Posts: 868
Threads: 1
Likes Received: 953 in 201 posts
Likes Given: 899
Joined: Jul 2020
Reputation:
95
(2024-06-23, 11:44 AM)phai Wrote: Những cảnh Jay đi qua thật đẹp, cảm ơn Jay cho bà con đi phiêu lãng ké.
Anh phai chợt nghĩ nếu là anh phai được đi tới những chỗ nào đẹp hay nổi tiếng như vậy anh phai sẽ lụm 1 viên đá/sỏi mình thích đem về để trong vườn nhà, không có vườn thì để trong chậu ... bonsai.
Ngày Chủ Nhật vui vẻ và tuần mới an lành
...
Tưởng anh Phai đem về sơn hình cánh cam chứ
...
JayM, LTK, 4T, Sầu & cả nhà
...
Posts: 6,665
Threads: 131
Likes Received: 4,257 in 1,803 posts
Likes Given: 2,080
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2024-06-23, 12:58 PM)dulan Wrote: ...
Tưởng anh Phai đem về sơn hình cánh cam chứ
...
JayM, LTK, 4T, Sầu & cả nhà
...
Posts: 6,214
Threads: 98
Likes Received: 3,172 in 1,611 posts
Likes Given: 2,054
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2024-06-22, 10:10 PM)JayM Wrote: Tôi mới học được câu này "When You Completely Trust A Person Without Any Doubt, You'll Automatically Receive One Of Two Things - A Friend For Life Or A Lesson For Life.." để đây suy nghĩ...
Tuần vừa rồi lang thang ở WV, tôi dừng lại một tiệm tạp hoá ở miền quê để take 10 minute power nap. Thôi tiện thì dùng bathroom luôn. Bước vào tiệm, tôi tới quầy tính tiền: "May I..., chưa nói hết câu ...use the bathroom?" thì cô clerk đưa cái chìa khoá cho tôi. "How do you know?" Tôi hỏi, ba người, tôi, một nam, một nữ sau quầy tính tiền phá lên cười. Tình người với nhau ngọt quá đi. Tôi có thể kể rất nhiều những câu chuyện tương tự trên đường du hành qua bao nẻo đường đất nước Mỹ thân yêu...
Come to think of it, it's a win-win. We either gain a lifetime friendship built on trust and respect, or we receive a valuable life lesson about setting boundaries and practicing discernment. Both outcomes shape our understanding of relationships and enrich our life experiences, making us stronger and wiser.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 1,347
Threads: 20
Likes Received: 1,550 in 759 posts
Likes Given: 2,959
Joined: May 2020
Reputation:
48
(2024-06-23, 11:44 AM)phai Wrote: Những cảnh Jay đi qua thật đẹp, cảm ơn Jay cho bà con đi phiêu lãng ké.
Anh phai chợt nghĩ nếu là anh phai được đi tới những chỗ nào đẹp hay nổi tiếng như vậy anh phai sẽ lụm 1 viên đá/sỏi mình thích đem về để trong vườn nhà, không có vườn thì để trong chậu ... bonsai.
Ngày Chủ Nhật vui vẻ và tuần mới an lành Cám ơn anh Phai lúc nào cũng khuyến khích Jay.
Jay có nghĩ tới gia đình VB với những tình bạn thân thương như một khích lệ những khi gặp trắc trở trên đường ngao du. Lần vừa rồi, ham chơi, trời tối hù mới lò dò trên đường tới hotel. GPS dẫn Jay tới con đường giữa rừng núi rồi "You've arrived". Trời ơi hết hồn không dám đi tiếp, quành lại chổ có nhà cửa, ngừng xe kêu hotel, cô nhân viên tìm cách giứp nhưng không rành đường lối chỗ Jay đang bị lạc. Hotel ở cách có dưới 20 phút, mà loay hoay hơn tiếng sau mới tới. Lúc đó đường tối hù, chung quanh là rừng núi, khóc hu hu luôn. Nhưng ngày hôm sau trời sáng, lại tung tăng tiếp, hứa là không ham chơi nữa.
ý kiến hay quá Anh Phai; tới những nơi luật cho phép, Jay sẽ nhớ lụm đá/sỏi đủ lớn rồi ghi tên địa danh với ngày có mặt ở đó. Lần về Việt Nam lâu lắm rồi, Jay cũng mang về cho một người bạn tốt ở sở làm một viên sỏi từ Mỵ Sơn.
Ở Mỹ, có những nơi như Yellowstone National Park, luật không cho "Removing or possessing natural or cultural resources (such as wildflowers, antlers, rocks, and arrowheads".
Cuối tuần vui vẻ nha anh Phai.
Posts: 6,665
Threads: 131
Likes Received: 4,257 in 1,803 posts
Likes Given: 2,080
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2024-07-03, 10:40 PM)JayM Wrote: Cám ơn anh Phai lúc nào cũng khuyến khích Jay.
Jay có nghĩ tới gia đình VB với những tình bạn thân thương như một khích lệ những khi gặp trắc trở trên đường ngao du. Lần vừa rồi, ham chơi, trời tối hù mới lò dò trên đường tới hotel. GPS dẫn Jay tới con đường giữa rừng núi rồi "You've arrived". Trời ơi hết hồn không dám đi tiếp, quành lại chổ có nhà cửa, ngừng xe kêu hotel, cô nhân viên tìm cách giứp nhưng không rành đường lối chỗ Jay đang bị lạc. Hotel ở cách có dưới 20 phút, mà loay hoay hơn tiếng sau mới tới. Lúc đó đường tối hù, chung quanh là rừng núi, khóc hu hu luôn. Nhưng ngày hôm sau trời sáng, lại tung tăng tiếp, hứa là không ham chơi nữa.
ý kiến hay quá Anh Phai; tới những nơi luật cho phép, Jay sẽ nhớ lụm đá/sỏi đủ lớn rồi ghi tên địa danh với ngày có mặt ở đó. Lần về Việt Nam lâu lắm rồi, Jay cũng mang về cho một người bạn tốt ở sở làm một viên sỏi từ Mỵ Sơn.
Ở Mỹ, có những nơi như Yellowstone National Park, luật không cho "Removing or possessing natural or cultural resources (such as wildflowers, antlers, rocks, and arrowheads".
Cuối tuần vui vẻ nha anh Phai.
Đọc Jay kể cũng thấy sợ bởi vậy người ta nói đừng quá tin tưởng vào GPS.
Anh phai không hay đi nên không biết có những cái luật kỹ như vậy. Nghe nói Yellowstone rộng mênh mông vây mà một hòn đá cũng bị cấm không cho chôm. Nhưng nói giả dụ như có ai muốn chôm một hòn đá nhỏ cỡ nắm tay thôi thì chắc cũng chẳng ai biết phải không? Luật này chắc chỉ dành cho những người có ý thức tôn trọng luật pháp.
Cảm ơn Jay
Posts: 1,347
Threads: 20
Likes Received: 1,550 in 759 posts
Likes Given: 2,959
Joined: May 2020
Reputation:
48
Tôi được sanh ra trên đất Mẹ Việt Nam. Đất nước Mỹ tự do là nơi tôi lớn lên dưới sự bao bọc của Bố Mẹ và các anh chị em. Tình yêu thương của Bố Mẹ và các anh chị em bao quanh tôi suốt đời, tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm từ những người Mỹ tôi gặp trên đường đời: cặp vợ chồng trên máy bay khi tôi đi chuyến du lịch solo đầu tiên đã cho tôi những lời khuyến khích an toàn cho bản thân. Tôi yêu nước Mỹ và những người Mỹ giầu lòng bác ái.
Dù là đi nơi nào trên đất nước Mỹ, tôi cũng thấy rạt rào niềm thương mến.
Tháng Tám năm nay đi mỏi chân trên sa mạc miền tây nước Mỹ.. Chuyến đi vừa rồi có lực sĩ đi cùng. Có con, tôi hiểu và thương Bố Mẹ thật nhiều hơn. Con cái có khôn lớn tới đâu, Bố Mẹ vẫn lo lắng cho sự an toàn của con.
Đi thăm Death Valley từ Las Vegas, ghé qua đỉnh núi Dante's View, đậu xe xong, loay hoay lấy nước, lúc ra hiking trail thì cậu ấy biến đâu rồi. Nhìn mãi mới nhắm được cậu ấy đang hike
xa xa. Theo dõi cho tới khi cậu ấy đi xuống dốc núi không còn thấy bóng dáng nữa. Mẹ đứng sốt ruột mong con xuất hiện trên đỉnh núi mà thấy thời gian như đứng lại. Tôi an tâm là cậu ấy có mang theo nước uống. Rồi cậu ấy cũng xuất hiện trên đỉnh núi; tim tôi muốn thót lại, lòng thầm hét lên.
"Mẹ lo nãy giờ đó nghe con." "You know what mom, my feet were shaking when I took this picture on the narrow trail. This is priceless for me." "Trời ơi." "Thanks mom." "Thanks Con for keeping yourself safe, love you Con." "Thương mẹ."
Posts: 563
Threads: 2
Likes Received: 1,223 in 592 posts
Likes Given: 1,040
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
Hai mẹ con thương quá, con là niềm an ủi lớn lao và là động lực để mình bước từng bước tiến tới mỗi ngày hah JayM
Chúc Jay và con trai luôn sức khoẻ, cùng nhau đi du lịch an vui nhe
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)
Posts: 1,347
Threads: 20
Likes Received: 1,550 in 759 posts
Likes Given: 2,959
Joined: May 2020
Reputation:
48
(2024-09-01, 10:39 AM)Dewdrop Wrote: Hai mẹ con thương quá, con là niềm an ủi lớn lao và là động lực để mình bước từng bước tiến tới mỗi ngày hah JayM
Chúc Jay và con trai luôn sức khoẻ, cùng nhau đi du lịch an vui nhe
Cám ơn Cỏ. Có lực sĩ tình nguyện du lịch với mình thì thấy an toàn hơn, và nhờ vào sự quan tâm tới người đồng hành, Jay chế ngự tham vọng của mình, giảm chặng đường lái xe mỗi ngày.
Chúc Cỏ cuối tuần lễ nghỉ bình an hạnh phúc.
Jay mới đọc đâu đó là lười biếng ngủ kỹ cuối tuần tuần tốt cho sức khoẻ, nên Jay sẽ tiếp tục thói quen ngủ nướng cuối tuần hay bất cứ khi nào có thể.
The following 1 user Likes JayM's post:1 user Likes JayM's post
• TTTT
Posts: 1,347
Threads: 20
Likes Received: 1,550 in 759 posts
Likes Given: 2,959
Joined: May 2020
Reputation:
48
Hơn hai tuần sau khi Helene đi ngang và để lại những tàn phá, tôi vẫn còn những giây phút bàng hoàng, nước mắt lưng tròng khi nghĩ tới những người tôi đã có dịp gặp gỡ khi ngao du những địa danh ở North Carolina: Hot Spring, Mashall, Burnsville, Spruce Pine, Ashsville, Lake Lure, Chimney Rock.. Email từ French Broad Adventures cho hay là nhân viên của họ an toàn, một ơn lành.
Tôi nhớ tới những ngôi nhà chênh vênh trên sườn núi, sát cạnh dòng sông chảy xiết; số phận của những cư dân trong những ngôi nhà này ra sao? Tôi thăm trang mạng của ban nhạc đã từng trình diễn ở Hot Spring, băn khoăn, quan tâm cho ba người nghệ sĩ chúng tôi đã có dịp trò chuyện.
Cầu xin cho mọi người, tôi cũng cầu cho Wayco, chú gà tôi có dịp bế lên...
...
|