Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-09-01, 11:19 PM)Thuctinh Wrote: Nổ để diệt chủng cô vi sư phụ

Thế gian có đàn ông làm chi? Đàn ông phiền lắm luôn.

Hôm nào bắt 1 ông về, thầy trò mình phóng độc châm chơi  Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-09-01, 11:27 PM)Ech Wrote: Đôi lúc muốn ế cũng khó phải không?  Smiling-face-with-halo4

Tui rất là khiêm nhường, ông đừng chọc tui nổ sập VB  Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-09-01, 11:35 PM)LýMạcSầu Wrote: Hôm nào bắt 1 ông về, thầy trò mình phóng độc châm chơi  Rollin

Dạ ý hay đó sư phụ
(2021-09-01, 11:28 PM)Ech Wrote: Không có đàn ông thì lại chán lắm à nhe.  Umbrella

Sư phụ nói: không chán, thấy khoẻ lắm.
(2021-09-01, 11:43 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ nói: không chán, thấy khoẻ lắm.

Vậy Tỉnh Nhi tin sư phụ hay tin anh Ếch? Hint: anh Ếch đẹp trai, thành thật, hiền lành; sư phụ Sầu chỉ biết nói xạo rồi cầm chỗi lông gà quơ quơ thay kiếm nói: "ôi đàn ông của tui đâu?" Grinning-face-with-smiling-eyes4

(2021-09-01, 11:46 PM)Ech Wrote: Vậy Tỉnh Nhi tin sư phụ hay tin anh Ếch? Hint: anh Ếch đẹp trai, thành thật, hiền lành; sư phụ Sầu chỉ biết nói xạo rồi cầm chỗi lông gà quơ quơ thay kiếm nói: "ôi đàn ông của tui đâu?" Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đúng rồi, tui luôn hỏi người đàn ông trong mơ của tui tuyệt chủng đâu rồi  chair-to-the-head
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-09-01, 11:43 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ nói: không chán, thấy khoẻ lắm.

Hahaha  Ok-sign-smiley-emoticon
Vấn thế gian, tình là chi...


Hello Sầu,  
Mong bạn được vui vẻ và nhiều điều như ý trong ngày hôm nay!   Wink
Chuyện khác (cũng hay lắm), xin kỳ tới kể tiếp...   Shy
(2021-09-02, 09:04 AM)BayNhuCanhVit Wrote:  Uh ! Viết bài khác tương tự để kỹ niệm đi !.

 Tui phải lấy bài đó xuống ! Vì không được ý của tac giả mà đăng tùm lum là mất lịch sự lém .

Please

Nói chứ tui không dám viết. Viết muốn vui thì phải đụng chạm, mà đụng chạm thì... kỳ Smiling-face-with-halo4 Tui biết ông sẽ xóa nên tui đã không quote lại. Cám ơn ông đã đăng.

(2021-09-02, 07:42 AM)solar*storm Wrote: Hello Sầu,  
Mong bạn được vui vẻ và nhiều điều như ý trong ngày hôm nay!   Wink
Chuyện khác (cũng hay lắm), xin kỳ tới kể tiếp...   Shy

Hello Solar*storm, cám ơn bạn và cũng chúc bạn 1 ngày như ý. 
Sầu chờ đọc "chuyện khác" của bạn  Biggrin
Vấn thế gian, tình là chi...


Bây giờ chơi hiện đại hén. Nhớ ngày xưa mê Abba quá trời luôn. Để sau này xem cuốn album mới coi sao.

(2021-09-02, 08:02 PM)Ech Wrote: Bây giờ chơi hiện đại hén. Nhớ ngày xưa mê Abba quá trời luôn. Để sau này xem cuốn album mới coi sao.

Hồi nhỏ tui coi cải lương không hà, nên chỉ mê cải lương  Lol

Be safe wherever you are bớ Vịt  Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-09-02, 08:54 PM)LýMạcSầu Wrote: Hồi nhỏ tui coi cải lương không hà, nên chỉ mê cải lương  Lol

Be safe wherever you are bớ Vịt  Innocent

Ò, không biết Vịt đang ở đâu hén? Về Mỹ lại chưa hả Vịt?

(2021-09-02, 11:29 AM)LýMạcSầu Wrote: Hello Solar*storm, cám ơn bạn và cũng chúc bạn 1 ngày như ý. 
Sầu chờ đọc "chuyện khác" của bạn  Biggrin


Cô Sầu nè,
Tính nói chuyện này mà thấy nó "đụng chạm" quá, sợ nói ra VB members nổi giận kéo tới đốt nhà của cô, nên thôi cho "khất" vậy. (Chữ "khất" ăn cắp trong một bài viết của cô đó). Chỉ muốn nhấn mạnh là tuy "đụng chạm" nhưng rất make sense. 
Trước sau cũng phải nói ra cho xong chuyện.   Shy
(2021-09-02, 10:04 PM)solar*storm Wrote: Cô Sầu nè,
Tính nói chuyện này mà thấy nó "đụng chạm" quá, sợ nói ra VB members nổi giận kéo tới đốt nhà của cô, nên thôi cho "khất" vậy. (Chữ "khất" ăn cắp trong một bài viết của cô đó). Chỉ muốn nhấn mạnh là tuy "đụng chạm" nhưng rất make sense. 
Trước sau cũng phải nói ra cho xong chuyện.   Shy

Ôi làm tui tò mò chết đi được!!!! Shy