2023-11-05, 12:25 PM
theo chân phóng viên đài VB-N chúng tôi đã đến văn phòng tổng tham mưu quân đội Israel tại Pakmaz để trực tiếp phỏng vấn tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, tướng Herzi Halevi về một nhà tù ngay giữa lòng Đông Jerusalem.
Nhà tù này đặc biệt không giam giữ tù nhân chiến tranh , những người do tham chiến , bị bắt và nhốt tù .... mà nhà tù này chỉ giam giữ một người , và đặt biệt lại là người Việt Nam
Người này bị khốn khổ vô cùng , do bị tra tấn quá mức nên người lúc nào cũng nóng hừng hực , bứt rứt không yên ... ngủ cũng không đủ giấc , ăn cũng không ngon miệng
đôi khi được cho phép thì người ấy do oán hận ngập tràn mà buông những lời khó nghe , xong lại thấy hả hê ... nhưng được không lâu lại bị dày vò , dằn vặt , lửa trong lòng còn hơn lửa tam muội ....
sau khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng này , thi chúng tôi đã có cuộc điện đàm với một vị tăng trong đạo Phật về trường hợp này và xin Ngài cho một lời khuyên .... (do vì trục trặc kỹ thuật, chúng tôi không còn bản chính) nhưng lời khuyên đại khái là ... hết thuốc chữa ?!! Ngài dạy bằng cách trích dẫn một châm ngôn ... nhà tù à , còn phải xem mình ở bên nào song sắt ... và quan trọng hơn cả , ai là người cầm chìa khoá
nếu có thông tin gì thêm về nhà tù có một không hai và người tù bất đắc dĩ này , chúng tôi sẽ lập tức đăng tải
nay kính , và với tâm từ
tui
Edit: ban biên tập đã bỏ xót một chi tiết quan trọng , tướng Herzi Halevi phủ nhận quân đội Do Thái có thiết lập một nhà tù như thế , và quan sát viên quốc tế cũng đã xác minh ... người nầy tự nhốt mình vào tù ... chúng tôi phân vân lắm ... nếu đúng vậy ... xin anh/chị hãy tự "giải phóng" mình ...
Nhà tù này đặc biệt không giam giữ tù nhân chiến tranh , những người do tham chiến , bị bắt và nhốt tù .... mà nhà tù này chỉ giam giữ một người , và đặt biệt lại là người Việt Nam
Người này bị khốn khổ vô cùng , do bị tra tấn quá mức nên người lúc nào cũng nóng hừng hực , bứt rứt không yên ... ngủ cũng không đủ giấc , ăn cũng không ngon miệng
đôi khi được cho phép thì người ấy do oán hận ngập tràn mà buông những lời khó nghe , xong lại thấy hả hê ... nhưng được không lâu lại bị dày vò , dằn vặt , lửa trong lòng còn hơn lửa tam muội ....
sau khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng này , thi chúng tôi đã có cuộc điện đàm với một vị tăng trong đạo Phật về trường hợp này và xin Ngài cho một lời khuyên .... (do vì trục trặc kỹ thuật, chúng tôi không còn bản chính) nhưng lời khuyên đại khái là ... hết thuốc chữa ?!! Ngài dạy bằng cách trích dẫn một châm ngôn ... nhà tù à , còn phải xem mình ở bên nào song sắt ... và quan trọng hơn cả , ai là người cầm chìa khoá
nếu có thông tin gì thêm về nhà tù có một không hai và người tù bất đắc dĩ này , chúng tôi sẽ lập tức đăng tải
nay kính , và với tâm từ
tui
Edit: ban biên tập đã bỏ xót một chi tiết quan trọng , tướng Herzi Halevi phủ nhận quân đội Do Thái có thiết lập một nhà tù như thế , và quan sát viên quốc tế cũng đã xác minh ... người nầy tự nhốt mình vào tù ... chúng tôi phân vân lắm ... nếu đúng vậy ... xin anh/chị hãy tự "giải phóng" mình ...