Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-11-03, 09:09 PM)phai Wrote: Mày thông minh mấy vụ này lắm mà  Lol .

Thông minh mà trí nhớ hơi kém nhe ku Becuoi

Có người có đầu óc đen tối nhắc tao rồi: 2Hon LOL-4

(2021-11-03, 09:10 PM)Ech Wrote: Thông minh mà trí nhớ hơi kém nhe ku Becuoi

Thì mày vẫn nói mày không có tay trồng cây nên nếu mày có cây ớt này cao lắm cũng chỉ ra được hai trái tròn vo nhìn vào chắc cũng giống ông ... Hai hòn phải không  Lol
(2021-11-03, 09:07 PM)Ech Wrote: Nick gì ta, nghĩ chưa ra...  Suytu

Đầu óc ông mà không biết  Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-03, 09:18 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Trồng cây, chăm sóc cây cũng là thú vui đó à ! Cái gì lạ mắt thì tui trồng, cái gì người ta khó trồng thì tui càng thích trồng... Tới nhà ai thấy cây gì lạ thì tui xin giống, xin chiết hoặc xin nhánh để giâm.... Đứa nào không cho thì tối tui qua nhà nó bưng nguyên cây về ( Để lại cái chậu cho nó trồng cây khác...) 

 Tui trồng ớt sừng cả 200 cây, mổi ngày hái 1 rổ lớn, người ta đòi mua nguyên vườn tui không bán, mà đăng lên mạng cho không. Dạo này tui rải hạt cải bẹ xanh tè le chung quanh nhà, nó mọc nhiều quá tui phải đăng cho người ta lại mà hái còn bonus 1 trái bí rợ dẻo và 1 cái bắp chuối... Hết bắp chuối rồi họ đốn luôn cây chuối con... Chủ yếu là vui mà !

Please


Phải chi tui có neighbor tốt như ông thì khỏi tốn tiền mua rau cải   Rolling-on-the-floor-laughing4 
Năm nào mẹ tui cũng trồng rau cải, ăn thì ít, để ngắm thì nhiều.  Biggrin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-03, 09:18 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Trồng cây, chăm sóc cây cũng là thú vui đó à ! Cái gì lạ mắt thì tui trồng, cái gì người ta khó trồng thì tui càng thích trồng... Tới nhà ai thấy cây gì lạ thì tui xin giống, xin chiết hoặc xin nhánh để giâm.... Đứa nào không cho thì tối tui qua nhà nó bưng nguyên cây về ( Để lại cái chậu cho nó trồng cây khác...) 

 Tui trồng ớt sừng cả 200 cây, mổi ngày hái 1 rổ lớn, người ta đòi mua nguyên vườn tui không bán, mà đăng lên mạng cho không. Dạo này tui rải hạt cải bẹ xanh tè le chung quanh nhà, nó mọc nhiều quá tui phải đăng cho người ta lại mà hái còn bonus 1 trái bí rợ dẻo và 1 cái bắp chuối... Hết bắp chuối rồi họ đốn luôn cây chuối con... Chủ yếu là vui mà !

Please

Thì vậy, ông vui nên trồng cây, tui đâu có vui khi trồng cây đâu LOL-4 Bà xã tui tốn cả ngày ngoài vườn, trong khi tui bỏ ra mấy chục ngàn để làm cái vườn nhà theo kiểu low maintenance, không cần động ngón tay vào. Vậy mà bả mua một triệu chậu lớn nhỏ về trồng, làm mất đi vẻ đẹp nên có của cái vườn, chán thì thôi. Thôi thì vợ muốn là trời muốn mà, hihi Shy

(2021-11-03, 09:27 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Cải trồng không đúng mùa thì cực mà tốn phân và nước lắm . Mùa này thì rải nó như xạ lúa giống nó lên tè le, ngò rí, tỏi, hành, cũng rất tốt vào mùa lạnh mà không cần chăm sóc, bỏ phân hay tưới nước gì cả...

Rau muống mà tụi còn rải hột mà nó cũng lên quá trời. còn rau dền thì cứ mùa xuân là tự nó lên, lúc đó mình mới bỏ phân, chắm sóc thì ăn cả làng...

Please

Hè năm nay tui muốn trồng rau muống  Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-03, 10:04 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Vậy là bà muốn rồi hả ? Hết tình là cái chi chi rồi chứ gì ? Muốn trở về bình thường !

Please

Cho mẹ tui trồng cho vui Rolling-on-the-floor-laughing4

Tình vẫn là cái chi chi không có câu giải đáp   Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-03, 10:27 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Vậy thì tui chỉ cho bà 1 chút kinh nghiệm thôi nhe. Hạt rau muống chỉ phát triển khi nhiệt độ ngoài trời trên 70 độ F. Ngay cả bà ủ, ngâm trong nhà tới nứt mộng mà đem gieo khi nhiệt độ bên ngoài không đủ thì chỉ làm cây con nó bị stress và chết hay đình trệ lại thôi, mà khi nó bị như vậy thì khó làm cho nó phát triển tốt lại lắm. Cho nên đúng nhiệt độ ngoài trời từ 1 tuần hoặc hơn 70 độ F thì mới ủ, ngâm hay gieo hạt. Cây rau muống cần nước rất nhiều và chỉ cần 4-6 tiếng ánh nắng thì là đủ rồi, đất xốp và nhiều phân mùn hửu cơ. Khi ở ngoài chổ nắng qúa nhiều thì cần thêm lượng nước. Để thúc cho cây lên mạnh thì cần nhiều Nitrogen và 1/2 Kalium tình theo độ phân NPK ( Nitrogen, Phosphorus, Kalium), không cần Phosphorus cho nên mua phân thì nhớ số đầu và số cuối nhiều như 10-0-10 thì OK hơn là all purpose 10-10-10. Hoặc là chỉ bỏ urea thôi.

