Tản Mạn Xuân Hoa Diễm (Kill Me Love Me)
#1
[Image: luu-hoc-nghia-3.jpeg]


Hôm nay Lễ "L'action de Grâce", ở nhà nghỉ ngơi mà hong dè Xuân Hoa Diễm cũng vừa được công chiếu, xem một hơi 3 tập liền. Mỗi ngày sẽ chiếu 2 tập, cho đến 32 tập là đoạn kết. Nghe nói đă được đặt trước 4M lượt xem, vậy chắc phải giả chiền rồi hén. Smiling-face-with-halo4

Xuân Hoa Diễm được chuyển thể từ tiểu thuyết Mộng Hoa Xuân. Ngoài Ngô Cẩn Ngôn, Lưu Học Nghĩa, phim còn có sự tham gia của Trần Sở Hà, Triệu Tiểu Đường, Hoàng Nhật Oánh, Tất Văn Quân...

Mộ Dung Cảnh Hòa do Lưu Học Nghĩa thủ vai là hoàng tử của Đại Viêm, dẫn quân thu phục thành Thanh Châu. Nhưng rốt cuộc lại bị mai phục, lật lọng, dẫn đến việc bị đánh tàn phế chân ngồi xe lăn.

Mi Lâm do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai. Mất đi người thân trong trận chiến thành Thanh Châu. Mi Lâm thề sẽ trả thù, trừng phạt kẻ đã ra lệnh tàn sát người dân. Mi Lâm gia nhập tổ chức bí mật, trở thành sát thủ. Nhiệm vụ đầu tiên sau 8 năm là ám sát hoàng tử Đại Viêm. Mà không ngờ hắn lại chính là kẻ đứng sau tổ chức.

Phải công nhận là phim liền mạch, và trong suốt 3 tập không thấy lỗi nào hay sạn nào cả. Phim nhanh, không kéo dài lê thê, phục trang đẹp mắt, hài hòa, màu phim nhẹ nhàng, các vai phụ dần xuất hiện, nhan sắc tương đương không chênh lệch gì mấy.

Hoàng Nhật Oánh vai Tử Cố, cô công chúa Tây Yến Tử trở thành công chúa hòa thân để dập tắt chiến loạn nhiều năm giữa hai nước Tây Yến và Đại Viêm. Cô bé này gương mặt xinh xắn dễ thương và có nét của Thiệu Mỹ Kỳ (TVB), à.... không biết sao tôi lại có cảm giác vậy, nhất là nét diễn xuất trên gương mặt. Tulip4

Mộ Dung Cảnh Hòa đẹp như tranh, điên điên và tàn độc đúng như danh xưng "chủ soái bách quỷ". Vai này nghe nói là thử thách diễn xuất của Lưu Học Nghĩa. Dường như họ Lưu lồng tiếng cho vai này, giọng nói nhề nhệ, ấm trầm nhưng tựa như ở mười tám cõi âm ty gọi hồn, nghe ma mị ơn ớn...  Lol

Mi Lâm vẫn là vai trả thù. Ngô Cẩn Ngôn xem như thích hợp với vai báo thù, nữ chính quật cường, kiên định. Với nhan sắc không thể gọi là mỹ nhân được hihi, nhưng MDCH vẫn gọi "mỹ nhân" không ngừng. Mi Lâm vì được uống thuốc kịch độc trong quá trình đạo tạo tử sĩ của Ám Xưởng, tôi không hiểu đoạn này lắm, nhưng hình như tiêm chất này thì chịu đựng nổi những cơn đau khi bị tra tấn, có lẽ không bị ảnh hưởng nên khi rơi vào tay địch, ở địa lao cũng không khai thác được gì? (tôi nghĩ vậy).  Wink

Có một điều chưa rõ ràng là không hiểu tại sao Cảnh Hòa đào tạo Mi Lâm nhưng lại phái Mi Lâm đi hành thích mình, xem cô là con cờ thí chăng?. Chết thì chết thôi. Ấy vậy mà đến tập 3, khi đại thái tử tuyển chọn Mi Lâm để làm thiếp thì tự dưng Cảnh Hòa đang là người tàn phế bỗng đứng bật dậy trước bao đôi mắt sửng sốt của cả hoàng triều. Thật lạ lùng hihi, và bố cục, phân đoạn phim, đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Rolling-on-the-floor-laughing4

Cảnh Hòa điên điên, Mi Lâm liều mạng.... Cả hai đều tạo ra kịch tính suốt 3 tập. Lạ là chỉ trong 3 tập mà như đã xem hết phim, thường thì vai phản diện, nếu tính đến chứng cứ hay chứng tích, phải đến vài ba tập cuối mới lộ mặt, vậy mà Mộ Dung Huyền Liệt, đại thái tử của Đại Viêm đã cho người xem thấy trong 10 năm trước, là vì sợ mất uy quyền và ngôi báu mà đã cho người đốt thành Thanh Châu, giá họa cho Tam thái tử Mộ Dung Cảnh Hòa.

Chemistry của cả hai vai diễn Lưu Học Nghĩa và Ngô Cẩn Ngôn rất ăn ý, Lưu Học Nghĩa dáng dấp cao ráo, gương mặt dài nhưng đều. Vừa xem xong Hoa Gian Lệnh nên khi sang đây đã thấy được sự diễn xuất rất tiến bộ, nhập vai... điên rất hay!.... Ngô Cẩn Ngôn thì tôi cũng vừa xem xong Mặc Vũ Vân Gian gần đây thôi. Cẩn Ngôn lại sống với vai diễn hết mình, không ngại make-up xấu xí dơ dáy hoang dại, nên khi xem hai người này thấy rất hài lòng, hy vọng các tập tiếp theo sẽ không làm người xem thất vọng...[Image: z67.gif]



Link xem phim:
https://www.xemphimss.com/xem/tap-1-...-hoa-xuan.aspx



hnh
14.10.2024






[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • JayM
Reply