Posts: 7,641
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2026-04-23, 09:39 PM)JayM Wrote: Chăm xóc cho một cây kiểng trong nhà 12 năm Kiên nhẫn thiệt đó anh Phai. Mấy tượng đẹp quá. Mong là sẽ được ngắm ông sư phụ đầu đà với cây và tượng Phật với cây trong quán Phá VB. Chờ khoảng bao lâu vậy anh Phai? (Có lẽ anh Phai cũng nói chờ bao lâu rồi, nhưng Jay quyên )
Cây bát tiên này chắc phải hơn 17 năm vì anh phai nhớ lúc mua nó nhỏ xíu, trồng tới năm 2014 mới lớn bằng vậy.
Đọc mấy ông chuyên gia bonsai trên FB viết, tùy theo species của cây, có cây dễ ra air roots như một vài loại ficus, nhưng nhanh nhất cũng phải 1 năm. Anh phai nghĩ tượng Phật ngồi cạnh gốc cây và rễ cây bao quanh bệ ngồi chắc sẽ đẹp.
Posts: 7,641
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
69
Posts: 7,641
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
69
Hôm nay đang đi lòng vòng trong GW bỗng giật mình vì thấy có 5 cô đang nhìn mình chăm chú.
Chừng định thần nhìn lại, thấy có cô tóc ngắn tên Phương
Tính thỉnh một cô về đặt đầu giường cho đỡ cô đơn nhưng ngắm nghía chẳng thấy cô nào đẹp như ..."hình từ tiềm thức"  nên thôi thì thôi vậy.
Posts: 7,641
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
69
Cuối cùng thấy bốn chú tiểu áo đỏ, áo vàng, áo hồng, áo xanh thật dễ thương mà chỉ có 1.5 tì một chú nên thỉnh về chưng với bonsai.
Posts: 1,623
Threads: 27
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
(2026-04-24, 12:23 PM)phai Wrote: Cuối tháng Tư rồi mà nàng Xuân vẫn đỏng đảnh thấy ớn. Mới hôm qua còn mặc được áo thun xuống phố mà hôm nay lại feel 2º C.
Nhưng hôm nay anh phai có coupon 30% off của GW nên không ở nhà được .
Tính thỉnh một cô về đặt đầu giường cho đỡ cô đơn nhưng ngắm nghía chẳng thấy cô nào đẹp như ..."hình từ tiềm thức" nên thôi thì thôi vậy.
Trên LL được một tuần nắng, nên hổm nay ngày nào cũng ráng đi khoảng 5000 steps, bù lại những tháng trước không ra ngoài được, để xem cơ thể mình có tiến bộ hơn và quen dần không vì LL bị gần 8 tháng đâu có đi đâu, cả 4 tháng chỉ có nằm và đi rất chậm, còn 4 tháng tiếp theo là mùa đông rồi  .
Anh Phai mặc đồ cẩn thận nhen, thời tiết xứ Cà tưng lắm ah.  ... Còn vụ mang một cô đặt đầu giường thì xin can anh Phai ơi, giữa đêm anh thức dậy nhìn đôi mắt thao láo của nàng nhìn anh là.... anh chỉ có nước mong trời mau sáng.
Posts: 7,641
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2026-04-24, 09:23 PM)lưu ly phố Wrote: Trên LL được một tuần nắng, nên hổm nay ngày nào cũng ráng đi khoảng 5000 steps, bù lại những tháng trước không ra ngoài được, để xem cơ thể mình có tiến bộ hơn và quen dần không vì LL bị gần 8 tháng đâu có đi đâu, cả 4 tháng chỉ có nằm và đi rất chậm, còn 4 tháng tiếp theo là mùa đông rồi .
Anh Phai mặc đồ cẩn thận nhen, thời tiết xứ Cà tưng lắm ah. ... Còn vụ mang một cô đặt đầu giường thì xin can anh Phai ơi, giữa đêm anh thức dậy nhìn đôi mắt thao láo của nàng nhìn anh là.... anh chỉ có nước mong trời mau sáng. 
Hôm nay bên anh phai mưa tầm tã chẳng đi đâu được nên lại lôi mấy cái cây ra o bế tiếp.
Về chuyện đầu của mấy cô kia thì nói giỡn thôi, họ có cho không cũng không dám rước mỗi cái đầu về  .
Nếu LL đi được 4, 5 ngàn steps mỗi ngày là tốt lắm đó, và không cần phải đi nhanh.
Posts: 1,623
Threads: 27
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
Posts: 677
Threads: 0
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2026-04-23, 05:39 PM)phai Wrote: Anh phai đây,
Xin lỗi Cỏ và mọi người, mấy hôm nay bận bịu với mấy chậu bonsai quá nên không vào phố. Các bạn cũng biết đó, mùa Xuân nơi xứ lạnh nó ngắn như que diêm nên chỉ có những ngày này là lý tưởng nhất để thay chậu, thay đất, chiết cành, gieo hạt hay ... chôn sống hình nhân , nên phải làm.
Anh phai khách sáo nhe, xin lổi nữa, xờiiiii.
Thú vui bận rộn lành mạnh, nên ... tha cho anh phai đó.
Posts: 7,641
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2026-04-25, 06:25 PM)Dewdrop Wrote: Anh phai khách sáo nhe, xin lổi nữa, xờiiiii.
Thú vui bận rộn lành mạnh, nên ... tha cho anh phai đó. 
Từ ngày có Cỏ về, cả làng rộn rã tiếng cười  .
Cả làng thì không chắc lắm, nhưng ít nhất cũng có hai người là LL và anh phai  .
Yên bình luôn nha Cỏ cưng
Posts: 7,641
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
69
Mới chiết một cành ficus để thử trồng kiểu "ngược ngạo phá cánh bonsai".
o0o
Vì thấy trên YT có người trồng đẹp quá nên bắt chước. Dĩ nhiên không thể trồng những chậu hoa miền nhiệt đới đẹp như họ, nhưng chủ đích là bắt chước cái dáng lạ.
Posts: 2,905
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Hình mấy cái đầu ma nơ canh thấy dễ sợ bao nhiêu thì hình mấy chú tiểu thấy dễ thương bấy nhiêu. 😍
Cảm ơn anh phai đã có nhớ tới em Lan khi anh bắt đầu "chôn sống" mấy tượng hình nhân bằng đất kia! ( hôm bữa người ta chỉ cảm thấy..."nghẹt thờ" dùm mí tượng í thôi mờ anh phai cũng nói mock người ta được, thí ghét! Ai tin gáng chịu!)
Posts: 7,641
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2026-04-26, 09:35 AM)TTTT Wrote: Hình mấy cái đầu ma nơ canh thấy dễ sợ bao nhiêu thì hình mấy chú tiểu thấy dễ thương bấy nhiêu. 😍
Cảm ơn anh phai đã có nhớ tới em Lan khi anh bắt đầu "chôn sống" mấy tượng hình nhân bằng đất kia! ( hôm bữa người ta chỉ cảm thấy..."nghẹt thờ" dùm mí tượng í thôi mờ anh phai cũng nói mock người ta được, thí ghét! Ai tin gáng chịu!) 
Vậy thì từ giờ trở đi đã có điều làm anh phai nhớ tới em Lan tha thiết mỗi khi làm  .
Posts: 7,641
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
69
Hôm nay trời nắng đẹp dịu dàng 14ºC, nên tà tà xuống phố đi bộ.
Khá gần nhà có cái Home Depot nên nhắm hướng đó mà tới ngắm cây và tiện thể nghỉ mệt. Nhiều đêm cũng còn rất lạnh nên họ cũng chưa đem bông hoa ra nhiều.
Đi lòng vòng quanh cái plaza đó rồi về. Lúc về thay vì đường thẳng, tôi đi số tình lựa đường zigzag đi để kéo dài đường đất. Cuối cùng quất được 15,651 bước.
Posts: 1,623
Threads: 27
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
Thời tiết đẹp hén anh Phai . Đi hơn 15 ngàn steps quả là cừ!
LL hôm nay chịu thua, chỉ hơn 4200 steps  . Tại vì mai có chuyện đi và mốt cũng vậy nên dưỡng sức chút, chỗ LL khoảng 600m mới có ghế ngồi, mà mùa này cây cỏ chưa lên nên nhìn không sạch sẽ như nơi anh Phai, ... đã thấy cỏ lướt thướt và có bồ công anh rồi anh ha.
Posts: 677
Threads: 0
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
LL, anh phai,
Đi thế nào thích hợp cho mình, cảm thấy thoải mái là giỏi hít xẩy hà.
Số bước chỉ là con số thôi, người đi cở chừng đâu đó cũng ngàn ngàn bước mà có noái gì đâu.  Giỡn
|