Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-10-25, 06:06 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Hèn gì bây giờ thẹo tùm lum....! Tiếc cho một đời thục nữ thành thục hồ bao...! Thiện tai !

Please

Tuy chưa từng được làm thục nữ, nhưng có nghe qua.  Thục hồ bao là ngôn ngữ nước nào vậy chú Vịt?
Heart 
(2021-10-25, 07:22 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Thể theo lời yêu cầu của artificial grass. Mình đem giọng ca Vịt treo vô đây :

Lá rụng mùa đông:

[Image: Chi-c-L-M-a-ng.jpg]


Please

SuytuThis shared file or folder has been removed. Suytu Shy
Heart 
(2021-10-25, 07:33 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Vậy sao? Vậy là 2 đứa mình hỏng có duyên rồi.... Mị họ gì ? Tuổi con gì? Để bấm quẻ coi có vấn dề gì không ?

 Giởn thôi... Mị thử lại coi, nhiều khi hide cái identification thì sẽ bị discriminated.

Please

Thankyou Nghe xong rồi, hay qúa  Cheering-clapping-smiley-emoticon Lâu dữ hôm nay mới nghe Mr. Vịt hát lại. Tulip4 Winking-thumbs-up-smiley-emoticon Tulip4
(2021-10-25, 07:52 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Rồi lộ cái location rồi...! Bậy giờ ai trả phí tui sẽ công bố cái location của Mị.... 

 Hay phải hông ? Vậy có thể yêu cầu nhạc tự chọn... Rồi ông Ếch sẽ ca.

Please

Thôi tui ca rồi Mi. mê tui thì phiền lắm, dạo này đủ người mê rồi Rollin

Heart 
(2021-10-25, 07:52 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Rồi lộ cái location rồi...! Bậy giờ ai trả phí tui sẽ công bố cái location của Mị.... 

 Hay phải hông ? Vậy có thể yêu cầu nhạc tự chọn... Rồi ông Ếch sẽ ca.

Please

Lol Người ta thường bảo 

“Còn duyên kẻ đón người đưa 
Hết duyên đi sớm về trưa một mình”

Vụ này coi chừng Mr. Vịt “kinh doanh” lộn hàng, lộn địa chỉ luôn rầu  Lol

Thankyou Nghe Vịt xong nghe Ếch thì Mi đang ở đâu  Tears-of-joy-smiley-emoticon Lol Tears-of-joy-smiley-emoticon
(2021-10-25, 08:07 PM)Mi. Wrote: Lol Người ta thường bảo 

“Còn duyên kẻ đón người đưa 
Hết duyên đi sớm về trưa một mình”

Vụ này coi chừng Mr. Vịt “kinh doanh” lộn hàng, lộn địa chỉ luôn rầu  Lol

Thankyou Nghe Vịt xong nghe Ếch thì Mi đang ở đâu  Tears-of-joy-smiley-emoticon Lol Tears-of-joy-smiley-emoticon

“Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm vẫn có người đưa, về trưa vẫn còn kẻ đón” mà Mi Rollin, phụ nữ mình luôn được đón và đưa.
Heart 
(2021-10-25, 08:14 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Uh! Có thấy ở đâu đó cái phàn nàn này của Mị.. Nhưng nên nhớ là nên tôn trọng bản thân, vì nếu mình không tôn trọng nó thì không ai sẽ tôn trọng nó. Duyên hay không duyên là do con người nghĩ ra thôi chứ trên thực tế thì cọng cỏ dại ngoài đường cũng có cách và khả năng sống của nó mà, huống gì con người!

 Cuộc sống sẽ sáng hơn khi mình nhìn lên ( đừng ngước cổ cao quá thì OK rồi...)  Ế by choice như bà Nhiều Chuyện thì tối ngày cầm chổi lông gà phất tối ngày....

Please

Huh SuytuMi có phàn nàn chuyện gì như vậy sao?  Dạo này đọc trong đây thấy mọi người kháo nhau hai chử “tôn trọng” và “tự trọng” rất nhiều lần.  Có chuyện gì mà mọi người dường như đang “bức xúc” chăng? Vì Mi không có theo dõi hết nên không rõ Shy 

Mi thì đang bằng lòng với những gì hiện tại vì Mi không có mong cầu cao như thiên hạ.  Gốc gái quê mà nên vẫn nhớ câu này “ gối rơm theo phận gối rơm”  Shy  Với khả năng của Mi mà Mi sống an ổn như hiện nay thì là Phước báu rất lớn đối với Mi rồi vì ngoài kia bao nhiêu người giỏi giang hơn mình mà họ phải gặp nhiều điều không may hơn mình nhiều Admire
Heart 
(2021-10-25, 08:25 PM)Thuctinh Wrote: “Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm vẫn có người đưa, về trưa vẫn còn kẻ đón” mà Mi Rollin, phụ nữ mình luôn được đón và đưa.

Dạ cho em xin hai chữ bình an Lol
Heart 
(2021-10-25, 08:31 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Tặng Mị nè, nghe kỹ để hiểu ý mình hát bài này nhe....





Please

Thankyou Bài hát hay và vui nhộn  Winking-thumbs-up-smiley-emoticon Heavy-black-heart4 Nhưng ...Tui không bao giờ “muốn làm loài thú đi hoang” đâu đó nhe .  Ông tác giả bài này chắc hẳn thăng trầm, bất mãn và thất vọng trong đời sống không ít  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
(2021-10-25, 07:22 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Thể theo lời yêu cầu của artificial grass. Mình đem giọng ca Vịt treo vô đây :

Lá rụng mùa đông:


Please

Lần đầu tiên nghe anh Dzịt hát đó nhen.

Anh Dzịt hát hay, giọng mạnh, rõ ràng. Clap

Rảnh hát thêm nhen anh Dzịt.

Cám ơn anh Dzịt đã đem cái cổ Dzịt, Rollin ủa lộn, giọng ca Dzịt vô đây. Shy
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Công nhận hôm nay ông Vịt hăng quá, có chai nào chưa? 
đừng nói ông lấy mấy bài cũ post lại nghen Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-10-25, 10:30 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Và đang hỉnh mủi Dzịt vì có mấy lời khen... Em, Nguyễn văn thí Vịt xin chơi 1 bản giật gân cho mấy bạn ngũ nãy mông cho vui...


Please


Anh Dzịt hát bài vui nhộn dễ dàng ghê. Nghe mà cái chân cũng muốn giật theo. Nhớ 1 thời quậy.  Rollin 

Cám ơn anh Dzịt cho nghe mấy bài anh Dzịt hát hay. Clap
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
(2021-10-25, 10:51 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Bà đừng Nhiều Chuyện nhe... Tui làm gì kệ tui đi.

Please

Không nhiều chuyện riết lụt nghề tiếc lắm   Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-10-25, 10:55 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Cái này hơi bị quê nhe...! Ý nói tui khoe mấy bài hát hay thôi. Còn mấy bài khác thì í ẹ chứ gì ? Thiệt là phủ phàng mà !

Please

Rollin Rollin Rollin 

Viết thiếu.

Cám ơn anh Dzịt cho nghe mấy bài hát, anh Dzịt hát hay. Shy 

Mới nghe được có 2 bài mừ.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
(2021-10-25, 11:06 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Thiệt là Nhiều Chuyện mà !

 Không biết tại sao dạo này tui hát mấy bản vui nhộn hay thảm thiết thất tình hoặc dân ca mà mấy anh miền tây mất vợ thì được, mà hát nhạc tình yêu nồng nàn, nức nở thì không được ? Chắc bị đứt dây yêu mịa nó rồi...?

Please



Thì đi bác sĩ nhờ nối lại dây yêu coi sao   Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...