Chương Trình Vui Xuân Đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022
(2022-02-03, 04:20 PM)TNNA Wrote: Hello Mãi,
Anh đã og out rôi nhưng vừa mới tình cờ đi ngược lại thì bắt gặp cái post này của Mãi. Anh cám ơn Mãi nhiều, và mến chúc Mãi có 1 năm mới thật nhiều sức khỏe, bình thường sức khỏe đã quan trọng nhưng bây giờ còn cần thiết hơn, cũng như nhiều niềm vui và bình an suốt năm cọp này.  Tulip4

Cô em Mãi vẫn mãi dễ thương nhất.
 
Bữa giờ tui được cổ chúc ... túi bụi  Lol .
Reply
(2022-02-03, 05:28 PM)phai Wrote: Cô em Mãi vẫn mãi dễ thương nhất.
 
Bữa giờ tui được cổ chúc ... túi bụi  Lol .

Sẵn chúc ẻm mãi khỏe, mãi đẹp, mãi giàu, mãi sang, và mãi yêu thương Biggrin

Reply
Tết Nhâm Dần này Mãi Yêu Thương cũng chúc tôi 2 lần. Chắc MYT bận lu bu cho Tết nhất nên không nhớ. 2leluoi 

Cám ơn Mãi Yêu Thương. Vậy anatta chúc tiếp.

Chúc Mãi Yêu Thương Năm mới văn chương càng ngày càng lưu loát, sức khoẻ và tài lộc dồi dào, và có thêm thành viên nhí mới trong gia đình. Birthday-cake_1f382
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2022-02-03, 01:17 AM)005 Wrote:  Cám ơn anh Tà. Anh khen làm 5 sợ hát bài kế không hay nữa không dám ca. hihihihi  ( :đùa: )



Cám ơn Cô Ba Trà. Kỳ này đông đảo mà làm cho từng bài một cái clip thì sẽ không làm xuể. Cho nên 5 chỉ có thể làm hình ảnh. Trông anh Phai mới dễ nể, mỗi một bài đăng lên là một cái clip sinh động!   Ok-sign-smiley-emoticon Thanks-sign-smiley-emoticon

Lúc đầu tôi định ghi danh hát bài này, nhưng bận việc và cảm thấy không chuẩn bị kịp nên thôi.

Nếu anh 005 oke thì tôi có câu đố cho anh để vui chương trình Tết.

Trong bài hát Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa, có 1 câu tôi cảm thấy hay hay, vậy đố anh đó là câu gì?

Nếu anh trả lời trúng thì tôi sẽ kêu anh bằng Sư phụ cho đến khi hết chương trình ca nhạc Tết này. 2leluoi

* Oh quên. Cám ơn anh đã mix, làm banner, và post bài hát song ca Anh Cho Em Mùa Xuân.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2022-02-03, 05:53 PM)anattā Wrote: Lúc đầu tôi định ghi danh hát bài này, nhưng bận việc và cảm thấy không chuẩn bị kịp nên thôi.

Nếu anh 005 oke thì tôi có câu đố cho anh để vui chương trình Tết.

Trong bài hát Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa, có 1 câu tôi cảm thấy hay hay, vậy đố anh đó là câu gì?

Nếu anh trả lời trúng thì tôi sẽ kêu anh bằng Sư phụ cho đến khi hết chương trình ca nhạc Tết này. 2leluoi

* Oh quên. Cám ơn anh đã mix, làm banner, và post bài hát song ca Anh Cho Em Mùa Xuân.

Trong bài này có rất nhiều câu mỹ miều, nhưng một câu đơn giãn nhất lại là câu có ý nghĩa nhất đối với tui là câu:

"Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đấy thôi"

Yup, xa nhau rồi nên đâu còn thiết tha gì với xuân hạ thu đông khí khô gì nữa. Ôi! [Image: m1517.gif]

Reply
(2022-02-03, 06:05 PM)Ech Wrote: Trong bài này có rất nhiều câu mỹ miều, nhưng một câu đơn giãn nhất lại là câu có ý nghĩa nhất đối với tui là câu:

"Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đấy thôi"

Yup, xa nhau rồi nên đâu còn thiết tha gì với xuân hạ thu đông khí khô gì nữa. Ôi! [Image: m1517.gif]


Phải. Ca từ cả bài đều hay. Có câu này mình ưa hơn câu kia ti tí. :)

Câu của mình khác câu của Ếch. 2leluoi 


Câu đố của anatta không chừng anh 5 đoán ra.
Suytu
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2022-02-03, 05:44 PM)anattā Wrote: Tết Nhâm Dần này Mãi Yêu Thương cũng chúc tôi 2 lần. Chắc MYT bận lu bu cho Tết nhất nên không nhớ. 2leluoi 

Cám ơn Mãi Yêu Thương. Vậy anatta chúc tiếp.

Chúc Mãi Yêu Thương Năm mới văn chương càng ngày càng lưu loát, sức khoẻ và tài lộc dồi dào, và có thêm thành viên nhí mới trong gia đình. Birthday-cake_1f382

Dạ em nhớ em đã chúc anh rồi chứ. Lúc em trả lời anh vụ Tháng giêng xanh. Lần này chính thức chúc tất cả anh chị em bạn bè nên em chúc lần nữa cũng không có thừa  :Smiling-face-with-halo4

Em nghĩ anh thích câu này trong bài hát Em đã thấy mùa Xuân chưa.

"Em biết không em, anh như bóng mây tìm nơi đổ bến 

Đậu bến xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi"
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
@ cám ơn chị MYT, em đọc thấy chị đang về thăm mẹ.
Em chúc chị và gd một năm thật nhiều sức khoẻ, gia đình xum vầy, an vui Hug Hug

Em khoe chị cái này  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-02-03, 01:17 AM)005 Wrote:  Cám ơn anh Tà. Anh khen làm 5 sợ hát bài kế không hay nữa không dám ca. hihihihi  ( :đùa: )



Cám ơn Cô Ba Trà. Kỳ này đông đảo mà làm cho từng bài một cái clip thì sẽ không làm xuể. Cho nên 5 chỉ có thể làm hình ảnh. Trông anh Phai mới dễ nể, mỗi một bài đăng lên là một cái clip sinh động!   

Làm clip mất mấy tiếng, mấy tấm hình anh làm rất đẹp, dễ click vào nghe hơn là mấy cái clip, em thưởng save mấy cái link bằng banner để khi lái xe trên đường đi làm để nghe.
* Ps: Cám ơn anh 5 đã bỏ thời gian mix nhạc & làm banner cho bài ACEMX Tulip4

** Em cũng cám ơn anh anatta hát cùng em bài này Tulip4

*** Cám ơn một người cho 1 like cho bài sc ACEMX Tulip4 Tulip4 Tulip4  

Giờ đợi nghe những bài hát tiếp theo Kaos-1 Kaos-1   
3 ngày thôi mà đã lên hơn 20 bài hát rồi banana-skipping-rope-smiley-emoticon Please Kaos-1
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-02-03, 03:26 PM)TNNA Wrote: Giọng Tea và anh Anatta kỳ này nghe khác trước đây, chắc do "phù phép", dù sao tôi vẫn thích giọng nguyên thủy hơn. Tặng hoa cho 2 ca sĩ  Tulip4 Tulip4

Anh có thời gian góp vui cùng mọi người đi anh DT Cheer Cheer

Năm mới chúc anh cùng gd An Khang Thịnh Vượng Kaos-1
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-02-03, 12:55 PM)TanThu Wrote:
Hoa xuân quanh nhà , góp vui với Chương Trình , Tết Nhâm Dần 2022

Thu mến chúc gia đình ViệtBest , Năm Mới An Khang - Vạn Sự Như Ý 



[Image: 20210413-114908.jpg]

Nhiều nơi tuyêtd rơi trắng xoá vậy mà bên sis TT trời ấm áp, hoa nở sớm ghê, hoa đẹp quá Thankyou Thankyou

Chúc sis TT cùng gd một năm An Vui, Hạnh Phúc và bình an.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-02-03, 08:40 PM)TeaOla Wrote: @ cám ơn chị MYT, em đọc thấy chị đang về thăm mẹ.
Em chúc chị và gd một năm thật nhiều sức khoẻ, gia đình xum vầy, an vui Hug Hug

Em khoe chị cái này  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4  

Chúc mừng hai em, it's a blessing.   Heavy-black-heart4

Chúc em và thành viên mới nhiều sức khỏe cho đến ngày "welcome to the world".   Tulip4 Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-02-03, 01:26 AM)005 Wrote:  Câu hỏi Mùa Xuân Tiền Đâu này nhiều khi cũng khổ lắm á. Nhất là bên Việt Nam khi tới tết áo quần mới sum xuê, tiệc cỗ linh đình, sơn phết khang trang, đi chơi đi giỡn.....etc mà không có tiền là mệt "lắm luôn".

Ủa, lộn lạc đề. Shy   ( :đùa: )

Xin cám ơn hai tiếng hát đã mang lại một giai điệu quen thuộc ngày xưa nhé.

Lol

Dạ muội đọc vài lần mới nhận ra là bị đổi chữ, lúc ấy mới hiểu.   Lol

Bài này muội nhớ man máng là thầy cưng có hát với NTT bên kia mấy năm trước rồi thì phải, hôm nọ khi thu với cậu em muội mới nhớ ra.   Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-02-03, 09:04 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Bài này muội nhớ man máng là thầy cưng có hát với NTT bên kia mấy năm trước rồi thì phải, hôm nọ khi thu với cậu em muội mới nhớ ra.   Shy

Lần này thầy cũng hát với một người khác nữa tính để những ngày cuối mới post mà trò cưng nhanh tay hơn rồi  Lol  .

Chắc bữa nào đem về ngõ nhỏ post  Wink .

Không gì đâu nha trò cưng nói chuyện cho vui ngày Tết thôi.
Reply
(2022-02-03, 09:11 PM)phai Wrote: Lần này thầy cũng hát với một người khác nữa tính để những ngày cuối mới post mà trò cưng nhanh tay hơn rồi  Lol  .

Chắc bữa nào đem về ngõ nhỏ post  Wink .

Không gì đâu nha trò cưng nói chuyện cho vui ngày Tết thôi.

Lol

Dạ mình vui là chính mà thầy cưng là cưng.  Trò cũng bị đụng hai bài nên giấu luôn để mai mốt bỏ vào Xóm Hét.    Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply