Posts: 6,704
Threads: 107
Joined: Jun 2020
Reputation:
177
(2023-07-08, 04:40 PM)LýMạcSầu Wrote: Cám ơn Kỳ đã post những điều hữu ích 
Dạ kg gì chị, em đọc thấy hay nên rinh vào sẵn ghẹo vui chị và mấy cô đó mà.
(2023-07-09, 05:09 AM)005 Wrote: Câu cô thì đúng, câu chú là sai rồi.
Những con ong bay lòng vòng tuyền là ong cái, những con ong thợ là ong cái hết. Con ong đực sinh ra chỉ mỗi một nhiệm vụ ăn ở không (cả ăn cũng có ong thợ đút), cúng tinh trùng cho gái ....chúa...rồi chết, cuộc đời trác táng này chỉ có 14, 15 ngày là xong xuôi. Cho nên khi cám ơn, nên cám ơn các "cô ong". 
Hahaha... dạ muội xin thú tội là sao y bản chính từ trang nhà của Cha nên kg để ý, đến khi đọc lại thì thấy sai sai nhưng thôi kệ luôn.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 5,729
Threads: 47
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2023-07-09, 05:09 AM)005 Wrote: Câu cô thì đúng, câu chú là sai rồi.
Những con ong bay lòng vòng tuyền là ong cái, những con ong thợ là ong cái hết. Con ong đực sinh ra chỉ mỗi một nhiệm vụ ăn ở không (cả ăn cũng có ong thợ đút), cúng tinh trùng cho gái ....chúa...rồi chết, cuộc đời trác táng này chỉ có 14, 15 ngày là xong xuôi. Cho nên khi cám ơn, nên cám ơn các "cô ong". 
(2023-07-09, 10:19 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ kg gì chị, em đọc thấy hay nên rinh vào sẵn ghẹo vui chị và mấy cô đó mà.
Hahaha... dạ muội xin thú tội là sao y bản chính từ trang nhà của Cha nên kg để ý, đến khi đọc lại thì thấy sai sai nhưng thôi kệ luôn. 
Bên VN xưa nay luôn dùng "chú" ong, chắc vì trọng nam khinh nữ
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 5,729
Threads: 47
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
chưa kịp trà lời cái xóa nữa rồi
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 7,621
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2023-07-11, 12:36 PM)LýMạcSầu Wrote: chưa kịp trà lời cái xóa nữa rồi 
Lan mà  .
Posts: 4,848
Threads: 154
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
(2023-07-09, 10:19 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ kg gì chị, em đọc thấy hay nên rinh vào sẵn ghẹo vui chị và mấy cô đó mà.
Hahaha... dạ muội xin thú tội là sao y bản chính từ trang nhà của Cha nên kg để ý, đến khi đọc lại thì thấy sai sai nhưng thôi kệ luôn. 
Lý Đạo Cô Wrote:Bên VN xưa nay luôn dùng "chú" ong, chắc vì trọng nam khinh nữ ![[Image: shy.png]](http://vietbestforum.com/images/smilies/Temp/shy.png)
Việt Nam mình cái gì be bé cái gọi chú hết trơn. Chú chim nho nhỏ, chú vịt con, chú gà con, chú dê con, chú cún, chú mèo tam thể, chú ngựa con háu đá, chú bê, chú kiến vàng, chú ve sầu ...v,v,v giờ đến chú ong. Mà chú ong sống có 14 ngày chết queo rồi lấy đâu ra mà thấy. hihihihihih
Posts: 2,893
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 4,714
Threads: 6
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Posts: 2,893
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 5,729
Threads: 47
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 5,729
Threads: 47
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2023-07-11, 12:49 PM)005 Wrote: Việt Nam mình cái gì be bé cái gọi chú hết trơn. Chú chim nho nhỏ, chú vịt con, chú gà con, chú dê con, chú cún, chú mèo tam thể, chú ngựa con háu đá, chú bê, chú kiến vàng, chú ve sầu ...v,v,v giờ đến chú ong. Mà chú ong sống có 14 ngày chết queo rồi lấy đâu ra mà thấy. hihihihihih
Tôi nghiệp chú ong
Chỉ có mấy ông bị gọi bằng chú là thấy buồn
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 7,621
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
69
Posts: 4,714
Threads: 6
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Posts: 2,893
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 2,893
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2023-07-11, 04:37 PM)Thuctinh Wrote: Cần thầy trò của TT tặng cho Lan mật ong của TTC không? Bảo đảm Lan không có sức đuổi ông bướm bu quanh Lan đâu đó nhé 
Vậy để Lan bế môn luyện nội công thêm cái đã, chứ giờ sức tàn lực kiệt rồi, ham vui quá có ngày bị vùi thây dưới 3 thước đất hỏng hay đó TT ui.
Posts: 5,729
Threads: 47
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2023-07-11, 04:37 PM)Thuctinh Wrote: Cần thầy trò của TT tặng cho Lan mật ong của TTC không? Bảo đảm Lan không có sức đuổi ông bướm bu quanh Lan đâu đó nhé 
Tỉnh Nhi khoẻ chứ? Rảnh rổi hơn chưa?
Vấn thế gian, tình là chi...
|