Thú vật thông minh
#1
Con chó 


Chó hết mình bảo vệ em bé đang bị bố đánh

https://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/ch...31749.html
Reply
#2
Chó thương gì đâu mà mm chưa nuôi được tại sợ mấy con bugs, con ve chó theo vô nhà. Bên đây nhà thảm nữa.
Hồi đó ở VN có chú chó dễ thương mà ve đầy hết chị ơi, nhớ lại sao vẫn nổi da gà...

Sao có người nở ăn thịt chó, mèo... Disappointed-face4

Reply
#3
(2018-04-03, 09:34 PM)Mimo Wrote: Chó thương gì đâu mà mm chưa nuôi được tại sợ mấy con bugs, con ve chó theo vô nhà. Bên đây nhà thảm nữa.
Hồi đó ở VN có chú chó dễ thương mà ve đầy hết chị ơi, nhớ lại sao vẫn nổi da gà...

Sao có người nở ăn thịt chó, mèo... Disappointed-face4

Nhà lót thảm thì sẻ hôi đó sis, nuôi thú vật thì lót thảm mủ cho đẻ lau nhad thường xuyên 

Nhà nuôi thú vật mau dơ vwf hôi.nhà lắm sis, dọn mệt nghỉ :78:
Reply
#4
(2018-04-03, 09:34 PM)Mimo Wrote: Chó thương gì đâu mà mm chưa nuôi được tại sợ mấy con bugs, con ve chó theo vô nhà. Bên đây nhà thảm nữa.
Hồi đó ở VN có chú chó dễ thương mà ve đầy hết chị ơi, nhớ lại sao vẫn nổi da gà...

Sao có người nở ăn thịt chó, mèo... Disappointed-face4

Trời ơi, thôi đừng nhắc mà !!!
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#5
(2018-04-03, 09:51 PM)Chân Nguyệt Wrote: Nhà lót thảm thì sẻ hôi đó sis, nuôi thú vật thì lót thảm mủ cho đẻ lau nhad thường xuyên 

Nhà nuôi thú vật mau dơ vwf hôi.nhà lắm sis, dọn mệt nghỉ :78:
Chân Nguyệt, người đẹp
Mình muốn nuôi mèo mà Chân Nguyệt nói như vầy, làm mình nản lòng chiến sĩ quá.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#6
(2018-04-04, 06:23 PM)goimi Wrote: Chân Nguyệt, người đẹp
Mình muốn nuôi mèo mà Chân Nguyệt nói như vầy, làm mình nản lòng chiến sĩ quá.

hi
hi
hi

Anh goimi, Lan bị dị ứng với lông mèo nên thích nuôi chó hơn, nhưng dù nuôi thú nào cũng tốt hết, vì mình thấy vui vẽ và ấm cúng hơn khi mà chỉ có mình với nó ở bên nhau nên thấy không có cảm giác cô đơn nữa đó anh! :full-moon-with-face4:


Sis Chân Nguyệt, con chó thấy cưng và dễ thương quá đi!! Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 con chó của mình cũng vậy đó, hễ mỗi lần mình giởn với mấy đứa con làm như đánh lộn thì nó sủa vang nhà luôn, chỉ là nó không nằm lên người mình như chú chó trong clip này thôi hà! Thanks for you sharing the cute clip này nha.... :rose4: :full-moon-with-face4:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#7
(2018-04-04, 06:52 PM)Bella Wrote: Anh goimi, Lan bị dị ứng với lông mèo nên thích nuôi chó hơn, nhưng dù nuôi thú nào cũng tốt hết, vì mình thấy vui vẽ và ấm cúng hơn khi mà chỉ có mình với nó ở bên nhau nên thấy không có cảm giác cô đơn nữa đó anh! :full-moon-with-face4:


Sis Chân Nguyệt, con chó thấy cưng và dễ thương quá đi!! Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 con chó của mình cũng vậy đó, hễ mỗi lần mình giởn với mấy đứa con làm như đánh lộn thì nó sủa vang nhà luôn, chỉ là nó không nằm lên người mình như chú chó trong clip này thôi hà! Thanks for you sharing the cute clip này nha.... :rose4: :full-moon-with-face4:

Bella, Nhỏ Lan, người đẹp
nuôi mèo thì nhiều thứ quá.
mèo làm hôi nhà.
quào rách hết các ghế salon
đi khám định kỳ
cắt móng chân
tắm rữa.
và còn nhiều thứ khác
Lan có nghĩ làm mình có thể nuôi mèo trong tương lai không?

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#8
(2018-04-04, 06:57 PM)goimi Wrote: Bella, Nhỏ Lan, người đẹp
nuôi mèo thì nhiều thứ quá.
mèo làm hôi nhà.
quào rách hết các ghế salon
đi khám định kỳ
cắt móng chân
tắm rữa.
và còn nhiều thứ khác
Lan có nghĩ làm mình có thể nuôi mèo trong tương lai không?

hi
hi
hi

Hmm....   Chừng nào hết nuôi chim thì... mới nuôi mèo...   Vì mèo sẽ vồ hay bắt chim.... Xin hết...  Until then...   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#9
(2018-04-04, 06:59 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Chừng nào hết nuôi chim thì... mới nuôi mèo...   Vì mèo sẽ vồ hay bắt chim.... Xin hết...  Until then...   Good Luck...

Ngap Ruoi, Anh
thì mình tập cho chim và mèo làm bạn với nhau.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#10
(2018-04-04, 06:57 PM)goimi Wrote: Bella, Nhỏ Lan, người đẹp
nuôi mèo thì nhiều thứ quá.
mèo làm hôi nhà.
quào rách hết các ghế salon
đi khám định kỳ
cắt móng chân
tắm rữa.
và còn nhiều thứ khác
Lan có nghĩ làm mình có thể nuôi mèo trong tương lai không?

hi
hi
hi

Anh goimi, nói anh nghe nè....

Hồi lúc trước đó Lan không có nghĩ là muốn nuôi bất cứ một con vật nào hết đó, không phải vì sợ tốn kém gì hết mà sợ nhất là mùi hôi của chúng nó ám trong nhà thôi...Tại mình có quen chị kia, trong nhà chỉ nuôi tới 3 con chó, mà mỗi lần vô nhà chỉ là Lan bị nhức đầu vì mùi hôi của chó....Nhưng từ khi mấy đứa con của Lan xin được rước cô chó này về nuôi thì mình với mấy đứa con cũng cố gắng săn sóc và vệ sinh cho nó một cách triệt để luôn, nên không thấy hôi hay dơ dáy gì hết đó anh...Mà càng ngày càng thấy thương và khắng khích với cô chó này hơn nữa đó....Đi đâu nguyên ngày mà không thấy nó là cứ thấy nhớ nó y như nhớ mấy nhóc con của mình vậy á! Nên anh nuôi riết rồi cũng sẽ quen và sẽ khắc phục được những gì anh lo sợ trước nay thôi hà! Good luck và chúc anh luôn vui vẽ với thú cưng trong tương lai nha. :full-moon-with-face4: Hello
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#11
(2018-04-04, 07:16 PM)Bella Wrote: Anh goimi, nói anh nghe nè....

Hồi lúc trước đó Lan không có nghĩ là muốn nuôi bất cứ một con vật nào hết đó, không phải vì sợ tốn kém gì hết mà sợ nhất là mùi hôi của chúng nó ám trong nhà thôi...Tại mình có quen chị kia, trong nhà chỉ nuôi tới 3 con chó, mà mỗi lần vô nhà chỉ là Lan bị nhức đầu vì mùi hôi của chó....Nhưng từ khi mấy đứa con của Lan xin được rước cô chó này về nuôi thì mình với mấy đứa con cũng cố gắng săn sóc và vệ sinh cho nó một cách triệt để luôn, nên không thấy hôi hay dơ dáy gì hết đó anh...Mà càng ngày càng thấy thương và khắng khích với cô chó này hơn nữa đó....Đi đâu nguyên ngày mà không thấy nó là cứ thấy nhớ nó y như nhớ mấy nhóc con của mình vậy á! Nên anh nuôi riết rồi cũng sẽ quen và sẽ khắc phục được những gì anh lo sợ trước nay thôi hà! Good luck và chúc anh luôn vui vẽ với thú cưng trong tương lai nha. :full-moon-with-face4: Hello

Bella, Nhỏ Lan, người đẹp
cám ơn Nhỏ chi sẽ nha.
mình hiện tại có hai em chim.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#12
(2018-04-04, 07:27 PM)goimi Wrote: Bella, Nhỏ Lan, người đẹp
cám ơn Nhỏ chi sẽ nha.
mình hiện tại có hai em chim.

hi
hi
hi

Vậy thì bác nên mua một con mèo để nó chăm xóc hai chú chim nha cho bác đỡ lo.  Rollin
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#13
(2018-04-04, 08:23 PM)Cá hồi Wrote: Vậy thì bác nên mua một con mèo để nó chăm xóc hai chú chim nha cho bác đỡ lo.  Rollin

Cá Hồi, Anh
mình tính nuôi luôn cá, cá hồi luôn.
người ta nói, "bóng chim tăm cá" mà.

hi
hi
h
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#14
(2018-04-04, 08:29 PM)goimi Wrote: Cá Hồi, Anh
mình tính nuôi luôn cá, cá hồi luôn.
người ta nói, "bóng chim tăm cá" mà.

hi
hi
h

Nui cá này dễ. Mỗi ngày 3 bữa. Sáng - bánh mì ốp la, trưa - Hủ tíu, chiều - phở.   Rollin
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#15
(2018-04-04, 08:34 PM)Cá hồi Wrote: Nui cá này dễ. Mỗi ngày 3 bữa. Sáng - bánh mì ốp la, trưa - Hủ tíu, chiều - phở.   Rollin

Cá này biết ăn hủ tíu với phở và bánh mì nữa thì đúng là loại cá quá quý hiếm nè! Clap Clap Clap
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply