Chuyện trên trời dưới đất.
Sáng nay chuc rồi, nhưng giờ cũng đem sang chúc lại, món quà thì nhỏ nhưng tấm lòng tì nữ thi to đùng á 

[Image: 20210313-140706.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Tôi đã trễ chuyến đò rồi.

Nhưng cũng xin chúc Mr. Đạn năm tuổi mới này, khỏe mạnh, an lành, ít bệnh, ít phiền, và sẽ tìm được một bàn tay để cùng dìu dắt nhau, cùng chia sẻ với nhau những thăng trầm trong cuộc sống ngắn ngủi của kiếp người trăm năm. Birthday-cake_1f382

Clinking-beer-mugs4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
Bro Đạn,

bro thông minh, bro thấy danh ngôn ldn tự sáng tác như thế nào?

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
(2021-03-18, 02:48 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Bro Đạn,

bro thông minh, bro thấy danh ngôn ldn tự sáng tác như thế nào?


Quote:Lời nhắc cho đàn ông:
Đừng bao giờ nhắc tới người đàn bà khác trước mặt bạn nữ tốt, rất quý mến của anh ngoại trừ anh có ý mớm lời cho người bạn nữ anh quý mến chửi người đàn bà (khác) ấy dùm anh. [Image: tulip4.png]
Lâm Đại Ngọc


Cũng không hiểu tại sao bạn Ngọc lại mang câu này ra hỏi mình. Chắc tự suy đoán ra hai lý do, một là bạn cho mình vốn là chuyên gia tâm lý hàng đầu thế giới như đã từng khan cổ quảng cáo mà chẳng ai tin ngoài bạn nên mới hỏi như vậy, hai là theo tâm lý chung khiến cho nhiều người khác hay nghĩ rằng, chắc cha nụi Đạn này vốn là dân nhìu chiện, mỏ nhọn hoắt nên vô tình hay cố ý khen một người phụ nữ khác trước mặt một người phụ nữ tốt nên cô Ngọc thấy ngứa tai, ngứa mắt mới vào hỏi thẳng như vậy.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thế cho nên dù không tin vào lý do thứ hai như đã nói ở trên, mình xin trả lời thẳng vào cái ý thứ nhất, dĩ nhiên là với tư cách của một chiên gia tâm lý thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tạm gọi tên đàn ông là A, còn B là người phụ nữ tốt và C là người được nhắc đến cho dễ trả lời.

- Tùy thuộc vào mối quan hệ giữa A và B. Nếu giữa họ với nhau chỉ là bạn tốt, là anh em, chẳng có chuyện yêu đương linh tinh gì hết thì việc A nhắc đến C cũng là chuyện bình thường thôi. Với người Việt với nhau, khi trò chuyện họ thường mang người thứ ba, thứ tư, thứ n... ra nhắc hay đề cập đến là chuyện bình thường, khác với người Tây, Âu chỉ luôn thích nói về nhau, nghĩa là họ ít "nhiều chuyện" hơn người Việt.

- Nếu A và B là hai người yêu nhau thì việc mang bạn C kia vào nói theo tui là điều không nên làm, có thể khiến cho mối quan hệ giữa họ sẽ trở nên xấu đi vì có hình bóng của nguio72 thứ ba xen vào, nhất là khi biết cô C kia là người cũ của anh A. Khi đó giống như câu bạn nói, cô B sẽ tìm cách cà khịa, ghen tuông với cô C một cách vô lý mà quên đi việc nghĩ rằng cái ý đồ vừa vô duyên vừa thô bỉ của anh A. Chuyện này nó rất giống với việc thiên hạ hay ghét người thứ ba xen vào chuyện của hai người mà quên đi cái trách nhiệm của người thứ nhất, nghĩa là thiên hạ hay hùa vào với người vợ mà rủa xả cô nhân tình của chồng mà quên đi cái thói trăng hoa của tên chồng mất nết kia, có gia đình rồi vẫn đi dùng lời ngon tiếng ngọt hay vật chất gì đó quyến rũ con gái người ta bằng mấy lời như, Anh sống với vợ chẳng qua là vì trách nhiệm vụ, bổn phận sự thôi chứ không hề yêu thương gì... Phụ nữ họ hay có tính thương người, nghe vậy là rớt đài liền thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Nếu A biết giữa B và C có mối hiềm khích với nhau từ trước mà A còn kể cho B nghe về C thì khỏi nói rồi, A không là tên mất dạy thì cũng là kẻ chẳng ra gì, mượn tay B chém C giùm mình.

