Posts: 2,831
Threads: 1
Likes Received: 2,960 in 1,630 posts
Likes Given: 6,510
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 7,381
Threads: 149
Likes Received: 6,155 in 2,610 posts
Likes Given: 2,993
Joined: May 2021
Reputation:
68
(2025-07-01, 09:15 AM)lưu ly phố Wrote: Happy Canada Day
Được ở nhà enjoy làm các việc mình thích, phim thì ra xem hong xuể chưa viết gì được luôn.
Hồi xưa coi như là "ngày dọn nhà" nữa ha anh Phai, bây giờ thì theo thời gian gần như bớt dần rồi, chứ mỗi lần tới ngày nay, là kiếm xe truck dọn nhà khó lắm và giá lên cao vút, qua vài ngày thì hạ giá hihi.
Anh Phai vui vẻ nhen, đừng uống nhiều quá 
Anh phai giờ không còn sức uống nhiều nữa với lại hết bạn rồi, có tên bạn thỉnh thoảng nhậu chung thì giờ nằm trong nursing home, nên giờ đôi lúc trời mưa buồn buồn ngồi độc ẩm. Độc ẩm như vậy chỉ uống khoảng 3 chung nhỏ, loại chung anh phai hay chụp hình, là thôi.
Với lại rượu anh phai uống giờ toàn là rượu thuốc  . Có tên cháu cứ vài tháng lại cho cậu 1 chai, nó hay hỏi cậu uống vậy có đỡ đau nhức không, cậu thấy cũng không đỡ gì mấy nhưng lại thích uống rượu chùa nên rạng rỡ trả lời "đỡ lắm cháu ơi, uống vào là thấy khỏe hẳn ra" làm ông cháu mừng ra mặt "vậy vài tháng cháu ngâm cho cậu một chai"
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-07-01, 07:16 PM)phai Wrote: Anh phai giờ không còn sức uống nhiều nữa với lại hết bạn rồi, có tên bạn thỉnh thoảng nhậu chung thì giờ nằm trong nursing home, nên giờ đôi lúc trời mưa buồn buồn ngồi độc ẩm. Độc ẩm như vậy chỉ uống khoảng 3 chung nhỏ, loại chung anh phai hay chụp hình, là thôi.
Với lại rượu anh phai uống giờ toàn là rượu thuốc . Có tên cháu cứ vài tháng lại cho cậu 1 chai, nó hay hỏi cậu uống vậy có đỡ đau nhức không, cậu thấy cũng không đỡ gì mấy nhưng lại thích uống rượu chùa nên rạng rỡ trả lời "đỡ lắm cháu ơi, uống vào là thấy khỏe hẳn ra" làm ông cháu mừng ra mặt "vậy vài tháng cháu ngâm cho cậu một chai" 
Hihi, rượu thuốc mà ông cậu giả nhời vậy tức là cậu cũng ghiền uống rồi đa!
Có cháu cho salmon, rồi còn tặng "rượu thuốc" nữa, nhất ông cậu rồi nhen!
Hôm nay LL ở nhà lo được một ít việc riêng xong, nhưng có một việc bị ọt-rơ, cứ tưởng bên kia đã confirmed ngày giờ xong rồi nên mình book vé, đến khi xong báo thì trật vuột, biết là chỉ có vài mươi tì thôi không nhiều nhưng bực mình ghê, mà cũng chưa có giải quyết xong nữa... thôi kệ bỏ xó đó, đi xem phinh mix nhạc hét hồ quảng tiếp.
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Cỏ yêu ơi, Cỏ ới ời...
Như đã hứa, LL hét thêm trích đoạn hồ quảng nữa nè, xong là tạm ngưng tới mùa lá đổ
Trích đoạn này nối tiếp câu chuyện của tuần trước. Thần nữ dâng Ngũ Lịnh Kỳ cho mẹ chồng cứu Ứng Luông thoát tội.
Lần này LL hát với Bình Tinh. Chứ làm nguyên soái hong nổi, cao quá xá, giờ "cưa sừng làm nghé" ... ngọ làm "con dâu Thần nữ"
Nói chứ phần đầu cũng cao quá chừng, tập te tua luôn, thử ăn gian mà ăn gian hong được ha ha....
Cỏ nghe cho vui nhen. Nghe xong thì ngủ ngon hén  Chị Sầu chắc va-căng dữ dội rồi.
LL cũng chép lại lời cho Cỏ đọc đó, mà có vài chữ hong hiểu lắm "vi lộ vì tình" hay "di lộ vì tình", nói chung là 4 chữ này hong hiểu nghĩa hihi.
PLH: Cờ hồng tung bay chốn sa trường. Đức thánh hoàng truyền ban. Thay quyền ta chấp hết, nữ soái Phàn Lê Huê.
TN: Xưa nay lừng danh tiếng Phàn Nương giờ ta đối đầu so thấp cao, giao tranh phép tiên ta đồng sức, cùng trang nữ lưu nơi chiến trường thua kém ai.
PLH: Ta dân Đường ban chống cường san, gìn an sang hà lo quốc gia, ngươi khôn hãy mau theo đường chánh phò vua giúp dân cho nước nhà vui khải ca.
TN: Thiếp đâu nào phải Quân Cường san, có duyên tình chốn nơi Đường bang, mối duyên thắm do trời cao, nguyên soái bao dung đừng phân ly, oanh yến bên nhau lòng xin ghi ân của ngài muôn đời.
PLH: Dang ra
TN: Nguyên soái
PLH: Thần nữ
Nghiêm minh kỹ cương, luật hình chẳng tha, chuyên quyền kết hôn, chẳng thông song đường. Nay thần nữ ngông cuồng hà ha dám cử hùng binh, chinh phạt Đại đường tội khó dung tha.
TN: Nghe tin Tiết Lang, tội tình phải mang, tim lòng nát tan aha chỉ mong cứu chàng, dẫu có nguy nàn hà ha chung cảnh gian nan, phu phụ đồng sàng có chết không than.
PLH: Ngông cuồng Thần nữ
Nhà mi... đừng nên ...vì yêu thốt lời cuồng ngông, dẫu ta hy sinh Ứng Luông để bảo tồn phép nước kỷ cương.
Đừng mong... Cầu xin... Cường san khó hoà Tân Loan
TN: Nguyên soái
PLH: Dang ra
TN: Nguyên soái
PLH: Thần đậu nhị tướng quân
TN: Cầu xin Nguyên soái, thương tình cho duyên chúng tôi, thầy đã ban truyền, ba sinh kết đôi, chốn nơi sa trường, do chàng đã tỏ tường.
PLH:: Ta đây là Nguyên Nhung, không nên vì riêng tư, e không còn nghiêm minh, ba quân cười rẻ khinh cho Phàn Nương chẳng tròn gia quy.
TN: Lời thống thiết, thiếp van xin hãy dung tha cho chàng, tình đã thắm mối duyên sâu chớ gieo bao u sầu.
PLH: Nếu muốn giúp Luông thoát nạn, nàng giao tranh với ta dùng thần thông tài phép đừng mong ta thứ tha.
TN: Lời thống thiết cố van xin, nhưng chẳng lung lay tim người, đành quyết đấu cứu Phu Lang thoát qua bao tai nạn.
Long... hổ... cùng... tương... tranh... rõ... thông... tài... nhau
PLH: Quân sỹ
Hãy đỡ lấy đường thương, ta cùng nhau giao đấu
TN: Khẩu tụng niệm chân ngôn. Ngũ linh kỳ loạn đã.
PLH: Ta rõ tài Thần Nữ, nàng quả trang nữ kiệt anh thư. Ngũ linh kỳ phép thuật vô song, bổn soái nếu không dụng phép thần thông, khó mong toàn mạng sống. Muốn diệt Ô Lợi Hắc, ta phải làm sao thu nạp Ngũ Linh Kỳ.
TN: Chẳng hổ danh nguyên soái, là đệ tử tiên gia, Ngũ Linh Kỳ ngài cũng thoát qua, xin ngài hãy thứ tha cho Tiết Lang toàn mạng sống.
PLH: Này thần nữ nghe ta nói, tội Ứng Luông khó thoát ta không thể bao dung, nếu như nàng thật dạ thủy chung, đầu Đường quốc, tấn trung dâng ngũ Linh Kỳ đoái công chuộc tội.
TN: Nghe bao lời nguyên soái, thiếp để dạ khắc ghi, Ngũ Linh Kỳ chuộc tội phu lang, phò Đường quốc bảo an cương thổ.
PLH: Hay lắm hahahaha......
Đỉnh kỳ tam nhật, xét tội viên môn, nếu thần nữ xảo ngôn đem Ứng Luông trảm thủ.
TN: Xin Nguyên soái di lộ vì tình trong Tam Nhật ngũ Linh Kỳ dâng nạp.
PLH: Được ...Thần nữ
Ngươi hãy mau thu mã binh, bãi sơn đánh hàn thơ kính dâng, ba hôm nữa công đồng xử phân ta giáo nhi luật hình nghiêm trừng.
TN: Quyết đến Đường bang cứu tình lang, dẫu gian khổ thân này há than, dâng Ngũ Linh mong chàng vẹn toàn.
PLH: Quân sỹ, Nguyên soái truyền lui binh!
TN: Truyền lui binh!
Posts: 843
Threads: 3
Likes Received: 1,881 in 904 posts
Likes Given: 1,987
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-07-07, 10:44 PM)Dewdrop Wrote: Ơiiiii, Cỏ đâyyyyy, LL cưng ơi ới ời ơi 
Nguyên soái
... thiệt là dễ cưng. Anh nào được gọi kiểu này chắc tim đập thìn thịch, xỉu liền tại chỗ
Long... hổ... cùng... tương... tranh... rõ... thông... tài... nhau
... hay quá đi. Làm Cỏ cũng bắt chước ứ ừ ư theo
Cám ơn LL đã cho các bạn và Cỏ nghe nhe
Tạm thời kéo màn, hẹn tái nạm bò viên gầu gân sách LL hỉ
Alo Cỏ
Ủa sao ai cũng bàn nghe ngay chỗ...."nguyên soái" hén . Năn nỉ "bả" thì phải nhỏ nhẹ đường phèn á mà
Nói chứ tới từng tuổi này mới "đu trend" nên ngất ngư con tàu đi, các bài hồ quảng solo trước đó tông vừa phải và có khi thấp thấp bằng mình. Giờ vào các tuồng với NS tông họ khá cao, mà giảm hong được, như có lần LL nói với chị Sầu là nghe ra hồ quảng toàn là tông cao, còn các nghệ sĩ cải lương thì họ hát pha vào vài điệu thôi chứ họ đâu có hát hết cả tuồng. Mình đeo theo nên mình với mỏi cổ mỏi .... tai nghe hihi. Bài này hong có ai hát trên net cả, LL tự mày mò lấy về ngâm kíu cắt ráp ra nghe ngóng hét thôi. Thích nghe nhất là chiêng trống nhịp phách um sùm sôi động hén Cỏ. Hong dè Cỏ cũng thích hồ quảng.
Hẹn ngày tái nạm nhen, nghe mà thèm tô phở quá, LL đi chợ về nấu chiều nay. Chúc Cỏ và các bạn ngày mới nhẹ nhàng.
Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Hi LLP, giọng em cao vút, hay  Em vô vai đào võ có uy ghê
Chị chắc chỉ làm được đào thương, hát mấy điệu HQ dễ hơn, thấy dễ mà không dễ, tại không có hơi hát
Mấy tuần trước chị coi Tik Tok thấy NS Phượng Mai vũ đạo tróc mã hay thật. Nhớ hồi xưa chị thích coi tuồng Trảm Trịnh Ân, Đào Tam Xuân báo phu cừu. Nói chung chị vẫn thích đào võ hơn đào thương
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-07-12, 10:15 PM)LýMạcSầu Wrote: Hi LLP, giọng em cao vút, hay Em vô vai đào võ có uy ghê
Chị chắc chỉ làm được đào thương, hát mấy điệu HQ dễ hơn, thấy dễ mà không dễ, tại không có hơi hát
Mấy tuần trước chị coi Tik Tok thấy NS Phượng Mai vũ đạo tróc mã hay thật. Nhớ hồi xưa chị thích coi tuồng Trảm Trịnh Ân, Đào Tam Xuân báo phu cừu. Nói chung chị vẫn thích đào võ hơn đào thương 
Lâu quá mới gặp lại chị Sầu, cảm ơn chị nhiều, đọc bài thấy chị vẫn bình an dí dỏm là vui rồi
Bạn em nói giọng em hơi trầm nên lên cao giống hồ quảng bị làm khó hihi, em thấy giọng em lúc này "xuống cấp"  theo thời gian, giờ còn là nhờ kinh nghiệm và kỹ thuật mix thôi.
Em cũng thích vai đào võ hơn, ... không biết sao em lại nhớ tuồng tích Phàn Lê Huê nhất, còn lại là vở Thất Tinh Mai (giờ là tên gì Tân Mai Trắng Se Duyên thì phải). Chị Sầu nhớ kỹ quá, và nhớ ra chữ "vũ đạo tróc mã" nữa...
Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-07-13, 08:10 AM)lưu ly phố Wrote: Lâu quá mới gặp lại chị Sầu, cảm ơn chị nhiều, đọc bài thấy chị vẫn bình an dí dỏm là vui rồi
Bạn em nói giọng em hơi trầm nên lên cao giống hồ quảng bị làm khó hihi, em thấy giọng em lúc này "xuống cấp" theo thời gian, giờ còn là nhờ kinh nghiệm và kỹ thuật mix thôi.
Em cũng thích vai đào võ hơn, ... không biết sao em lại nhớ tuồng tích Phàn Lê Huê nhất, còn lại là vở Thất Tinh Mai (giờ là tên gì Tân Mai Trắng Se Duyên thì phải). Chị Sầu nhớ kỹ quá, và nhớ ra chữ "vũ đạo tróc mã" nữa... 
Nói tới giọng trầm, giọng em giống giọng Mỹ Châu không? Chị thấy em hát cao hay mà, chị sợ giọng cao như Tài Linh, khó nghe quá
chị coi Tiktok mới biết chữ tróc mã, chứ ngày xưa chị gọi là cưỡi ngựa
Lại coi Tiktok, thấy Trọng Nhân đóng tuồng gì không biết, làm hồn ma, công nhận TN đi xuyến như đang bay.
Qua Mỹ rồi chị ít coi HQ, lâu lâu nhớ, coi lại những trích đoạn cũ đã coi ở VN, chứ nhiều tuồng tích chị chưa coi lắm.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,671
Threads: 31
Likes Received: 2,360 in 1,120 posts
Likes Given: 4,295
Joined: May 2020
Reputation:
50
Posts: 843
Threads: 3
Likes Received: 1,881 in 904 posts
Likes Given: 1,987
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
Xuống cấp
Đọc thấy chữ, bao cấp, không hiểu lắm
Giọng LL hát HQ cao thật, Sầu rành và cũng mê HQ mà không hát cho nghe với. Sầu không hát JayM hát bây chừ
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-07-13, 02:18 PM)LýMạcSầu Wrote: Nói tới giọng trầm, giọng em giống giọng Mỹ Châu không? Chị thấy em hát cao hay mà, chị sợ giọng cao như Tài Linh, khó nghe quá
chị coi Tiktok mới biết chữ tróc mã, chứ ngày xưa chị gọi là cưỡi ngựa
Lại coi Tiktok, thấy Trọng Nhân đóng tuồng gì không biết, làm hồn ma, công nhận TN đi xuyến như đang bay.
Qua Mỹ rồi chị ít coi HQ, lâu lâu nhớ, coi lại những trích đoạn cũ đã coi ở VN, chứ nhiều tuồng tích chị chưa coi lắm.
Ui, giọng em hong trầm nổi như Mỹ Châu hay Thoại Miêu đâu chị ơi, hai người này là "thổ" đặc ruột luôn hihi. Em hong thích giọng Thoại Mỹ, Tài Linh, Ngọc Huyền cho lắm, giọng Bình Tinh thì ok.
Thêm chữ "đi xuyến" nữa, chị Sầu quả là nhà nòi Hồ Quảng goài!
(2025-07-13, 02:53 PM)JayM Wrote: Nghe Lưu Ly ca HQ tuồng tích Phàn Lê Huê hay quá, làm Jay tò mò tìm đọc chuyện PLH. Cám ơn LL ca HQ hay, còn bỏ giờ nghép rồi bỏ lên cho bà con thưởng thức nữa. 
LL ráng chép lại để bà con dễ hiểu đó Jay, cảm ơn Jay ghé thăm và chịu nghe HQ
(2025-07-13, 07:19 PM)Dewdrop Wrote: Xuống cấp 
Đọc thấy chữ, bao cấp, không hiểu lắm 
Giọng LL hát HQ cao thật, Sầu rành và cũng mê HQ mà không hát cho nghe với. Sầu không hát JayM hát bây chừ 
LL cũng hong hiểu "bao cấp" là gì, để anh Phai giải thích giùm.
Chị Sầu hong chịu hát Cỏ ui, mời hoài mà chỉ nói hong có hơi hihi...
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Chiêu mới để khỏi "tụt mood" của LL là cái này
Ở chỗ LL (cách nhà 10 phút xe), mỗi năm là họ vente de trottoir hai lần (tháng 7 và tháng 8). Có những chiếc áo soirée, giá chỉ có 10 đô Cà, có khi là 20,30, 40, vv... nhưng mình thuộc dạng bà trùm sò nên tìm 10 đô thôi nhen.
Có link fb để xem thử nè Cỏ, Jay, chị Sầu, Lan
https://www.facebook.com/reel/1103805004929808
Trước giờ LL hong để ý lắm vì thấy các size họ bán rẻ thường là size XS hoặc là 3,4,5 XXL.... làm sao mặc vừa mà nó dài lê thê, lướt thướt
Có điều giờ xem lại, nếu có tiệc tùng gì đó đi mua đồ cũng mất công, mà họ may rất kỹ, tỉ mỉ lắm, nội mình mua vải cũng đã hơn giá 10 đô này rồi. Cứ mua về rồi hỏi anh Chat "biến tấu" sau hihi. Không có máy thì may tay hoặc có những món đồ để cắt/dán cũng được nữa. Nếu được thì lựa cái size to nhất là tha hồ "vẽ vời" luôn!
Chiều nay LL tha về cái này (chụp hình sao tối quá vì trời tối rồi) nên mượn đỡ hình net. Chỉ có 10 đồng thôi quá rẻ phải hong các bạn.
Cái của LL thì màu xanh xám nhạt áh. Tay dài nhưng kiểu và vải y chang. Cứ mua rồi từ từ làm không có gì gấp, khi cảm thấy bị "tụt mood" mà các chiêu kia hong work thi moi nó ra
Nhưng "chiêu" mới này của LL chắc anh Phai hong sử dụng được....
Posts: 7,381
Threads: 149
Likes Received: 6,155 in 2,610 posts
Likes Given: 2,993
Joined: May 2021
Reputation:
68
(2025-07-13, 08:10 PM)lưu ly phố Wrote: Nhưng "chiêu" mới này của LL chắc anh Phai hong sử dụng được.... 
Nhưng anh phai cũng có đường binh riêng mà. Anh la cà mấy tiệm đồ cũ lục lọi kiếm mấy món đồ sứ như bình, chén, tô ... rinh về rồi khoan cắt thành chậu trồng cây.
Nhất là những lúc họ sale 50% off, vào trong đó mood có tụt cách mấy cũng lên lại vèo vèo  .
Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-07-13, 07:19 PM)Dewdrop Wrote: Xuống cấp 
Đọc thấy chữ, bao cấp, không hiểu lắm
Giọng LL hát HQ cao thật, Sầu rành và cũng mê HQ mà không hát cho nghe với. Sầu không hát JayM hát bây chừ
 Trước khi nghe Jay hát thì Cỏ hát HQ trước đi, hay chơi ngầu lên mấy câu vọng cổ luôn cho thiện hạ nể.
Sầu chưa hát HQ bao giờ Cỏ ơi. Hồi nhỏ, ông nội hay vặn cải lương trong radio nghe mỗi sáng Chúa Nhật riết nên thấm, nhưng lớn lên mê Hồ Quãng vì điệu nhạc, quần áo và những vũ đạo hay, cải lương nghe buồn quá, còn hát bội thì ư ư hoài hỏng hiểu muốn nói gì hết
(2025-07-13, 07:58 PM)lưu ly phố Wrote: Ui, giọng em hong trầm nổi như Mỹ Châu hay Thoại Miêu đâu chị ơi, hai người này là "thổ" đặc ruột luôn hihi. Em hong thích giọng Thoại Mỹ, Tài Linh, Ngọc Huyền cho lắm, giọng Bình Tinh thì ok.
Thêm chữ "đi xuyến" nữa, chị Sầu quả là nhà nòi Hồ Quảng goài!
LL cũng hong hiểu "bao cấp" là gì, để anh Phai giải thích giùm.
Chị Sầu hong chịu hát Cỏ ui, mời hoài mà chỉ nói hong có hơi hihi...
Thoại Mỹ chị ít khi nghe. Nghe Tài Linh và Thanh Thanh Tâm nhiều hơn. Tài Linh hát cao mà như giọng gió khó nghe. Còn bà Ngoc Huyền thì cho chị xin, điệu thầy chạy, ai địệu chị không coi
Thiệt chị không có hơi hát HQ, làm đào thương thì thào nhõng nhẻo cũng không xong
Chị cũng không hiểu thời bao cấp là gì luôn.
(2025-07-13, 08:10 PM)lưu ly phố Wrote: Chiêu mới để khỏi "tụt mood" của LL là cái này
Ở chỗ LL (cách nhà 10 phút xe), mỗi năm là họ vente de trottoir hai lần (tháng 7 và tháng 8). Có những chiếc áo soirée, giá chỉ có 10 đô Cà, có khi là 20,30, 40, vv... nhưng mình thuộc dạng bà trùm sò nên tìm 10 đô thôi nhen.
Có link fb để xem thử nè Cỏ, Jay, chị Sầu, Lan
Nhưng "chiêu" mới này của LL chắc anh Phai hong sử dụng được....
Sao rẻ dữ vậy LLP, áo màu xám dễ thương
Sau này chị cũng hay lùng mua dresses rẻ, mặc đi làm mùa hè, nhưng làm gì có giá $10, và vải bây giờ xấu lắm, không tốt như xưa.
Vấn thế gian, tình là chi...
|