Khoảng lặng
Thua rồi. 

Crying-face4  Crying-face4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-12-18, 01:01 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Thua rồi. 

Crying-face4  Crying-face4

Thể thao thôi mà.  Người Pháp phóng khoáng, không xem nặng chuyện thắng thua lắm.
Reply
[Image: FB-IMG-1671452451482.jpg]

[Image: FB-IMG-1671452444193.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-12-19, 09:58 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: [Image: FB-IMG-1671452451482.jpg]

[Image: FB-IMG-1671452444193.jpg]

Mùa lễ này anh cũng chưa ra tới mall để ngắm ... em đi qua nàng đi lại nữa.
Reply
(2022-12-19, 10:27 AM)phai Wrote: Mùa lễ này anh cũng chưa ra tới mall để ngắm ... em đi qua nàng đi lại nữa.

Em thì rất thích đi window - shopping những dịp như vậy. Có thêm người bạn nữ đi cùng nữa thì càng tốt. Đi một hồi mỏi chân thì ghé uống gì đó ấm áp, nhấm nháp chút bánh ngọt rồi ngắm trai xinh gái đẹp xung quanh.

Mấy nay thấy hai anh đều tự mua quà tặng bản thân dịp Noel em mới nhớ ra cũng đã rất lâu rồi em không mua gì tặng mình dịp Noel. 

Hình như em đang đánh mất chính mình tự khi nào không biết. 

Tối nay em sẽ lên danh sách nấu gì cho tiệc sắp tới, mai sẽ trang trí bàn tiệc, em cũng làm đơn giản như mọi khi thôi. 

Anh bớt mệt chưa?
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-12-19, 12:36 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Em thì rất thích đi window - shopping những dịp như vậy. Có thêm người bạn nữ đi cùng nữa thì càng tốt. Đi một hồi mỏi chân thì ghé uống gì đó ấm áp, nhấm nháp chút bánh ngọt rồi ngắm trai xinh gái đẹp xung quanh.

Mấy nay thấy hai anh đều tự mua quà tặng bản thân dịp Noel em mới nhớ ra cũng đã rất lâu rồi em không mua gì tặng mình dịp Noel. 

Hình như em đang đánh mất chính mình tự khi nào không biết. 

Tối nay em sẽ lên danh sách nấu gì cho tiệc sắp tới, mai sẽ trang trí bàn tiệc, em cũng làm đơn giản như mọi khi thôi. 

Anh bớt mệt chưa?

Cảm ơn em anh đỡ rồi. Hôm qua bị cảm lạnh người cứ như bị trúng Hàn Băng chưởng mặc 3, 4 lớp áo mà cứ lạnh run, cổ họng đau rát và ho khan. Có người bày lấy gừng pha nước uống cho ấm người nhưng nhà không có gừng đành chịu hihi.
Anh cứ lấy viên kẹo Hall ngậm liên tục nên giờ cổ họng bớt đau sắp hét được rồi  Wink .

Mùa GS anh cũng thích ra mall nhưng không đi lòng vòng chỉ mua ly cà phê rồi kiếm một nơi nào đó ngồi uống và trầm ngâm chuyện đời mình.
Anh thấy em trang trí đơn giản nhưng rất hài hòa, trang nhã  Thumbs-up4 .
Reply
Chúc anh Phai mau khỏe lại đón Giáng Sinh vui vẻ Tulip4



To anh Phai and Mãi Yêu Thương Clinking-beer-mugs4


[Image: wKmwUJL.gif]
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
[Image: FB-IMG-1670240040265.jpg]

Tới giờ ... 

[Image: FB-IMG-1671567378936.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
[Image: 20221221-072046.jpg]

Cảm ơn em.  Thương chúc em,  em rể cùng gđ đón 1 giáng sinh an lành,  ấm áp
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Chúc em và gia đình mùa Noel ấm cúng đầy niềm vui.
Năm mới an lành mạnh khỏe nha cưng.

[Image: 20221221-120123.jpg]
Reply
Cảm ơn chị cưng, cảm ơn anh cưng về những lời chúc ấm áp Tulip4 .

Em hôm nay lỡ dại, liếm chút xíu rượu whisky 43 độ, chỉ liếm qua chứ không có uống một ngụm, vậy mà choáng váng mặt mày và đi nằm luôn. Đầu không đau, chỉ là trời đất xoay chuyển. Hèn chi người ta nói uống rượu cho quên đời cũng phải. 

Vậy mà hôm qua em đã mua chai rượu cho riêng em, tính để Noel uống cho biết với giang hồ  Rollin
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-12-22, 07:17 AM)Mãi Yêu Thương Wrote:
Cảm ơn chị cưng, cảm ơn anh cưng về những lời chúc ấm áp Tulip4 .

Em hôm nay lỡ dại, liếm chút xíu rượu whisky 43 độ, chỉ liếm qua chứ không có uống một ngụm, vậy mà choáng váng mặt mày và đi nằm luôn. Đầu không đau, chỉ là trời đất xoay chuyển. Hèn chi người ta nói uống rượu cho quên đời cũng phải. 

Vậy mà hôm qua em đã mua chai rượu cho riêng em, tính để Noel uống cho biết với giang hồ  Rollin

Hên là khi xưa em không lỡ dại ra giang hồ uống rượu và nếu gặp nhằm kẻ xấu  Lol .
Reply
chiều đông ở cà
chúc cưng y nô-en có nhiều quà Grinning-face-with-smiling-eyes4
[Image: 319312567-1150802362202207-5453033985448541639-n.jpg]
Reply
(2022-12-22, 08:17 PM)vô_danh Wrote: chiều đông ở cà
chúc cưng y nô-en có nhiều quà Grinning-face-with-smiling-eyes4
[Image: 319312567-1150802362202207-5453033985448541639-n.jpg]

Nhìn tuyết dày đầy vậy mới là Noel chứ.
 
Cảm ơn anh. Santa Claus quên em suốt mấy năm nay, chắc tại không ngoan  Shy

Chúc anh và gia đình có mùa lễ Giáng sinh ấm áp  Tulip4.

[Image: FB-IMG-1671770606325.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-12-22, 12:30 PM)phai Wrote: Hên là khi xưa em không lỡ dại ra giang hồ uống rượu và nếu gặp nhằm kẻ xấu  Lol .

Hìhi. Em biết thân biết phận nên khi đã hết cơ hội gặp kẻ xấu, em mới dám uống quên đời, quên sầu  Rollin Rollin
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply