Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2022-10-07, 12:22 PM)LýMạcSầu Wrote: Rolling-on-the-floor-laughing4

[Image: FB-IMG-1665161518380.jpg]

Hello Chị Sầu...
Lan tin tưởng là chị có dung nhan đẹp và dễ thương nên còn có thể soi gương để mà tha thứ cho cả thế giới được. Nhưng mỗi lần bực bội thì Lan không dám nhìn vô gương, vì lúc đó Lan nhìn y hệt ba Chằn luôn! Bỡi vậy nên mỗi khi bực bội là Lan phải hét, phải nói cho đã mới thả cái bực bội ra được. Cho nên mỗi khi Lan giận hay bực thì không những thấy xấu thôi mà còn có thể phun ra lửa luôn á! Happy-smiley-emoticon
                                                                                     
(2022-10-07, 02:40 PM)TTTT Wrote: Hello Chị Sầu...
Lan tin tưởng là chị có dung nhan đẹp và dễ thương nên còn có thể soi gương để mà tha thứ cho cả thế giới được. Nhưng mỗi lần bực bội thì Lan không dám nhìn vô gương, vì lúc đó Lan nhìn y hệt ba Chằn luôn! Bỡi vậy nên mỗi khi bực bội là Lan phải hét, phải nói cho đã mới thả cái bực bội ra được. Cho nên mỗi khi Lan giận hay bực thì không những thấy xấu thôi mà còn có thể phun ra lửa luôn á! Happy-smiley-emoticon

Đệ tử đã có sắc đẹp “mê hồn”, huống chi là sư phụ Rolling-on-the-floor-laughing4
(2022-10-07, 02:47 PM)Thuctinh Wrote: Đệ tử đã có sắc đẹp “mê hồn”, huống chi là sư phụ Rolling-on-the-floor-laughing4

Ok-sign-smiley-emoticon Tulip4 Heavy-black-heart4
                                                                                     
(2022-10-07, 02:40 PM)TTTT Wrote: Hello Chị Sầu...
Lan tin tưởng là chị có dung nhan đẹp và dễ thương nên còn có thể soi gương để mà tha thứ cho cả thế giới được. Nhưng mỗi lần bực bội thì Lan không dám nhìn vô gương, vì lúc đó Lan nhìn y hệt ba Chằn luôn! Bỡi vậy nên mỗi khi bực bội là Lan phải hét, phải nói cho đã mới thả cái bực bội ra được. Cho nên mỗi khi Lan giận hay bực thì không những thấy xấu thôi mà còn có thể phun ra lửa luôn á! Happy-smiley-emoticon


Hi NL, hồi sáng chị ngồi họp chán quá, lướt FB thấy cái này mắc cười nên copy qua đây. Cứ ảo tưởng mình đẹp đi, từ từ tự nhiên thấy mình đẹp thật, nhất là tối về tháo contact lens ra nhìn mờ mờ Rollin Rollin
Lúc chị dữ lên chắc cái mặt của chị cũng ghê lắm. Hồi nãy nói chuyện với coworker là sắp đi họp nữa, xém chút nói SH.T với him. Smiling-face-with-halo4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-10-07, 02:47 PM)Thuctinh Wrote: Đệ tử đã có sắc đẹp “mê hồn”, huống chi là sư phụ Rolling-on-the-floor-laughing4

Hahaha, lúc này Tỉnh Nhi tự tin vượt mặt sư phụ rồi Thumbs-up4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-10-07, 03:42 PM)LýMạcSầu Wrote: Hi NL, hồi sáng chị ngồi họp chán quá, lướt FB thấy cái này mắc cười nên copy qua đây. Cứ ảo tưởng mình đẹp đi, từ từ tự nhiên thấy mình đẹp thật, nhất là tối về tháo contact lens ra nhìn mờ mờ  Rollin  Rollin
Lúc chị dữ lên chắc cái mặt của chị cũng ghê lắm. Hồi nãy nói chuyện với coworker là sắp đi họp nữa, xém chút nói SH.T với him. Smiling-face-with-halo4

Becuoi Khi nóng và bực nổi lên thì nhiều khi mình không control được chính mình...Lan cũng bị hoài hà chị...Hôm bữa Lan cũng làm cho nhỏ coworker sợ xanh mặt luôn. Sau đó Lan có nói xin lỗi với nó, nó bảo là lúc này Lan rất lạ. Rồi thì mấy đứa xúm lại chất vấn Lan có gặp chuyện gì buồn phiền hay không, nếu có thì "phải" nói ra, chứ để trong tâm, giữ cái áp lực trong lòng hoài dễ bị điên lắm....Có nhiều cái không phải nói ra là hết buồn bực được đâu, thêm Lan có cái tánh dễ quạu mà cũng dễ khóc nữa nên bị tụi nó chất vấn 1 hồi Lan nói không được, quạu lắm mà không dám xổ ra thêm nên khóc luôn! Becuoi
                                                                                     
(2022-10-07, 03:44 PM)LýMạcSầu Wrote: Hahaha, lúc này Tỉnh Nhi tự tin vượt mặt sư phụ rồi  Thumbs-up4   Rolling-on-the-floor-laughing4

Có sư phụ nổi danh tiếng với nhan sắc đẹp và múa gươm đẹp, em tự tin là phải. Biggrin
(2022-10-07, 04:54 PM)TTTT Wrote: Becuoi Khi nóng và bực nổi lên thì nhiều khi mình không control được chính mình...Lan cũng bị hoài hà chị...Hôm bữa Lan cũng làm cho nhỏ coworker sợ xanh mặt luôn. Sau đó Lan có nói xin lỗi với nó, nó bảo là lúc này Lan rất lạ. Rồi thì mấy đứa xúm lại chất vấn Lan có gặp chuyện gì buồn phiền hay không, nếu có thì "phải" nói ra, chứ để trong tâm, giữ cái áp lực trong lòng hoài dễ bị điên lắm....Có nhiều cái không phải nói ra là hết buồn bực được đâu, thêm Lan có cái tánh dễ quạu mà cũng dễ khóc nữa nên bị tụi nó chất vấn 1 hồi Lan nói không được, quạu lắm mà không dám xổ ra thêm nên khóc luôn! Becuoi

TT buồn bực gì là TT phải trút bỏ lẹ, nên hiếm có phiền não nào bám theo TT được lâu, buồn đó rồi cười vui đó liền à.
(2022-10-07, 05:32 PM)Thuctinh Wrote: TT buồn bực gì là TT phải trút bỏ lẹ, nên hiếm có phiền não nào bám theo TT được lâu, buồn đó rồi cười vui đó liền à.

Phải làm được như TT thì hay biết mấy...Ở trong thế giới ảo này thì Lan cũng từng "trút" ra đó TT....mỗi khi Lan thấy bực chướng gì Lan tự do "trút" ra liền, bất quá thì chờ đọc những lời người dưng đay nghiến hay chửi mình là xong. Khi offline thì Lan xí xóa hết mọi chuyện rồi quên đi dễ dàng; nhưng ở ngoài đời Lan làm vậy thấy khó quá! Tại vì cứ nghĩ là mình còn ngày mai, ngày mốt để đối mặt nhìn nhau nữa nên nhiều khi vừa thấy chướng, vừa thấy tức mà phải ém vô lòng hoài....Chỉ có thể trút ra được nếu người đó tự động nhận ra cái sai, cái lỗi của họ trước thôi. Bỡi vậy nên ở ngoài đời Lan cứ là người bị ấm ức suốt! Biggrin
                                                                                     
(2022-10-07, 04:54 PM)TTTT Wrote: Becuoi Khi nóng và bực nổi lên thì nhiều khi mình không control được chính mình...Lan cũng bị hoài hà chị...Hôm bữa Lan cũng làm cho nhỏ coworker sợ xanh mặt luôn. Sau đó Lan có nói xin lỗi với nó, nó bảo là lúc này Lan rất lạ. Rồi thì mấy đứa xúm lại chất vấn Lan có gặp chuyện gì buồn phiền hay không, nếu có thì "phải" nói ra, chứ để trong tâm, giữ cái áp lực trong lòng hoài dễ bị điên lắm....Có nhiều cái không phải nói ra là hết buồn bực được đâu, thêm Lan có cái tánh dễ quạu mà cũng dễ khóc nữa nên bị tụi nó chất vấn 1 hồi Lan nói không được, quạu lắm mà không dám xổ ra thêm nên khóc luôn! Becuoi

Phải tới cái tuổi dậy thì lần thứ 2 không NL, tuổi này dể cáu gắt, tủi thân, bực bội có thể nối điên giết người luôn à Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Wink
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-10-07, 05:18 PM)Thuctinh Wrote: Có sư phụ nổi danh tiếng với nhan sắc đẹp và múa gươm đẹp, em tự tin là phải. Biggrin

Thứ 6 nữa rồi nhanh quá. Tỉnh Nhi party tiếp hén. Cheer
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-10-07, 05:51 PM)TTTT Wrote: Phải làm được như TT thì hay biết mấy...Ở trong thế giới ảo này thì Lan cũng từng "trút" đó TT....mỗi khi Lan thấy bực chướng gì Lan tự do "trút" ra liền, bất quá thì chờ đọc những lời người dưng đay nghiến hay chửi mình là xong. Khi offline thì Lan xí xóa hết mọi chuyện rồi quên đi dễ dàng; nhưng ở ngoài đời Lan làm vậy thấy khó quá! Tại vì cứ nghĩ là mình còn ngày mai, ngày mốt để đối mặt nhìn nhau nữa nên nhiều khi vừa thấy chướng, vừa thấy tức mà phải ém vô lòng hoài....Chỉ có thể trút ra được nếu người đó tự động nhận ra cái sai, cái lỗi của họ trước thôi. Bỡi vậy nên ở ngoài đời Lan cứ là người bị ấm ức suốt! Biggrin

Thật ra TT có bị cảm giác như Lan, thời gian vừa qua, TT cứ cho người ta không hiểu nên không mạnh dạng đối diện nay càng tệ và khó xử lý hơn nè.  Có nói ra thì mới biết người ta hiểu hay không hiểu? Nếu chuyện không đáng, bỏ qua được thì bỏ cho nhẹ.
(2022-10-07, 05:59 PM)LýMạcSầu Wrote: Thứ 6 nữa rồi nhanh quá. Tỉnh Nhi party tiếp hén.  Cheer

Dạ em tới nhà bạn ăn tối thôi sư phụ, chỉ có hai gia đinh.  Còn sư phụ?
(2022-10-07, 05:58 PM)LýMạcSầu Wrote: Phải tới cái tuổi dậy thì lần thứ 2 không NL, tuổi này dể cáu gắt, tủi thân, bực bội có thể nối điên giết người luôn à Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Wink


Em đang trong giai đoạn này, khổ lắm.  Được may là em dễ vui, nhưng cũng khó quên.
(2022-10-07, 06:12 PM)Thuctinh Wrote: Dạ em tới nhà bạn ăn tối thôi sư phụ, chỉ có hai gia đinh.  Còn sư phụ?

Sư phụ lười đi đâu lắm. Tuổi của sư phụ họ thích tụ tập ca hát, nhảy đầm, nhậu nhẹt, sư phụ không biết những thứ đó nên tham gia không thấy vui. Nói chung là sư phụ bị bịnh sợ người, nhất là đàn ông Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...