Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-05-17, 10:53 AM)phai Wrote: ngày tháng trôi đi quá xá nhanh
có người dõi mắt ngóng bên mành
mơ thời trẻ dại như chồi biếc
nhớ thuở hoa niên tựa nụ xanh
buồn hãy gửi mây bay xa lắc
vui còn nương gió đậu gần quanh
thôi thì thôi nhé câu buồn bã
đời vẫn còn đây những mộng lành
---
Đúng là tháng ngày trôi nhanh quá. Mới đây mà đã gần qua tháng 6, và như vậy là còn 1 1/2 tháng nữa là hết nửa năm.
Hôm trước thấy bát... Đường anh Phai gửi bên nhà Lan  , LL muốn thử nấu mà hong đủ thời gian, tối nay ngồi ráp chữ thử tiếp. Mà công nhận thời gian nhanh quá, gần 2/3 tháng Năm rồi. Mùa hè mà mưa suốt thôi....
Anh Phai có hai vần "quanh" và "lành" làm LL tìm cũng bạc tóc,  .... bài này tìm ý khác hơi khó nên xem như lập lại ý than van thời tiết và chờ.... thời!
quay lại nhìn đời thật quá nhanh
mây bay gió thổi thoáng qua mành
xuân sang rực rỡ chiều vương tím
hạ đến lung linh nắng thắm xanh
vàng vọt thu về... mưa giăng mắc
u sầu đông viếng... tuyết vây quanh
bốn mùa thay lá xoay vần mãi
vẫn đợi chờ ai chuyện... tốt lành!
Posts: 7,382
Threads: 149
Likes Received: 6,155 in 2,610 posts
Likes Given: 2,993
Joined: May 2021
Reputation:
68
(2025-05-19, 09:06 PM)lưu ly phố Wrote: Hôm trước thấy bát... Đường anh Phai gửi bên nhà Lan , LL muốn thử nấu mà hong đủ thời gian, tối nay ngồi ráp chữ thử tiếp. Mà công nhận thời gian nhanh quá, gần 2/3 tháng Năm rồi. Mùa hè mà mưa suốt thôi....
Anh Phai có hai vần "quanh" và "lành" làm LL tìm cũng bạc tóc, .... bài này tìm ý khác hơi khó nên xem như lập lại ý than van thời tiết và chờ.... thời!
quay lại nhìn đời thật quá nhanh
mây bay gió thổi thoáng qua mành
xuân sang rực rỡ chiều vương tím
hạ đến lung linh nắng thắm xanh
vàng vọt thu về... mưa giăng mắc
u sầu đông viếng... tuyết vây quanh
bốn mùa thay lá xoay vần mãi
vẫn đợi chờ ai chuyện... tốt lành!
Thì làm để cho quen tay quen luật thôi. Nói nào ngay anh phai cũng không làm loại thơ Đường này cả bao nhiêu năm rồi, bữa LL bàn về nó thì anh phai mới loay hoay nhớ lại những bài thơ của bà Huyện rồi nhớ thêm lại luật lệ và làm cho vui. Rồi sẵn đà nên làm thêm vài bài chứ anh phai vẫn không nổi thích thể thơ này  .
Có những vần không thể tìm ra ý thứ hai, đành chịu dùng cái ý nghĩa của bài xướng.
Bài này LL làm hay và đúng luật nha.
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-05-19, 10:39 PM)phai Wrote: Thì làm để cho quen tay quen luật thôi. Nói nào ngay anh phai cũng không làm loại thơ Đường này cả bao nhiêu năm rồi, bữa LL bàn về nó thì anh phai mới loay hoay nhớ lại những bài thơ của bà Huyện rồi nhớ thêm lại luật lệ và làm cho vui. Rồi sẵn đà nên làm thêm vài bài chứ anh phai vẫn không nổi thích thể thơ này .
Có những vần không thể tìm ra ý thứ hai, đành chịu dùng cái ý nghĩa của bài xướng.
Bài này LL làm hay và đúng luật nha.
Cảm ơn anh Phai chấm điểm cao  . Lần đầu tiên mới có một bài ra nhanh mà đúng luật hihi.
Anh Phai dù sao cũng là ... sư huynh, cao thủ Đường môn nên có anh ra đề thì LL mới có bài tập làm để trau dồi kinh sử, trau dồi nêm nếm thì đúng hơn.
Hôm qua LL làm được 4 câu, hôm nay làm tiếp mà sửa hoài hong xong, đi tới đi lui nghiệm này kia chút tự dưng vòng lại cái "khai sáng" luôn, rồi đến câu cuối kết bài cũng đi tới đi lui vài lần rồi là bế mạc. Mình cũng khen mình giỏi!
Mới có bộ phim ra hay quá  nên LL đi luyện: "Tàng Hải Truyện", cả tháng hơn rồi toàn là mấy bộ gì đâu không, bộ này là nam trả thù chứ không phải nữ mà đấu trí dữ dội. Ngay tập đầu xem đã có nhiều cảnh nín thở vì sát khí nhiều quá, hì!
Anh Phai và các bạn ngủ ngon. Mai LL vác cày lại rồi.
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Tình cờ nghe bài này, trầm lắng, hay hay, tôi mang về hát... Dòng nhạc NS Minh Đức nghe man mác buồn buồn nhưng không quá bi lụy sướt mướt.... Bài này có những câu:
Chiều về gió vẫn hát những bài tình ca em với anh
Tường nhà lấp loáng nắng, lũ rêu xanh vẫn còn nhớ anh
Dù chỉ là trong mơ, sao em nghe hạnh phúc ấy vô bờ
Nụ hôn anh trao khẽ ru tim em ngọt ngào
... làm tôi bất chợt nhớ tới ca khúc Căn Nhà Xưa của NS Nguyễn Đình Toàn
Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cải
Nơi những sớm mai nằm nghe
Nắng giòn trên mái
Ở đó có những lũ sên bò quanh
Những vết nứt rêu tường xanh
... những hình ảnh loáng thoáng lồng vào nhau, ... nhưng dĩ nhiên là nỗi niềm, tâm tình của hai ca khúc khác nhau
Posts: 843
Threads: 3
Likes Received: 1,882 in 904 posts
Likes Given: 1,987
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
LL cưng, khỏe không LL?
Bài hát trầm ngang, LL hát như kể lể, dịu dàng, mượt mà, tài ghê
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-05-23, 03:46 PM)Dewdrop Wrote: LL cưng, khỏe không LL?
Bài hát trầm ngang, LL hát như kể lể, dịu dàng, mượt mà, tài ghê 
Hola Cỏ,
LL tàm tạm ok, mùa hè mà như vào thu vậy.... nên dĩ nhiên không khỏe hoàn toàn được hihi.
LL thì mê chất giọng trầm khàn như chất nghiện của Cỏ kìa  . Bài này hên là các nốt cao không quá nhiều.
Chiều giờ LL đang tập hồ quảng mà ui chao... nhiều đoạn cao quá nên khan giọng luôn
Dạo này HLT ngày càng đẹp, ca hay, phong thái quyến rũ sang cả hơn xưa nhiều nè. LL thích HLT các bài hát gần đấy nhất. Cỏ hay chị Sầu có giờ nghe thử hén.
Posts: 843
Threads: 3
Likes Received: 1,882 in 904 posts
Likes Given: 1,987
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-05-23, 09:11 PM)lưu ly phố Wrote: Hola Cỏ,
LL tàm tạm ok, mùa hè mà như vào thu vậy.... nên dĩ nhiên không khỏe hoàn toàn được hihi.
LL thì mê chất giọng trầm khàn như chất nghiện của Cỏ kìa . Bài này hên là các nốt cao không quá nhiều.
Chiều giờ LL đang tập hồ quảng mà ui chao... nhiều đoạn cao quá nên khan giọng luôn 
Dạo này HLT ngày càng đẹp, ca hay, phong thái quyến rũ sang cả hơn xưa nhiều nè. LL thích HLT các bài hát gần đấy nhất. Cỏ hay chị Sầu có giờ nghe thử hén.
Hi LL,
Tháng này rồi mà bên LL thời tiết vẫn như mùa Thu mà nếu thêm âm u thì chán thật.
Bên Cỏ mấy hôm nay khá nóng, ra biển ngắm mây nước, ông đi qua bà đi lại, trẻ con vui đùa, tiếng cún sủa thấy nhẹ nhàng, yên ả sau những lúc hối hả
Cám ơn LL cưng  , Cỏ hát đơn điệu mấy bài 7tình; không nhiều màu sắc, thể loại như LL. Được khen, hỉnh mũi, thích quá, chắc bớt dọt ra đường, làm siêng cầm đùi gà. Hihihi
Ráng lên LL, lên cao quá thì mình hét, giỡn; chịu khó, mệt, nhưng vui và thích hơn làm việc nhà hah
Bài này Cỏ cũng thích. HLT thay đổi nhiều, đẹp, trẻ trung
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-05-25, 10:34 AM)Dewdrop Wrote: Hi LL,
Tháng này rồi mà bên LL thời tiết vẫn như mùa Thu mà nếu thêm âm u thì chán thật.
Bên Cỏ mấy hôm nay khá nóng, ra biển ngắm mây nước, ông đi qua bà đi lại, trẻ con vui đùa, tiếng cún sủa thấy nhẹ nhàng, yên ả sau những lúc hối hả
Cám ơn LL cưng , Cỏ hát đơn điệu mấy bài 7tình; không nhiều màu sắc, thể loại như LL. Được khen, hỉnh mũi, thích quá, chắc bớt dọt ra đường, làm siêng cầm đùi gà. Hihihi
Ráng lên LL, lên cao quá thì mình hét, giỡn; chịu khó, mệt, nhưng vui và thích hơn làm việc nhà hah
Bài này Cỏ cũng thích. HLT thay đổi nhiều, đẹp, trẻ trung
Hôm nay có xíu xiu nắng thôi Cỏ, LL mới đi bộ ra pharmacie mua ít đồ về và trời tắt nắng rồi. Năm nay tháng 5 chán thật luôn.
Cỏ ở gần biển thích ha. LL mà muốn đi phải mua package đi một tuần mà còn chưa đủ nữa.
LL thì muốn thử lung tung mà, lúc trước toàn là bò-leo-rào.... leo hoài chán rồi nên nhảy qua nhạc shoang thử, rồi leo tới hồ quảng vì mơ mộng ngày xưa hong thành hihi. Riết rồi tùm lum tà la luôn.  . Kệ đi, mình vui là chín, bà con dzui theo là mười!  Nhưng bạn muốn LL mở cửa nhà Youtube mà mở cửa gặp bạn bè quen không nói chi, gặp người lạ cmt nghe... xốn tai lắm nên phải canh để xóa hoài hà.
LL đi chơi với ông bà táo tiếp đây, nghỉ có 2 ngày hong đủ Cỏ ui, LL muốn nghỉ 4 ngày ah.
Cỏ, Tàn Thu có buổi chiều tối nhẹ nhàng nhen.
Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-05-23, 09:11 PM)lưu ly phố Wrote: Hola Cỏ,
LL tàm tạm ok, mùa hè mà như vào thu vậy.... nên dĩ nhiên không khỏe hoàn toàn được hihi.
LL thì mê chất giọng trầm khàn như chất nghiện của Cỏ kìa . Bài này hên là các nốt cao không quá nhiều.
Chiều giờ LL đang tập hồ quảng mà ui chao... nhiều đoạn cao quá nên khan giọng luôn 
Dạo này HLT ngày càng đẹp, ca hay, phong thái quyến rũ sang cả hơn xưa nhiều nè. LL thích HLT các bài hát gần đấy nhất. Cỏ hay chị Sầu có giờ nghe thử hén.
Hi LLP,
Thời tiết bên chi khá giống bên em, nhiệt độ lên xuống lạ thường.
Cám ơn LLP  HLT dễ thương hén. Chị đọc về cuộc đời cô ấy, thấy thương  Chị thích bài này, chị hay nghe Trần Thái Hòa hát, giờ nghe thêm HLT.
Hôm trước nhớ em có nói Hồ Quảng hát giọng cao, chị mới để ý sao mấy cô đào hát cao quá, mà khi hát trên sân khấu, nếu microphone không tốt thì rất khó nghe. Trong các cô đào thời Vũ Linh, có lẻ Tài Linh xuất sắc hát giọng cao, rồi đến Thanh Thanh Tâm, chị không thích Ngọc Huyện, điệu quá.
Thế hệ kế tiếp, Quế Trân là yếu nhất, chị thích Tú Sương hơn Trinh Trinh. Chị ít nghe Bình Tinh hau Thoại Mỹ hát và thế hệ sau nữa thì càng ít nghe hôn.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Chị Sầu, lúc này em tự dưng mê.... mùa thu chị à!
Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-05-31, 10:21 PM)lưu ly phố Wrote: Chị Sầu, lúc này em tự dưng mê.... mùa thu chị à! 
Không biết sao chị thấy Kỳ Duyên không có duyên, nếu không nhờ đứng cạnh Nguyễn Ngọc Ngạn vớt dùm.
HLT trong YT này đẹp duyên dáng  Nhìn lông mi cổ gắn đẹp quá 😍
Bài quen với cô đơn có nhiều câu hay
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-06-01, 12:23 AM)LýMạcSầu Wrote: Không biết sao chị thấy Kỳ Duyên không có duyên, nếu không nhờ đứng cạnh Nguyễn Ngọc Ngạn vớt dùm.
HLT trong YT này đẹp duyên dáng Nhìn lông mi cổ gắn đẹp quá 😍
Bài quen với cô đơn có nhiều câu hay 
Em thì thích HLT sau này, khuôn miệng hát hay phỏng vấn trả lời, nhìn rất duyên. Ngày càng duyên dáng và quyến rũ hơn.
Hôm trước có nghe phỏng vấn Hồ Hoàng Yến, thấy cũng bôn ba lắm chị, hình như ông chồng không cho đi hát hihi... số phần na na HLT ah.
Em nghe từng phần chứ chưa có nghe hết cả Youtube này hihi.
Posts: 1,671
Threads: 31
Likes Received: 2,360 in 1,120 posts
Likes Given: 4,295
Joined: May 2020
Reputation:
50
Lưu Ly, Sầu,
Jay thích giọng hát cũng nhu cách trình diễn của Hồ Lệ Thu. Lâu rồi không theo dõi TN. Nhìn tấm hình trong video trên, HLT nhìn đẹp và duyên dáng thiệt.
Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-06-01, 01:44 PM)lưu ly phố Wrote: Em thì thích HLT sau này, khuôn miệng hát hay phỏng vấn trả lời, nhìn rất duyên. Ngày càng duyên dáng và quyến rũ hơn.
Hôm trước có nghe phỏng vấn Hồ Hoàng Yến, thấy cũng bôn ba lắm chị, hình như ông chồng không cho đi hát hihi... số phần na na HLT ah.
Em nghe từng phần chứ chưa có nghe hết cả Youtube này hihi.
Chị có nghe sơ sơ về HHY, cô này đẹp và sexy.
Nghe nói khi mình cảm thấy đủ đầy, bình yên, yêu thương bản thân như HLT hiện tại, tự nhiên đẹp ra
Music Box này hay, tâm sự của những người phụ nữ từng trải.
Phần nhiều là những bài hát mới sau này, chỉ có bài cuối là bài nhạc xưa.
Hi Jay, cũng lâu rồi Sầu không theo dỏi Music box của TN. Coi phim và chơi game nhiều hơn
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-06-01, 11:29 PM)LýMạcSầu Wrote: Chị có nghe sơ sơ về HHY, cô này đẹp và sexy.
Nghe nói khi mình cảm thấy đủ đầy, bình yên, yêu thương bản thân như HLT hiện tại, tự nhiên đẹp ra
Music Box này hay, tâm sự của những người phụ nữ từng trải.
Phần nhiều là những bài hát mới sau này, chỉ có bài cuối là bài nhạc xưa.
Hi Jay, cũng lâu rồi Sầu không theo dỏi Music box của TN. Coi phim và chơi game nhiều hơn 
Em mới xem hết được hồi khuya tối qua.
Nghe tâm sự của cả ba người rất thật, rất hay, làm người nghe chùng lòng và thấy nhiều suy tư. Musix Box này hay hén chị. Về nhạc thì đa số là nhạc mới nhưng tạm nghe được, có điều nghe xong quên mất hihi.
Chị Sầu, Jay, Tàn Thu, Lan, Cỏ và các bạn có ngày thứ Năm vui vẻ.
|