Lưu Ly Phố
(2026-04-11, 07:42 PM)lưu ly phố Wrote: Tuần này tôi có hai niềm vui nhỏ  Smiling-face-with-halo4

Gặp lại người bạn cũ gần 8 năm mới gặp lại, ăn no nê còn được hai món quà nhỏ xinh xinh mang về. Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: QcCsfGz.png]

Lại thêm nụ hoa "hồng môn" chờ mỏi mòn gần 2 tháng mới nở.  Kaos-1

Người ta hay nói hoa Quỳnh nở về đêm. Hay có bài hát gì đó "hoa nở về đêm" (?) . Hoa này từ khi nở bé xíu nằm giữa hai nhánh lá tí hon, nhìn mỏi mắt cũng không biết là hoa hay là ....lá?  Rolling-on-the-floor-laughing4 . 
Đến một sáng nọ, thì nó .... vút một cái là nhảy thẳng lên gần một gang tay, nên nó cũng nở về đêm đó chứ đâu riêng gì hoa Quỳnh hihi. 


[Image: 0IuZZbs.png]

cũng không biết là hoa hay là ....lá?  Là chiền chiền đó LL iêu  Tulip4 Shy
Reply
(2026-04-12, 09:56 PM)Dewdrop Wrote: cũng không biết là hoa hay là ....lá?  Là chiền chiền đó LL iêu  Tulip4 Shy

Hola Cỏ dễ shương  Hug Tulip4

Chịu xuất hiện rồi hén hihi. Mà... hoa này nở có chiền chiền hong Cỏ hihi. Để mai LL đi mua thêm vé số.  Smiling-face-with-halo4
Reply
Tuần này anh hai mua nhiều thịt bò xay quá nên hôm nay tôi phải lo làm bếp ná thở… hết meatloaf rồi sang meatballs, thêm broccoli leek soup và smashed potatoes.... ui chao bao la là việc luônggg  Rolling-on-the-floor-laughing4 . Thông thường tôi chỉ nấu 2 ngày trong tuần thôi, hoặc 3, nhưng hôm nay dồn vào một ngày, quả thật ta đã doà goài....  Lol 


[Image: Yi7vnAf.jpeg]
Reply
Hôm nay nhâm nhi spaghetti và xem "lãng tử" Trịnh Hội  Wink  
Sợi này hơi dày, và dai. Không hiểu sao lúc mua nhớ mình luôn chọn sợi nhỏ mà nó ra như vầy. Trịnh Hội sau này nói chuyện khá hơn nhiều, clip này cả hai, cô MC nữa, rất vui vẻ, tự nhiên và chân thật Clap Tulip4 

Cỏ yêu Tulip4  khi nào rảnh xem từ từ như LL nhen hihi. Vui vui nhẹ nhàng.  Heavy-black-heart4 Musical-note_1f3b5 Dancer_4 Shy

[Image: N3tkyQk.jpeg]



Reply
(2026-04-13, 06:37 PM)lưu ly phố Wrote: Tuần này anh hai mua nhiều thịt bò xay quá nên hôm nay tôi phải lo làm bếp ná thở… hết meatloaf rồi sang meatballs, thêm broccoli leek soup và smashed potatoes.... ui chao bao la là việc luônggg  Rolling-on-the-floor-laughing4 . Thông thường tôi chỉ nấu 2 ngày trong tuần thôi, hoặc 3, nhưng hôm nay dồn vào một ngày, quả thật ta đã doà goài....  Lol 


[Image: Yi7vnAf.jpeg]

Nhìn ngon quá, Jay thích nhất broccoli leek soup.  Nếu có, Jay trộn một tí ground turkey với  bò xay làm meatloaf với meatballs cho cậu hai nhà Jay.  Làm một ngày trong tuần, bỏ trong tủ đá rồi nhẩn nha cả tuần á Lưu Ly.   Tulip4 Heavy-black-heart4
Reply
(2026-04-14, 12:47 PM)JayM Wrote: Nhìn ngon quá, Jay thích nhất broccoli leek soup.  Nếu có, Jay trộn một tí ground turkey với  bò xay làm meatloaf với meatballs cho cậu hai nhà Jay.  Làm một ngày trong tuần, bỏ trong tủ đá rồi nhẩn nha cả tuần á Lưu Ly.   Tulip4 Heavy-black-heart4

Cảm ơn Jay.  Tulip4 Tuần này mưa cả tuần luôn. Lại đến mùa thuế mùa giấy tờ hihi.... LL nấu lung tung một ngày trời để mấy ngày sau khỏi nấu nữa. Hồi trước có khi một ngày làm 7 món. Hôm qua coi như làm có 4 món mà tới chiều tối mới xong. Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2026-04-14, 12:38 PM)lưu ly phố Wrote: Hôm nay nhâm nhi spaghetti và xem "lãng tử" Trịnh Hội  Wink  
Sợi này hơi dày, và dai. Không hiểu sao lúc mua nhớ mình luôn chọn sợi nhỏ mà nó ra như vầy. Trịnh Hội sau này nói chuyện khá hơn nhiều, clip này cả hai, cô MC nữa, rất vui vẻ, tự nhiên và chân thật Clap Tulip4 

Cỏ yêu Tulip4  khi nào rảnh xem từ từ như LL nhen hihi. Vui vui nhẹ nhàng.  Heavy-black-heart4 Musical-note_1f3b5 Dancer_4 Shy

[Image: N3tkyQk.jpeg]

Thức ăn Tây, anh phai chỉ phái fast food và mấy món mì Ý này. Món hôm bữa không dám khen vì không biết ăn mà khen thì xạo quá Wink .

Anh nhớ sợi spaghetti thường cũng luôn to lớn như Tây chứ đâu có mảnh mai như sợi bún của mình.
Reply
(2026-04-14, 08:43 PM)phai Wrote: Thức ăn Tây, anh phai chỉ phái fast food và mấy món mì Ý này. Món hôm bữa không dám khen vì không biết ăn mà khen thì xạo quá  Wink .

Anh nhớ sợi spaghetti thường cũng luôn to lớn như Tây chứ đâu có mảnh mai như sợi bún của mình.

Hihi, LL giờ thích ăn sợi nhỏ. Nhớ có lần mua được nó mảnh sợi lắm anh Phai.  Smiling-face-with-halo4

Món này dễ làm mà. Smashed potatoes, hơi mất công chút. LL làm kiểu khác, nghĩa là rửa sạch 7,8 củ khoai, bỏ vào microwave 5-10 phút, chờ nguội xíu lột vỏ ra nhanh hơn, rồi phi beurre, bột tỏi, hành tùy ý và cho sữa vào, khoai vào, ít muối, tiêu. Xong là nghiền ra trên bếp luôn. Mười phút là xong hihi. Còn meatloaf thì có công thức lụm trên net, mà ra khá ngon.... hôm nào LL chép lại vào đây. Món này nhà LL thỉnh thoảng có giờ thì mới làm, cho nhóc đi học cho gọn. 

Sáng nay tự dưng nhận pm trong đây. Viết tiếng Anh mà tự xưng là bác sĩ ở Paris. Sao lạ đời... ở Pháp sao hong viết tiếng Pháp  Rollin .
Reply
(2026-04-15, 01:50 PM)lưu ly phố Wrote: Hihi, LL giờ thích ăn sợi nhỏ. Nhớ có lần mua được nó mảnh sợi lắm anh Phai.  Smiling-face-with-halo4

Món này dễ làm mà. Smashed potatoes, hơi mất công chút. LL làm kiểu khác, nghĩa là rửa sạch 7,8 củ khoai, bỏ vào microwave 5-10 phút, chờ nguội xíu lột vỏ ra nhanh hơn, rồi phi beurre, bột tỏi, hành tùy ý và cho sữa vào, khoai vào, ít muối, tiêu. Xong là nghiền ra trên bếp luôn. Mười phút là xong hihi. Còn meatloaf thì có công thức lụm trên net, mà ra khá ngon.... hôm nào LL chép lại vào đây. Món này nhà LL thỉnh thoảng có giờ thì mới làm, cho nhóc đi học cho gọn. 

Sáng nay tự dưng nhận pm trong đây. Viết tiếng Anh mà tự xưng là bác sĩ ở Paris. Sao lạ đời... ở Pháp sao hong viết tiếng Pháp  Rollin .

Haha, 
Với anh phai, hơi mất công chút là thuộc "diện" khó làm rồi  Wink

Làm anh phai mừng hụt tưởng chỉ có mỗi mình mình nhận pm của nàng sinh viên y khoa chứ  Wink . Chắc nàng nghĩ viết tiếng Anh thì ai cũng hiểu.
Reply
(2026-04-15, 01:50 PM)lưu ly phố Wrote: Hihi, LL giờ thích ăn sợi nhỏ. Nhớ có lần mua được nó mảnh sợi lắm anh Phai.  Smiling-face-with-halo4

Món này dễ làm mà. Smashed potatoes, hơi mất công chút. LL làm kiểu khác, nghĩa là rửa sạch 7,8 củ khoai, bỏ vào microwave 5-10 phút, chờ nguội xíu lột vỏ ra nhanh hơn, rồi phi beurre, bột tỏi, hành tùy ý và cho sữa vào, khoai vào, ít muối, tiêu. Xong là nghiền ra trên bếp luôn. Mười phút là xong hihi. Còn meatloaf thì có công thức lụm trên net, mà ra khá ngon.... hôm nào LL chép lại vào đây. Món này nhà LL thỉnh thoảng có giờ thì mới làm, cho nhóc đi học cho gọn. 

Sáng nay tự dưng nhận pm trong đây. Viết tiếng Anh mà tự xưng là bác sĩ ở Paris. Sao lạ đời... ở Pháp sao hong viết tiếng Pháp  Rollin .

Hi LL, Lan cũng thích ăn spaghetti sợi nhỏ hơn, khi ăn sợi mì thấm sauce nhiều hơn nên ngon hơn. Lan cũng nhận được cái PM lạ hoắc của nick nào đó với nickname là Monico phải không? Sao bây giờ lại có cái vụ này nữa ta? Chắc muốn dụ khịa mấy anh đờn ông để  đào mỏ mấy ổng á, anh phai coi chừng sập bẫy mỹ nhân kế đấy nhá!  Happy-smiley-emoticon
                                                                                   
Reply
(2026-04-15, 04:07 PM)phai Wrote: Haha, 
Với anh phai, hơi mất công chút là thuộc "diện" khó làm rồi  Wink

Làm anh phai mừng hụt tưởng chỉ có mỗi mình mình nhận pm của nàng sinh viên y khoa chứ  Wink . Chắc nàng nghĩ viết tiếng Anh thì ai cũng hiểu.

Thời gian dư dả thì anh Phai làm từ từ thôi, cứ xem như "mất công" với khoai như là với bonsai vậy hihi....


(2026-04-15, 04:44 PM)TTTT Wrote: Hi LL, Lan cũng thích ăn spaghetti sợi nhỏ hơn, khi ăn sợi mì thấm sauce nhiều hơn nên ngon hơn. Lan cũng nhận được cái PM lạ hoắc của nick nào đó với nickname là Monico phải không? Sao bây giờ lại có cái vụ này nữa ta? Chắc muốn dụ khịa mấy anh đờn ông để  đào mỏ mấy ổng á, anh phai coi chừng sập bẫy mỹ nhân kế đấy nhá!  Happy-smiley-emoticon

Ha ha chắc anh Phai đang si nghĩ mỹ nhân ngư nào đó hén Lan  Smiling-face-with-halo4 . 
Đúng rồi, tình thư không biên giới nên một nick thui gửi cho 100 người  Rolling-on-the-floor-laughing4 . 

Nhóc LL thích ăn sợi nhỏ như Lan nói đó, nó nói thấm sauce hơn, như BBH, cũng ăn bún nhỏ lâu lắm rồi. 

Hôm nay mệt đầu ghê, cả tuần cứ âm u suốt, sáng ra LL dọn mớ giấy tờ cũ tùm lum. Xong thì tự dưng msg trong desktop nó cà chua không chạy, mà phone thì ok. Mà mình gửi này gửi nọ toàn là ở đó cho nhanh. Làm phải ngồi setup lại với Chat, 2h nó bị nữa.... thiệt là oải chè đậu, mất thời gian của mình lãng xẹt luôn, hong biết nó mad chỗ nào  Lol
Reply
Hôm nay ăn gì...  Smiling-face-with-halo4


[Image: UiDJQTZ.jpeg]
Reply
(2026-04-15, 06:05 PM)lưu ly phố Wrote: Hôm nay ăn gì...  Smiling-face-with-halo4


[Image: UiDJQTZ.jpeg]

Nhìn ngon lắm LL, Ok-sign-smiley-emoticon
Này là món gì vậy? Bún chả? Lan chưa từng ăn bún chả cũng chưa nhìn thấy bún chả là như thế nào nên đoán đại thôi. Mà...nếu đó là món bún chả bộ cũng ăn với chén nước súp như cơm tấm vậy đó hả?
Kí tơn: Con nhà ngoài hành tinh nên ưa hỏi nhiều câu ngớ ngẫn!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Shy  Grinning-face-with-smiling-eyes4
                                                                                   
Reply
(2026-04-15, 06:05 PM)lưu ly phố Wrote: Hôm nay ăn gì...  Smiling-face-with-halo4


[Image: UiDJQTZ.jpeg]

Tô đồ ăn nhìn ngon và chất lượng bổ đầy đủ quá Lưu Ly.  

Jay cũng như LL, Lan, thích ăn sợi bún nhỏ.  

LL, Lan, anh Phai có ngày thứ năm bình an hạnh phúc nhá.  Heavy-black-heart4

(2026-04-14, 05:00 PM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn Jay.  Tulip4 Tuần này mưa cả tuần luôn. Lại đến mùa thuế mùa giấy tờ hihi.... LL nấu lung tung một ngày trời để mấy ngày sau khỏi nấu nữa. Hồi trước có khi một ngày làm 7 món. Hôm qua coi như làm có 4 món mà tới chiều tối mới xong. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ước gì LL có thể gởi một ít mưa xuống chỗ Jay.   Innocent Ngày 4/15 hôm qua cũng là ngày phải nộp/khai thuế 2025 cho uncle Sam bên Mỹ đó LL.
Reply
(2026-04-16, 09:44 AM)TTTT Wrote: Nhìn ngon lắm LL, Ok-sign-smiley-emoticon
Này là món gì vậy? Bún chả? Lan chưa từng ăn bún chả cũng chưa nhìn thấy bún chả là như thế nào nên đoán đại thôi. Mà...nếu đó là món bún chả bộ cũng ăn với chén nước súp như cơm tấm vậy đó hả?
Kí tơn: Con nhà ngoài hành tinh nên ưa hỏi nhiều câu ngớ ngẫn!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Shy  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hihi,  bún chả có chén nước mắm nữa Lan ơi Tulip4 . Món này là mì khô  Shy



(2026-04-16, 11:37 AM)JayM Wrote: Tô đồ ăn nhìn ngon và chất lượng bổ đầy đủ quá Lưu Ly.  

Jay cũng như LL, Lan, thích ăn sợi bún nhỏ.  

LL, Lan, anh Phai có ngày thứ năm bình an hạnh phúc nhá.  Heavy-black-heart4


Ước gì LL có thể gởi một ít mưa xuống chỗ Jay.   Innocent Ngày 4/15 hôm qua cũng là ngày phải nộp/khai thuế 2025 cho uncle Sam bên Mỹ đó LL.


Cảm ơn Jay. Tulip4

LL học một công thức xào thịt heo xay, thành sauce của mì/hủ tíu khô, xong để vào một hộp to luôn hihi. Nước soupe gà thì lúc nào cũng có sẵn, chả cá thì cô bạn mới làm cho một ít. Vậy là làm mì khô ăn, mà lúc này chợ thiếu tùm lum, giá không có nên lấy iceberg thế giá ăn đỡ  Smiling-face-with-halo4

Bên này thì mưa hoài mệt mỏi lắm hihi. Ngày khai thuế cá nhân thì 30/4 đó Jay.
Reply