Chuyện trên trời dưới đất.
(2021-03-29, 09:59 PM)Dan. Wrote: Anh đi em ở lại nhà,
Vườn rau em hái, Mẹ già em trông...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thượng lộ bình an anh Đạn.  Chúc anh mọi việc suông sẻ và nhiều kỷ niệm đẹp.  Tulip4 Heavy-black-heart4  

Nhìn hình bé con đứng trông ra phi cơ làm nhớ tới bài này, nghe cho vui bạn hiền.  Shy



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Sáng sớm dạo biển sớm. Mặt trời đã lên quá ngọn cây nhưng vẫn chưa xua tan hết sương mù buổi sáng. Trời Đà Nẵng lành lạnh, vẫn không ngăn được mọi người tắm biển sớm, cũng là tập thể dục sáng luôn.

[Image: IMG-8277-resize.jpg]

[Image: IMG-8276-resize.jpg]

Trên bờ, ai đó để lại một thúng sứa. Loại này nghe nói là sứa dừa, ăn được, giá không mắc lắm, cả thúng này cao lắm chừng một đồng. Người đánh cá đêm bỏ lại trên bờ, ai thích thì lấy về mà ăn. Anh này lựa một ít về ăn. Nghe nói  mang về ngâm nước ngọt nhiều lần cho bớt mặn rồi chần sứa qua nước sôi sau đó cắt lát làm gỏi, trộn với rau thơm, đậu phọng các thứ. Thú thiệt là tui chưa dám ăn bao giờ.  Smiling-face-with-halo4

[Image: IMG-8278-resize.jpg]

Tình cờ thấy hai vợ chồng anh này mang lưới ra kéo cá ven bờ. Lưới là loại lưới nhỏ, dài chừng hai chục thước,  vợ một đầu, chồng một đầu, chồng là đàn ông nên cầm một đầu lưới bơi ra xa, bao một vòng rồi bơi vào bờ, kéo lên có khi được nhiều có khi không có gì. Được mấy con ghẹ nho nhỏ, mấy con cá bé tý nhìn thấy thảm. Một buổi sáng cao lắm được chừng non một ký tả pín lù, đỡ tiền chợ. Người thức giả sẽ chê trách bắt như thế này thì còn gì cá lớn, ghẹ lớn mà ăn, rằng thì là tận diệt môi trường... Kệ đi, thằng lớn ăn cá lớn, người nhỏ có chút bỏ bụng là qúy rồi, nó lớn nó ăn to nuốt khỏe ai chửi mà chê chi tui nghèo...

[Image: IMG-8279-resize.jpg]

[Image: IMG-8280-resize.jpg]

[Image: IMG-8281-resize.jpg]

[Image: IMG-8283-resize.jpg]
Love is now or never...
Reply
(2021-03-30, 11:21 PM)Dan. Wrote: Sáng sớm dạo biển sớm. Mặt trời đã lên quá ngọn cây nhưng vẫn chưa xua tan hết sương mù buổi sáng. Trời Đà Nẵng lành lạnh, vẫn không ngăn được mọi người tắm biển sớm, cũng là tập thể dục sáng luôn.

[Image: IMG-8277-resize.jpg]


Hình này đẹp, có chút lãng mạn trong đó  Heavy-black-heart4

Sao không thấy hình bikini đâu hết vậy anh phó nhòm  Biggrin
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
(2021-03-30, 11:26 PM)Autumn Breeze Wrote: Hình này đẹp, có chút lãng mạn trong đó  Heavy-black-heart4

Sao không thấy hình bikini đâu hết vậy anh phó nhòm  Biggrin

Từ từ sẽ có, chắc chắn luôn, bởi muốn thấy phải qua mấy khu tắm biển và phải đi vào buổi chiều mới thấy được. Còn muốn thấy Tây để ngực trần nằm phơi nắng thì phải vào Hội An, biển Cửa Đại, tha hồ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thích xem ngực Tây hay ngực VN?.  Biggrin
Love is now or never...
Reply
Anh đi ăn bún chả cá hay bánh tráng thịt heo hai da chưa anh ơi 😄😄
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-03-31, 01:39 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Anh đi ăn bún chả cá hay bánh tráng thịt heo hai da chưa anh ơi 😄😄

Bận rộn quá. Chưa ăn được món gì. Đói gần chết luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
(2021-03-31, 04:57 AM)Dan. Wrote: Bận rộn quá. Chưa ăn được món gì. Đói gần chết luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nếu có dịp, anh ăn dùm em món bánh đập mắm nêm nghen! Em thèm món đó lắm luôn  Biggrin Biggrin
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
(2021-03-31, 05:19 AM)Autumn Breeze Wrote: Nếu có dịp, anh ăn dùm em món bánh đập mắm nêm nghen! Em thèm món đó lắm luôn  Biggrin Biggrin

chưa bao giờ đến Đà Nẵng , nghe nói Mì Quãng là một đặc sản cu?a thành phố này  Thumbs-up4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2021-03-31, 07:08 AM)guest1221 Wrote: chưa bao giờ đến Đà Nẵng , nghe nói Mì Quãng là một đặc sản cu?a thành phố này  Thumbs-up4

Ở Đà Nẵng có nhiều món đặc sản lắm Mod áo đỏ ui Biggrin  Hay là Mod áo đỏ nhờ anh Đạn đi ăn dùm mấy món đặc sản Đà Nẵng này đi - nhiều món ngon quá chừng à  Clap

https://atdanang.com/dac-san-da-nang/
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
(2021-03-31, 08:01 AM)Autumn Breeze Wrote: Ở Đà Nẵng có nhiều món đặc sản lắm Mod áo đỏ ui Biggrin  Hay là Mod áo đỏ nhờ anh Đạn đi ăn dùm mấy món đặc sản Đà Nẵng này đi - nhiều món ngon quá chừng à  Clap

https://atdanang.com/dac-san-da-nang/

nho*` anh Đan ăn nhiều món quá , ảnh lên weight , ảnh la anh chit  Rollin Lol Rollin
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
Vào quán uống ly cà phê sớm. Cà phê miền Trung khác với miền Nam, pha trong cái ly xây chừng nhỏ, đậm đặc, có thể uống đen hoặc muốn uống đá thì cho thêm duy nhất một cục nước đá to bằng trái ổi vào, khuấy lên, bảo đảm ai không quen say xẩm mặt mày liền luôn. Dọc bờ sông Hàn có cái quán cà phê của cô Kỳ Duyên, Memory, nằm xéo với cái dinh Tỉnh Trưởng ngày xưa trên đường Bạch Đằng, nghe bảo giá cũng khá chát, ngày bán vài chục ly là đủ sở hụi. Buổi tối trở thành một phòng trà, có hát hò. Để hôm nào quỡn, giả dạng Việt Kiều, đeo kiếng nhốp vào uồng rồi report cho xem nghen. Giờ ăn sáng bằng một tô mỳ Quảng thịt gà rồi ra biển nhìn tiếp.
 
 
Cũng trên bãi biển Thanh Khê ấy, lần này thì thấy 5 người cùng kéo một sợi dây dài. Trên bụng họ là một vòng đai, có một sợi dây nhỏ, cột vào sợi dây to, tất cả cùng quay mặt về phía biển, đi lui. Khi cả nhóm vừa rời xa mặt nước thì người cuối cùng cởi sợi dây nhỏ ra,  tiến lên phía trước, trở thành người đầu tiên, cứ xoay tua như vậy cho đến khi lưới vào bờ.


[Image: IMG-8287-resize.jpg]

Mé bên này 6 người, tính luôn ông chủ lưới. Ông chủ lưới là người bỏ tiền ra sắm "ngư cụ" gồm lưới, thuyền thúng dùng để 
chở lưới ra xa. 

[Image: IMG-8293-resize.jpg]

Cứ như thế, họ cùng nhau kéo lưới vào bờ. Đây cũng là lúc những khách du lịch, người địa phương cùng nhảy vào kéo phụ, ai cũng háo hức xem hôn nay sẽ thu hoạch được bao nhiêu.

[Image: IMG-8297-resize.jpg]

[Image: IMG-8298-resize.jpg]

[Image: IMG-8301-resize.jpg]

[Image: IMG-8303-resize.jpg]

Khoảng giữa lưới màu xanh loại lưới mắt nhỏ, nơi có thể gom được tất cả những em cá nhỏ nhất ven bờ:

[Image: IMG-8311-resize.jpg]

[Image: IMG-8312-resize.jpg]
Love is now or never...
Reply
Đây là tất cả những gì có được trong lần kéo lưới ấy. Hơn 3 ký sứa dừa, gần 2 ký cá chim nhỏ, chưa đến ký cá bạc má. Còn lại là một đống lẫn lôn bùn, rong biển và cá cơm to chưa bằng đầu đũa.

[Image: IMG-8314-resize.jpg]

[Image: IMG-8315-resize.jpg]

[Image: IMG-8316-resize.jpg]

[Image: IMG-8318-resize.jpg]

[Image: IMG-8321-resize.jpg]

[Image: IMG-8320-resize.jpg]

Đống "xà bần" cá cơm lẫn lộn này thì không bán được, nhiều người cố vớt vát được chút nào hay chút ấy, chịu khó lượm mót về cũng nấu được một nồi canh rau.

[Image: IMG-8322-resize.jpg]

Được một cái là tất cả được bán hết veo tròng vòng chưa đầy 1/2 giờ, cá, sứa ấy được gần $25. Họ cử ra một chị phụ nữ bán và  gom tiền lại cho cả nhóm. Một buổi sáng kéo được 5 lần, cứ cho là mỗi lần được $25 thì thu nhập cho cả nhóm 11 người là $125, chia ra làm 13 phần, ông chủ ghe lấy 3 phần (1 phần là công sức của ông ấy, 2 phần dành cho thuyền thúng và lưới kéo), còn 10 phần chia cho 10 người đi kéo lưới, không phân biệt nam nữ. Coi như một người được chưa dến $10, khoảng 230 ngàn. Xong một ngày. Có khi cũng xong một đời người, đơn giản như là đang giỡn há.  Smiling-face-with-halo4

Cho lưới lên thuyền thúng, chuẩn bị cho đợt 2:

[Image: IMG-8323-resize.jpg]

Mấy bữa nay bận công việc riêng nên report chậm. Hình cũ, cuối tháng 3. Những ngày còn lại ở Đà Nẵng ráng thu xếp cho một dự án từ thiện. Và ráng dành một ngày để đi Huế, vào thành Nội chụp cây hoa ngô đồng. Nghe nói tháng này cây ấy trổ hoa thật đẹp mà nhỏ lớn chỉ nghe tiếng chứ chưa thấy tận mắt, thôi ráng vậy.

Bây giờ ta lại gặp ta,
Sẽ xin Nguyệt lão, trăng già xe dây.
Xe vào như gió, như mây,
Như chim loan phượng đậu cây ngô đồng.
Love is now or never...
Reply
Toàn là cá, không thấy rùa đâu hít hà. Shy
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2021-04-08, 02:10 AM)Green Grass Wrote: Toàn là cá, không thấy rùa đâu hít hà. Shy

Cá chút xíu còn bị hốt sạch sành sanh, rùa nào còn mà thấy?.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
(2021-04-08, 02:18 AM)Dan. Wrote: Cá chút xíu còn bị hốt sạch sành sanh, rùa nào còn mà thấy?.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Ngó tới ngó lui hình như thấy còn mà, trốn kỷ trong mấy con cá nhỏ chút đó. Ráng tìm đi. Smiling-face-with-halo4

Phá anh thôi, vào Huế chụp hình nha anh Đạn. Mua cho em bánh ít ram hỉ. Hug
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply