Posts: 673
Threads: 0
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
LL iêu,
Bên LL mưa hoài ha, bên Cỏ hỏng phải phe chứ ngày nào cũng nắng đẹp như người đẹp Nắng, có hôm lạnh tí gió tí, có dịp đem áo lạnh ra mặc.
Nói chuyện nghe thấy ghét hah.
Cỏ bây giờ hay nấu nhà vì vật giá gì mà không phải leo thang mà là leo máy bay chóng mặt luôn.
Lúc trước ra tiệm món gì cũng xin sợi nhỏ, phở tươi sợi lớn nên xin sợi nhỏ dù không ngon bằng; BBH, spaghetti ... cũng vậy.
Xe sao rồi LL, hết dọn tuyết khoẻ hơn rồi hah. Cứ BMW mà lái là ngon lành hà.
LL ơi, LL à sao không thấy công nương LL trong tà áo lướt trong gió, kiếm trong tay, mắt trong xanh, cười trong vắt hở hở hở
Ngày tốt đẹp LL cưng
Posts: 1,615
Threads: 27
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
(2026-04-18, 12:41 PM)Dewdrop Wrote: LL iêu,
Bên LL mưa hoài ha, bên Cỏ hỏng phải phe chứ ngày nào cũng nắng đẹp như người đẹp Nắng, có hôm lạnh tí gió tí, có dịp đem áo lạnh ra mặc.
Nói chuyện nghe thấy ghét hah.
Cỏ bây giờ hay nấu nhà vì vật giá gì mà không phải leo thang mà là leo máy bay chóng mặt luôn.
Lúc trước ra tiệm món gì cũng xin sợi nhỏ, phở tươi sợi lớn nên xin sợi nhỏ dù không ngon bằng; BBH, spaghetti ... cũng vậy.
Xe sao rồi LL, hết dọn tuyết khoẻ hơn rồi hah. Cứ BMW mà lái là ngon lành hà.
LL ơi, LL à sao không thấy công nương LL trong tà áo lướt trong gió, kiếm trong tay, mắt trong xanh, cười trong vắt hở hở hở
Ngày tốt đẹp LL cưng
Hihi, bên này hôm nay như mùa đông về đến thành phố nè Cỏ . Nhớ hơn 10 năm trước đi làm chỗ kia, cạnh chỗ ngồi, có một cây ngay cửa sổ, vào tháng Ba đã thấy lá non nhú lên rồi, được vài năm như vậy. LL cứ nghĩ là trái đất xoay lòng vòng, xứ Cà rồi sẽ có ngày nắng sớm hơn, cây lá xanh hơn... mà riết thì sau đó tùm lum phát ớn luôn.
Hiện giờ hết tuyết nhưng mỗi tuần xe rửa đường nên phải canh di/dời nếu không là ăn ticket đó Cỏ hihi.
Hổm nay hong thấy prompt gì đẹp hay lạ mắt Cỏ ơi. Vào Tiktok, lúc này người ta làm mà tính tiền á.
Chiều nay lụm được cái này, chắc thời nhà Đường hén.  LL dán vô cho có màu sắc nè.
Cỏ luôn vui khỏe yêu đời nhen.
Posts: 673
Threads: 0
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2026-04-19, 08:02 PM)lưu ly phố Wrote: Hihi, bên này hôm nay như mùa đông về đến thành phố nè Cỏ . Nhớ hơn 10 năm trước đi làm chỗ kia, cạnh chỗ ngồi, có một cây ngay cửa sổ, vào tháng Ba đã thấy lá non nhú lên rồi, được vài năm như vậy. LL cứ nghĩ là trái đất xoay lòng vòng, xứ Cà rồi sẽ có ngày nắng sớm hơn, cây lá xanh hơn... mà riết thì sau đó tùm lum phát ớn luôn.
Hiện giờ hết tuyết nhưng mỗi tuần xe rửa đường nên phải canh di/dời nếu không là ăn ticket đó Cỏ hihi.
Hổm nay hong thấy prompt gì đẹp hay lạ mắt Cỏ ơi. Vào Tiktok, lúc này người ta làm mà tính tiền á.
Chiều nay lụm được cái này, chắc thời nhà Đường hén. LL dán vô cho có màu sắc nè.
Cỏ luôn vui khỏe yêu đời nhen.
Cỏ mà là nam nhân chắc phải đi tìm  lạc mất đâu ròi.
Hình không tì vết, toàn vẹn từ sắc thái, nét đẹp, đến nữ trang, mái tóc, màu sắc kiểu trang phục. Đẹp quá chừng là đẹp.
Năm nay thời tiết hình như ở đâu cũng dị kỳ, thất thường giống ... Cỏ, hihihi.
LL vẫn bình thường hay đau chổ nào để Cỏ ới anh phai đem cháo cá kho khô với mấy hạt đậu đến viếng.
Khoẻ vui nhe LL cưng
Posts: 1,615
Threads: 27
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
(2026-04-22, 11:56 AM)Dewdrop Wrote: Cỏ mà là nam nhân chắc phải đi tìm lạc mất đâu ròi.
Hình không tì vết, toàn vẹn từ sắc thái, nét đẹp, đến nữ trang, mái tóc, màu sắc kiểu trang phục. Đẹp quá chừng là đẹp.
Năm nay thời tiết hình như ở đâu cũng dị kỳ, thất thường giống ... Cỏ, hihihi.
LL vẫn bình thường hay đau chổ nào để Cỏ ới anh phai đem cháo cá kho khô với mấy hạt đậu đến viếng.
Khoẻ vui nhe LL cưng 
Alo Cỏ
AI quả là tuyệt vời Cỏ hén. Nhớ hồi xưa chụp hình studio, họ cũng phải edit tùm lum hình mới ra như... sứ được, nhưng kiểu cách makeup màu mè, đâu có được như bây giờ, giờ chỉ cần chiếc đũa thần (keyboard) là ước gì cũng có.
Úi chời hihi, anh Phai lo bao tử ảnh chưa xong nữa kìa, làm gì có cháo cá kho cho tụi mình chứ.
Cỏ luôn vui khỏe bình an nhen.
Posts: 1,855
Threads: 37
Joined: May 2020
Reputation:
50
Công nương Lưu Ly giữa hoa xuân đẹp quá. Rồi mùa đông tuyết giá lạnh cũng rời đi, cây cối bắt đầu nảy mầm á LL.
Mong những ngày nắng đẹp trên xứ Cà của LL nhá.
Posts: 1,615
Threads: 27
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
(2026-04-23, 09:19 PM)JayM Wrote: Công nương Lưu Ly giữa hoa xuân đẹp quá. Rồi mùa đông tuyết giá lạnh cũng rời đi, cây cối bắt đầu nảy mầm á LL.
Mong những ngày nắng đẹp trên xứ Cà của LL nhá. 
Cảm ơn Jay nha.  Hai ngày nay LL bận ra ngoài, mà trời cũng vào Xuân thật sự rồi, chỉ tuần này thôi, tuần sau hong biết  . LL dán ít hình hôm qua lang thang .... đi chợ, tìm chỗ parking te tua vì cứ tới mùa Xuân - Hè là... sửa đường.
Và mùa này là phải canh giờ giấc của Ville quét đường, nếu không là ăn ticket như chơi
Posts: 1,615
Threads: 27
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
Tuần rồi tôi ra ngoài có việc, mua miếng bánh ăn mà như là ... đường, vô vị, gần $6 . Tuần này làm tiếp matcha roll, thay đổi xíu công thức thôi mà không nỡ ăn nhanh luônnnggg . Từ từ nghiên cứu làm qua mousse, có điều ingredients hiện giờ khá đắt đỏ.
Posts: 7,633
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
69
(Yesterday, 12:13 PM)lưu ly phố Wrote: Tuần rồi tôi ra ngoài có việc, mua miếng bánh ăn mà như là ... đường, vô vị, gần $6 . Tuần này làm tiếp matcha roll, thay đổi xíu công thức thôi mà không nỡ ăn nhanh luônnnggg . Từ từ nghiên cứu làm qua mousse, có điều ingredients hiện giờ khá đắt đỏ.
Anh phai không hảo ngọt nên nhìn hình bánh chỉ thấy đẹp chứ không thấy thèm
Hai hôm trước trời nắng đẹp, anh phai nhảy BMW tới cái tiệm đồ cũ chưa bao giờ đi cho biết. Mấy cái town nhỏ khung cảnh thật yên ả, bây giờ chưa hẳn là mùa xuân nên vẫn còn lạnh chừng trời ấm hẳn họ đẹm hoa ra trồng trong những cái chậu trên hè sẽ đẹp lắm.
Nói thêm chuyện ... đắt đỏ, xăng dầu lên giá thì tất cả mọi thứ đều phải lên theo thôi vì có lẽ ngoài không khí ra còn bất cứ thứ gì cũng lan quyên tới xăng dầu, phải không? Đồ trong thrift store so với khoảng 1 năm trước cũng mắc hơn đó.
Posts: 1,615
Threads: 27
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
(Yesterday, 02:08 PM)phai Wrote: Anh phai không hảo ngọt nên nhìn hình bánh chỉ thấy đẹp chứ không thấy thèm 
Hai hôm trước trời nắng đẹp, anh phai nhảy BMW tới cái tiệm đồ cũ chưa bao giờ đi cho biết. Mấy cái town nhỏ khung cảnh thật yên ả, bây giờ chưa hẳn là mùa xuân nên vẫn còn lạnh chừng trời ấm hẳn họ đẹm hoa ra trồng trong những cái chậu trên hè sẽ đẹp lắm.
Nói thêm chuyện ... đắt đỏ, xăng dầu lên giá thì tất cả mọi thứ đều phải lên theo thôi vì có lẽ ngoài không khí ra còn bất cứ thứ gì cũng lan quyên tới xăng dầu, phải không? Đồ trong thrift store so với khoảng 1 năm trước cũng mắc hơn đó.
![[Image: 20260423-143942.jpg]](https://i.postimg.cc/rwr81PJ0/20260423-143942.jpg)
Nhìn yên ả sạch hơn bên LL hiện giờ nhen anh Phai. Chắc bên anh ấm hơn, tuyết tan sớm và đường sạch sẽ.
LL mới đi bộ về, nắng quá xá luôn nhưng thoát khỏi bóng nắng là gió lạnh liền khi hihi, trẻ con người lớn đều tuôn ra parc, hiếm khi có một cuối tuần đẹp như vậy, xem như trời cũng chiều lòng người đi, vì tính ra Xuân - Hè có được bao nhiêu w/e đẹp đâu nè.
Bánh lần này LL làm nó quyện chặt hơn, và cream cũng kẹo lại đặc sệt hơn hihi.
Mấy hôm trước nghe bà con bán buôn than cà chua lên giá quá khó bán bún vì nhiều món nước cần cà chua, có lẽ tuỳ ngày. Hôm LL nấu bún mọc, 3 trái cà nhỏ khoảng hơn $2, nên thôi cũng đỡ đi. Xăng lên giá nên hiện giờ tiền bagage, hãng máy bay cũng charge đã điếu luôn.
Tuần sau LL đi mua hoa, hôm qua thấy một chậu giống bát tiên của anh Phai, chậu to đó mà Maxi bán có $10.
Posts: 673
Threads: 0
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2026-04-23, 08:02 PM)lưu ly phố Wrote: Alo Cỏ
AI quả là tuyệt vời Cỏ hén. Nhớ hồi xưa chụp hình studio, họ cũng phải edit tùm lum hình mới ra như... sứ được, nhưng kiểu cách makeup màu mè, đâu có được như bây giờ, giờ chỉ cần chiếc đũa thần (keyboard) là ước gì cũng có.
Úi chời hihi, anh Phai lo bao tử ảnh chưa xong nữa kìa, làm gì có cháo cá kho cho tụi mình chứ.
Cỏ luôn vui khỏe bình an nhen. 
Alo Ola LL
Giờ hay nói, tuyệt vời ông mặt trời. Mà Cỏ có dám nhìn ông mặt trời đâu. Qua tay Cỏ AI nó khóc rồi hờn Cỏ luôn. Hihihi
Anh phai ăn có tẹo hà, LL muốn món chi, làm cái menu đi, ới cái ảnh bưng cách không ứ hự luôn.
Cỏ đang chờ, đang đợi, đang mong, đang ngóng tập kế tiếp của phim Mật Ngữ Kỷ LL giới thiệu. LL phân tích và bàn luận rất lôi cuốn đó nhe. Cỏ nhiều chuyện ở đây nhen. Có 1 chi tiết, Cỏ không hiểu, tang chứng vật chứng sáng rực ngời ngời như thế ở đâu mà có hen. Kỷ Phong đã nhanh chóng sắp xếp đổi qua phòng thượng hạng ngay lúc cô vợ xuất hiện và từng bước từng bước đâu có biết có bao người đang thót tim. Lúc đó đâu có ai ngoài anh chồng 3 chân 4 cẳng lo chạy và cô vợ sau đó bước vào căn phòng mới.
Những chi tiết LL đề cập liên quan tới cô vợ, có lẽ văn hoá không chỉ nuôi vợ mà nuôi cả nhà vợ. Nhưng với bối cảnh như LL nói ở thời đại hiện nay xem ra có vẻ vô lý. Có lẽ do Mật Ngữ yêu chồng, tâm lành, hoàn cảnh sống phụ thuộc nên chấp nhận, nhẫn nhịn và dần trở thành yếu đuối.
LL nghĩ sao về Đàn Kỳ Châu?
Posts: 1,615
Threads: 27
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
(Yesterday, 06:15 PM)Dewdrop Wrote: Alo Ola LL
Giờ hay nói, tuyệt vời ông mặt trời. Mà Cỏ có dám nhìn ông mặt trời đâu. Qua tay Cỏ AI nó khóc rồi hờn Cỏ luôn. Hihihi
Anh phai ăn có tẹo hà, LL muốn món chi, làm cái menu đi, ới cái ảnh bưng cách không ứ hự luôn.
Cỏ đang chờ, đang đợi, đang mong, đang ngóng tập kế tiếp của phim Mật Ngữ Kỷ LL giới thiệu. LL phân tích và bàn luận rất lôi cuốn đó nhe. Cỏ nhiều chuyện ở đây nhen. Có 1 chi tiết, Cỏ không hiểu, tang chứng vật chứng sáng rực ngời ngời như thế ở đâu mà có hen. Kỷ Phong đã nhanh chóng sắp xếp đổi qua phòng thượng hạng ngay lúc cô vợ xuất hiện và từng bước từng bước đâu có biết có bao người đang thót tim. Lúc đó đâu có ai ngoài anh chồng 3 chân 4 cẳng lo chạy và cô vợ sau đó bước vào căn phòng mới.
Những chi tiết LL đề cập liên quan tới cô vợ, có lẽ văn hoá không chỉ nuôi vợ mà nuôi cả nhà vợ. Nhưng với bối cảnh như LL nói ở thời đại hiện nay xem ra có vẻ vô lý. Có lẽ do Mật Ngữ yêu chồng, tâm lành, hoàn cảnh sống phụ thuộc nên chấp nhận, nhẫn nhịn và dần trở thành yếu đuối.
LL nghĩ sao về Đàn Kỳ Châu?
Hola Cỏ dấu yêu về vui chơi rồi hén
LL ngại giải bày nên mới "nhét" hết mấy review vào KGR đó Cỏ  . Tại sợ mình không biết bàn luận, mình chỉ bàn... loạn cào cào rồi hồi hong được thì đổ thừa cho biên kịch và đoàn phim luôn hihi. Cảm ơn Cỏ ưu ái, giờ LL phá lệ nè  ....
Cỏ xem nhanh quá nha, LL đang xem tới tập 24 à. LL không có vòng lại các tập đầu vì muốn tâm trí thoải mái đi tiếp để tạo cảm xúc viết tiếp nên tạm giải thích như sau:
- Vì Mạn Ngữ tới sớm một ngày nên căn phòng đó phải nhờ Kỷ Phong đổi thật sớm một phòng suite khác. Nhưng cái đêm xuất hiện "vật lạ"  , thì hình như không phải ngày đầu. Vì khi tới hotel, Mạn Ngữ mặc áo đỏ. Đêm kỷ niệm là hôm sau mới là mặc áo đen kim tuyến. Lúc phát hiện "vật lạ" là Mật Ngữ đang mặc áo đen. Trước đó là ăn uống với chồng và "hồ ly tinh" có xuất hiện chụp hình giùm đó. Trong ngày hôm đó không biết Mật Ngữ có đi đâu không? ví dụ shopping.... vv, và Lỗ Trinh Trinh vẫn còn trong khách sạn mà, biết đâu Nhiếp Dư Thành và Trinh Trinh lại "overtime"  khi Mật Ngữ vắng mặt? hoặc giả Trinh Trinh đã có kế hoạch phá bĩnh, phá đám thì cô ta tìm cách bỏ vào. ?
- Mật Ngữ yếu đuối và quen nhẫn nhịn nên bị lệ thuộc vào chồng và gia đình mình. Cỏ phân tích đúng đó.  LL có xem sơ sơ các clips ngắn ở FB. Khúc sau sẽ là những đòn "quật khởi".
Đàn Kỳ Châu là vai nam phụ sẽ có tình cảm với Mật Ngữ. Nhìn từ khi nhân vật này xuất hiện, LL đoán ra sơ sơ rồi.  Có Đoàn Cát Tường là LL nhìn hong ra, cứ nghĩ là chánh, hóa ra.... nửa chánh nửa tà thì phải! hihi
Bàn cũng vui hén Cỏ, phim này kén khán giả vì đa số khách xem phim bộ còn trẻ lắm, độ tuổi 40 trở lên hơi hiếm, họ không có "hồ hởi phấn khởi" như các bạn trẻ hihi...
Posts: 673
Threads: 0
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
Tôn trọng, tôn trọng và tôn trọng. Cỏ chẳng bao giờ thắc mắc, phòng này phòng kia, muôn màu muôn vẻ, nhiều lựa chọn thích hợp, tốt thôi mà.
Cỏ tám thì tìm chổ để tám với LL. Cám ơn LL đã iêu ái Cỏ.
LL nói bây giờ Cỏ nhớ rồi. Đúng là dùng chiêu rồi nên nó mới xuất hiện rất là rạng ngời ngời 1 cách rất là vô tư.
Cỏ thiên về tính cách của anh DKC này hơn. KP đôi lúc Cỏ thấy thiếu sự dứt khoát trong vài hoàn cảnh. Hihihi.
Bàn với LL vui nhưng không muốn cắt dòng cảm hứng của LL. Cỏ đợi đọc tiếp nhe LL cưng.
Posts: 1,615
Threads: 27
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
(10 hours ago)Dewdrop Wrote: Tôn trọng, tôn trọng và tôn trọng. Cỏ chẳng bao giờ thắc mắc, phòng này phòng kia, muôn màu muôn vẻ, nhiều lựa chọn thích hợp, tốt thôi mà.
Cỏ tám thì tìm chổ để tám với LL. Cám ơn LL đã iêu ái Cỏ.
LL nói bây giờ Cỏ nhớ rồi. Đúng là dùng chiêu rồi nên nó mới xuất hiện rất là rạng ngời ngời 1 cách rất là vô tư.
Cỏ thiên về tính cách của anh DKC này hơn. KP đôi lúc Cỏ thấy thiếu sự dứt khoát trong vài hoàn cảnh. Hihihi.
Bàn với LL vui nhưng không muốn cắt dòng cảm hứng của LL. Cỏ đợi đọc tiếp nhe LL cưng. 
LL để ý nét mặt Nhiếp Dư Thành lúc Mật Ngữ phát hiện, anh ta có vẻ giật mình nhưng không có vẻ là bị oan ức hén hihi, tức nhiên biết rõ là vụng trộm. Còn chuyện ở khách sạn Phổ Vinh lần sau, nếu như Lỗ Trinh Trinh không gài, gõ msg cho Mật Ngữ thì cũng chưa bể liền đâu.....
LL xem DKC không xuất hiện nhiều như Kỷ Phong, và chỉ mới xem tới tập 25 nên cảm tính của mình chưa rõ. KP có nhiều cái giải quyết chưa mạnh mẽ lắm, có lẽ vì biên kịch và đạo diễn bắt ảnh phải làm như vậy  . Cỏ làm LL nhớ lại hồi xửa hồi xưa bên kia núi, LL và một cô bạn bàn với nhau bộ phim cổ trang đầu tiên mà LL tản mạn, mèn ơi.... "hai đứa" bàn ngày càng loạn, chắc là lai áo lai váy cũng bàn hết luôn.  Đó là bộ đầu tiên mà LL "thoát" ra khỏi nó rất là lâu, sau đó cũng vài bộ như vậy, và từ từ thì tầng suất đã giảm dần, nghĩa là mình đã cứng cựa hơn.
Cỏ biết hong? LL xem tới tập nào thì mỗi khi có kịch tính, cao trào là viết nháp vào word liền đó Cỏ. Để lâu là quên, mai mốt vòng lại tán chuyện đâu có nhớ gì bao nhiêu hihi.
Cỏ và các bạn ngủ ngon nha.
|