Note nhạc
(2022-06-05, 02:06 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Cám ơn nàng.   Heavy-black-heart4

Kỳ bấm nút thu lén nên bị echo từ cái floor speakers.  Để Kỳ upload bài Kỳ hát chung nàng nghe cho vui.   Lol
bạch y là mật vụ Rollin
Reply
Đọc tin nhạc sĩ Cung Tiến ra đi.  Lần lượt, từng "huyền thoại" bỏ chúng ta đi xa.  Rồi mai đây, chỉ còn lại những âm điệu của một thuở xa xưa.

Jay không theo dõi những sáng tác sau 75, mù tịt về phần đông những tài năng sau 75.  Từ xưa giờ thích gắn bó với những sáng tác, những giọng hát của thời trước 75.

Chờ Kỳ upload bài Kỳ hát chung với mấy anh của Kỳ để thưởng thức những giòng nhạc trước 75 tiếp.  Tulip4 Heavy-black-heart4
Reply
(2022-05-22, 09:40 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Hahaha, thấy M ngầu không, biết luôn 520. Do M hay đọc tiểu thuyết ngôn tình đó mà  Rollin 

Bên đó thời tiết chán lắm, thời tiết ở P ấm hơn, nên người bên đó qua P sống cũng khá nhiều. Vùng M, nhiều người từ đó sang luôn, và những người bạn dễ thương của M cũng toàn là người bên đó. 

Tulip4 Tulip4 Dancer_4

Mình đã luyện hát tiếng Tàu một bài hát nổi tiếng của 
họ được 1 ngày rồi đó nha. Ca luôn tiếng của họ. Cỡ 
chừng 3 tháng nữa là xong. 

Becuoi

Nhưng xin đừng hỏi bài gì để không "lộ hàng".  Winking-face4
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
Ngoài ra cũng đang luyện hát bài của em bé này:  Shy

 [Image: XoTUnSI.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-06-06, 11:31 AM)005 Wrote: Ngoài ra cũng đang luyện hát bài của em bé này:  Shy

 

Dạ cho muội yêu cầu bài này được kg ngũ ca...  Wink Heavy-black-heart4

Je te promets si jamais tu pleures
De te serrer fort sur mon cœur
Il n'y aura pas d'amour aussi grand
Que mon amour
Pour toi... Maman
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-06-06, 11:54 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ cho muội yêu cầu bài này được kg ngũ ca...  Wink Heavy-black-heart4

Je te promets si jamais tu pleures
De te serrer fort sur mon cœur
Il n'y aura pas d'amour aussi grand
Que mon amour
Pour toi... Maman

Becuoi
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-06-06, 12:05 PM)005 Wrote: Becuoi

Lol  Lol  Lol

Dạ muội nhớ mấy câu đó thôi ạ, ngũ ca có hát thì cho muội xin nguyên bài ạ.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-06-05, 03:29 PM)JayM Wrote: Đọc tin nhạc sĩ Cung Tiến ra đi.  Lần lượt, từng "huyền thoại" bỏ chúng ta đi xa.  Rồi mai đây, chỉ còn lại những âm điệu của một thuở xa xưa.

Jay không theo dõi những sáng tác sau 75, mù tịt về phần đông những tài năng sau 75.  Từ xưa giờ thích gắn bó với những sáng tác, những giọng hát của thời trước 75.

Chờ Kỳ upload bài Kỳ hát chung với mấy anh của Kỳ để thưởng thức những giòng nhạc trước 75 tiếp.  Tulip4 Heavy-black-heart4

Bài này kg phải trước 75 nhưng cũng là dòng nhạc Hải Ngoại, Kỳ nghịch phá mấy ông anh thôi bấm nút record thu đại nàng nghe cho vui hỉ.   Shy Heavy-black-heart4

https://app.box.com/s/iee06azgnp0xr6ktovdige0e6wxvf3zp

(2022-06-05, 02:27 PM)vô_danh Wrote: bạch y là mật vụ Rollin

Lol  Lol  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-06-06, 06:52 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Bài này kg phải trước 75 nhưng cũng là dòng nhạc Hải Ngoại, Kỳ nghịch phá mấy ông anh thôi bấm nút record thu đại nàng nghe cho vui hỉ.   Shy Heavy-black-heart4

https://app.box.com/s/iee06azgnp0xr6ktovdige0e6wxvf3zp


Lol  Lol  Lol
giọng ca nghe giống Sĩ Phú Thumbs-up4
Reply
(2022-06-06, 04:30 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lol  Lol  Lol

Dạ muội nhớ mấy câu đó thôi ạ, ngũ ca có hát thì cho muội xin nguyên bài ạ.   Lol

 Tìm cảm hứng ở em bé không được. Trên mạng không có người nào hát bài này ngoài dân VN. Hahahaha, dân VN mình sính Tây. Rất thích hát thể loại nhạc "chanson" của Phú Lang Sa. Shy Tuy nhiên hiện tại 5 đang luyện bài nhạc tàu. Bài nhạc này lướt nhìn qua danh sách của Xóm Hét đã có người hát ... tiếng Việt rồi. Bây giờ mình chơi tiếng Tàu cho nó oách. hahaha ( :đùa: )
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-06-06, 06:52 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Bài này kg phải trước 75 nhưng cũng là dòng nhạc Hải Ngoại, Kỳ nghịch phá mấy ông anh thôi bấm nút record thu đại nàng nghe cho vui hỉ.   Shy Heavy-black-heart4

https://app.box.com/s/iee06azgnp0xr6ktovdige0e6wxvf3zp


Lol  Lol  Lol

 "Mở cửa hồn em vào đó rong chơi", wow, nhạc ngữ nhạc xưa tuyệt vời. Các ông nhạc sĩ này chắc Việt văn toàn 8 điểm. Shy

  Song ca Sĩ Phú, Lâm Thuý Vân này hát bài này du dương á. Ok-sign-smiley-emoticon
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-06-07, 09:13 PM)vô_danh Wrote: giọng ca nghe giống Sĩ Phú Thumbs-up4

(2022-06-07, 11:52 PM)005 Wrote:  "Mở cửa hồn em vào đó rong chơi", wow, nhạc ngữ nhạc xưa tuyệt vời. Các ông nhạc sĩ này chắc Việt văn toàn 8 điểm. Shy

  Song ca Sĩ Phú, Lâm Thuý Vân này hát bài này du dương á. Ok-sign-smiley-emoticon

Dạ hơi giống heng sư huynh/ngũ ca... Shy

PS. Dạ bài này của nhạc sĩ Từ Công Phụng đó ngũ ca, ca từ rất là đẹp và giai điệu thì nhẹ nhàng du dương. Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Wowww, tuyệt vời, magnifique! Tulip4 Heavy-black-heart4



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-06-06, 06:52 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Bài này kg phải trước 75 nhưng cũng là dòng nhạc Hải Ngoại, Kỳ nghịch phá mấy ông anh thôi bấm nút record thu đại nàng nghe cho vui hỉ.   Shy Heavy-black-heart4

https://app.box.com/s/iee06azgnp0xr6ktovdige0e6wxvf3zp


Lol  Lol  Lol

Nghe thích quá Tulip4 .  Cám ơn nàng.  Đọc đuọc tin mừng ở đâu đó.  Cầu chúc nàng muôn vạn ơn lành và luôn hạnh phúc.  Tulip4 Heavy-black-heart4
Reply
Với nhiều người, bác là ngọn "Thái Sơn" trong nền âm nhạc tại Hải Ngoại.  Nhưng với tôi, bác là một người bình dị mà tôi rất trân quý và sẽ luôn khắc ghi trong lòng.  

Kỷ niệm của tôi và bác chẳng nơi đâu xa xôi mà chỉ quanh quẩn ở ngôi Thánh Đường nơi tôi đã diễm phúc có được mấy năm phục vụ Thiên Chúa.  Lúc ấy vị hôn phu của tôi vừa về với Chúa khi chúng tôi còn rất trẻ, tôi như con chiên lạc lõng kg biết nơi đâu để đi, chung quanh chỉ là bóng tối của sự tự trách.  Tôi trách tôi đã kg cứu được anh thoát khỏi tay Thần Chết, và tôi đã trách Chúa.  Nhưng tình yêu Chúa hải hà đã đưa lối cho tôi tìm về bên cạnh Ngài, biến đau thương thành những chuỗi ngày cầu nguyện và phục vụ.  Ở đó, mỗi Thánh Lễ ngày thứ Bảy, tôi lại thấy một người đàn ông bình dị, hiền hoà lẳng lặng vào Thánh Đường, quỳ đọc kinh, sau Thánh Lễ ông luôn là người cuối cùng rời khỏi.  Khi đó tôi có nhiệm vụ đứng ở cửa tiễn chân giáo dân cho đến người cuối cùng và chúc bình an cho họ.  Bác bước đến chỗ tôi, cầm tay tôi và với nụ cười phúc hậu ấm áp cùng với cái giọng miền Nam hiền hoà, "chúc bình an, Chúa luôn ở cùng con."   Và kể từ đó, mỗi thứ Bảy tôi lại gặp bác, vẫn câu nói đó, vẫn cái nắm tay và vẫn nụ cười ấm áp đó suốt mấy năm liền.  Có đôi lần tôi nghe Cha nói lại khi vắng mặt tôi bác đã hỏi thăm Cha về tôi và nhắn với tôi rằng bác luôn cầu nguyện cho tôi.  

Đôi khi tôi nghe vài người giáo dân khác nói và buôn chuyện về bác thì tôi chỉ mỉm cười vì với tôi chẳng ăn nhập gì cả, tôi cũng chẳng quan tâm.  Bác là bác tôi biết ở Thánh Đường, chỉ vậy thôi.  Sau mấy năm thì tôi rời khỏi Thánh Đường, chuyên tâm vào công việc.  Có đôi lần tôi ghé đến Thánh Đường cầu nguyện ở chỗ Đức Mẹ sau Thánh Lễ - gặp lại bác, vẫn áo sơ mi trắng và chiếc mũ beret giản dị.  Bác mỉm cười với tôi, "Chúa luôn ở cùng con."  

Mấy tháng trước hay tin bác lâm trọng bệnh và nay thì Chúa đã đón bác về với Ngài.  Hôm nay chúng tôi đến miền đất Lộ Đức, nguyện xin gửi hương linh bác vào tình yêu thương vô hạn của Đức Mẹ và cầu mong bác an nghỉ trong Hồng Ân của Chúa.  Mong bình an luôn ở cùng chị Marie và người thân của bác qua nỗi mất mát này.   Innocent

Thái Sơn Ngả Bóng Cuối Trời 
Sáng tác: Soeur Trầm Hương
Tiếng hát: Đình Bảo



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply