(2024-01-17, 04:44 AM)Chân Nguyệt Wrote: Hello 4Tttt Dewdrop , ja mình củng hồi hộp coi hết video, chỉ sợ sau khi bé sống, sương sống có bì gì hong, thế nào cung bị dấu bầm ...
Chào chị CN, chào DD...
Vì mình dễ bị "đau tim" không dám xem cảnh BS cứ vừa lắc, vừa ấn vừa vỗ trên thân thể còn non và mềm èo của bé nên mình cứ tua cho qua tới khúc vị BS và cô Y Tá đã hồi sinh được cho em bé. Khi nghe tiếng khóc đầu tiên của bé thì mình mới thở phào nhẹ nhỏm để xem tiếp cho tới hết clip luôn!
Chị CN ơi, vì bất đắc dĩ BS mới làm những thao tác như vậy để dành sự sống lại cho bé nên không tránh được cái hậu quả và hệ lụy tới sức khỏe của bé ngay bây giờ hay về sau đâu nhưng Lan tin tưởng vào kiến thức và sự tiến bộ của nền y học nên các BS sẽ có thể chỉnh lại được xương sống và sức khỏe của bé nếu có bị gì... (xương sống không biết có bị gì không nhưng cả thân thể của bé thì thấy da dẻ của bé từ trắng trẻo mà biến thành đỏ tím luôn là thấy muốn đau tim trước rồi!
)
@DD...Cỏ ơi Cỏ cứ tự nhiên, mình cảm ơn Cỏ vì đã quan tâm tới những gì mình nói thật nhiều.
Mình không biết Cỏ hiểu lời mà mình đã nói bằng ý nào nhưng sau khi đọc những gì nàng hỏi anh thầy abc thì linh tính nói cho mình biết là Cỏ đang hiểu lầm ý mình nói rồi ....4T giờ mới thức nên đôi mắt và đầu óc còn mơ mơ màng màng lắm, mình sẽ nói chuyện với Cỏ sau nha.
Chúc Cỏ và chị CN có một buổi sáng của một ngày mới thật an lành.....