Đại khái về câu châm ngôn của bạn Ngọc là vậy, bởi chưa hiểu lắm cái lý do tại sao bạn hỏi mình.  Shy

Quá khứ là một cái gì đã qua rồi, có nhắc lại với nhau cũng chỉ là một câu chuyện trà dư tửu hậu nghe cho vui thôi, không nên lục tìm lại để biện minh cho cái hiện tại hay minh chứng cho cái tương lai, bởi mỗi trường hợp xảy ra với mỗi người đều khác nhau, chẳng có cái nào giống cái nào.
Love is now or never...
Reply
(2021-03-18, 07:30 PM)Dan. Wrote: Cũng không hiểu tại sao bạn Ngọc lại mang câu này ra hỏi mình. Chắc tự suy đoán ra hai lý do, một là bạn cho mình vốn là chuyên gia tâm lý hàng đầu thế giới như đã từng khan cổ quảng cáo mà chẳng ai tin ngoài bạn nên mới hỏi như vậy, hai là theo tâm lý chung khiến cho nhiều người khác hay nghĩ rằng, chắc cha nụi Đạn này vốn là dân nhìu chiện, mỏ nhọn hoắt nên vô tình hay cố ý khen một người phụ nữ khác trước mặt một người phụ nữ tốt nên cô Ngọc thấy ngứa tai, ngứa mắt mới vào hỏi thẳng như vậy.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thế cho nên dù không tin vào lý do thứ hai như đã nói ở trên, mình xin trả lời thẳng vào cái ý thứ nhất, dĩ nhiên là với tư cách của một chiên gia tâm lý thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tạm gọi tên đàn ông là A, còn B là người phụ nữ tốt và C là người được nhắc đến cho dễ trả lời.

- Tùy thuộc vào mối quan hệ giữa A và B. Nếu giữa họ với nhau chỉ là bạn tốt, là anh em, chẳng có chuyện yêu đương linh tinh gì hết thì việc A nhắc đến C cũng là chuyện bình thường thôi. Với người Việt với nhau, khi trò chuyện họ thường mang người thứ ba, thứ tư, thứ n... ra nhắc hay đề cập đến là chuyện bình thường, khác với người Tây, Âu chỉ luôn thích nói về nhau, nghĩa là họ ít "nhiều chuyện" hơn người Việt.

- Nếu A và B là hai người yêu nhau thì việc mang bạn C kia vào nói theo tui là điều không nên làm, có thể khiến cho mối quan hệ giữa họ sẽ trở nên xấu đi vì có hình bóng của nguio72 thứ ba xen vào, nhất là khi biết cô C kia là người cũ của anh A. Khi đó giống như câu bạn nói, cô B sẽ tìm cách cà khịa, ghen tuông với cô C một cách vô lý mà quên đi việc nghĩ rằng cái ý đồ vừa vô duyên vừa thô bỉ của anh A. Chuyện này nó rất giống với việc thiên hạ hay ghét người thứ ba xen vào chuyện của hai người mà quên đi cái trách nhiệm của người thứ nhất, nghĩa là thiên hạ hay hùa vào với người vợ mà rủa xả cô nhân tình của chồng mà quên đi cái thói trăng hoa của tên chồng mất nết kia, có gia đình rồi vẫn đi dùng lời ngon tiếng ngọt hay vật chất gì đó quyến rũ con gái người ta bằng mấy lời như, Anh sống với vợ chẳng qua là vì trách nhiệm vụ, bổn phận sự thôi chứ không hề yêu thương gì... Phụ nữ họ hay có tính thương người, nghe vậy là rớt đài liền thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Nếu A biết giữa B và C có mối hiềm khích với nhau từ trước mà A còn kể cho B nghe về C thì khỏi nói rồi, A không là tên mất dạy thì cũng là kẻ chẳng ra gì, mượn tay B chém C giùm mình.

Đại khái về câu châm ngôn của bạn Ngọc là vậy, bởi chưa hiểu lắm cái lý do tại sao bạn hỏi mình.  Shy

Quá khứ là một cái gì đã qua rồi, có nhắc lại với nhau cũng chỉ là một câu chuyện trà dư tửu hậu nghe cho vui thôi, không nên lục tìm lại để biện minh cho cái hiện tại hay minh chứng cho cái tương lai, bởi mỗi trường hợp xảy ra với mỗi người đều khác nhau, chẳng có cái nào giống cái nào.


Thích nghe ý kiến của bro thì hỏi  Shy

Muốn khoe cũng châm ngôn ra rít đấy.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
(2021-03-19, 09:26 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Thích nghe ý kiến của bro thì hỏi  Shy

Muốn khoe cũng châm ngôn ra rít đấy.

Cũng đang tính mở cái quán coi bói bài, chỉ tay, chỉ chưn, giải quyết mấy vụ tơ lòng thòng linh tinh nên coi như câu hỏi của bạn là món mở hàng thôi. Mới đầu cũng có nghĩ, chắc mình nói hớ câu nào khiến cho cô này cổ vào mắng vốn, giờ biết chỉ là câu hỏi bình thường thôi thì mình cũng yên lòng.  Shy

Đu dây diện coi vậy cũng là một nghệ thuật không dành cho người nhát tay, yếu tim, phải có căn bản vỡ lòng về cách giữ thăng bằng để đứng vững, bởi trên này vừa có gió, vừa có mưa có nắng, có nhiều người đu chung, không dòm kỹ, hí ha hí hửng nhảy múa là té lộn cổ như chơi. Khôn quá cũng chết, dại quá cũng mau ngủm cù đèo, biết (đu dây) thì mới sống thọ thôi bạn.  Một xã hội thu nhỏ mà, cũng lắm anh hùng nhưng cũng không thiếu người khùng kẽ điên, vui buồn, hỉ nộ ái ố, tham sân si đều đủ cả.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
(2021-03-19, 10:18 AM)Dan. Wrote: Cũng đang tính mở cái quán coi bói bài, chỉ tay, chỉ chưn, giải quyết mấy vụ tơ lòng thòng linh tinh nên coi như câu hỏi của bạn là món mở hàng thôi. Mới đầu cũng có nghĩ, chắc mình nói hớ câu nào khiến cho cô này cổ vào mắng vốn, giờ biết chỉ là câu hỏi bình thường thôi thì mình cũng yên lòng.  Shy

Đu dây diện coi vậy cũng là một nghệ thuật không dành cho người nhát tay, yếu tim, phải có căn bản vỡ lòng về cách giữ thăng bằng để đứng vững, bởi trên này vừa có gió, vừa có mưa có nắng, có nhiều người đu chung, không dòm kỹ, hí ha hí hửng nhảy múa là té lộn cổ như chơi. Khôn quá cũng chết, dại quá cũng mau ngủm cù đèo, biết (đu dây) thì mới sống thọ thôi bạn.  Một xã hội thu nhỏ mà, cũng lắm anh hùng nhưng cũng không thiếu người khùng kẽ điên, vui buồn, hỉ nộ ái ố, tham sân si đều đủ cả.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Biggrin

Ý bro là ldn 0 biết đu dây, 0 biết (nhờ) chửi thiên hạ thâm thúy à ?  Biggrin

Đu dây cũng mấy chục năm rồi, bị chửi 1 thì ta chửi 10 lại, ldn thấy ldn cũng lời chán. Có đứa còn mấy ngày 0 dám ló mặt ra  Rollin

Ldn thấy con người chơi trong này vậy mà lộ rõ tánh nết  Lol còn khùng thì cũng chả biết ai khùng hơn ai. Nói khác đi là mỗi người có ý thích, mục đích chơi đu dây và vì đó họ ứng xử như thế.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
(2021-03-19, 10:28 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Biggrin

Ý bro là ldn 0 biết đu dây, 0 biết (nhờ) chửi thiên hạ thâm thúy à ?  Biggrin

Đu dây cũng mấy chục năm rồi, bị chửi 1 thì ta chửi 10 lại, ldn thấy ldn cũng lời chán. Có đứa còn mấy ngày 0 dám lo mặt ra  Rollin

Sis nói vậy có phần chủ quan. Tui ít khi thấy có người tự nhận thấy mình sai trên cái thế giới ảo này. Và cũng chưa từng thấy người nào tự nhận mình thua, toàn thấy ai cũng nói mình thắng. Đó chính là đặc điểm của thế giới ảo mà, những con người không bao giờ biết sai trái là gì!!!!!!!!!!!!!!!

Reply
(2021-03-19, 10:43 AM)Ech Wrote: Sis nói vậy có phần chủ quan. Tui ít khi thấy có người tự nhận thấy mình sai trên cái thế giới ảo này. Và cũng chưa từng thấy người nào tự nhận mình thua, toàn thấy ai cũng nói mình thắng. Đó chính là đặc điểm của thế giới ảo mà, những con người không bao giờ biết sai trái là gì!!!!!!!!!!!!!!!

Cái đứa nói trong net bị chửi thì làm gì nhau bro Ếch biết đấy . giờ nó đang đóng vai bồ tát sống. Ý bro Đạn  khen nó đu dây giỏi đấy   Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
(2021-03-19, 10:48 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Cái đứa nói trong net bị chửi thì làm gì nhau bro Ếch biết đấy . giờ nó đang đóng vai bồ tát sống. Ý bro Đạn  khen nó đu dây giỏi đấy   Lol

Ý ẹ, tui có khen chê hay móc méo ai ở đây đâu, không hề.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chẳng qua nói chung chung cho vui thôi, không có ý đụng chạm đến ai, vì mình mới tập đu dây, có biết chi đâu mà nói. Mọi oán thù của ai xin chừa mình ra, vào đây vui là chính, còn vui thì còn vào, hết vui thì đi ra, gặp người vui thì cười, gặp người buồn thì né xa, chỉ vậy thôi hà.  Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
(2021-03-19, 11:16 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Sẵn đà nói luôn. Mình 0 đụng chạm nó  Biggrin mà nó lại táng dzô mặt mình thì mình cũng  Kick3nó lại , mới toại lòng nhau.

Ldn thấy 2 mụ rồi, khoe chồng cưng chồng yêu lên đến trời, tóm lại 0  1 người đàn bà nào được yêu như 2 con mụ ấy, rồi có mụ phán , anh nói  Biggrin thích yêu cô ta đi để cô ta tự tin biết được giá trị của minh. Ý nó là bà đó 0 tên nào yêu nên 0 có biết mình giá trị đấy. Ta nói, con mụ này mới là tay tổ đu dây  Rollin

Dữ quá vậy Ngọc? Hiền hiền lại chút đi chừa cái dữ cho mình dữ với! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon  Becuoi
                                                                                     
Reply
Anh đi em ở lại nhà,
Vườn rau em hái, Mẹ già em trông...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


[Image: image-20210330-093937.jpg]


[Image: 20210330-094347.jpg]
Love is now or never...
Reply
Ai thế em Đạn? vợ sắp cưới hả? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
Chúc anh đi chơi vui vẽ ✈️ khi nào về nhớ mua quà cho em gái nha  Please  Biggrin
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
(2021-03-29, 10:37 PM)LýMạcSầu Wrote: Ai thế em Đạn? vợ sắp cưới hả? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Yep, vợ sắp cưới, còn đang nuôi cho lớn mới cưới được.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói vui thôi chứ sáng nay ở phòng chờ lên máy bay ra Đà Nẵng, có con bé con con này đứng nhìn ra phi trường, thấy hay hay nên chụp lại cho vui thôi chị.
Love is now or never...
Reply