Posts: 5,710
Threads: 47
Likes Received: 4,152 in 2,058 posts
Likes Given: 3,219
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-04-23, 07:12 PM)anattā Wrote: Chiều tối nay mình nghe lại ca khúc Bolero, Về Đâu Mái Tóc Người Thương do Quang Lê trình bày. Ca sĩ Quang Lê đã hát nhạc phẩm này mấy lần rồi, và có lẽ lần hát mới đây sau này mà theo tôi là "ngọt tê tái", tuyệt hay, trong từng câu hát, sự nhấn nhá, luyến láy… tự nhiên như hơi thở, hầu như nhập thần. Có thể nói là hay nhất trong các nam ca sĩ đã trình bày qua ca khúc VĐMTNT này.
Đây là 1 một bài Sầu rất thích, ngày xưa hay nghe cs Phương Dung ca, sau đó là Đan Nguyên, lần đầu Sầu nghe Quang Lê hát.
 anh Anattā
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,286
Threads: 28
Likes Received: 499 in 265 posts
Likes Given: 737
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
(2025-04-23, 10:37 PM)LýMạcSầu Wrote: Đây là 1 một bài Sầu rất thích, ngày xưa hay nghe cs Phương Dung ca, sau đó là Đan Nguyên, lần đầu Sầu nghe Quang Lê hát.
anh Anattā 
Sầu "rất thích" bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương có nghĩa là Sầu có những kỷ niệm, Niềm Riêng. ;)
Có những niềm riêng làm tim thổn thức.
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Ắt là hồi còn trẻ, thời xuân sắc, cô Sầu mười tám, đôi mươi duyên dáng với mái tóc dài thường ngồi ngoài hiên hay bên song cửa vuốt tóc ngắm nhìn cảnh vật, mây trắng trời xanh, thơ thẩn thả hồn mơ mơ mộng mộng. Rồi có anh chàng bạn hàng xóm nhìn thấy cô thiếu nữ xinh xắn dịu dàng với mái tóc dài tha thướt và đôi mắt huyền như mơ rồi đem lòng thầm thương trộm nhớ mà không dám tỏ tình. Để rồi sau đó anh chàng đáng thương tội nghiệp kia phải hối tiếc vì Sầu tiểu thư đã đi Mỹ và rồi lên xe hoa lấy chồng nơi xứ lạ.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 5,710
Threads: 47
Likes Received: 4,152 in 2,058 posts
Likes Given: 3,219
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-04-25, 10:22 PM)anattā Wrote: Sầu "rất thích" bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương có nghĩa là Sầu có những kỷ niệm, Niềm Riêng. ;)
Có những niềm riêng làm tim thổn thức.
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Ắt là hồi còn trẻ, thời xuân sắc, cô Sầu mười tám, đôi mươi duyên dáng với mái tóc dài thường ngồi ngoài hiên hay bên song cửa vuốt tóc ngắm nhìn cảnh vật, mây trắng trời xanh, thơ thẩn thả hồn mơ mơ mộng mộng. Rồi có anh chàng bạn hàng xóm nhìn thấy cô thiếu nữ xinh xắn dịu dàng với mái tóc dài tha thướt và đôi mắt huyền như mơ rồi đem lòng thầm thương trộm nhớ mà không dám tỏ tình. Để rồi sau đó anh chàng đáng thương tội nghiệp kia phải hối tiếc vì Sầu tiểu thư đã đi Mỹ và rồi lên xe hoa lấy chồng nơi xứ lạ.

Haha, không phải như anh Anatta tả đâu. Hồi còn trẻ, ở VN, Sầu xấu xí, đen thui, tóc ngắn như con trai và chả có anh nào thầm thương trộm nhớ. Sầu thích bài này vì thích điệu nhạc lời ca vậy thôi.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,286
Threads: 28
Likes Received: 499 in 265 posts
Likes Given: 737
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
Bitcoin sẽ lên bao nhiêu trong năm 2025?
Các chuyên gia về Bitcoin cho đến Phố Wall dự đoán là Bitcoin có thể đạt giá từ 150K - 220k trong năm 2025. Tiên đoán của những nhà chuyên môn thì khả thể lắm, vì họ có điều kiện truy tầm, thâm nhập vào các nguồn dữ liệu biến chuyển về kinh tế, các hợp đồng, giao dịch tài chính. Vậy thì hãy để xem từ nay cho đến cuối năm nay, giá của Bitcoin có lên như họ dự báo hay không.
Riêng tôi thì nhận thấy qua biểu đồ Bitcoin hiện đang trên chiều hướn đi lên, cái đà (momentum) của Bitcoin trông mạnh mẽ và vững vàng. Như biểu đồ chart của Bitcoin dưới đây mà tôi lấy hồi chiều nay, 05/18/25, Bitcoin đang trong tiến trình dao động lên xuống mười ngày qua trong phạm vi khoảng từ 102.5k cho đến 105.5k sau khi đã phá vỡ vùng resistance 94.5k -- 95.5k. Phải công nhận là vùng giá cản xoay quanh đường ranh 95k rất kiên cố, Bitcoin phải mất cỡ hai tuần mới thoát qua nỗi. Có điểm đặc biệt là giai đoạn đi lên lần này của Bitcoin rất ổn định, không vội vã, mà là từ từ, từng bước, từng bước thầm. Trước khi lần breakout đầu tiên của Bitcoin trong chu kỳ đi lên này hồi 04/21 vừa qua, Bitcoin lên xuống trong biên độ 3k trên đường giá trung bình 20 EMA khoảng mười ngày -- như minh họa qua các khuôn chữ nhật màu vàng đất sét trong biểu đồ. Hai đợt breakout vừa qua, mỗi đợt Bitcoin (big candlestick) lên chừng 8k, sau đó dao động chập chùng trong biên độ giá khoảng 3k (sideways), rồi mới vượt thoát qua vùng giá cản trở.
Lần breakout thứ ba tới đây có thể xảy ra trong tuần tới, tôi phỏng đoán khoảng cuối tuần, ngày 23 hoặc 24 tháng 5 này. Sở dĩ suy đoán như thế là dựa trên đường đi lên xiên xiên màu xanh mà nó giao tiếp với đường resistance màu xanh trên cùng ở độ giá 108.3k (mức giá cao nhất mà Bitcoin đạt được hồi tháng 1 năm nay là 109.5k). Có thể lần thứ ba này sớm hơn tôi phỏng đoán cũng không chừng. Và tôi nghĩ Bitcoin có thể lên đến khoảng 113k -- 115k hoặc hơn.
Điều đáng chú ý thêm nữa là do Bitcoin thong thả đi lên từ từ nên giá nó không cách xa với đường 20 EMA, nên nếu Bitcoin có xảy chân tụt giá bất thình lình về sự kiện gì đó thì sẽ hạn xuống ở vùng giá hỗ trợ 99.6k, và kế đến là 95k, nếu tình hình biến đổi bất lợi hơn nữa thì ở vùng hỗ trợ 89k. Hiện thời tôi nghĩ, Bitcoin khó xuống thấp hơn nữa.
*******************
Keep it simple. Simple time-tested methods that are well executed will beat fancy complicated methods every time.
Currtis Faith
*******
Bitcoin - Daily chart
------------------------------------------------------------------
Bây giờ trời đã vào hạ, chiều nay tôi nghe lại ca khúc Hạ Trắng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tình cờ tôi nghe bài Hạ Trắng qua một giọng hát nữ Ngô Kim, dường như qua bản hòa âm karaoke. Tuy không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng theo cảm nhận của tôi, cô hát hay và thể hiện được cái hồn... niềm ao ước, mong mỏi, tâm tình của nhạc phẩm. Nghe cô hát hai chữ “nắng rơi …” mà khiến tôi hình dung, mường tượng nắng đang rơi rơi và rơi rớt nhẹ nhàng xuống đâu đó trong trời chiều hạ.
Gọi nắng
Cho tóc em cài
Loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về
Miền cao gió bay
.........
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 788
Threads: 3
Likes Received: 1,791 in 852 posts
Likes Given: 1,865
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-05-19, 12:13 AM)anattā Wrote: ....
Nghe cô hát hai chữ “nắng rơi …” mà khiến tôi hình dung, mường tượng nắng đang rơi rơi và rơi rớt nhẹ nhàng xuống đâu đó trong trời chiều hạ.
Gọi nắng
Cho tóc em cài
Loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về
Miền cao gió bay
.........
...
Anh anatta nghe "Nắng rơi" mà khiến anh anatta hình dung, mường tượng nắng đang rơi rơi và rơi rớt nhẹ nhàng xuống đâu đó trong trời chiều hạ.
... chứ mà nghe "bitcoin rơi" khiến anh anatta rơi rơi mà biết có rơi rớt nhẹ nhàng đâu đó không hah
Cỏ chúc anh chiệu phú tối ngủ, mộng đẹp, nằm mơ thấy Cỏ, ủa lộn nằm mơ thấy bitcoin bay cao cao, cao vút tận đâu đó
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,286
Threads: 28
Likes Received: 499 in 265 posts
Likes Given: 737
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
(2025-05-19, 01:26 AM)Dewdrop Wrote: Anh anatta nghe "Nắng rơi" mà khiến anh anatta hình dung, mường tượng nắng đang rơi rơi và rơi rớt nhẹ nhàng xuống đâu đó trong trời chiều hạ.
... chứ mà nghe "bitcoin rơi" khiến anh anatta rơi rơi mà biết có rơi rớt nhẹ nhàng đâu đó không hah 
Cỏ chúc anh chiệu phú tối ngủ, mộng đẹp, nằm mơ thấy Cỏ, ủa lộn nằm mơ thấy bitcoin bay cao cao, cao vút tận đâu đó 
Cảm ơn lời chúc phát tài hoành-tráng của cô bạn Cỏ nho nhỏ đến cho anh.  Không biết là chúc thiệt hay chúc chơi, nhưng dù sao người ta có lòng chúc là quý hoá rồi vì chắc biết mình là kẻ yêu tiền mến tài đây mà.
À... nếu Bitcoin rơi nhè nhẹ, rơi từ từ mà không chịu dừng lại, thì chắc anh sẽ cất tiếng hát than thở cho vơi đi muộn phiền, cũng là điệp khúc xa xưa đó thôi:
Thôi rồi còn chi đâu Co ơi,
Có còn lại chăng dư âm thôi
...
Nghĩ lại, người ta là con gái đàng hoàng, độc thân vui tánh, mà mình cứ trêu hoa ghẹo nguyệt thế này, không biết có khiến người ta ngại ngùng, e thẹn rồi ngoảnh mặt làm ngơ, ngó lơ, "ngại nhi viễn chi", mỗi khi gặp mình chăng? Ngay như tiên tử mà mình đã có lần chọc ghẹo cũng e ngại, thẹn thùng và tiên phải vội bay về trời mất tiêu, đến nỗi rơi giầy mất vớ, ốp... tiên đâu có mang giày vớ, hình như chỉ đi bằng xe mây thôi. Còn cô Cỏ thì sao nhỉ? Biết đâu sẽ lặn mất khỏi VB một, hai tháng cũng không chừng.
-
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 788
Threads: 3
Likes Received: 1,791 in 852 posts
Likes Given: 1,865
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-05-21, 04:26 PM)anattā Wrote: Cảm ơn lời chúc phát tài hoành-tráng của cô bạn Cỏ nho nhỏ đến cho anh. Không biết là chúc thiệt hay chúc chơi, nhưng dù sao người ta có lòng chúc là quý hoá rồi vì chắc biết mình là kẻ yêu tiền mến tài đây mà.
À... nếu Bitcoin rơi nhè nhẹ, rơi từ từ mà không chịu dừng lại, thì chắc anh sẽ cất tiếng hát than thở cho vơi đi muộn phiền, cũng là điệp khúc xa xưa đó thôi:
Thôi rồi còn chi đâu Co ơi,
Có còn lại chăng dư âm thôi
...
Nghĩ lại, người ta là con gái đàng hoàng, độc thân vui tánh, mà mình cứ trêu hoa ghẹo nguyệt thế này, không biết có khiến người ta ngại ngùng, e thẹn rồi ngoảnh mặt làm ngơ, ngó lơ, "ngại nhi viễn chi", mỗi khi gặp mình chăng? Ngay như tiên tử mà mình đã có lần chọc ghẹo cũng e ngại, thẹn thùng và tiên phải vội bay về trời mất tiêu, đến nỗi rơi giầy mất vớ, ốp... tiên đâu có mang giày vớ, hình như chỉ đi bằng xe mây thôi. Còn cô Cỏ thì sao nhỉ? Biết đâu sẽ lặn mất khỏi VB một, hai tháng cũng không chừng.
-
Tự nhiên cái mình ngọng ngang ta ơi
Tiên nào có đang ách xì xằng không kìa tim ơi
Ui, ai làm ngơ mình làm ngơ lại, ai ngó lơ mình ngó lơ lại, ai ghẹo mình ghẹo lại, ủa lộn mình làm bộ méc cở,  cái rồi bỏ chạy
Anh anatta hát đi, anh hát bài này sẽ hay đó
Cỏ chúc anh anatta tuần còn lại thảnh thơi nhe
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 5,710
Threads: 47
Likes Received: 4,152 in 2,058 posts
Likes Given: 3,219
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-05-21, 04:26 PM)anattā Wrote: ...
Nghĩ lại, người ta là con gái đàng hoàng, độc thân vui tánh, mà mình cứ trêu hoa ghẹo nguyệt thế này, không biết có khiến người ta ngại ngùng, e thẹn rồi ngoảnh mặt làm ngơ, ngó lơ, "ngại nhi viễn chi", mỗi khi gặp mình chăng? Ngay như tiên tử mà mình đã có lần chọc ghẹo cũng e ngại, thẹn thùng và tiên phải vội bay về trời mất tiêu, đến nỗi rơi giầy mất vớ, ốp... tiên đâu có mang giày vớ, hình như chỉ đi bằng xe mây thôi. Còn cô Cỏ thì sao nhỉ? Biết đâu sẽ lặn mất khỏi VB một, hai tháng cũng không chừng.
-
(2025-05-22, 01:03 AM)Dewdrop Wrote: Tiên nào có đang ách xì xằng không kìa tim ơi 
Tiên nào anh Tà chọc chắc đang tuổi mới lớn nên mới e ngại, thẹn thùng
Vì thế Tiên mà Cỏ réo không bị ách xì
Ăn gì Cỏ ơi! Chị đang suy nghĩ ăn trưa món gì.
Khi nào chị Sầu siêng, sẽ kể chuyện Tiên bị rượt, đằng vân té khói
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 788
Threads: 3
Likes Received: 1,791 in 852 posts
Likes Given: 1,865
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-05-22, 01:39 PM)LýMạcSầu Wrote: Tiên nào anh Tà chọc chắc đang tuổi mới lớn nên mới e ngại, thẹn thùng
Vì thế Tiên mà Cỏ réo không bị ách xì
Ăn gì Cỏ ơi! Chị đang suy nghĩ ăn trưa món gì.
Khi nào chị Sầu siêng, sẽ kể chuyện Tiên bị rượt, đằng vân té khói 
Sầu
Chắc phải đợi anh anatta vô thành thật khai báo cho mình nghe ké
Vậy rồi chị Sầu ăn gì?
Hôm nay cô làm chung người ngoại quốc mà rất thích phở, rủ Cỏ đi mà nóng quá
Cỏ nói nachos, rồi thấy hấp dẫn order đủ thứ toppings, bây giờ còn khó chịu, chắc không quen ăn trưa thịnh soạn vậy.
Hấp dẫn nhe, siêng liền đi chị Sầu
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 5,710
Threads: 47
Likes Received: 4,152 in 2,058 posts
Likes Given: 3,219
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 788
Threads: 3
Likes Received: 1,791 in 852 posts
Likes Given: 1,865
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-05-22, 09:21 PM)LýMạcSầu Wrote: Sau này bụng chị yếu, ăn Nachos cũng thấy khó tiêu. Chị ăn Happy Meal Chicken nuggets, mỗi thứ 1 chút, vừa đủ cho chị
Về nhà ăn dĩa salads xong cái làm biếng viết chuyện rồi 
Sầu giữ dáng đẹp
Cỏ sợ tiệc tùng lắm, nhìn thức ăn là ngán rồi, nhưng cũng ăn tí này tí nọ, cái rồi hối hận
Viết cũng tuỳ trạng thái, có cảm hứng mới viết đuợc
Số Cỏ toàn là chờ mà, không trăng, không sao hết
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 5,710
Threads: 47
Likes Received: 4,152 in 2,058 posts
Likes Given: 3,219
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 788
Threads: 3
Likes Received: 1,791 in 852 posts
Likes Given: 1,865
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,286
Threads: 28
Likes Received: 499 in 265 posts
Likes Given: 737
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
(2025-05-22, 01:03 AM)Dewdrop Wrote: Tự nhiên cái mình ngọng ngang ta ơi
Tiên nào có đang ách xì xằng không kìa tim ơi
Ui, ai làm ngơ mình làm ngơ lại, ai ngó lơ mình ngó lơ lại, ai ghẹo mình ghẹo lại, ủa lộn mình làm bộ méc cở, cái rồi bỏ chạy
Anh anatta hát đi, anh hát bài này sẽ hay đó.
Cỏ chúc anh anatta tuần còn lại thảnh thơi nhe 
(2025-05-22, 01:39 PM)LýMạcSầu Wrote: Tiên nào anh Tà chọc chắc đang tuổi mới lớn nên mới e ngại, thẹn thùng 
Vì thế Tiên mà Cỏ réo không bị ách xì 
Ăn gì Cỏ ơi! Chị đang suy nghĩ ăn trưa món gì.
Khi nào chị Sầu siêng, sẽ kể chuyện Tiên bị rượt, đằng vân té khói 
Hôm nay có cô tiên bay ghé vào thăm thảo am Một Cõi Đi Về, xin mời cô tiên ăn bánh lấy thảo.
Tiên nữ thì lúc nào cũng tươi trẻ, duyên dáng chứ đâu có già đâu Sầu. Dù thọ mạng 500 hay 1000 tuổi thì tiên nữ ở cõi trời lúc nào cũng trông trẻ trung xinh xắn như đang tuổi mới lớn, như các cô gái 18-20 ở cõi trần gian này. Thế nên mới gọi là thiên giới.
Còn tiên mà diện mạo thay đổi theo thời gian, theo tuổi đời thì chắc là tiên đó đã đi lạc xuống dương trần và vô tình gặp anh chàng nào đó rồi "tim đập trật nhịp", rồi thích, rồi thương cái anh chàng tốt số may mắn đó, rồi cô tiên đó lưu lại ở trần gian với người yêu không chịu về thiên giới nữa, dù trời có sai thiên sứ đi tìm để đưa về. Do sống ở dương trần này nên tiên bị ảnh hưởng bởi tiến trình sinh, lão mà không còn giữ được dung mạo như cô gái xuân thì nữa.
Tiên ơi lỡ mà trời gọi về, thì tiên có về không?
Cười mỉm chi tiên nói: "Tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều".
Chà, tiên mà cũng lãng mạn quá há, tiên thích mưa mà phải là mưa chiều, thích mưa phùn bay lất phất trong gió nhẹ. :)
----------------
Cô bạn Cỏ kia ơi, anh đâu có gì đâu mà khai với mở. Tuổi đời anh khá lớn, nhưng tâm thì hồn nhiên, ngây ngô, ngây thơ; cho nên, thí dụ, nếu anh thích cô nào là nói ra cho cổ biết, rồi cổ không thích lại mình thì kệ cổ, đâu có sao  . Có chọc ghẹo nữ giới đi chăng nữa thì cũng ghẹo những ai mà tuổi không còn như mới lớn nữa. :-)
Anh nghỉ hát hò lâu lắm rồi, vả lại anh không có đồ nghề để hát. Hay là Cỏ cho anh yêu cầu hát ca khúc đó đi, tức là bài hát mà có lời: Thôi rồi còn chi đâu em ơi...
Chúc Cỏ, Sầu và các bạn VB một cuối tuần an vui, thư thái.
-
PS. Hết icons rồi, nên tạm mượn đỡ 2 cái của cô tiên và Cỏ, hôm nào có dư thì hoàn trả lại, thank you.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 14,543
Threads: 630
Likes Received: 1,260 in 600 posts
Likes Given: 672
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Em ghé đọc bãn tin hấp dẫn của anh Anatta, hổng biết khi nào em thành đại gia như anh bây giờ  .
Sẳn em chào chị Sầu & chị Cỏ luôn  đọc những gì anh chị 888 cũng vui.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
|