Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-11-07, 08:08 PM)Thuctinh Wrote: “Ôi đàn ông sao lạ thế nhỉ” không mê người ta, người ta có quyền nhớ người khác mà.. Lol

Đã mê anh phai thì chỉ được nhớ anh phai thôi dù anh phai không mê lại, hiểu chưa cô nương  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .
(2021-11-07, 08:27 PM)phai Wrote: Đã mê anh phai thì chỉ được nhớ anh phai thôi dù anh phai không mê lại, hiểu chưa cô nương  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .

Hỏi thế gian “sao đàn ông độc tài lắm chi rứa?”
Coi Music Box "Yêu lại Từ Đầu" của Thuý Nga PBN, mới hiểu ra không phải chỉ có mình sống trên mây. Mơ ước của những người phụ nữ, đơn giản nhưng vô cùng phức tạp. Trong đầu, tôi hỏi Chuá, tại sao lại tạo dựng hai phái quá khác biệt? Và cho họ đến với nhau? Thử thách? 
Hình như những người phụ nữ càng dạt dào cảm xúc, họ càng khó tìm thấy hạnh phúc vì họ dể bị thất vọng và hụt hẫng. Họ vẻ lên thiên đường tình ái, cố vun đắp những hão huyền. Có người bước ra khỏi hôn nhân, vẫn tin ngoài kia còn có một nửa mảnh ghép của mình. Có người, mất hết niềm tin, hoá đá trái tim. 
Tình yêu! Chỉ là trò đùa của cảm xúc.

Cả ngày, ngồi trong căn phòng nhỏ bé ấm cúng, có không gian và thời gian riêng mình, tận hưởng. Đến lúc nào đó, biết ơn những gì đã đến trong cuộc đời, chấp nhận những bài học qua những bể dâu, để thấy bình yên, không oán trách. Cám ơn người, dù là nụ cười hay nước mắt, họ cũng đã cùng tôi đi qua những đoan đường đời thăng trầm, cần phải có.

Nghe bài "Không" ba nữ ca sĩ cùng hát, có câu, "xin đành hẹn lại kiếp sau", có gì sai sai nhỉ? 
Đời tôi dài những nhân quả và ân tình, gặp nhau kiếp này đủ rồi, thôi khỏi hẹn lại kiếp sau,để dành gặp người mới Rolling-on-the-floor-laughing4      Smiling-face-with-halo4
Vấn thế gian, tình là chi...


Không phải chỉ có đàn bà mới yêu trên mây. Đàn ông cũng thế. Có cần cho thí dụ hông? Shy

(2021-11-07, 10:54 PM)Ech Wrote: Không phải chỉ có đàn bà mới yêu trên mây. Đàn ông cũng thế. Có cần cho thí dụ hông? Shy

Thí dụ có nham nhở không vậy? Nếu có khỏi cần  Rollin

Mỗi lần ông với ông Vịt nói gì, tui phải suy nghỉ câu trả lời Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-07, 11:00 PM)LýMạcSầu Wrote: Thí dụ có nham nhở không vậy? Nếu có khỏi cần  Rollin

Mỗi lần ông với ông Vịt nói gì, tui phải suy nghỉ câu trả lời Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thấy không Ếch, câu này của Sầu chứng tỏ tui không có nham nhở nha cưng  Grinning-face-with-smiling-eyes4  .


Đàn bà hay đàn ông có tính lãng mạn cũng hay ở trên mây. Trên mây đâu phải chỉ có tiên nữ không thôi  Lol .
(2021-11-07, 11:07 PM)phai Wrote: Thấy không Ếch, câu này của Sầu chứng tỏ tui không có nham nhở nha cưng  Grinning-face-with-smiling-eyes4  .


Đàn bà hay đàn ông có tính lãng mạn cũng hay ở trên mây. Trên mây đâu phải chỉ có tiên nữ không thôi  Lol .

ah, Sầu quên, trên trời cũng có tiên ông  Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-07, 11:07 PM)phai Wrote: Thấy không Ếch, câu này của Sầu chứng tỏ tui không có nham nhở nha cưng  Grinning-face-with-smiling-eyes4  .


Đàn bà hay đàn ông có tính lãng mạn cũng hay ở trên mây. Trên mây đâu phải chỉ có tiên nữ không thôi  Lol .

Hihi cái bà này nói chuyện cụt hứng ghê, mình đang nói chuyện lãng mạn, bả đòi nham nhở Becuoi

(2021-11-07, 11:20 PM)Ech Wrote: Hihi cái bà này nói chuyện cụt hứng ghê, mình đang nói chuyện lãng mạn, bả đòi nham nhở Becuoi

hahaha chair-to-the-head
Vấn thế gian, tình là chi...


Heart 
(2021-11-07, 09:20 PM)LýMạcSầu Wrote: Coi Music Box "Yêu lại Từ Đầu" của Thuý Nga PBN, mới hiểu ra không phải chỉ có mình sống trên mây. Mơ ước của những người phụ nữ, đơn giản nhưng vô cùng phức tạp. Trong đầu, tôi hỏi Chuá, tại sao lại tạo dựng hai phái quá khác biệt? Và cho họ đến với nhau? Thử thách? 
Hình như những người phụ nữ càng dạt dào cảm xúc, họ càng khó tìm thấy hạnh phúc vì họ dể bị thất vọng và hụt hẫng. Họ vẻ lên thiên đường tình ái, cố vun đắp những hão huyền. Có người bước ra khỏi hôn nhân, vẫn tin ngoài kia còn có một nửa mảnh ghép của mình. Có người, mất hết niềm tin, hoá đá trái tim. 
Tình yêu! Chỉ là trò đùa của cảm xúc.

Cả ngày, ngồi trong căn phòng nhỏ bé ấm cúng, có không gian và thời gian riêng mình, tận hưởng. Đến lúc nào đó, biết ơn những gì đã đến trong cuộc đời, chấp nhận những bài học qua những bể dâu, để thấy bình yên, không oán trách. Cám ơn người, dù là nụ cười hay nước mắt, họ cũng đã cùng tôi đi qua những đoan đường đời thăng trầm, cần phải có.

Nghe bài "Không" ba nữ ca sĩ cùng hát, có câu, "xin đành hẹn lại kiếp sau", có gì sai sai nhỉ? 
Đời tôi dài những nhân quả và ân tình, gặp nhau kiếp này đủ rồi, thôi khỏi hẹn lại kiếp sau,để dành gặp người mới Rolling-on-the-floor-laughing4      Smiling-face-with-halo4

Lol Hôm qua Mi đi shopping, đang lựa giày thì nghe giọng một ngừơi nữ nói như vầy :”If you belong to me, I will not let you go forever   Admire I will stay with you forever.” 

Người đang yêu và được yêu khi nghe vậy chắc là hạnh phúc lắm nhưng với Mi hiện tại sao tự dưng cảm thấy SỢ qúa đi à  Lol  Tự nhiên nghe xong cảm thấy mất tự do qúa  Winking-face4  Nghe bài hát thì thấy hay nhưng thực tế thấy ... ngán  Shy
(2021-11-08, 12:01 AM)Mi. Wrote: Lol Hôm qua Mi đi shopping, đang lựa giày thì nghe giọng một ngừơi nữ nói như vầy :”If you belong to me, I will not let you go forever   Admire I will stay with you forever.” 

Người đang yêu và được yêu khi nghe vậy chắc là hạnh phúc lắm nhưng với Mi hiện tại sao tự dưng cảm thấy SỢ qúa đi à  Lol  Tự nhiên nghe xong cảm thấy mất tự do qúa  Winking-face4  Nghe bài hát thì thấy hay nhưng thực tế thấy ... ngán  Shy

Hi Mị, chẳng có gì là forever. Đúng là mất tự do nếu như quen ở 1 mình lâu rồi. Biggrin
Vấn thế gian, tình là chi...


Heart 
(2021-11-08, 12:27 AM)LýMạcSầu Wrote: Hi Mị, chẳng có gì là forever. Đúng là mất tự do nếu như quen ở 1 mình lâu rồi. Biggrin

1670184173 Chị S, chị nói không sai. Cái gì từ từ cũng quen, quen rồi thích, thích rồi khó bỏ đựơc hồi nào không hay  Lol
Hôm nay cô bạn gửi cho bài favorite của 2 đứa. Nhớ thời đó, tôi thích bài này đến nổi đưá em út nhỏ xiú mua CD này làm quà Noel cho tôi. Ngày xưa nghe thấy thật lãng mạng. Đêm nghe lại, cảm thấy rất là thư giãn sau một ngày bận rộn. 
Giọng him hay quá Heavy-black-heart4



Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-08, 10:27 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Bản này cũng là bản nhạc tui thích từ lúc nhỏ ! Để hôm nào bà không muốn ngũ tui sẽ hát cho bà nghe.

Please

Làm như ông già hơn tui nhiều lắm vậy, thích từ lúc nhỏ Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Tặng ông Vịt

[Image: 251140789-212664877646517-4972619852714978707-n.jpg]