Hình Từ Tiềm Thức...
(2026-03-27, 11:30 PM)LýMạcSầu Wrote: Anh Phai sẽ mở quán Phá bên kia? Có dịp, Sầu ghé qua đọc  Tulip4

Hính mới của LLP làm, nhìn anh Phai có nét giống Khương Đại Vệ Shy

LLP thì luôn đẹp trong hình Cổ Trang  Tulip4

Bên kia là bên nào, ở một nơi anh phai mở một quán phá từ hơn 10 năm trước rồi bỏ hoang đi lang thang, nơi đó cũng có nhiều những kỷ niệm tuy lúc đó trình độ phá còn ngu ngơ lắm.

Đúng là mỗi lần nhờ AI là hình bị biến tướng. Anh phai lại không nhớ mặt Khương Đại Vệ, Sầu nhớ giỏi.

Giờ mới nhớ ra cái thuyền mà hai "cao thủ" tìm đường vượt biên nên gọi là cái "bè" đúng hơn.
Reply
(2026-03-27, 11:22 PM)lưu ly phố Wrote: Ah thì ra là hình của.... bổn cung chủ  Wink., hèn chi nhìn sao nửa quen nửa lạ  Rolling-on-the-floor-laughing4 . 
Mỗi khi mình nói AI đổi là đổi dần dần sẽ bớt giống đi hình gốc. 

Vượt biên thì thuyền nhỏ xong qua thuyền to hén Phai đại ca, LL nói Ge. bỏ cây chèo xuống, thế là bỏ thật nhưng Ge. lão sư nói là mang theo cho Phai đại ca làm kỷ niệm.  Shy
(lần này đổi tóc thay xiêm y luôn  Lol)

Chị Sầu, hình đẹp, như tài tử Hồng Kông  Tulip4 Heavy-black-heart4 Shy


[Image: 37dlw1X.jpeg]

Đúng là không giống với hình gốc nữa. Hình anh phai đứng trên chiếc bè là giống với hình của đời thật vì anh phai nói Chat lấy nguyên khuôn mặt không sửa đổi.

Qua thuyền lớn thì giống chưởng môn nhân bang phái nào đó hihi.
Reply
(2026-03-26, 09:46 PM)LýMạcSầu Wrote: Mình không hợp Cổ trang, thôi trở về Tân thời  Shy



[Image: Chat-GPT-Image-Mar-21-2026-03-08-28-PM.png]

Mời đạo cô chung trà trước khi chia tay. Hy vọng mai này sẽ còn gặp nhau trên bước đường giang hồ.
Đúng là hình qua AI nhiều phen thành không còn giống nữa. 

[Image: f2b7ec7e-c1f8-481f-85b0-5b3552a792e4.png]
Reply
Chị Sầu Tulip4 , anh Phai Clinking-beer-mugs4 .. giờ phải gọi là Sầu tỷ tỷ và Phai đại huynh hihi. 

Tuy hình ảnh có biến hóa chút... nhưng nét và thần thái vẫn còn đó chứ. Dù sao với AI bây giờ, mình được thỏa thích trong thế giới huyền ảo vậy là rất vui rồi, mọi sự chỉ ở .... mười ngón tay tiên thôi.  Rolling-on-the-floor-laughing4 Shy
Reply
(2026-03-27, 11:14 PM)phai Wrote: Nói chứ, cũng chưa hẳn là vượt biên đâu vì vẫn nhớ hoài cái thân tình giữa bạn bè, anh em nơi đây, đi đâu cũng không có cảm giác giống vậy.

Sầu, Lưu Ly, anh Phai, hình đẹp lắm luôn.  Hình Phai đại ca giống Khương Đại Vệ thật, Sầu tinh mắt.  Tulip4

Sầu có nhắc tới em Lan chung tình bên nhà anh Phai.  Thân tình với chung tình thật đúng cho những bạn bè còn Gắn bó với nhau tới giờ.   Heavy-black-heart4
Reply
(2026-03-28, 07:49 AM)phai Wrote: Bên kia là bên nào, ở một nơi anh phai mở một quán phá từ hơn 10 năm trước rồi bỏ hoang đi lang thang, nơi đó cũng có nhiều những kỷ niệm tuy lúc đó trình độ phá còn ngu ngơ lắm.

Đúng là mỗi lần nhờ AI là hình bị biến tướng. Anh phai lại không nhớ mặt Khương Đại Vệ, Sầu nhớ giỏi.

Giờ mới nhớ ra cái thuyền mà hai "cao thủ" tìm đường vượt biên nên gọi là cái "bè" đúng hơn.

Bên kia là bên anh Phai sẽ tá túc sau khi VB đóng cửa Shy

(2026-03-28, 08:54 AM)phai Wrote: Mời đạo cô chung trà trước khi chia tay. Hy vọng mai này sẽ còn gặp nhau trên bước đường giang hồ.
Đúng là hình qua AI nhiều phen thành không còn giống nữa. 

[Image: f2b7ec7e-c1f8-481f-85b0-5b3552a792e4.png]


Trong tấm hình này, thì anh Phai có nét giống Châu Nhuận Phát, còn Sầu giống Vạn Ỷ Văn Rolling-on-the-floor-laughing4
Sầu sẽ save tấm hình làm kỷ niệm. Hug
Đọc những lời từ giả của mọi người, mắt Sầu cũng vướng bụi. Crying-face4

LLP, Jay, Sầu coi phim TVB nhiều nên nhớ nét của tài tử. Hồi nhỏ mê nét đẹp của Địch Long, bây giờ nhìn lại, ôi thôi, thời gian tàn nhẫn Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2026-03-28, 02:27 PM)LýMạcSầu Wrote: Bên kia là bên anh Phai sẽ tá túc sau khi VB đóng cửa  Shy



Trong tấm hình này, thì anh Phai có nét giống Châu Nhuận Phát, còn Sầu giống Vạn Ỷ Văn  Rolling-on-the-floor-laughing4
Sầu sẽ save tấm hình làm kỷ niệm. Hug
Đọc những lời từ giả của mọi người, mắt Sầu cũng vướng bụi.   Crying-face4

LLP, Jay, Sầu coi phim TVB nhiều nên nhớ nét của tài tử. Hồi nhỏ mê nét đẹp của Địch Long, bây giờ nhìn lại, ôi thôi, thời gian tàn nhẫn Shy

Hay là như vầy đi, khi nào thấy Sầu, Cỏ, Jay, Lan, LL ở đâu anh phai sẽ tới đó mở quán phá  Heavy-black-heart4  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

p.s lúc làm hình anh phai chỉ mong hình ra giống Cổ Thiên Lạc  Lol
Reply
(2026-03-28, 03:03 PM)phai Wrote: Hay là như vầy đi, khi nào thấy Sầu, Cỏ, Jay, Lan, LL ở đâu anh phai sẽ tới đó mở quán phá  Heavy-black-heart4  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

p.s lúc làm hình anh phai chỉ mong hình ra giống Cổ Thiên Lạc  Lol

Sầu chưa quyết định sẽ định cư ở đâu, tạm thời nghỉ xã hơi khỏi chốn ảo ảo thật thật của diễn đàn.

Anh Phai phải viết prompt, tả gương mặt vùa thư sinh vừa lãng tử, dài dài, ... hoạt may ra Cổ Thiên Lạc Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
Tặng Sầu tỷ tấm hình cổ trang, nãy giờ LL làm 3,4 lần mà chọn được tấm này, có vài tấm.... hiền quá  Rolling-on-the-floor-laughing4 , cầm kiếm mà hiền e không đúng với danh Lý Mạc Sầu hihi. 
Xong thì Sầu tỷ với LL chuẩn bị... múa kiếm chưởng phong luôn.  Lol

[Image: wpeXQYc.jpeg]



[Image: 7qQfk25.png]
Reply
Phai đại ca thì còn tà tà ngắm trời trăng mây nước....  Wink


[Image: ot28NXH.jpeg]
Reply
Đẹp quá LLP, cám ơn em  Clap  Heavy-black-heart4  

Hai chị em cuối cùng cũng làm Thanh Xà Bạch Xà  Shy  

Hôm trước chị thấy có prompt làm hình cô gái rắn đẹp quá, nhưng cả Chat và Gemini đều làm không ra rõ và đẹp như hình gốc, nên chị bỏ qua.

Phai đại hiêp vừa có kiếm vừa có quạt luôn, văn võ song toàn Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2026-03-28, 06:05 PM)lưu ly phố Wrote: Tặng Sầu tỷ tấm hình cổ trang, nãy giờ LL làm 3,4 lần mà chọn được tấm này, có vài tấm.... hiền quá  Rolling-on-the-floor-laughing4 , cầm kiếm mà hiền e không đúng với danh Lý Mạc Sầu hihi. 
Xong thì Sầu tỷ với LL chuẩn bị... múa kiếm chưởng phong luôn.  Lol

[Image: 7qQfk25.png]

(2026-03-28, 06:16 PM)lưu ly phố Wrote:
[Image: ot28NXH.jpeg]

Nhìn hai tấm hình tự nhiên liên tưởng tới mấy câu đầu của bài thơ "Tống Biệt Hành"

Đưa người, ta không đưa qua sông,
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

Đọc và bùi ngùi.
Reply
Ngọc trai khắp nơi, hình này làm hơn 1 tháng trước.

"Ngạo với nhân gian một nụ cười" Shy



[Image: Chat-GPT-Image-Feb-7-2026-10-08-13-PM.png]
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
Nhẹ nhàng, ngọc trai như người... trong veo xinh thắm ah chị Sầu.  Tulip4 Heavy-black-heart4 Shy

Ah em có nhớ hồi xưa có rủ chị hát hồ quảng Thanh Xà Bạch Xà hihi, nhưng tuồng đó em bày đã rồi thấy cũng khó hát nên em ngâm tôm luôn.  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
(2026-03-28, 10:49 PM)lưu ly phố Wrote: Nhẹ nhàng, ngọc trai như người... trong veo xinh thắm ah chị Sầu.  Tulip4 Heavy-black-heart4 Shy

Ah em có nhớ hồi xưa có rủ chị hát hồ quảng Thanh Xà Bạch Xà hihi, nhưng tuồng đó em bày đã rồi thấy cũng khó hát nên em ngâm tôm luôn.  Rolling-on-the-floor-laughing4

Cám ơn LLP Heavy-black-heart4

Đúng rồi, bài đó khó hát quá, nên khi em rủ, chị không dám hát Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply