2021-04-30, 03:32 PM

Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...
Hỏi thế gian tình ái là chi?
|
2021-04-30, 03:34 PM
2021-04-30, 03:36 PM
(2021-04-30, 03:28 PM)Ech Wrote: Bà nói vậy làm tui nhớ ra là tui thuộc loại cà tưng thứ thiệt Mấy người khùng đâu thấy mình khùng ![]() ![]()
Vấn thế gian, tình là chi...
2021-04-30, 03:37 PM
(2021-04-30, 03:32 PM)Thuctinh Wrote: Kiếng có bị lu mờ không anh Ech? Hmm..... Làm gì có kiếng mà soi, mà nhìn ..... Phải gọi là gương đồng mới đúng...... đúng lấy tấm đồng đánh láng cóng....... thì nhìn vào ......... ai cũng lu mờ như ai ..... Hahahahahahahahahaha.... Until then .... Good Luck....
Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
2021-04-30, 03:39 PM
(2021-04-30, 03:34 PM)Thuctinh Wrote: Con người được hưởng trí thông minh nên phức tạp hơn. Người suy nghỉ đơn giản lại thua thiệt ![]()
Vấn thế gian, tình là chi...
2021-04-30, 03:41 PM
2021-04-30, 03:43 PM
(2021-04-30, 03:37 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm..... Làm gì có kiếng mà soi, mà nhìn ..... Phải gọi là gương đồng mới đúng...... đúng lấy tấm đồng đánh láng cóng....... thì nhìn vào ......... ai cũng lu mờ như ai ..... Hahahahahahahahahaha.... Until then .... Good Luck.... Anh thường soi gương đồng không? TT thường thấy anh vui tánh nhiều.
2021-04-30, 03:44 PM
(2021-04-30, 03:41 PM)Thuctinh Wrote: Theo em, nghĩ đơn giản thì sẽ được lạc quan hơn, thắng mới đúng. Lù khù chắc Trời thương ![]()
Vấn thế gian, tình là chi...
2021-04-30, 03:45 PM
Bro Ngáp,
0 ngại thì kể chuyện hồi xưa ở vn cho ldn nghe ké đi bro. Ldn còn nhớ mang máng, hồi papa đi học tập, mama của ldn nuôi 2 con thơ, khổ😣. Cũng may còn ông bà ngoại đùm bọc. Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
2021-04-30, 03:47 PM
2021-04-30, 03:54 PM
(2021-04-30, 03:39 PM)LýMạcSầu Wrote: Người suy nghỉ đơn giản lại thua thiệt Ở sao cho vừa lòng người nhỉ?. Thông minh quá, suy nghĩ phức tạp quá cũng mệt óc, suy nghĩ đơn giản quá thì lại thua thiệt, biết sống sao cho vừa lòng người đây trời. ![]() Nói chứ dạo sau này vào VB em cũng chẳng biết viết gì để vui nữa. Vui quá sẽ bị chửi vô duyên, nồng nàn quá chắc bị chửi là sến sẫm, viết đằng đông sẽ bị nghĩ là đằng tây, viết không khéo sẽ bị nghĩ là móc méo, xiên xỏ... Chơi ở VB càng ngày càng khó khăn thiệt. Hay làm đơn xin mấy Quan to mặt lớn chém cho một nhát ngang lưng cho rồi nhỉ?. Hay làm gan nốc vài ly rượu đế cho say rồi bắt chước Chí Phèo, xài toàn giấy 500 là được toại nguyện ngay. Chết rồi trên mộ còn có tấm bia ghi Nguyễn Văn Đạn, Chết vì NGU... ![]() Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
2021-04-30, 04:02 PM
Chú Đạn suy nghĩ hơi bi quan. Ldn là 1 trong ~ người hâm mộ ngòi bút của Knut Hamsun Việt Nam dù viết vui hay buồn, viết về đề tài nào đi nữa🌹
Chú nên ngủ nghỉ đầy đủ mỗi ngày, còn có nhiều người cần sự giúp đỡ của chú. Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
2021-04-30, 04:48 PM
Cái câu tui nói ở trên, Dạo này vào VB chơi quả thật là khó khăn vô cùng luôn, bởi nói gì, viết gì cũng khó... tui thấy nó đúng đó chứ. Khó trong cách diễn đạt câu chuyện, khó trong cách giao tiếp, khó trong cách biểu lộ tình cảm, cứ phải loay hoay trong mớ hỗn độn và rối rắm quan hệ có phần phức tạp ở đây.
Cứ suy nghĩ hoài câu nói của Ếch, Có đáng để đi không vì ba cái chuyện linh tinh ấy?. Nhưng cứ mãi buộc chặt mình vào ba cái thứ tình cảm yêu ghét kia rồi thì cuối cùng người mang phiền muộn lại là chính mình, kể cũng đau và không đáng công thiệt. Thế nên mới phân vân. Nghĩ cũng ngộ, chỉ là những tình cảm đơn sơ qua con chữ, qua từng câu chuyện kể, qua từng câu chọc ghẹo vui vui, nho nhỏ... tại sao nó có sức cuốn hút con người ta vậy nhỉ?. Vui với nó mà buồn cũng vì nó, cười ha hả cũng vì nó mà giận chửi banh nóc nhà cũng vì nó. Phải chăng chúng ta vốn là những kẻ thất bại ngoài đời thường nên rủ nhau vào đây tự "thẩm du" với nhau cho đỡ buồn?. Chắc là không phải rồi. Hay chúng ta có những điều gì uẩn ức trong lòng nên vào đây mượn chỗ này để giải tỏa?. Cũng có thể. Hay chúng ta thật sự cô đơn, chán chường cảnh sống xô bồ ngoài kia nên vào đây tìm một nơi yên bình để thư giãn đầu óc?. Cũng có thể. Rồi thì mình nhận lại được gì ở đây?. Theo tui, niềm vui ngày càng ít đi và nỗi buồn phiền ngày càng nhiều lên thì có. Sự mất mát ngày càng nhiều. Mất một người bạn, mất một "kẻ thù", cái mất nào cũng đều gợi cho mình một suy nghĩ hết, không ít thì nhiều. Và cái đáng sợ nhất cũng có thể xảy ra, mình đánh mất chính mình, mình sẽ độc ác hơn với người là vậy... (Xin lỗi vì dùng chữ chúng ta, có lẽ nên dùng chữ tôi thì đúng hơn, nhưng không sửa.) Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
2021-04-30, 04:50 PM
2021-04-30, 04:51 PM
Chúng ta quả là càng ngày càng độc ác hơn. Chai sạn cảm xúc, khó tính với tha nhân, không dễ tha thứ kẻ xúc phạm mình nữa. Hồi trẻ, những điều đó dễ dàng hơn nhiều. Lẽ ra già đi thì phải quãng đại hơn, nhưng sao bổng cảm thấy mình hẹp hòi hơn nhiều. Thở dài.
|
« Next Oldest | Next Newest »
|