu khó đi tới đi lui hàng năm ghê cơ ,mà sao lâu nay không muốn lái xe đường trường nữa , chị Kh thì cứ rủ rê : " tụi bay đi xe lửa lên chị thì khỏi ê đít " , nhóc Hạnh thì " nhảy xe đò Hoàng là lên ngay gần nhà em , em ra đón .." ..thôi , gò bó lắm đi tự mình còn thoải mái , tạt chỗ này ghé chỗ kia được ..có điều my old-man không cho vợ lái xe , vì không tin tưởng , chê " vợ lái xe mà cứ như đòng đưa trên võng , chóng mặt lắm .." mà khổ cái , không cho vợ lái , vợ ở không thì lại kiếm mấy cái junk foods , hết ăn lại uống chán chê xong phải kiếm rest areas xả hơi ..nên đường dài lại dài thêm ...
 Có 2 đứa con thì bi giờ bố mẹ ra rìa rồi ..
Reply
(2018-06-03, 10:06 AM)Tofu Wrote: Bé3  Hello  Musical-note_1f3b5  :cool:  
    Hôm nay và ngày mai Nam Cali tha hồ phà ra lửa , nghe tin khí tượng sơ sơ 100 độ thôi , chưa dính dáng tới mùa Hạ đỏ mà đã vậy ..nhóc Hạnh tối qua texted khoe em mới sáng tác món mới , bác nấu thử đi , bảo đảm không ế :  bún riêu cá tialapia có riêu cua , tôm khô và nước broth gà .. cô nàng nấu ..nhìn mà ứa nước miếng , muốn thử thời vận hôm nay mà thấy thời tiết này ăn mấy món nước thì chả khác nào tắm hơi nên đành bóp miệng , chờ ngày mát mẻ ra quân vậy ..con nhỏ đang dụ khị , anh chi làm 1 chuyến công du lên miền bắc Cali thay đổi không khí cho khoẻ ...yeah , lâu lắm cứ đóng đô ở cái hóc bà tó này , chắc cũng nên đi xa vài ngày nhỉ ... mấy năm trước sao mà chịu khó đi tới đi lui hàng năm ghê cơ ,mà sao lâu nay không muốn lái xe đường trường nữa , chị Kh thì cứ rủ rê : " tụi bay đi xe lửa lên chị thì khỏi ê đít " , nhóc Hạnh thì " nhảy xe đò Hoàng là lên ngay gần nhà em , em ra đón .." ..thôi , gò bó lắm đi tự mình còn thoải mái , tạt chỗ này ghé chỗ kia được ..có điều my old-man không cho vợ lái xe , vì không tin tưởng , chê " vợ lái xe mà cứ như đòng đưa trên võng , chóng mặt lắm .." mà khổ cái , không cho vợ lái , vợ ở không thì lại kiếm mấy cái junk foods , hết ăn lại uống chán chê xong phải kiếm rest areas xả hơi ..nên đường dài lại dài thêm ...
 Có 2 đứa con thì bi giờ bố mẹ ra rìa rồi ..

Good Sunday morning ... bún riêu cá ???  chưa có dịp thử lần nào . Có ăn bún riêu thêm tôm tươi hay ốc , nhưng chưa có thêm cá lần nào ... Sáng Chúa Nhật , thành phố Seattle im lặng , sương mù và sẽ chuyển mưa , chợt nhớ cái thuở mà chắc Tofu cũng nhớ , cái thuở còn ở VN , rong chơi cho đời quên lãng . Bây giờ cuộc đời đầy áp lực và hàng ngàn chuyện phải lo mỗi ngày ....
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2018-06-03, 10:41 AM)guest1221 Wrote: Good Sunday morning ... bún riêu cá ???  chưa có dịp thử lần nào . Có ăn bún riêu thêm tôm tươi hay ốc , nhưng chưa có thêm cá lần nào ... Sáng Chúa Nhật , thành phố Seattle im lặng , sương mù và sẽ chuyển mưa , chợt nhớ cái thuở mà chắc Tofu cũng nhớ , cái thuở còn ở VN , rong chơi cho đời quên lãng . Bây giờ cuộc đời đầy áp lực và hàng ngàn chuyện phải lo mỗi ngày ....

  Yeah , Tofu chỉ biết món canh chua cá hay canh cá thìa là là món hẩu của Tofu từ nhỏ thôi  Wink giờ Guest nhắc thêm món bún Ốc nữa , abuse ông thần khẩu nữa rồi  Wink  Ủa tưởng Guest ở East Coast hoá ra cũng là nê bơ của Cali heng , Seattle mưa quanh năm suốt tháng và được ví như giống Dalat , Pleiku hay Kontum huh ?... nhớ bài hát với câu này , nghe hoài không chán :
       " em Pleiku má đỏ môi hồng 
         Ở đây , buổi chiều , quanh năm mùa đông 
         Nên mắt em ướt , và tóc em ướt
         cho anh mềm môi ... ( nhớ mang máng , chắc đúng ha )
Cali thì đồng khô cỏ cháy , hôm qua còn cháy ở Laguna Beach , mùa nóng tới nơi thì bà Hoả còn viếng vùng đồi núi dài dài á ...Nhiều khi đời sống hàng ngày mỏi mệt thật đó Guest ,  mà mình vẫn phải như chiếc bánh xe lăn không dừng lại được phải không ? vậy mà vẫn ngoái đầu nhìn lại tưởng nhớ tuổi học trò đây hoa mộng kia làm hành trang cho đỡ mỏi mệt ha , đôi khi chỉ 1 cơn gió nhẹ hay một chút nắng chiều le lói cuối ngày không biết có làm Guest sống lại thời học sinh dưới trường làng không , Tofu thì ..khỏi nói Guest ơi 
 Có Guest ghé đây , Tofu có dịp được nhớ chuyện ngày xưa còn nho nhỏ đó Thanks Guest nha
Reply
Hello  Chị TF, 

  Wow! bên chị nóng quá hả .....nhà chị có gần biển,  lái xe ra đó cho mát

Uống nước nhiều cũng dải nhiệt..

..........bên e bữa nay cũng cool....sáng 60....giờ 71 F......dễ chịu..mà không có mưa nha.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bên e khí hậu  > 90 F là bà con đổ ra sông ....biển hết trơn...

Hello Anh Khoa ở Seattle khị hậu cũng giống bên e...cool... Thumbs-up4

Reply
(2018-06-03, 04:21 PM)Be 3 Wrote: Hello  Chị TF, 

  Wow! bên chị nóng quá hả .....nhà chị có gần biển,  lái xe ra đó cho mát

Uống nước nhiều cũng dải nhiệt..

..........bên e bữa nay cũng cool....sáng 60....giờ 71 F......dễ chịu..mà không có mưa nha.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bên e khí hậu  > 90 F là bà con đổ ra sông ....biển hết trơn...

Hello Anh Khoa ở Seattle khị hậu cũng giống bên e...cool... Thumbs-up4

Hi Bé 3  : anh chỉ đến đây làm việc vài ngày thôi .... Oh vì anh mê sport lắm , định thứ 5 tới , bay sang Vegas xem game # 5 hockey NHL , Stanley Cup final mà đội Washington Capitals của anh đang chơi . Ủng hộ gà nhà Thumbs-up4  .... Xem ticket trong stubhub , giá ngồi xem rẻ nhất và xa nhất chair-to-the-head  là $1000 ... oughhh , hehehe nhưng đây là once-in-a-lifetime , nên đang suy nghĩ  Rollin Rollin
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2018-06-03, 04:09 PM)Tofu Wrote:   Yeah , Tofu chỉ biết món canh chua cá hay canh cá thìa là là món hẩu của Tofu từ nhỏ thôi  Wink giờ Guest nhắc thêm món bún Ốc nữa , abuse ông thần khẩu nữa rồi  Wink  Ủa tưởng Guest ở East Coast hoá ra cũng là nê bơ của Cali heng , Seattle mưa quanh năm suốt tháng và được ví như giống Dalat , Pleiku hay Kontum huh ?... nhớ bài hát với câu này , nghe hoài không chán :
       " em Pleiku má đỏ môi hồng 
         Ở đây , buổi chiều , quanh năm mùa đông 
         Nên mắt em ướt , và tóc em ướt
         cho anh mềm môi ... ( nhớ mang máng , chắc đúng ha )
Cali thì đồng khô cỏ cháy , hôm qua còn cháy ở Laguna Beach , mùa nóng tới nơi thì bà Hoả còn viếng vùng đồi núi dài dài á ...Nhiều khi đời sống hàng ngày mỏi mệt thật đó Guest ,  mà mình vẫn phải như chiếc bánh xe lăn không dừng lại được phải không ? vậy mà vẫn ngoái đầu nhìn lại tưởng nhớ tuổi học trò đây hoa mộng kia làm hành trang cho đỡ mỏi mệt ha , đôi khi chỉ 1 cơn gió nhẹ hay một chút nắng chiều le lói cuối ngày không biết có làm Guest sống lại thời học sinh dưới trường làng không , Tofu thì ..khỏi nói Guest ơi 
 Có Guest ghé đây , Tofu có dịp được nhớ chuyện ngày xưa còn nho nhỏ đó Thanks Guest nha

Tofu và anh nhà là empty-nester chưa ? hay mấy cháu nhà là boomerang-kids ? Biggrin Biggrin
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2018-06-03, 04:21 PM)Be 3 Wrote: Hello  Chị TF, 

  Wow! bên chị nóng quá hả .....nhà chị có gần biển,  lái xe ra đó cho mát

Uống nước nhiều cũng dải nhiệt..

..........bên e bữa nay cũng cool....sáng 60....giờ 71 F......dễ chịu..mà không có mưa nha.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bên e khí hậu  > 90 F là bà con đổ ra sông ....biển hết trơn...

Hello Anh Khoa ở Seattle khị hậu cũng giống bên e...cool... Thumbs-up4

  Tụi chị ở khúc giữa của núi và biển em ơi trốn trong nhà cho rồi , chứ mò xuống biển thi hết hơi á em , nóng thế này bà con chuẩn bị ra biển từ lúc gà cõng con đi tè á , xuống trễ là hết chỗ đậu xe luôn ..yeah Oregon & Seattle khí hậu mát mẻ ha nhưng mưa nhiều quá ..chị ghét lái xe trời xưa lắm  Wink
Reply
(2018-06-03, 04:33 PM)Tofu Wrote:   Tụi chị ở khúc giữa của núi và biển em ơi trốn trong nhà cho rồi , chứ mò xuống biển thi hết hơi á em , nóng thế này bà con chuẩn bị ra biển từ lúc gà cõng con đi tè á , xuống trễ là hết chỗ đậu xe luôn ..yeah Oregon & Seattle khí hậu mát mẻ ha nhưng mưa nhiều quá ..chị ghét lái xe trời xưa lắm  Wink

Dạ chắc mưa nhiều hơn chỗ khác, 

mà lạ nhe, e không bao giờ đẻ ý mưa hay nắng.

 Tự dưng nghe ai hỏi mới nhìn ra đường.........bữa nay không mưa... Lol

Chắc tại trời mưa, nên dân bên đây chạy xe chậm chậm nên bị chê là ....chậm chạp... Rollin

Reply
(2018-06-03, 04:40 PM)Be 3 Wrote: Dạ chắc mưa nhiều hơn chỗ khác, 

mà lạ nhe, e không bao giờ đẻ ý mưa hay nắng.

 Tự dưng nghe ai hỏi mới nhìn ra đường.........bữa nay không mưa... Lol

Chắc tại trời mưa, nên dân bên đây chạy xe chậm chậm nên bị chê là ....chậm chạp... Rollin

  Đúng là người vô tư , mưa nắng là chuyện của trời đất ha  Wink chị thích nhìn mưa chứ không thích đi trong mưa à quên , hồi còn ở VN thì chị thích dung dăng dung dẻ mí chàng dưới mưa chứ ..chắc lúc đó còn trẻ có cái thú để được nghe chàng hat' :
  Đưa em về dưới mưa , nói năng chi cũng thừa ...á em  Wink
Reply
(2018-06-03, 04:31 PM)guest1221 Wrote: Tofu và anh nhà là empty-nester chưa ? hay mấy cháu nhà là boomerang-kids ? Biggrin Biggrin

  Chưa hoàn toàn Guest ơi , còn chống lưng 1 chút nhưng vai cũng nhẹ ghánh phần nào bao giờ tụi nó lập gia đình ...may ra  Wink
 Mùa này mà mò lên Vegas là thành ...khỉ đỏ đít á Guest  :rolleyes:
Reply
Buồn cười , chiều qua trên đường đi làm về , gần tới nhà  dọc con lộ chính thấy City đang treo cờ um sùm , đớ người ra nghĩ ngợi khi phải đi chậm lại để đổi ra lane ngoài , chẳng biết lại xảy ra chuyện gì cho nước Mỹ vì như hồi Sept 11 , cũng trên đường đi làm ở sở cũ , mình cũng thấy cờ ngập lối đi ..đến sở cũng quên khuấy ..đang ngồi chuẩn bị làm reports để daily meeting cho lúc 9 giờ thì ông Jim Lance gõ cửa phòng " Quỳnh , ra phòng trước coi news cho biết , young lady " ..mới hay nước Mỹ bị khủng bố , quay qua định nói vài câu với J.L , thấy ông ngồi  trong chiếc sofa , mắt căm hờn lẫn lo âu bất an  , mình teo quá ..chỉ biết nói " KHông thể tưởng tượng được , kinh hoàng quá , Jim " ......
    Về tới nhà , anh già cũng vừa xịch tới , mình lật đật hỏi " Có Breaking News gì không , em thấy City đang treo cờ y như hồi 9/11 " anh già lắc đầu , mình tủm tỉm cười " tưởng Liar King băng hà đột xuất " anh già cười ha hả :" cha đó sống dai lắm Vợ ơi " ..
   Nhận messages nhóc Hạnh nhắn " chợ Sprout's bán pineapple ngọt lắm , em mua về làm smoothie , icy ..hôm nghe bác Q chỉ cách lựa , bi giờ em mua trái nào trái nấy ngon như giời ..." mình bật cười , nhớ mấy tuần  trước con nhóc thích ăn dứa mà ghét gọt , nhất là cắt mắt dứa ..lích kích và phiền toái quá ..sau này cô nàng rị mọ online mua đâu được cái tools để gọt ..nên enjoyed quá chời quá đất ..có lần con nhóc gọi tới tấp , mình bị missed call đến khi vớ được , con nhóc la chu tréo " bà làm gì mà không trả lời phone vậy , gọi quá chời ..làm em lo ..em chỉ muốn hỏi cách lựa dứa " ..mi`nh chưng hửng " thì lựa trái nào chín vàng vàng , đừng vàng choé mà mắt nó mở banh ta lông ra là được , phải firm nha , chứ bị bầm dập là mua về vứt đi đấy " con nhóc còn vặn vẹo " mắt mở banh ta lông là làm sao "  ..mình trêu " là nó không ti hí mắt lươn á ..."
 Có vậy mà cũng hỏi !!!
Reply
Đúng là sống ở nước người dù muốn dù không cũng phải áp dụng câu " nhập gia tuỳ tục " là phải , điển hình là các con đủ lông đủ cánh là tự chúng tìm đường bay nhảy không thì Bố Mẹ cũng khuyến khích tự túc tự cường cho nên Người , chứ không tạo cho chúng cách sống ỷ lại , yếu đuối khi ra ngoài xã hội ...mình cũng đã phải giọt ngắn giọt dài khi nghe Allen , con trai lớn trong bữa cơm tối . cu cậu nói , mẹ nghe mà nuốt cơm không trôi , " Con , James và Erin đang plan moving out , chỉ nói cho Bố Mẹ biết tụi con plan như vậy , có thể next year .. " ông Bố nghe xong , không biết nghĩ gì nhưng cũng nói " vậy thì tốt , hãy thử xem chúng mày tự lập thế nào " trong khi Mẹ chống đũa lặng im , hồi lâu thật lâu mới nói được " có dọn ra thì phòng con mẹ vẫn để yên , khi nào chán thì về ở lại với Bố Mẹ nha .. "
...3 thằng học chung từ Hi-school lại cùng mê games như nhau , cuối tuần hay tụ tập thêm vài bạn khác ngoài garage ngồi búng games có khi suốt đêm , mùa đông thì có máy sưởi , mùa hè thì mấy cái máy quạt thổi phù phù ...chả mê gái , rượu chè ngoài mấy cái games thăng người , máy bay ...mẹ có ra nhìn thì cũng thấy giống mấy cái toys hồi bé mẹ chơi ở quê nhà ..vậy mà chúng mê quên ăn quên ngủ ...
   Vậy đó , cũng hơn năm trời con trai dọn ra ..mấy tháng đầu , Bố buồn có nhớ thì cũng im hơi lặng tiếng chứ Mẹ thì ra ngẩn vào ngơ , cuối tuần lại lăm lăm nấu nướng gọi con trai về ăn với Bố Mẹ , rồi lại càm cắp packed frozen foods cho con màng về ăn trong tuần khi đi làm về , " đừng ăn ba cái món fast food , về sớm thì ghé nhà bố mẹ ăn tối món gì thì ăn cùng bố mẹ nha con " ..nhiều khi bảo Bố nó texted nói gì đó , mà cả  tiếng đồng hồ không thấy cu cậu trả lời là Mẹ lại nhấp nhổm , lo âu ..mà chúng ở cũng chỉ 3' lái xe chứ có xa xôi cách trở gì đâu vậy mà Mẹ có nhớ con trai cũng chả dám mò sang kiếm nó ...Bố nó nói cho mà điếc tai luôn .." .......Nên hơn năm trời rồi đó , cũng thấy Allen chững chạc hơn , dày dặn hơn khi còn ở với Bố Mẹ nhất là giờ có bạn gái nữa ...
   Cũng an ủi và ấm lòng là khi cu cậu về Mẹ vẫn được ôm và hít hà con như khi con còn bé bỏng  Heavy-black-heart4
Reply
Hello chị Tofu:

Lâu lâu DF có ghé đọc, đoạn hôm nay thấy vui, con trai lâu lớn lắm chị, có lúc có vợ rồi còn coi phim cartoon, chơi game như ox em Cheer

Em nói với nhỏ bạn thì she nói "boys will always be boys", chồng her cũng vậy...cái em để vậy luôn  Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply