Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Lưu Ly Phố
(2025-05-03, 11:00 AM)phai Wrote: Ta cùng ghé quán uống chanh đường
Phố vắng thơ về bát ngát hương
cuộc sống tạm quên điều bất trắc
ân tình hoài nhớ nỗi thân thương

dân chơi nói … bất cần thân thể
Người thơ hãy …  sợ gì không mê  Wink
Gõ phím ta cùng pha Đường tiếp
Phố vui rộn rã tiếng … hề hề   Rolling-on-the-floor-laughing4    

Tới phiên anh phai, Lan phá nè nhen.... banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Vào đây "họa xướng" nhớ thêm đường
Phố sẽ vui hơn thấm sắc hương
Quét sạch u ẩn cùng bất trắc
Để lại toàn thương với mến thương

Vui vẻ nhé anh dù có thể
Có kẻ chê bai mình quá...mê
Ta vẫn cứ vui đừng gượng ép
Để đời luôn rộn tiếng tung hê! 2leluoi 2leluoi Shy Biggrin
                                                                                     
[-] The following 4 users Like TTTT's post:
  • JayM, lưu ly phố, phai, TanThu
Reply
(2025-05-03, 08:09 PM)TTTT Wrote: Tới giờ phá LL nhe! 2leluoi

Người chi nói chuyện ngọt như đường
Ý lời thanh thoát tỏa sắc hương
Thôi giờ đừng hướng luật bằng trắc
Tự do thơ thẩn cũng dễ thương! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mình giờ vẫn cố dù không thể
Gõ dối vài hàng bỡi quá mê! 2leluoi
Ai cười ai trách mình thù tiếp
Cố gắng diễn xong cái vai hề! Shy  ba8

Ha ha LL bí vần rồi. Phải khâm phục những người làm thơ Đường, cứ bao nhiêu vận ở bài xướng mà tràn lan xuống bài họa, nhưng mà ai nhanh tay đi trước xem như ở thế thượng phong, người đi sau bị lỗ lã vì phải tìm vần cho khỏi bị "đụng hàng" hihi. 


Lan ơi đâu cần diễn hề
Thi từ ca phú hãy mê đi mà
Lục chén, bát, chạn xếp ra
Đường... thời để đó, tà tà tính sau  Smiling-face-with-halo4
[-] The following 3 users Like lưu ly phố's post:
  • JayM, TanThu, TTTT
Reply
(2025-05-03, 08:34 PM)lưu ly phố Wrote: Ha ha LL bí vần rồi. Phải khâm phục những người làm thơ Đường, cứ bao nhiêu vận ở bài xướng mà tràn lan xuống bài họa, nhưng mà ai nhanh tay đi trước xem như ở thế thượng phong, người đi sau bị lỗ lã vì phải tìm vần cho khỏi bị "đụng hàng" hihi. 


Lan ơi đâu cần diễn hề
Thi từ ca phú hãy mê đi mà
Lục chén, bát, chạn xếp ra
Đường... thời để đó, tà tà tính sau  Smiling-face-with-halo4

Happy-smiley-emoticon Lan giờ cũng hết xíu quách rồi đó LL. Đang định tìm cái icon chạy mà kiếm chưa được nè. Shy

Lục bát làm dễ tính mau
Tìm vần khá dễ cứ dào dạt tuôn!
Mỗi lần ráng "uống" thơ Đường
Mình như cảm thấy óc dường thẳng, căng!

Ráng lắm mới được thăng bằng
Làm được vài vế mình thăng cái vèo! Happy-smiley-emoticon

Giờ Lan phải vô chuồng để dưỡng sức lại nhe. Chúc LL, anh Phai, Cỏ và mọi người ngủ ngon. 🥱 G9...Hello
                                                                                     
[-] The following 3 users Like TTTT's post:
  • JayM, lưu ly phố, TanThu
Reply
Lan ngủ ngon nha, mộng đẹp  Tulip4 Heavy-black-heart4 Smiling-face-with-halo4
[-] The following 2 users Like lưu ly phố's post:
  • JayM, TTTT
Reply
(2025-05-03, 08:34 PM)lưu ly phố Wrote: Ha ha LL bí vần rồi. Phải khâm phục những người làm thơ Đường, cứ bao nhiêu vận ở bài xướng mà tràn lan xuống bài họa, nhưng mà ai nhanh tay đi trước xem như ở thế thượng phong, người đi sau bị lỗ lã vì phải tìm vần cho khỏi bị "đụng hàng" hihi. 

Đó cũng là một trong những lý do anh phai không hề thích thơ Đường. Nhiều người làm thơ mà cứ như muốn đấu trí, cố ý dùng những chữ những vần gây khó dễ cho người khác. Rồi trong thơ Đường lại nảy sinh ra những dạng khác nhau, có những kiểu rất khó như ... Thuận Nghịch Độc (đọc xuôi hay ngược đều có vẻ như một bài thơ đúng luật thơ - dù câu chữ rất gượng ép  Wink ) hay Lưỡng Đầu Xạ Nghịch ( hai chữ đầu câu và cuối câu là hai chữ nói lái của nhau )  ...
Thật không hiểu họ bày ra những chiêu như vậy để làm chi, chắc là làm khó nhau, và gọi đó là ... thơ  Rolling-on-the-floor-laughing4 .

Tuy nhiên có những bài thơ kinh điển của bà Huyện Thanh Quan như Thăng Long Hoài Cổ, Qua Đèo Ngang, Chiều Hôm Nhớ Nhà, đọc là cứ như nghe hồn quê hương nương theo chiên trống cổ vọng về từ trăm năm man mác một nỗi buồn rất khó diễn tả.
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • JayM, lưu ly phố
Reply
(2025-05-03, 09:22 PM)phai Wrote: Đó cũng là một trong những lý do anh phai không hề thích thơ Đường. Nhiều người làm thơ mà cứ như muốn đấu trí, cố ý dùng những chữ những vần gây khó dễ cho người khác. Rồi trong thơ Đường lại nảy sinh ra những dạng khác nhau, có những kiểu rất khó như ... Thuận Nghịch Độc (đọc xuôi hay ngược đều có vẻ như một bài thơ đúng luật thơ - dù câu chữ rất gượng ép  Wink ) hay Lưỡng Đầu Xạ Nghịch ( hai chữ đầu câu và cuối câu là hai chữ nói lái của nhau )  ...
Thật không hiểu họ bày ra những chiêu như vậy để làm chi, chắc là làm khó nhau, và gọi đó là ... thơ  Rolling-on-the-floor-laughing4 .

Tuy nhiên có những bài thơ kinh điển của bà Huyện Thanh Quan như Thăng Long Hoài Cổ, Qua Đèo Ngang, Chiều Hôm Nhớ Nhà, đọc là cứ như nghe hồn quê hương nương theo chiên trống cổ vọng về từ trăm năm man mác một nỗi buồn rất khó diễn tả.

Thì đúng là thơ Đường phải đấu trí chứ còn gì nữa anh hihi. Trong 4 câu chính"ruột tượng" theo quy tắc đã phải "đối nhau chan chát" thì khi người hoạ... cũng phải vung phím ngọt bén sắc cạnh á  Lol , mới gọi là "cân bằng lực lượng"  Smiling-face-with-halo4  . Những thể thơ anh nói đó, LL có đọc qua, có nghe nói, nhưng không thích lắm. Vì vẫn thấy không êm, không... thơ  Wink  . Nên ước mơ của LL chỉ là làm được bài thơ Đường dạng bình thường, hay làm bài hoạ bình thường đơn giản thôi, không quá cầu kỳ. Tuy nhiên cũng phải nói là làm được thơ Đường thì từ vựng phải dồi dào, hiểu rõ thế nào là "đối xứng" mà LL vẫn còn đang... bơi  Rolling-on-the-floor-laughing4

Anh Phai, Lan, Cỏ, Jay, Thu, chị Sầu và các bạn có ngày Chủ Nhật vui vẻ nhen.  Heavy-black-heart4 Tulip4 Musical-note_1f3b5
[-] The following 4 users Like lưu ly phố's post:
  • Dewdrop, LýMạcSầu, phai, TTTT
Reply
Hôm qua đi xem show nhạc "Sài Gòn Còn Mãi Trong Tôi" do Hội phụ nữ vùng MTL tổ chức, thành công rực rỡ với các tiếng hát thế hệ thứ ba hầu như tiếng Việt đều sành sõi.

MC Nam Lộc ngoài 80 rồi mà giọng ông còn khỏe ghê, mấy ngày trước mới thấy ở Úc mà bây giờ bay tới đây rồi, ông cho biết có bị khan tiếng, tắt tiếng vì trong những ngày tháng Tư phải đi nhiều nơi quá. Trong phần nói chuyện đầu tiên ở phần 1, ông nhắc đi nhắc lại câu này .... có người chết chưa chịu chôn, và có những điều người ta muốn nó chết đi nhưng nó vẫn sống mãi... . Tôi nghĩ điển hình là dòng nhạc bolero và hai chữ Sài Gòn!  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4




[Image: 493550453_10212089610231207_298896921337...e=681E8490]
[-] The following 4 users Like lưu ly phố's post:
  • LýMạcSầu, phai, TanThu, TTTT
Reply
Anh Phai Smiling-face-with-halo4 sáng mai ngủ dậy cà phê xong dạo vòng Phố, ghé nhà chấm điểm bài ni cho LL xem có sai chỗ nào hong, LL ướp Đường do... "bức xúc" chuyện kể của chị Sầu  Rolling-on-the-floor-laughing4


Rô-bô mạng

Cái đám rô-bô chán quá trời
Một chiêu lải nhải mãi không ngơi
Toàn ham chụp mũ rồi vu khống
Lại khoái la rùm mạt sát chơi
Thích cãi đâm hơi mà dốt chữ
Mê đòi đứng lớp học thì tồi
Bao lần ghé mạng là ta phải
Áo giáp phi tiêu để sẵn thôi!

Lol Lol Lol
[-] The following 4 users Like lưu ly phố's post:
  • LýMạcSầu, phai, TanThu, TTTT
Reply
(2025-05-05, 11:31 PM)lưu ly phố Wrote: Anh Phai Smiling-face-with-halo4 sáng mai ngủ dậy cà phê xong dạo vòng Phố, ghé nhà chấm điểm bài ni cho LL xem có sai chỗ nào hong, LL ướp Đường do... "bức xúc" chuyện kể của chị Sầu  Rolling-on-the-floor-laughing4


Rô-bô mạng

Cái đám rô-bô chán quá trời
Một chiêu lải nhải mãi không ngơi
Toàn ham chụp mũ rồi vu khống
Lại khoái la rùm mạt sát chơi
Thích cãi đâm hơi mà dốt chữ
Mê đòi đứng lớp học thì tồi
Bao lần ghé mạng là ta phải
Áo giáp phi tiêu để sẵn thôi!

Lol Lol Lol

Hihi,

Sáng nay dậy muộn nên giờ mới dạo phố. Anh phai học thì tồi không dám mê đòi đứng lớp  Rolling-on-the-floor-laughing4 nhưng LL đã hỏi thì xin trả lời. Niêm luật và ý của bài thơ hoàn hảo Thumbs-up4 nhưng có hai cặp cần đối lại có vẻ chưa đủ "chan chát"  Wink.

Chụp mũ và la rùm, mũ là danh từ và rùm là trạng từ không thể gọi là đối nhau. Và "rồi vu khống / mạt sát chơi" cũng không có vẻ như Quốc - Cộng phân tranh mấy  Wink  

Cũng vậy, "mà dốt chữ / học thì tồi" cũng không thể so găng trên võ đài được.
Chắc là LL làm vội và không kiểm lại cho kỹ.

Bên anh hôm nay nắng đẹp quá bù cho mấy ngày trước toàn mưa rơi gió lạnh.
  
Ngày mới vui khỏe nha LL ☕
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • lưu ly phố, TTTT
Reply
(2025-05-06, 08:47 AM)phai Wrote: Hihi,

Sáng nay dậy muộn nên giờ mới dạo phố. Anh phai học thì tồi không dám mê đòi đứng lớp  Rolling-on-the-floor-laughing4  nhưng LL đã hỏi thì xin trả lời. Niêm luật và ý của bài thơ hoàn hảo Thumbs-up4 nhưng có hai cặp cần đối lại có vẻ chưa đủ "chan chát"  Wink.

Chụp mũ và la rùm, mũ là danh từ và rùm là trạng từ không thể gọi là đối nhau. Và "rồi vu khống / mạt sát chơi" cũng không có vẻ như Quốc - Cộng phân tranh mấy  Wink  

Cũng vậy, "mà dốt chữ / học thì tồi" cũng không thể so găng trên võ đài được.
Chắc là LL làm vội và không kiểm lại cho kỹ.

Bên anh hôm nay nắng đẹp quá bù cho mấy ngày trước toàn mưa rơi gió lạnh.
  
Ngày mới vui khỏe nha LL ☕

Ha ha, anh Phai lúc nào cũng khiêm tốn quá thể luôn  Smiling-face-with-halo4 .
Là bài đầu tiên làm luật Trắc hihi. Được anh Phai phê : niêm luật và ý thơ hoàn hảo là vui lắm rồi.  Cheer
Về hai cặp đối, LL biết là chưa chỉnh nhưng chưa biết làm sao "chửi".  Rolling-on-the-floor-laughing4 , hai cặp đối để LL "xử lý" lại.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cảm ơn anh Phai nhiều nhen.   Clinking-beer-mugs4

Mấy hôm nay anh có đọc các tin "nho nhỏ" này hong? 

- Môt ả bkhp làm tài-có-chế mở nhạc Hồ "xông pha" vào trận tiền ....   , người ta đang làm lễ tưởng niệm 30.4 ở Úc.
- Amazon bán thảm toilet hình cờ đỏ nên mớ bò đỏ đang "cùng cực bức xúc"  Grinning-face-with-smiling-eyes4


Hôm nay trên LL sáng mưa chiều nắng, thời tiết quái chiêu và mình cũng đang bộn bề linh tinh việc...Hy vọng giải quyết xong trong vài tháng tới.
[-] The following 2 users Like lưu ly phố's post:
  • phai, TanThu
Reply
Bài trên LL chưa tìm ra chữ để sửa nhưng thấy nhà anh Phai... đang nấu chè Đường  Rolling-on-the-floor-laughing4  . Tối trời rồi mới nấu chè, mà chè này sao có vẻ dễ nấu dù là hơi.... man mác xíu. 
LL thử tiếp.  Shy

Anh Phai nấu chè có buổi chiều thôi chứ LL đi dạo từ sáng tới tối luôn. Lol
Sáng

Sáng sớm lang thang chỉ mỗi tôi
Thời gian tí tách nhịp dần trôi
Nắng mơ rực rỡ hong làn tóc
Gió mát vi vu lượn mạn đồi
Sóc nhỏ lăng xăng... cha kiếm ổ
Bé con líu lo... mẹ tô môi
Nhìn quanh góc phố yên bình lạ
Dạo chẳng bao lâu..... tối mất rồi

Innocent
[-] The following 2 users Like lưu ly phố's post:
  • phai, TanThu
Reply
(2025-05-06, 07:42 PM)lưu ly phố Wrote: Ha ha, anh Phai lúc nào cũng khiêm tốn quá thể luôn  Smiling-face-with-halo4 .
Là bài đầu tiên làm luật Trắc hihi. Được anh Phai phê : niêm luật và ý thơ hoàn hảo là vui lắm rồi.  Cheer
Về hai cặp đối, LL biết là chưa chỉnh nhưng chưa biết làm sao "chửi".  Rolling-on-the-floor-laughing4 , hai cặp đối để LL "xử lý" lại.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cảm ơn anh Phai nhiều nhen.   Clinking-beer-mugs4

Mấy hôm nay anh có đọc các tin "nho nhỏ" này hong? 

- Môt ả bkhp làm tài-có-chế mở nhạc Hồ "xông pha" vào trận tiền ....   , người ta đang làm lễ tưởng niệm 30.4 ở Úc.
- Amazon bán thảm toilet hình cờ đỏ nên mớ bò đỏ đang "cùng cực bức xúc"  Grinning-face-with-smiling-eyes4


Hôm nay trên LL sáng mưa chiều nắng, thời tiết quái chiêu và mình cũng đang bộn bề linh tinh việc...Hy vọng giải quyết xong trong vài tháng tới.

Mấy vế đối có giờ thì sắp xếp lại sẽ đúng ý thôi mà. Anh phai làm 1 bài cũng phải loay hoay sửa đi sửa lại miết. Coi vậy chứ họa thơ người dễ hơn vì họ làm sẵn cái khung rồi mình chỉ lấy gạch cùa mình bỏ vô xây lại thôi  Wink . Chỉ trừ những cái khung họ cố ý bày ra làm khó dễ mình.

Anh phai có coi vụ ả bkhp bên Úc. Xem mà muốn lôi bác nó ra chửi  Mad , cũng như ngày xưa cha ông chúng đã lợi dụng hai chữ tự do của miền Nam để chống phá, nằm vùng, xách động làm rối loạn hậu phương nên mình. Nhưng đụng vào chúng là cả một đạo quân cánh tả của phương Tây lên tiếng bênh bực chúng. Như chuyện đang ầm ĩ về ông Thích Quảng Độ ngày đó bị tưới xăng đốt mà không cháy trái tim và càng ngày càng bự tổ chảng. 
Cha anh chúng ta chiến đấu cho tự do mà lại bị tự do khóa tay thành lâm vào thế bị "thập diện mai phục", thậ đáng tiếc cho xương máu và công sức của các vị.
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • lưu ly phố
Reply
(2025-05-06, 09:45 PM)lưu ly phố Wrote: Bài trên LL chưa tìm ra chữ để sửa nhưng thấy nhà anh Phai... đang nấu chè Đường  Rolling-on-the-floor-laughing4  . Tối trời rồi mới nấu chè, mà chè này sao có vẻ dễ nấu dù là hơi.... man mác xíu. 
LL thử tiếp.  Shy

Anh Phai nấu chè có buổi chiều thôi chứ LL đi dạo từ sáng tới tối luôn. Lol
Sáng

Sáng sớm lang thang chỉ mỗi tôi
Thời gian tí tách nhịp dần trôi
Nắng mơ rực rỡ hong làn tóc
Gió mát vi vu lượn mạn đồi
Sóc nhỏ lăng xăng... cha kiếm ổ
Bé con líu lo... mẹ tô môi
Nhìn quanh góc phố yên bình lạ
Dạo chẳng bao lâu..... tối mất rồi

Innocent

LL họa bài này cũng khá nhanh heng. Có mỗi câu 6 leo lề bằng trắc một chữ đó LL.
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • lưu ly phố
Reply
(2025-05-06, 10:02 PM)phai Wrote: LL họa bài này cũng khá nhanh heng. Có mỗi câu 6 leo lề bằng trắc một chữ đó LL.

Ah, LL hồi nãy viết "vòi vĩnh" nhưng thấy không đối nghĩa với câu 5 nên sửa lại "líu lo" mà không xem kỹ hihi. Giờ đổi thành "liếng thoắng" là được hén anh.  Smiling-face-with-halo4



sáng


sáng sớm lang thang chỉ mỗi tôi
thời gian tí tách nhịp dần trôi
nắng mơ rực rỡ hong làn tóc
gió mát vi vu lượn mạn đồi
sóc nhỏ lăng xăng... cha kiếm ổ
bé con liếng thoắng... mẹ tô môi
nhìn quanh góc phố yên bình lạ
dạo chẳng bao lâu..... tối mất rồi
[-] The following 3 users Like lưu ly phố's post:
  • LýMạcSầu, phai, TanThu
Reply
(2025-05-06, 09:56 PM)phai Wrote: Mấy vế đối có giờ thì sắp xếp lại sẽ đúng ý thôi mà. Anh phai làm 1 bài cũng phải loay hoay sửa đi sửa lại miết. Coi vậy chứ họa thơ người dễ hơn vì họ làm sẵn cái khung rồi mình chỉ lấy gạch cùa mình bỏ vô xây lại thôi  Wink . Chỉ trừ những cái khung họ cố ý bày ra làm khó dễ mình.

Anh phai có coi vụ ả bkhp bên Úc. Xem mà muốn lôi bác nó ra chửi  Mad , cũng như ngày xưa cha ông chúng đã lợi dụng hai chữ tự do của miền Nam để chống phá, nằm vùng, xách động làm rối loạn hậu phương nên mình. Nhưng đụng vào chúng là cả một đạo quân cánh tả của phương Tây lên tiếng bênh bực chúng. Như chuyện đang ầm ĩ về ông Thích Quảng Độ ngày đó bị tưới xăng đốt mà không cháy trái tim và càng ngày càng bự tổ chảng. 
Cha anh chúng ta chiến đấu cho tự do mà lại bị tự do khóa tay thành lâm vào thế bị "thập diện mai phục", thậ đáng tiếc cho xương máu và công sức của các vị.

Nói chuyện lấy gạch xây thơ có lần bác Kiến nói LL là khi nào có thi hứng hãy làm, đừng có ngồi xếp gạch  Lol  . Ha ha, ý bác là nặn thơ đắp thơ sẽ ra thơ khô khan khó nuốt trôi. Nhưng thật ra thơ Đường thì lấy gạch người xây nhà mình như anh ví von cũng đúng hihi. 

Vậy là anh Phai có sign petition chưa? Tống khứ ả về xứ cho xong. Mấy năm trước Úc cũng bị, ơ... mà sao Úc bị hoài vậy cà?  Face-with-rolling-eyes4  .
LL hổm rày có vào đọc Thread thường hơn trước, cũng thấy có vài nhóm nhỏ, có vẻ hiểu chuyện, hình như họ cũng là dhs... có được người nhà kể chuyện Mậu Thân, vv ... vv nên họ thông cảm và bàn luận với nhau, họ nói ra nước ngoài nhờ thế giới internet mới hiểu nhiều về lịch sử chứ trước đó ở trường học cũng bị nhồi nhét bác/đảng suốt luôn. Nhưng nhóm này lẻ loi, ít người lắm. Còn robots thì vẫn "đông như quân nguyên", vẫn những lời lẽ ngu xuẩn nhai như bò ăn cỏ, bò nhai lại!

Anh Phai và các bạn ngủ ngon nhen!  Tulip4 Heavy-black-heart4 Kaos-1
Reply