Vườn rau nhà mình
Sis Rau Sam ới, trồng rau bằng compost củng được thôi, không có bự như ở tiệm bán, được cái là organic hửu cơ , mùi thơm nồng, ăn gon hơn nhiều, có thời gian mình trồng nhiều ăn hỏng hết , hỏng trồng nó củng mộc tùm lum phải nhổ bỏ, chờ mấy bà mẹ rước con khi tan trường về đi ngang nhà mình , lựa rau tốt  nhổ tại chổ cho họ , mùa đông phải mua rau ăn, thấy mà rầu hỏng có mùi vị gì hết

Mình trồng chơi thì nhiều để giảm stress, chớ ăn không bao nhiêu, sáng bửa nào nghỉ minh đi một vòng là có một hộp rau lút chút để nấu canh rồi, mình trồng mau già , dai nhách hà, để nấu canh lấy mùi vị vậy thôi 

Sis Rau Sam giờ sướng rồi há.
Bà bạn đồng nghiệp Afrikan vài tuần sẽ về hưu, mới gọi điện thoại rủ mình đến nước họ chơi ... Ai củng khôn hết , trước hưu đả mua sẳn nhà , đất đai, mở tiệm để dưởng già rồi ...sau này về hưu  CN củng đi tính đi mướn  nhà các đồng nghiệp ở vài tháng vào mùa đông .....tính sơ sơ củng được vài nước để đi du lịch
Be Vegan, make peace.
Reply
(2021-08-05, 12:41 PM)Chân Nguyệt Wrote: Hoa lài mua đầu năm  có sáu cái búp, lúc còn đóng băng thấy ngoài chợ bông mà mình hỏng tin là loại này chịu lạnh được và mùa đông lá vẩn xanh , hỏi ông bán cây lần nửa ổng bảo đảm chịu được mùa đông ....nào giờ tưởng loại nầy trồng trong nhà thôi, mua lần nào ở siêu thị củng ngủm hoài mà mắc nửa nên sau vài lần không mua nửa , té ra loại này trồng ở ngoài vườn, 20 năm trước người bạn China mua chậu nhỏ, bẻ tại chổ pha trà, mời mình uống trà lài loại này, mình củng chưng hửng ,  ... , tuần rồi cái nụ đầu tiên nở mình ngồi xa 5 meters mà củng ngửi được mùi thơm ngọt ngào ... 


[Image: 20210805-192000.jpg]
Đây là bông Lài trâu (bông bự) gọi la Gardenia, mấy năm trước mình ham quá mua tới  2 bụi , mùa đông bưng vô ,nghe lời bạn biểu tưới 2 tuần  1 lần ,cầm hơi thôi, vậy là nó bị khô nước vài ngày,chết queo hết luôn, tiếc ghê, Bây giờ mình tưới mổi tuần cho mấy cây khác ở trong nhà. Mình có 2 chậu lài VN (bông nhỏ) , nó ra bông cũng thơm lắm,có 1 chậu nguyệt quế còn thơm hơn bông lài nữa, bông nhỏ xíu , lá nhỏ rất đẹp,( một bụi bị chết chung với 2 cây Lài trâu năm đó) .Mình thấy mấy cây bông có tâm linh rất mạnh , mình mà có ý ghét lả nó rủ nhau chết( giống như tự tử) . Năm đó mình cũng chán cây Lài trâu vì nó không nở bông , mà còn phải bưng vô, ra 2 năm liền. Cầy nguyệt quế mình cũng cảm thấy nhiều quá.Vậy là năm đó 3 chậu rủ nhau đi, chỉ vì bị khô nước có vài ngày. Ở ngoài vườn cũng vậy, mùa xuân mua về 2 bụi Azelia ,$40 1 bui, bự xum xuê, nhưng về nhà mình đổi ý không thích nửa nhưng làm biếng đi đổi trả. Vậy mà chỉ trong vài ngày sau ,khi kéo rê chậu trên mặt đất để đem đi trồng thì bổng dưng nó gảy ngang ngay gốc , vài ngày sau cũng tương tự, cũng gảy ngang và chết. Thật lạ á CN.
Reply
(2021-08-05, 01:03 PM)Chân Nguyệt Wrote: Sis Rau Sam ới, trồng rau bằng compost củng được thôi, không có bự như ở tiệm bán, được cái là organic hửu cơ , mùi thơm nồng, ăn gon hơn nhiều, có thời gian mình trồng nhiều ăn hỏng hết , hỏng trồng nó củng mộc tùm lum phải nhổ bỏ, chờ mấy bà mẹ rước con khi tan trường về đi ngang nhà mình , lựa rau tốt  nhổ tại chổ cho họ , mùa đông phải mua rau ăn, thấy mà rầu hỏng có mùi vị gì hết

Mình trồng chơi thì nhiều để giảm stress, chớ ăn không bao nhiêu, sáng bửa nào nghỉ minh đi một vòng là có một hộp rau lút chút để nấu canh rồi, mình trồng mau già , dai nhách hà, để nấu canh lấy mùi vị vậy thôi 

Sis Rau Sam giờ sướng rồi há.
Bà bạn đồng nghiệp Afrikan vài tuần sẽ về hưu, mới gọi điện thoại rủ mình đến nước họ chơi ... Ai củng khôn hết , trước hưu đả mua sẳn nhà , đất đai, mở tiệm để dưởng già rồi ...sau này về hưu  CN củng đi tính đi mướn  nhà các đồng nghiệp ở vài tháng vào mùa đông .....tính sơ sơ củng được vài nước để đi du lịch

Mình ở nhà đã được  hơn 2 năm . Sự thực còn muốn làm thêm ,7, 8 năm dư sức , nhưng vì có lời nguyện với Đức Phật khiến có duyên sự , mình nghỉ luôn. Cũng không tiếc, vì sau đó 7,8 tháng là bắt đầu dịch Covid. Mình không đi du lịch ở đâu hết, vì sở thích của mình là được ở nhà yên tỉnh , relax , tụng kinh, tụng chú như mấy Sư trong chùa  .  Chưa kể được nghe thuyết pháp anytime mình muốn. Chỉ khác là chưa vô chùa xuất gia thôi.Khi nào hết dịch mình sẽ về thăm ngôi chùa mình thích, ở đó tập tu 10 ngày , sẽ dẩn mấy cháu gái theo cho vui. CN thích du lịch thì dể thôi, tốn chút tiền sẽ được như ý thích.  Du lịch thì thoải mái cho cô vì không bị gò bó ngày 8 tiếng trong cái building với mấy người già. Chăm sóc người bệnh có phước lắm đó cô CN. Cô sẽ gặp phước sau này và kiếp sau.
Reply
Trời xui khiến sao đẩy mình vô ghề nầy thôi sis, sau thời gian mình nhờ vài đồng nghiệp cổ vỏ mình , dạy mình đủ thứ nên mình mới thích làm tiếp cho tới bây giờ. Phải biết   vậy 20 trước  mình chọn ngành y , có sức chạy ào ào như tụi trẻ,   Cực lắm, hao ức lực lẩn tinh thần đó ..về tới nhà là leo lên giường nằm không kiệp hic hic 😢.... 

Thầy mình nói làm ngành bác sỉ cứu người và ngành quét dọn có công đức nhiều nhất , kế đó là y tá, phụ tá ....  Mấy ông , mấy bà hốt rác lâu lâu tự ti, nghỉ mình thấp hèn, mình nói vài câu mấy ổng khoái khoai , có ông càng dọn dẹp càng thích, vui vẻ cười hoài, có lần nói chuyện với một anh ,cao ráo người, vui tánh lại thích nói chuyện, y đi tới đâu ai củng thích nói chuyện với y , nói về tâm linh thì thôi y nói một hơi cho đả xong tự chạy qua phòng khác dọn tiệp cho kịp schedule hahaha
Be Vegan, make peace.
Reply
(2021-08-05, 05:01 PM)Rau Sam Wrote: Đây là bông Lài trâu (bông bự) gọi la Gardenia, mấy năm trước mình ham quá mua tới  2 bụi , mùa đông bưng vô ,nghe lời bạn biểu tưới 2 tuần  1 lần ,cầm hơi thôi, vậy là nó bị khô nước vài ngày,chết queo hết luôn, tiếc ghê, Bây giờ mình tưới mổi tuần cho mấy cây khác ở trong nhà. Mình có 2 chậu lài VN (bông nhỏ) , nó ra bông cũng thơm lắm,có 1 chậu nguyệt quế còn thơm hơn bông lài nữa, bông nhỏ xíu , lá nhỏ rất đẹp,( một bụi bị chết chung với 2 cây Lài trâu năm đó) .Mình thấy mấy cây bông có tâm linh rất mạnh , mình mà có ý ghét lả nó rủ nhau chết( giống như tự tử) . Năm đó mình cũng chán cây Lài trâu vì nó không nở bông , mà còn phải bưng vô, ra 2 năm liền. Cầy nguyệt quế mình cũng cảm thấy nhiều quá.Vậy là năm đó 3 chậu rủ nhau đi, chỉ vì bị khô nước có vài ngày. Ở ngoài vườn cũng vậy, mùa xuân mua về 2 bụi Azelia ,$40 1 bui, bự xum xuê, nhưng về nhà mình đổi ý không thích nửa nhưng làm biếng đi đổi trả. Vậy mà chỉ trong vài ngày sau ,khi kéo rê chậu trên mặt đất để đem đi trồng thì bổng dưng nó gảy ngang ngay gốc , vài ngày sau cũng tương tự, cũng gảy ngang và chết. Thật lạ á CN.

Mới google cây nguyệt quế , cây này có thấy qua khi còn ở VN ...mình thấy cây có feeling, có sự thu hút nên mình ngồi ngắm cả buổi, lắm lúc chúng khát nước mình cảm nhận được đó, sao cứ thấy mình khô khan, khát nước hoài , suy nghỉ tìm lý do hoài, tới khi mình ngộ ra cây cối đang than khát nước , kêu mình cho uống nước đi hihihi ..mình thây nuôi cây cối đở cực nuôi thú vật, cây cối tốt tươi là nhờ tinh thần của mình , mình mà buồn rầu, chán nản thì cây cùng bị ảnh hưởng thiệt 
Be Vegan, make peace.
Reply
(2021-07-29, 02:35 PM)Rau Sam Wrote: Hi, Teola. Rau,hoa nhà chị hầu hết trồng trong chậu, phải xài phân hoá học thôi nó không sống nổi . Hoa ở tấm hình số 1 là hoa Ngải , mua ở chợ VN , nghe nói để trong tiệm  buôn bán nó giúp quến khách tới tiệm. Mình mua vì thấy nó đẹp ,lá nó y chang lá hẹ .Chậu hoa màu đỏ là hoa hồng , cánh nó chỉ có 1 layer, cũng dể thương , mua ở Home depot. Tre thì có đến 3, 4 loại, trồng 3 , 4 chổ,  trồng xuống đất, nó hay mọc luồn ra ngoài thành trúc lâm mất , mặc dù mình có dùng lá chắn bảo vệ khoanh vùng .Mới phải đào bỏ 2 bụi vì nhiều trouble quá.  Mình khoái tre ,trúc (mặc dù phải canh chừng nó hoài mổi mùa xuân ,không thôi nó mọc qua nhà hàng xóm , người ta complaint). Chậu rau răm nhờ phân hoá học mà tốt vậy đó, hỏng có phân nó lâu phát triển lắm .Trồng trong chậu rất khỏe, khỏi phải đào lổ, nhưng mắc công tưới mổi ngày. Mỗi năm tốn ít nhất $200 mua phân đất và mulch +tiền nước cho mùa hè( cũng tốn vì phải tuới mổi ngày), trồng xuống đất ít phải tưới hơn. Nhà em và nhà ba má em trồng bông thấy đẹp quá, chắc phải mướn thợ cho họ landscape. Nhà chị chỉ trồng tuỳ hứng . Năm tới chắc không trồng rau nữa vì rau ăn không hết , cuối mùa dọn dẹp cũng mệt, sẽ trồng bông chút chút thôi . Cô Chân Nguyệt khoái bông, , cô trồng Lan pro quá và nhiều loại hoa mình chưa từng thấy qua, nhìn vườn  của CN thấy cổ thương cây quá trời.
   (.Hồi nãy dùng cái máy bị hư, nó cứ bị chạy ngược và xoá hết ,phải viết đi viết lại hoài, thôi post ngắn  cho xong , Giờ qua máy khác trở lại edit viết thêm nè.)

Hello chị Sam,

Ban đầu em thấy hình bụi tre của chị trong thùng, em
cũng không hiểu vì sao, thì ra trồng tre/trúc cực quá trời luôn. 
Nhiều cây có rễ lan làm hư sân nhà hết, phải mướn người chặt bỏ. 
Bên chị trồng cây ăn trái được ko?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-07-29, 05:56 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   À hèm ...   tre và trúc người Mỹ không thích trồng..........   vì nếu trồng xuống đất mà không có đồ chận, đồ chắn để rễ nó khỏi lan đi thì ......   khi nó mọc như rừng rồi thì khó mà phá bỏ.....      Vì bộ rễ nó chui và lan dưới đất cho nên nó có thể lan qua vườn nhà hàng xóm.....     Until then ....   Good Luck....

Đa số mỹ trồng hoa nhiều hơn trồng cây làm cảnh.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-08-05, 12:41 PM)Chân Nguyệt Wrote: Hoa lài mua đầu năm  có sáu cái búp, lúc còn đóng băng thấy ngoài chợ bông mà mình hỏng tin là loại này chịu lạnh được và mùa đông lá vẩn xanh , hỏi ông bán cây lần nửa ổng bảo đảm chịu được mùa đông ....nào giờ tưởng loại nầy trồng trong nhà thôi, mua lần nào ở siêu thị củng ngủm hoài mà mắc nửa nên sau vài lần không mua nửa , té ra loại này trồng ở ngoài vườn, 20 năm trước người bạn China mua chậu nhỏ, bẻ tại chổ pha trà, mời mình uống trà lài loại này, mình củng chưng hửng ,  ... , tuần rồi cái nụ đầu tiên nở mình ngồi xa 5 meters mà củng ngửi được mùi thơm ngọt ngào ... 


[Image: 20210805-192000.jpg]

Em thích hoa này, hoa thơm không chị?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-08-01, 01:52 PM)Chân Nguyệt Wrote: Mối lần nhìn vườn bên xứ Mỹ thấy mà ham , vườn rộng rãi, bên mình nước nhỏ mà đông dân cư , giờ nhửng khu nhà mới cất không có vườn trước nửa, vườn sau nhỏ nhỏ  thôi

Minh mới mua container 1000liters , giờ chế ống hứng nước mưa chỉ cần khoan lổ là xong, không cần cưa ngang nguyên ống nước mưa nửa... Tiện lắm , có luôn ống lộc chất dơ, cát đất, lá cây, nhưng systeem mới nấy hứng nước mưa ít hơn systeem củ.



https://m.tuinexpress.nl/speedy-regenton-vulautomaat

.

Mua ở amazon.nl có 35 euro thôi, shipping free

Cũng tuỳ vào chổ mình ở nữa chị, chổ em ở trồng mấy cây chịu lạnh mới đc, có nhiều nơi nắng nóng quá, cây sống ko nổi lại ít mưa nữa.

Chị hứng nước mưa tiện quá, có nước tưới cây Thumbs-up4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-08-06, 04:52 PM)LTeaOla Wrote: Hello chị Sam,

Ban đầu em thấy hình bụi tre của chị trong thùng, em
cũng không hiểu vì sao, thì ra trồng tre/trúc cực quá trời luôn. 
Nhiều cây có rễ lan làm hư sân nhà hết, phải mướn người chặt bỏ. 
Bên chị trồng cây ăn trái được ko?

Cái bụi trúc em thấy, nó mới được trồng 3 năm( không đẹp lắm) .Còn 6 bụi nữa , có bụi già 15 năm , um tùm , mới bị cưa bỏ. (4 bụi black bamboo đẹp hơn hết). Mấy bụi này phải đào lổ bỏ nguyên cái thùng rác tròn loại bự xuống , đục lổ dưới đít , đổ đất tốt vô trồng, mới an toàn. Còn một rặng tre dài 12 mét, ngang 1.5 mét, xanh um , thân cây to từ 2 đến 3 inches , cao vút .Tốn hơn $1000 cho việc order 5 bui tre, mua lá chắn , mướn 2 cha con ông Mể đào từ sáng đến chiều        để chôn lá chắn xuống , đóng gổ cao bao chung quanh .Nói vui là dân chơi không sợ mưa rơi , chi đã chơi hết mình với mấy đám tre này,ngày ngày ngồi  ngắm nỏ không biết chán, thấy hương vị núi rừng đâu đây.  Em hỏi bên chị có trồng được  cây ăn trái, có cây hồng dòn thôi, cây fig ngọt , không trồng dược xoài ,nhãn như Florida     .
Reply
(2021-08-06, 04:56 PM)TeaOla Wrote: Em thích hoa này, hoa thơm không chị?

Thơm lắm Tea, giá mắc nên thuộc loại quý phái hihihi ...mình chưa biết nhét chậu này vào chổ nào nửa á
Be Vegan, make peace.
Reply
Em chia sẽ với mọi người cái vườn ba má em trồng.
Câu bưởi này anh Ngáp Ruồi cho em khoảng 8 năm, mấy năm đầu trồng giữa cây mận và chanh, cây ko lớn nỗi. Ba em mới dời qua chổ khác. Năm đầu ra đưọc chỉ 1 trái, năm thứ 2 được 3 trái, năm nay năm thứ 3 được mười mấy trái.

Bưởi này ngọt lắm.

[Image: 4-EA0-EF92-2616-4-B48-8721-C1602-E764688.jpg]

[Image: FD8-ADCDD-8-E13-4-D42-A1-DA-112046-C803-DA.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-08-06, 08:36 PM)Rau Sam Wrote: Cái bụi trúc em thấy, nó mới được trồng 3 năm( không đẹp lắm) .Còn 6 bụi nữa , có bụi già 15 năm , um tùm , mới bị cưa bỏ. (4 bụi black bamboo đẹp hơn hết). Mấy bụi này phải đào lổ bỏ nguyên cái thùng rác tròn loại bự xuống , đục lổ dưới đít , đổ đất tốt vô trồng, mới an toàn. Còn một rặng tre dài 12 mét, ngang 1.5 mét, xanh um , thân cây to từ 2 đến 3 inches , cao vút .Tốn hơn $1000 cho việc order 5 bui tre, mua lá chắn , mướn 2 cha con ông Mể đào từ sáng đến chiều        để chôn lá chắn xuống , đóng gổ cao bao chung quanh .Nói vui là dân chơi không sợ mưa rơi , chi đã chơi hết mình với mấy đám tre này,ngày ngày ngồi  ngắm nỏ không biết chán, thấy hương vị núi rừng đâu đây.  Em hỏi bên chị có trồng được  cây ăn trái, có cây hồng dòn thôi, cây fig ngọt , không trồng dược xoài ,nhãn như Florida     .

Mổi lần đi công viên chơi whoa thấy hàng loạt tre đẹp quá, về nhà mua về trồng thành hàng rào ...tới chừng đi làm về má mình nhổ ra hêt hahaha ...thôi đừng có trồng tre , nhắt là trồng xát tường nữa , còn trẻ nên hỏng biết gì hết ....ok, cả đám buồn vài tuần ,  đành phải đêm cho người khác 
 Lúc tre đen mới có bán, chậu có vài nhánh cao 1 m thôi bán 25 euro vậy mà mau hết hàng, mình có mua bụi tre loại cao 75 cm thôi , loại lá bự để gói bánh ú , trồng trong chậu lá lớn không nổi, lá nhỏ nhỏ như loại tre thường không như ý muốn , năm nào cùng có cây con bò ra ngoài chậu mình chiếc cho em mình, đất y tốt nhờ đấp vỏ trứng gà , lá nó dài gần 1 m tốt hơn trong supermarkt bán luôn, mình ăn chay nên chỉ đấp bằng compost bằng rau cải thừa , có nơi họ trồng thành hàng rào bên bờ con kênh , nhất là nơi trại  chăn nuôi bò,  ôi thôi lá to và dài ra y như trong supermarkt Tàu bán, gói bánh ú mới đả tạy hén sis RS.
Be Vegan, make peace.
Reply
Còn qúit này không hạt, ngọt ơi là ngọt, trái không lớn, cây lùn mà trái rất nhiều.

[Image: 199-D30-D7-E87-E-44-FE-8-BED-ED7-C8-B0-F12-DD.jpg]


[Image: BD94-F78-E-B556-4984-A1-C7-5-E597-BDDB4-D5.jpg]

Cây chanh này mọng nước, năm nào cũng trái đầy cây. 

[Image: 9-C0-C9050-5730-46-F9-88-F5-473420-E3-DB42.jpg]


[Image: EA367603-DF07-45-E9-B8-E3-4-BAA7502-BD95.jpg]

Táo tào này rất ngọt.

[Image: A8-BF029-E-39-C2-4749-B8-B6-68-AF1-C5-FF7-D2.jpg]


[Image: D6-F60301-59-A6-4170-9-CFE-EBA9236730-B4.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-08-07, 05:39 PM)TeaOla Wrote: Em chia sẽ với mọi người cái vườn ba má em trồng.
Câu bưởi này anh Ngáp Ruồi cho em khoảng 8 năm, mấy năm đầu trồng giữa cây mận và chanh, cây ko lớn nỗi. Ba em mới dời qua chổ khác. Năm đầu ra đưọc chỉ 1 trái, năm thứ 2 được 3 trái, năm nay năm thứ 3 được mười mấy trái.

Bưởi này ngọt lắm.

[Image: 4-EA0-EF92-2616-4-B48-8721-C1602-E764688.jpg]

[Image: FD8-ADCDD-8-E13-4-D42-A1-DA-112046-C803-DA.jpg]
Whoa sướng vậy ta,nơi sis trồng được bưởi được ....đả quá ta ...nhìn thấy mát con mắt đó Tea
Be Vegan, make peace.
Reply