Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

🍩🍩🍩Supermod......🍪🍪🍪
Hmm.... Cái thằng cha lựu đạn đâu rồi ..... Đúng là đã bảo rồi đừng oắnh xe đi đón TS mà .... tới giờ này TS vẫn chưa được thả.... điệu này chắc phải chờ tới sáng quá.... Đúng đúng tới sáng bên đó còn khua bên này..... Hahahahahaha.... Until then .... Good Luck...

Ps... Kêu bằng thằng cha lựu đạn ..... không biết hắn có pháo kích vào nhà mình không cà..... Lâu lâu Cà Chớn để giúp bán thêm vũ khí lấy tiền mua xăng chạy xe ..... LOL-4 LOL-4 .... Ủa đâu có lâu lâu cà chớn đâu.... thường thường cũng cà chớn mà..... Không biết có bị dội bom nguyên tử hay không cà...... Suytu Suytu
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Hmm.... Chúc mừng TS đã ra tù...... Đúng là lựu đạn mà...... Sao chưa chịu đón về.... Chẳng lẽ ghé nhà ai ăn kem với mật ong rồi sao???..... Until then ..... Good Luck......

Ps... Chẳng lẽ đang vác đại pháo .... ngắm vào nhà Ngáp tui..... Nhớ nhắm cho kỹ, canh cho đúng .... bắt hụt qua nhà hàng xóm là được rồi.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2022-06-14, 08:13 AM)Dan. Wrote: ...
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là Thiền Sư được ra tù cải tạo, ai không nôn chứ tui nôn lắm luôn. Chắc phải xách xe lên tận nơi rước ổng zìa, nghĩ cái cảnh đường về quê xa lắc xa lơ, ôm mấy cuốn kinh lếch bộ về nhà, thương ôi là thương luôn.  Smiling-face-with-halo4

Thanks Dan.

Cuối cùng đời tù cũng qua. 2leluoi 

Nhà tù gì mà kỳ quá, không mùng không chiếu. Họ thảy mình vào đó cái bịch, và tối nằm cố gắng vỗ về giấc ngủ trên nền xi măng lạnh lẽo, mà ngủ đâu có được bao nhiêu. Nằm 8 tiếng mà đuổi muổi cũng mất hết 4 tiếng rồi, muổi nó bay hát hò reo vui vo ve bên lỗ tai khi phát hiện có người khách lạ từ phương xa. Và chúng vừa hát vừa đốp (chích) thảnh thơi thoải mái. Thôi bây giờ anattta chuẩn bị đi tắm nước bưởi xả xui, và kiếm chút gì cho vào bụng, đói quá rồi. Biggrin
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2022-06-14, 06:06 PM)anattā Wrote: Thanks Dan.

Cuối cùng đời tù cũng qua. 2leluoi 

Nhà tù gì mà kỳ quá, không mùng không chiếu. Họ thảy mình vào đó cái bịch, và tối nằm cố gắng vỗ về giấc ngủ trên nền xi măng lạnh lẽo, mà ngủ đâu có được bao nhiêu. Nằm 8 tiếng mà đuổi muổi cũng mất hết 4 tiếng rồi, muổi nó bay hát hò reo vui vo ve bên lỗ tai khi phát hiện có người khách lạ từ phương xa. Và chúng vừa hát vừa đốp (chích) thảnh thơi thoải mái. Thôi bây giờ anattta chuẩn bị đi tắm nước bưởi xả xui, và kiếm chút gì cho vào bụng, đói quá rồi. Biggrin

Hmm....   Vậy nhà tù cũng chẳng cho ăn.....  Hahahahahahaha....    Nhớ ăn no vừa vừa thôi ....  vì còn phải hét bài sang ngang nữa ...  ý lộn sang sông nữa .....   Mà không biết có ai song ca cùng hay không???....    Until then ....   Good Luck.....

Ps...  Mr. Đạn đang đi thăm nhà bà bầu.....  rồi bị bắt đem mu rùa và mấy khúc xương ra bói vài quẻ.....   LOL-4  LOL-4

Ps... Đừng bắt chước Ếch .... nghiền vào tù ngồi chơi cho muỗi cắn.... Rollin Rollin
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Mới xách xe lên tính đón ảnh về, nhưng ảnh xua tay lắc đầu cảm ơn, bảo thích đi bộ để nhìn cảnh vật xung quanh cho tâm hồn nó thư thái. Thư thái gì mà thấy mặt có vẽ buồn rầu đăm chiêu thấy ớn luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thế mới biết, với nhiều người chuyện vào tù ra tù có khi là một hành động anh hùng, nhưng với nhiều người khác nó lại là một vết xước trong tâm hồn là vậy Hy vọng ảnh sớm nguôi ngoai và mạnh khỏe mà quay trở về, ít ra là vào đây thủ thỉ vài câu cho mọi người yên lòng, trong đó có tui là một. Bởi, có những mất mát mình coi như là việc bình thường, xứng đáng, nhưng cũng có việc mình thực sự tiếc là vậy.

Mong ông Ngáp bớt nhảy nhót lung tung mà làm rối đội hình, chứ ông mà hết nhảy chỗ này qua chỗ kia, phát biểu linh tinh tui rối óc lắm ah. Có khi trong sáu món ăn chơi, Dài, Dzzai, Dóc, Dở, Diên và Dzô ..., tui đề nghị ông Mod mặt đỏ ban cho ông  chữ Dzô ... đó nghen.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply
(2022-06-14, 06:06 PM)anattā Wrote: Thanks Dan.

Cuối cùng đời tù cũng qua. 2leluoi 

Thôi bây giờ anattta chuẩn bị đi tắm nước bưởi xả xui, và kiếm chút gì cho vào bụng, đói quá rồi. Biggrin

Phải ăn bao nhiêu đây muối xả xui anh anattā.

Dạ mời anh  Shy


[Image: Mu%E1%BB%91i-g%E1%BB%93m-nh%E1%BB%AFng-l...%A0o-1.jpg]
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
(2022-06-14, 06:06 PM)anattā Wrote: Thanks Dan.

Cuối cùng đời tù cũng qua. 2leluoi 

Nhà tù gì mà kỳ quá, không mùng không chiếu. Họ thảy mình vào đó cái bịch, và tối nằm cố gắng vỗ về giấc ngủ trên nền xi măng lạnh lẽo, mà ngủ đâu có được bao nhiêu. Nằm 8 tiếng mà đuổi muổi cũng mất hết 4 tiếng rồi, muổi nó bay hát hò reo vui vo ve bên lỗ tai khi phát hiện có người khách lạ từ phương xa. Và chúng vừa hát vừa đốp (chích) thảnh thơi thoải mái. Thôi bây giờ anattta chuẩn bị đi tắm nước bưởi xả xui, và kiếm chút gì cho vào bụng, đói quá rồi. Biggrin

Ơn giời, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện, cứ tưởng anh ngậm bình hơi lặn mất tiêu rồi chứ?.  Smiling-face-with-halo4

Chơi với anh nhiều năm tui biết, Thiền Sư nhà mình ít khi vướng bận vào mấy cái chuyện hồng trần, nên lâu lâu thấy anh lặn mất tiu thì phải hiểu ngay cái lý do đằng sau ấy, chẳng qua vì chữ TÌNH to bự chảng, chỉ có TÌNH mới khiến anh quay mặt vào chùa tụng kinh gõ mõ được thôi, y như tui, có khi cũng vì một chữ TÌNH ấy mà quay mặt vào vách núi, thường gọi là diện bích, lảm nhãm như một gã khờ, ngọng ngịu làm thơ con cóc như một kẻ điên.  Shy 

Còn hỏi, chữ TÌNH ấy nó nghĩa là chi, xin thưa, nhiều nghĩa lắm, tình đời, tình người, tình thân, tình tang, tình yêu, tình cũ, tình mới, tình bễ bình, tình sét đánh, tình ngang hông...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Rảnh rỗi nhớ hát bài Tôi đưa em sang sông nha, tui đang đợi đó, mới "thai nghén" trong đầu một kịch bản hay ho, hấp dẫn luôn. Phen này không để cho ông Mod mặt đỏ dùng muỗng cà phê xúc đất đắp mộ cuộc tình nữa đâu, chuyến này cho ổng té núi chơi...

Becuoi
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply
(2022-06-14, 06:21 PM)Dan. Wrote: Mới xách xe lên tính đón ảnh về, nhưng ảnh xua tay lắc đầu cảm ơn, bảo thích đi bộ để nhìn cảnh vật xung quanh cho tâm hồn nó thư thái. Thư thái gì mà thấy mặt có vẽ buồn rầu đăm chiêu thấy ớn luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thế mới biết, với nhiều người chuyện vào tù ra tù có khi là một hành động anh hùng, nhưng với nhiều người khác nó lại là một vết xước trong tâm hồn là vậy Hy vọng ảnh sớm nguôi ngoai và mạnh khỏe mà quay trở về, ít ra là vào đây thủ thỉ vài câu cho mọi người yên lòng, trong đó có tui là một. Bởi, có những mất mát mình coi như là việc bình thường, xứng đáng, nhưng cũng có việc mình thực sự tiếc là vậy.

Mong ông Ngáp bớt nhảy nhót lung tung mà làm rối đội hình, chứ ông mà hết nhảy chỗ này qua chỗ kia, phát biểu linh tinh tui rối óc lắm ah. Có khi trong sáu món ăn chơi, Dài, Dzzai, Dóc, Dở, Diên và Dzô ..., tui đề nghị ông Mod mặt đỏ ban cho ông  chữ Dzô ... đó nghen.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hmm..... Ngáp tui dành cái bảng "Người Cà Chớn và không Cà Chua" rồi .... thì Mót mặt gì cũng sẽ không dám ban thưởng điều gì nữa..... Bởi ban thưởng thêm 1 chức nữa ..... vì sợ Ngáp tui nhảy thêm mạnh thì sẽ bị động đất làm đổ nhà thì lại khổ thêm nữa..... Until then.... Good Luck....

Ps... Già mà còn nhảy cà tửng, cà tưng là được rồi .... lúc nào đắp mền cỏ thì đâu còn có cơ hội mà nhảy lung tung nữa.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2022-06-14, 06:26 PM)Green Grass Wrote: Phải ăn bao nhiêu đây muối xả xui anh anattā.

Dạ mời anh  Shy


[Image: Mu%E1%BB%91i-g%E1%BB%93m-nh%E1%BB%AFng-l...%A0o-1.jpg]


Muối? Nhìn giống thuốc Bắc quá hè. Biggrin

Cám ơn Green Grass. Winking-face4 Chắc anh để dành nấu món kho gì đó mặn mặn ăn với cơm.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2022-06-14, 06:40 PM)Dan. Wrote: Ơn giời, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện, cứ tưởng anh ngậm bình hơi lặn mất tiêu rồi chứ?.  Smiling-face-with-halo4

Chơi với anh nhiều năm tui biết, Thiền Sư nhà mình ít khi vướng bận vào mấy cái chuyện hồng trần, nên lâu lâu thấy anh lặn mất tiu thì phải hiểu ngay cái lý do đằng sau ấy, chẳng qua vì chữ TÌNH to bự chảng, chỉ có TÌNH mới khiến anh quay mặt vào chùa tụng kinh gõ mõ được thôi, y như tui, có khi cũng vì một chữ TÌNH ấy mà quay mặt vào vách núi, thường gọi là diện bích, lảm nhãm như một gã khờ, ngọng ngịu làm thơ con cóc như một kẻ điên.  Shy 

Còn hỏi, chữ TÌNH ấy nó nghĩa là chi, xin thưa, nhiều nghĩa lắm, tình đời, tình người, tình thân, tình tang, tình yêu, tình cũ, tình mới, tình bễ bình, tình sét đánh, tình ngang hông...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Rảnh rỗi nhớ hát bài Tôi đưa em sang sông nha, tui đang đợi đó, mới "thai nghén" trong đầu một kịch bản hay ho, hấp dẫn luôn. Phen này không để cho ông Mod mặt đỏ dùng muỗng cà phê xúc đất đắp mộ cuộc tình nữa đâu, chuyến này cho ổng té núi chơi...

Becuoi

Tìm được bài karaoke rồi. Nhất định anatta sẽ hát sớm.

Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2022-06-14, 06:06 PM)anattā Wrote: Thanks Dan.

Cuối cùng đời tù cũng qua. 2leluoi 

Nhà tù gì mà kỳ quá, không mùng không chiếu. Họ thảy mình vào đó cái bịch, và tối nằm cố gắng vỗ về giấc ngủ trên nền xi măng lạnh lẽo, mà ngủ đâu có được bao nhiêu. Nằm 8 tiếng mà đuổi muổi cũng mất hết 4 tiếng rồi, muổi nó bay hát hò reo vui vo ve bên lỗ tai khi phát hiện có người khách lạ từ phương xa. Và chúng vừa hát vừa đốp (chích) thảnh thơi thoải mái. Thôi bây giờ anattta chuẩn bị đi tắm nước bưởi xả xui, và kiếm chút gì cho vào bụng, đói quá rồi. Biggrin

Có xâm mình hình nào không đó? Shy Tỉ như "hận VB đen bạc" hay viết "Ngục Vờ Bờ Ký"? Becuoi

Reply
Th.s. sướng ghê, vừa ra tù là được đãi ăn cơm muối 6 món. Điệu này chắc phải năn nỉ anh Mod Team đẹp dai hay chị Mod Team đẹp gái ban 1 ngày.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(2022-06-14, 07:36 PM)TNNA Wrote: Th.s. sướng ghê, vừa ra tù là được đãi ăn cơm muối 6 món. Điệu này chắc phải năn nỉ anh Mod Team đẹp dai hay chị Mod Team đẹp gái ban 1 ngày.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hmm.... Đừng quá lộn sộn.... Cho DS đi bán muối là tiêu luôn..... Rollin Rollin Until then.... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2022-06-14, 07:36 PM)TNNA Wrote: Th.s. sướng ghê, vừa ra tù là được đãi ăn cơm muối 6 món. Điệu này chắc phải năn nỉ anh Mod Team đẹp dai hay chị Mod Team đẹp gái ban 1 ngày.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh cứ làm như muốn được treo tòng teng trên cây là chuyện dễ dàng như ăn ớt vậy sao trời?. Cũng tùy thuộc vào vấn đề và tùy vào người "chọt" chứ bộ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Không thấy ở đây nhiều người bắt chước nàng Thu Cúc vác đơn đi kiện, kiện tới kiện lui kiện xuôi kiện ngược năm lần bảy lượt mà không thấy xử kia sao?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply
(2022-06-14, 07:35 PM)Ech Wrote: Có xâm mình hình nào không đó? Shy Tỉ như "hận VB đen bạc" hay viết "Ngục Vờ Bờ Ký"?  Becuoi

Ờ anatta quên khoe vụ xâm mình khi ở trong tù. 
Trước khi rời tù, anatta có nhờ chuyên gia xâm nghệ thuật trong tù xâm lên hai bên cổ câu này: Hmm... Đời là cái chi chi ?!


(2022-06-14, 07:36 PM)TNNA Wrote: Th.s. sướng ghê, vừa ra tù là được đãi ăn cơm muối 6 món. Điệu này chắc phải năn nỉ anh Mod Team đẹp dai hay chị Mod Team đẹp gái ban 1 ngày.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mod Tea_Leaf hay anh/chị Mod Team có rảnh rỗi xin giành vài ba phút ghé vào đây để giúp hoàn thành tâm nguyện của Thầy Nho. 

Thay mặt thầy nho, xin đa tạ trước!  2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply