♩♪♫♬
(2021-12-14, 12:45 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ it's a small world, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, quay qua quay lại gần 20 năm rồi, có những tình cờ thật là thú vị heng ngũ ca.   Shy

Kỳ đâu bao giờ nghĩ có cơ hội được diện kiến ngài thẩm phán của 18 năm trước.  j/k  Lol

 5 đang đoán là hông chừng hồi xưa từng hát
 chung với nữ hiệp rồi:  Thương Nhau Ngày Mưa.
 Có phải Bạch Y Nữ Hiệp có tên thiệt là họ Xí tên Mụi hâm?  Biggrin

 PS: Thôi 5 thay đồ ngồi vô phòng làm việc kiếm cơm đây.  Hello
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2021-12-14, 12:49 AM)005 Wrote:  5 đang đoán là hông chừng hồi xưa từng hát
 chung với nữ hiệp rồi:  Thương Nhau Ngày Mưa.
 Có phải Bạch Y Nữ Hiệp có tên thiệt là họ Xí tên Mụi hâm?  Biggrin

Shy Shy PS: Thôi 5 thay đồ ngồi vô phòng làm việc kiếm cơm đây.  Hello

Dạ lúc ngũ ca clock in làm việc thì Kỳ vào mộng rồi ạ.  Shy

Uhmmmmm… bí mật. j/k   Lol

Dạ kg phải muội này đâu ngũ ca. Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Lời Nói Mê Hoặc được Phạm Duy soạn lời nhạc
 hơn một thập niên sau khi bài nhạc này thăng hoa
 qua trình bày bằng tiếng Pháp của nữ ca sĩ Dalida
 và nam minh tinh Alain Delon năm 1973.

 Bài hát xoay quanh vấn đề muôn thuở của tình yêu
 là lời hoa bướm của người nam đã khiến người nữ
 chán chường không thiết nữa.

 Bài này 5 & JBlues thu âm năm 2004
 


 

[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
Giọng nói “mê hoặc” thiệt bị nàng ca sĩ “mắng” là phải rồi ngũ ca.  j/k  Lol

Tỷ tỷ nói đúng á, nghe lại giọng lời thoại của ngũ ca và giọng của sư huynh VD giống nhau nhiều lắm, trầm ấm của giai Bắc Kỳ 9 nút, hơi giống giọng của bác Duy Trác trên radio.   Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-12-14, 03:22 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Giọng nói “mê hoặc” thiệt bị nàng ca sĩ “mắng” là phải rồi ngũ ca.  j/k  Lol

Tỷ tỷ nói đúng á, nghe lại giọng lời thoại của ngũ ca và giọng của sư huynh VD giống nhau nhiều lắm, trầm ấm của giai Bắc Kỳ 9 nút, hơi giống giọng của bác Duy Trác trên radio.   Shy

 Suỵt, LTK đừng la to quá mất mẹo của các ông hết. hihihi
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
"Những lời mê hoặc" là để dành mê hoặc, 
 dụ điêu không được thì đành xuống nước
 "năn nỉ"..... lại gần ....!





[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
Giọng anh 5 ca lúc những khúc ngân rất giống cs Dzoãn Minh Thumbs-up4
Giọng anh kể chuyện, hay đọc chuyện chắc hay lắm.
Anh Ếch cũng có làm ông bầu về phần làm thơ và đọc chuyện, anh có phần nào chia sẽ cho mọi người nghe với Thumbs-up4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-12-15, 02:05 AM)TeaOla Wrote: Giọng anh 5 ca lúc những khúc ngân rất giống cs Dzoãn Minh Thumbs-up4
Giọng anh kể chuyện, hay đọc chuyện chắc hay lắm.
Anh Ếch cũng có làm ông bầu về phần làm thơ và đọc chuyện, anh có phần nào chia sẽ cho mọi người nghe với Thumbs-up4

Cám ơn Tea. 5 lười đọc truyện lắm. 5 biết có 2 người đọc truyện hay tè luôn. Một người là cô M bên kia diễn đàn, một người là anh Phai, Lãng, Bạc, Mất màu ...etc là diễn đàn này.  

Bấm vào hình, lật đến trang 23 và 24:  Shy


[Image: AudioBookTuongNiem.png]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2021-12-15, 02:28 AM)005 Wrote: ... một người là anh Phai, Lãng, Bạc, Mất màu ...etc là diễn đàn này.  

Lol .

Vậy mà cũng 6 năm rồi, hồi đó tôi mới bắt đầu thâu nhạc mình hát nhưng còn chưa biết mix là gì hát raw xong là nộp cho sư phụ NTT bây giờ là LLP .
Reply
Công nhận các anh chị làm các chương trình công phu quá chừng luôn. Thumbs-up4 Có nhiều người tham gia quá. Mấy cái vụ này phải có lửa mới chơi được, nhưng cũng phải cần nhân lực nữa. Giờ mới biết ku phai bên đó tên gì, hihihi Biggrin

Reply
(2021-12-15, 09:49 AM)Ech Wrote: Công nhận các anh chị làm các chương trình công phu quá chừng luôn.  Thumbs-up4 Có nhiều người tham gia quá. Mấy cái vụ này phải có lửa mới chơi được, nhưng cũng phải cần nhân lực nữa. Giờ mới biết ku phai bên đó tên gì, hihihi Biggrin

Tưởng cưng biết lâu rồi chứ, mấy người quen cũ qua bên này đã gọi tôi là "tư ngựa/bốn ngựa" mà  Shy  .
Reply
(2021-12-15, 09:53 AM)phai Wrote: Tưởng cưng biết lâu rồi chứ, mấy người quen cũ qua bên này đã gọi tôi là "tư ngựa/bốn ngựa" mà  Shy  .

Đâu có để ý đâu, lựa tên hay thiệt, công nhận... ngựa Biggrin

Cái audio book đó tuyệt, anh 5 làm hay thiệt Cheering-clapping-smiley-emoticon Nhớ lúc đó tao làm một chỗ cho anh 5 upload lên các mục audio nhưng có bao giờ tao để ý gì đâu, đúng là vô tình thật chứ Shy

Reply
Trang 31 nghe bài Nhớ Mẹ hay quá Thumbs-up4

Reply
(2021-12-15, 09:58 AM)Ech Wrote: Đâu có để ý đâu, lựa tên hay thiệt, công nhận... ngựa  Biggrin

Cái audio book đó tuyệt, anh 5 làm hay thiệt Cheering-clapping-smiley-emoticon Nhớ lúc đó tao làm một chỗ cho anh 5 upload lên các mục audio nhưng có bao giờ tao để ý gì đâu, đúng là vô tình thật chứ  Shy

Ừa, anh 5 là cao thủ hạng nhất về mấy cái show trên diễn dàn mà.

Nói chung hồi đó ở bên kia cưng thỉnh thoảng có mặt thôi chứ cũng không ... ngựa như bên này nên không để ý là phải. Hồi đó mày đâu có hát hò gì mà qua đây cũng nổi chứng ngựa không kém gì tao  Rollin .
Reply
(2021-12-15, 02:28 AM)005 Wrote: Cám ơn Tea. 5 lười đọc truyện lắm. 5 biết có 2 người đọc truyện hay tè luôn. Một người là cô M bên kia diễn đàn, một người là anh Phai, Lãng, Bạc, Mất màu ...etc là diễn đàn này.  

Bấm vào hình, lật đến trang 23 và 24:  Shy

Một chương trình công phu và rất tuyệt vời.   Tulip4

Dạ cho Kỳ tiết lộ với ngũ ca là chương trình này nằm trong list bookmark của Kỳ nhiều năm rồi, thỉnh thoảng vẫn mở ra nghe lại từ bao lâu nay đó ạ.   Shy

https://postimg.cc/XBn6fV2J
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply