Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
(2018-05-18, 02:40 PM)Cá hồi Wrote: Chúc mừng chị. Có con ra trường đi làm nuôi thân là mình vẫn chưa hết nợ.  Rollin

  Đúng vậy đó ..mình vẫn phải trả nợ đậy cho tụi nó vì không nỡ ...xiết nợ  Biggrin
Reply
(2018-05-18, 12:17 PM)Tofu Wrote: Mấy hôm nay cái tủ lạnh dở chứng , máy làm ice thì ok mà sao cứ bị leaking từng giọt mỗi khi flush toilette hay vặn faucet ở sink , anh gia vô Google nghiên cứu rồi vô Amazon order cái ống gì đó mất mấy chục đồng..chả biết có thành lợn lành hoá lợn toi hay không , thôi cho anh chàng thử tài , không được thì gọi thợ vậy chứ vợ cứ bàn ra thì  ổng lại mặt sưng mày xỉa ra ..mệt lắm , mà part chưa về anh già đã đe " phải dọn dẹp mấy thứ lỉnh kỉnh , chai lọ trong tủ lạnh , Bố sẽ vứt đi những gì mà Mẹ để sát trong cùng mấy năm không đụng tới đó , để thay ống phía sau đó, nói trước cho Mẹ mày khỏi càm ràm  " vợ nghe phán xong , đêm  nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi , sáng ra đùng đùng tự mình dọn và quăng , từ hũ chao , mắm ruốc , mắm tôm , nước mắm pha , tương ăn bò bía ...ngắm nghía cũng thấy có vẻ hơi quá date , nó đóng băng rồi ..thôi thì chẳng đặng đừng , đắm đò nhân thể giặt mẹt mà , dọn dẹp lau chùi xong cái tủ lạnh , bắt qua clean up cái pantry bên cạnh , mình cũng ớn hồn mình luôn , sao mà đầu cơ tích trữ quá chừng : tương lỏng , tương đặc , tương chay , tương mặn ...chắc cũng ngót 10 năm ..vừa dọn vừa nghĩ may mà không có chuột , bọ chứ không chắc là nghe đầy tai nữa ..giống như anh L mí chị H trên kia , ít ra anh già không dám quăng cái gì mà không hỏi vợ , anh L thì gan hơn , chờ vợ đi làm , anh lẳng lặng quăng vô thùng rác , vậy mà lâu lâu anh cũng bị tổ trác " nhiều cái anh nhơ" là quăng vô thùng rác tuần trước mà mấy ngày sau lại thấy nó lù lù nằm trên counter , hỏi bả thì bả lườm cho 1 cái " ca'c em nghe anh kể chỉ biết cười ngất , rồi vẽ đường cho hươu chay: bác phải quẳng vô thùng rác nhà nê bơ kia mới chắc ăn " 
 Co' lẽ cái tính chắt chiu , dự trữ này chỉ có ở mấy bà nội trợ VN thì phải ..

Chị kễ chuyện vui quá .... Rollin ... diễn tả đươc " anh gia "  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ham he giục bớt đồ đi,....

'lỗi tại bà hết đó........đầu cơ tích trữ.".... Lol ........mà đâu có dám đụng vô.

Tâm trạng của người vợ làm gì sau khi bi ox complained....suy tư trong đêm tối ....

.rồi quay mặt vô tường...cười ...t... Lol

làm e nhớ đến ba má e cũng vậy khi e còn sống cùng... Rolling-on-the-floor-laughing4

Reply
(2018-04-14, 09:17 AM)Tofu Wrote: Vui quá , hân hạnh được Guest và Ca Hoi tham gia , người viết văn , kẻ hoạ thơ làm Tofu thấy phấn khởi hơn nữa ..và thấy như đang sống lại tuổi học trò , cái tuổi như " dòng sông nước không bao giờ chảy 2 lần " phải không ? ..như tuổi 13 của cậu bé học trò trường làng đã biết ngẩn ngơ của Guest , và anh nam sinh CH hẹn hò " Hoàng thị Ngọ " ( Tofu mượn tên này để nói lên thuở anh theo Ngọ về ..thôi nhé ) trong mùa  phượng đỏ ..và chắc chắn con gái tuổi mê me chua , xí muội như mình cũng được nằm trong vài câu thơ tình đầu vụng về , ngây thơ của các anh chàng mới nhớn , chỉ biết yêu thôi , chả hiểu gì phải không ...Mình yêu lắm nhìn hàng cây phượng trong sân trường Lê Bảo Tịnh , sáng tinh mơ ngày bãi trường mình cùng mấy bạn học rủ nhau đến sớm , thời đó có đâu mà iphone , sì mart phone để mà selfie như bi giờ , nên chỉ dùng mũi nhọn của cái compas khắc tên nhau lên thân cây nào là " ngũ quỷ họ Quỳnh " " Q. Phương , Q Uyên , Q. Lan , Q Như , Q. Uyển " ....là biệt danh của 5 đứa thời nhất quỉ , nhì ma đó thôi nhưng phá thì phá chứ có anh nam sinh nào tới làm quen là thế nào tay không kéo vạt áo lên mân mê thì cũng kéo vài sợi tóc mai cuộn tròn trên ngón tay miệng lí nhí mà mặt mũi nóng phừng phừng ...giờ nghĩ lại mà bất chợt thấy mình cười mỉm với chính mình ...

Nhắc tới ngày xưa , ở cái tuổi cắp sách đến trường ở Việt Nam , chắc Tofu còn nhớ tiểu thuyết Vòng Tay Học Trò , của Nguyễn Thị Hoàng .... nói về cuộc tình giữa cô giáo và một cậu học trò trung học ở Đà Lạt, xứ hoa đào thơ mộng. Cậu học trò nầy ở trọ nhà cô giáo nên chuyện tình xảy ra ....

Trích từ lá thư của học trò – Nguyễn Duy Minh gởi cho cô giáo Tôn Nữ Quỳnh Trâm: “ .... còn em, một học trò, mà tàn ác nhất là học trò trường cô dạy, hai bàn tay trắng không biết đếm tiền, chỉ biết đánh lộn, đánh vỡ hết những gì làm mình khổ đau, với vòng tay học trò không bao giờ ôm giữ nổi đời cô”.
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2018-05-18, 05:37 PM)Be 3 Wrote: Chị kễ chuyện vui quá .... Rollin ... diễn tả đươc " anh gia "  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ham he giục bớt đồ đi,....

'lỗi tại bà hết đó........đầu cơ tích trữ.".... Lol ........mà đâu có dám đụng vô.

Tâm trạng của người vợ làm gì sau khi bi ox complained....suy tư trong đêm tối ....

.rồi quay mặt vô tường...cười ...t... Lol

làm e nhớ đến ba má e cũng vậy khi e còn sống cùng... Rolling-on-the-floor-laughing4

  Thanks Bé 3  Wink chị cà kê dê ngỗng cho vui mà có Bé 3 đọc cùng làm chị vui lắm , nhiều khi được type và đọc tiếng Việt có lẽ làm mình thấy cuộc sống đỡ buồn tẻ 1 chút ,  chứ cả ngày làm việc về nhà coi TV nghe và nói ngôn ngữ người sao mà khô khan quá em ạ  Wink  chợ búa cuối tuần xong xuôi chưa ?
Reply
(2018-05-18, 08:10 PM)guest1221 Wrote: Nhắc tới ngày xưa , ở cái tuổi cắp sách đến trường ở Việt Nam , chắc Tofu còn nhớ tiểu thuyết Vòng Tay Học Trò , của Nguyễn Thị Hoàng .... nói về cuộc tình giữa cô giáo và một cậu học trò trung học ở Đà Lạt, xứ hoa đào thơ mộng. Cậu học trò nầy ở trọ nhà cô giáo nên chuyện tình xảy ra ....

Trích từ lá thư của học trò – Nguyễn Duy Minh gởi cho cô giáo Tôn Nữ Quỳnh Trâm: “ .... còn em, một học trò, mà tàn ác nhất là học trò trường cô dạy, hai bàn tay trắng không biết đếm tiền, chỉ biết đánh lộn, đánh vỡ hết những gì làm mình khổ đau, với vòng tay học trò không bao giờ ôm giữ nổi đời cô”.

  Chắc chắn Guest cũng thuộc loại mọt sách ha , đọc văn của NTH là cũng có gout lắm đó , nhất là thuở trung học , tuổi bắt đầu lớn lớn phải không ? đọc sách nghe nhạc nhiều tâm hồn có ướt át , lãng mạng không vậy Guest ?  Wink
Reply
(2018-05-19, 08:11 PM)Tofu Wrote:   Chắc chắn Guest cũng thuộc loại mọt sách ha , đọc văn của NTH là cũng có gout lắm đó , nhất là thuở trung học , tuổi bắt đầu lớn lớn phải không ? đọc sách nghe nhạc nhiều tâm hồn có ướt át , lãng mạng không vậy Guest ?  Wink

Tofu ơi , ở cái tuổi này , đâu còn lãng mạng gì nửa trời !!! chỉ còn lãng nhách , lãng xẹt ... và lãng trí Lol Lol

với lại có tâm hồn thơ văn khổ lắm .... vì

Qua cầu em bỏ người thơ
Gió bay tình rớt bên bờ quạnh hiu
Lục bình nước chảy lêu bêu
Về đâu tình hởi trăm chiều nhớ nhung ...


(không nhớ ai viết 4 câu này , nhưng làm hành trang vì ... Biggrin  )
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2018-05-20, 05:10 PM)guest1221 Wrote: Tofu ơi , ở cái tuổi này , đâu còn lãng mạng gì nửa trời !!! chỉ còn lãng nhách , lãng xẹt ... và lãng trí Lol Lol

với lại có tâm hồn thơ văn khổ lắm .... vì

Qua cầu em bỏ người thơ
Gió bay tình rớt bên bờ quạnh hiu
Lục bình nước chảy lêu bêu
Về đâu tình hởi trăm chiều nhớ nhung ...


(không nhớ ai viết 4 câu này , nhưng làm hành trang vì ... Biggrin  )

  Guest nghĩ vậy chứ già vẫn có tâm hồn ướt át hay lãng mạng của già chỉ khác là không đam mê như thời trẻ  tuổi thôi ,có thể là hết mơ mộng .. lãng mạng của tuổi Tofu bi giờ nó thanh thoát và nhẹ nhàng hơn mà chứ không phải là cằn cỗi lãng xẹt đâu ..và 4 câu thơ Guest làm gối đầu giường kia chứng tỏ là anh chàng vẫn còn lưu luyến chút tình đã bay xa đó , phải không ?? Guest đâu đã gọi là già đâu mà bi quan thế  Wink
Reply
(2018-05-19, 06:26 PM)Tofu Wrote:   Thanks Bé 3  Wink chị cà kê dê ngỗng cho vui mà có Bé 3 đọc cùng làm chị vui lắm , nhiều khi được type và đọc tiếng Việt có lẽ làm mình thấy cuộc sống đỡ buồn tẻ 1 chút ,  chứ cả ngày làm việc về nhà coi TV nghe và nói ngôn ngữ người sao mà khô khan quá em ạ  Wink  chợ búa cuối tuần xong xuôi chưa ?

Chị,

Da, e xong hết rồi  :full-moon-with-face4:

Khi nào rảnh vô tâm sự với đầu gối ....cho e đọc ké và hoc hỏi...
Chị còn viết chữ Việt lưu loát và mang lại âm hướng của một cô gái bắc duyên dáng.
E đoán hồi xưa, chắc có nhiêu a theo lắm đây ........... :cool: ................

Reply
(2018-05-20, 07:18 PM)Tofu Wrote:   Guest nghĩ vậy chứ già vẫn có tâm hồn ướt át hay lãng mạng của già chỉ khác là không đam mê như thời trẻ  tuổi thôi ,có thể là hết mơ mộng .. lãng mạng của tuổi Tofu bi giờ nó thanh thoát và nhẹ nhàng hơn mà chứ không phải là cằn cỗi lãng xẹt đâu ..và 4 câu thơ Guest làm gối đầu giường kia chứng tỏ là anh chàng vẫn còn lưu luyến chút tình đã bay xa đó , phải không ?? Guest đâu đã gọi là già đâu mà bi quan thế  Wink

Bây giờ bốn bó vẫn còn là tuổi choai choai, còn seo phi seo phiết. Qua năm bó thì mới gọi là trưởng thành.  Lol
Reply
(2018-05-20, 08:12 PM)Be 3 Wrote: Chị,

Da, e xong hết rồi  :full-moon-with-face4:

Khi nào rảnh vô tâm sự với đầu gối ....cho e đọc ké và hoc hỏi...
Chị còn viết chữ Việt lưu loát và mang lại âm hướng của một cô gái bắc duyên dáng.
E đoán hồi xưa, chắc có nhiêu a theo lắm đây ........... :cool: ................

  Bé 3  Hug Cám ơn em , Ừ có em làm độc giả khi chị lải nhải thì chị sẽ viết hoài cho em có dịp đọc tiếng mẹ đẻ cho khỏi quên nơi xứ Người ha , tại vốn liếng tiếng Việt nhiều hơn tiếng Anh đó em , hồi đi làm ở sở cũ kia ,mới sang chừng 10 năm thôi , chị làm việc giỏi mà nói tiếng Anh ẹ quá , ông Boss phòng khác complained  trước mặt general manager trong daily meeting là chị cần phải học thêm English , ông GM quay qua nạt ông ta liền " Nếu anh ở đất nước cô ấy , tôi dám chắc là anh không nói ngôn ngữ của cô ấy và làm việc giỏi hơn cô ta ở đây đâu ..anh nên cẩn thận lời phát biểu " ông ta phải xin lỗi chị nếu làm chị hurt feeling ngay , chị chỉ cười " Tôi nói tiếng mẹ đẻ giỏi hơn second language Scott "...nghĩ lại chị cũng ngầu heng  Wink
Reply
(2018-05-20, 09:12 PM)Cá hồi Wrote: Bây giờ bốn bó vẫn còn là tuổi choai choai, còn seo phi seo phiết. Qua năm bó thì mới gọi là trưởng thành.  Lol

  Cá Hồi ..tuổi 4 bó là tuổi thần tiên , đẹp nhất của lứa trung niên đó chứ ( top of the hill mà ) Wink 5 bó là chín mùi , 6 bó là rũ ghánh trên vai để chuẩn bị hưởng nhàn cho tới lúc sụm bà chè huh   Tulip4
Reply
Mỗi năm tuần lễ này lại có những hội viên của Motorcycles Clubs chuẩn bị cuộc hành trình dài cả ngàn miles để gặp nhau ở bức tường đen lưu niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong trận chiến tranh VN ( sao khi không đầu óc mình đặc kịt , quên khuấy đi mất cái tên gọi là gì ..) , thỉnh thoảng mình được thấy những đoàn xe phom phom đi như trẩy hội trên freeway ..thoạt đầu cứ đinh ninh thiên hạ enjoyed mùa hè và long-weekend đi camping hay picnic.. nhưng khi có 1 lần ghé đổ xăng , mình có dịp bắt chuyện với 1 vài member đang xếp hàng mua soda , mới biết họ đang trên đường đi lên eastcoast để dự lễ tưởng niệm ngày Chiến Sĩ Trận Vong hàng năm , họ lái xe suốt ngày đi đêm nghỉ , có những cặp bồ bịch đi cùng , thay phiên nhau lái ..nghe xong mình cũng thấy cảm động " pha/i chi tôi còn trẻ như các bạn , tôi sẽ tham gia , so proud of you guys " ..và tình cờ những năm sau đó liên lạc được với Quỳnh Phương , 1 trong nhóm Ngũ Quỷ họ Quỳnh năm xưa , QP ở Virgina từ ngày di tản , nghe QP kể về tiệm hoa cô nàng làm chủ từ bao lâu nay , năm nào QP cũng bù đầu vì kết hoa cho khách , những hội viện của motorcycles đặt mua hàng năm để họ mang đến trưng trong ngày Lễ này : " Hoàng thích nhất làm việc ý nghĩa này đó Quỳnh , mấy chục năm rồi , Hoàng chỉ còn 1 mắt thôi , mắt kia bị loà vì bịnh tiểu đường nhưng vẫn hăng say bó từng bó hoa  ,rị mọ tới 1/2 đêm để kịp cho khách , có khi H biếu không lấy $ , những tấm lòng của họ rất trân quí Q ơi , kể cho Q nghe mà trong lòng mình vẫn thấy hãnh diện về họ "
 Năm nay , giờ này chắc hẳn QP đang quay như chong chóng đây ..mong QP có nhiều sức khoẻ và các đoàn xe motorcycles kia được đi đến nơi về đến chốn .
Reply
..Thêm được 1 ngày nghỉ có vẻ như thời gian như đọng lại , sáng ngủ dậy thấy lười biếng hơn , pha ly cafe nhâm nhi mãi không hết , dạo 1 vòng phố rùm của những web Việt quen lối bao lâu nay để tìm 1 chút hương vị vui vui đầu ngày cũng chán , quay qua coi tin tức trên TV ..làm mình sũng buồn thêm với 1 khúc phóng sự cử hành Lễ Chiến Sĩ Trận Vọng ở nghĩa trang Arlington , sự trang nghiêm , tôn kính khi dòng nhạc chiêu hồn tử sĩ trổi lên cho 1 phút mặc niệm cũng làm mình rơm rớm nước mắt theo ,  chạnh nghĩ đến những chiến sĩ VNCH nhất là khi nghe phát ngôn viên nhắc nhỡ đến những Anh Hùng Vô Danh chiến đấu và hy sinh ở VN mới thấy nước mắt mình đã lăn dài trên má vì tủi thân cho chính các chiến sĩ đồng chủng thêm ..
 Ngạc nhiên thấy con gái dậy sớm , mới biết con nhóc phải đi làm .." Mẹ làm lunch cho con được không ? con không ăn sandwiches đâu " mở tủ lạnh , ngó tới ngó lui chả biết pack gì , còn chút french fried , chicken nugget đông lạnh ..chiên hoả tốc trong deep fryer , pack thêm hộp blackberry yogurt cho con gái ăn desert ...xong , lát nữa nướng cream cheese pound cake rồi chiều BBQ cho bố con nó là hết ngày nghỉ
Reply
(2018-05-28, 11:58 AM)Tofu Wrote: ..Thêm được 1 ngày nghỉ có vẻ như thời gian như đọng lại , sáng ngủ dậy thấy lười biếng hơn , pha ly cafe nhâm nhi mãi không hết , dạo 1 vòng phố rùm của những web Việt quen lối bao lâu nay để tìm 1 chút hương vị vui vui đầu ngày cũng chán , quay qua coi tin tức trên TV ..làm mình sũng buồn thêm với 1 khúc phóng sự cử hành Lễ Chiến Sĩ Trận Vọng ở nghĩa trang Arlington , sự trang nghiêm , tôn kính khi dòng nhạc chiêu hồn tử sĩ trổi lên cho 1 phút mặc niệm cũng làm mình rơm rớm nước mắt theo ,  chạnh nghĩ đến những chiến sĩ VNCH nhất là khi nghe phát ngôn viên nhắc nhỡ đến những Anh Hùng Vô Danh chiến đấu và hy sinh ở VN mới thấy nước mắt mình đã lăn dài trên má vì tủi thân cho chính các chiến sĩ đồng chủng thêm ..

" Cho Một Người Nằm Xuống " ... Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây , Đã vui chơi trong cuộc đời nầy , Đã bay cao trong vòm trời đầy , Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai ... Trong trận chiến kéo dài hơn 20 năm , có rất nhiều chiến sĩ trong các binh chủng như Thủy quân Lục chiến, Biệt kích Dù, Biệt động quân, Không Quân v.v. của QLVNCH đã chết trận.  Một số những hy sinh anh hùng đó đã không được người ngoài thân nhân, hay bạn thân biết đến ...

Người tình còn đó anh nhớ không anh? Bạn bè còn đó anh nhớ không anh?..”

[Image: LightedCandle.jpg]

Xin cho một người nằm xuống ... Thấy bóng thiên đường...cuối trời thênh thang ..
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
Cám ơn Guest cùng Tofu dành giây phút tưởng nhớ đến các chiến sĩ hy sinh cho lý tưởng , cho Quê Hương  ... ..những bài ca lời nhạc của thời chiến càng nghe càng thấm thía quá phải không Guest ? Tofu nhớ ngày xưa học giờ nhạc , Thầy dạy bài " Chiến Sĩ Vô Danh ", nhỏ híu chỉ biết ca hát rong chơi .. lớn lên nghe mới thấy thấm tận kẽ tóc , tân xương tận tuỷ ...
Reply