Please

Tui copy lại rồi, để coi có làm được không. Thanks Vịt  Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-03, 11:08 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Thực tế, trồng cây cho tốt là kinh nghiệm của bản thân + thêm khoa học... Nhiều người thấy tui xài Epsom salt, giấm, baking soda, xà....v.v  và oxy già để tẩy trùng vết thương cho những cây trồng thì họ ngạc nhiên lắm, nhưng đó đều là khoa học , tại mọi thứ trên đời này đều là chemical reactions, chỉ là cách và liều lượng sữ dụng thôi .

Please

Đúng rồi, nếu thích thì luôn kiên nhẫn, có lẻ tui chưa thích nên lười đọc sách tìm hiểu. 
Ai cũng có 1 hobby, tui chưa tìm ra hobby của tui. Mai mốt già sẽ làm gì ta? Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-03, 07:14 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Lạnh rồi mà em ớt bi kiểng này vẫn còn bloom... Bứng lên đem vào garage thôi.

[Image: 20211103-140117.jpg]

Please

Mấy trái ớt tròn vo đủ màu đẹp quá anh Dzịt. Phải chi có hạt trồng. Ngắm đủ vui rồi.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
(2021-11-04, 08:29 AM)BayNhuCanhVit Wrote:  Nếu thích khi trái chín già, thì Vịt lấy hạt gởi cho cỏ. Nhưng trồng kiểng thì tránh gần mấy cây ớt khác không thôi nó sẽ bị đốc ( cross pollinating ) đợt sau ra trái không còn tròn và bóng nữa. Còn hạt mấy năm trước thì bây giờ cũng không biết để đâu vì mình trồng tới 3 loại ớt. Chỉ có cây ớt hiểm xanh không bị đốc thôi. Chắc tại nó hiểm ác quá....!

Please

Nghề trồng cây thật lắm công phu. Cỏ trồng cây nào, chít queo cây đó. 

Khoảng chừng nào thì ớt sẽ chín già vậy anh Dzịt, để nhớ, nếu nhớ  Rolling-on-the-floor-laughing4 , tới lúc đó xin anh Dzịt.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
(2021-11-03, 11:43 PM)LýMạcSầu Wrote: Đúng rồi, nếu thích thì luôn kiên nhẫn, có lẻ tui chưa thích nên lười đọc sách tìm hiểu. 
Ai cũng có 1 hobby, tui chưa tìm ra hobby của tui. Mai mốt già sẽ làm gì ta? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ý nói là bây giờ chưa già hả? Becuoi

(2021-11-04, 09:07 AM)BayNhuCanhVit Wrote:  Bây giờ có nhiều trái chín đỏ rồi đó. Nhưng nếu chờ cho nó già, gần rụng hay khô cái cuống thì hạt bên trong sẽ tốt hơn nhiều, sau đó mình cắt nó ra, lấy hạt để ráo hay phơi 1 nắng cho khô ráo tránh bị fungus rồi bỏ vô bọc seal lại, để vào tủ lạnh cho nó dormant, vào mùa xuân lấy ra, ngâm vào nước 1-2 tiếng (1 phần hydrogent peroxide loại 3% diluted + 50 phần nước để diệt fungus) rồi lấy ra bỏ vào giấy napkin ẩm, ráo nước bỏ vào bọc seal lại để trong nhà chừng vài ngày, thăm chừng khi nó vừa nứt mầm thì bỏ vào đất khi thời tiết nóng trên 70 F.

Please

Trời thần sao mà lung tung quá vậy nè, hèn chi hạt không nẩy mầm hoặc cây vô tay Cỏ là chít quách.  Rollin

Cám ơn anh Dzịt.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
(2021-11-04, 09:07 AM)BayNhuCanhVit Wrote:  Bây giờ có nhiều trái chín đỏ rồi đó. Nhưng nếu chờ cho nó già, gần rụng hay khô cái cuống thì hạt bên trong sẽ tốt hơn nhiều, sau đó mình cắt nó ra, lấy hạt để ráo hay phơi 1 nắng cho khô ráo tránh bị fungus rồi bỏ vô bọc seal lại, để vào tủ lạnh cho nó dormant, vào mùa xuân lấy ra, ngâm vào nước 1-2 tiếng (1 phần hydrogent peroxide loại 3% diluted + 50 phần nước để diệt fungus) rồi lấy ra bỏ vào giấy napkin ẩm, ráo nước bỏ vào bọc seal lại để trong nhà chừng vài ngày, thăm chừng khi nó vừa nứt mầm thì bỏ vào đất khi thời tiết nóng trên 70 F.

Please

Tui cũng định xin ông hột giống mà nghe chỉ bảo thế này thì tịt ngòi luôn cho xong Rollin