Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-03-05, 08:42 PM)LýMạcSầu Wrote: Đúng rồi Tỉnh Nhi, chỉ là chọc cười thiên hạ. Cười nhiều cho đẹp thêm Rollin

Thầy trò mình đã đẹp tuyệt sắc, đẹp thêm ai chịu nổi sư phụ.
(2021-03-05, 08:42 PM)LýMạcSầu Wrote: Đúng rồi Tỉnh Nhi, chỉ là chọc cười thiên hạ. Cười nhiều cho đẹp thêm Rollin

Giống em.  Thumbs-up4

Quan trọng làm gì chuyện thiên hạ hén chị. Ai nổ, ai tức, ai ghen ghét mặc ai, kể cả ai muốn chơi gì đó thì cứ chơi, mình cứ trung thành với niềm vui của mình, với bạn bè của mình là ok rồi, để ý làm khỉ gì đến chuyện thiên hạ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhưng ở đây đôi lúc cũng gặp cái kẹt cò, mình là bạn của A với B, cùng chơi với A lẫn B nhưng A với B như nước với lửa, đụng vào là nổ, mình ở giữa, đứng chàng hãng nên không biết binh ai bỏ ai. Thôi thì theo tôn chỉ, ai cũng lớn hết rồi, tự giải quyết với nhau đi, tự làm tự chịu, kêu cứu, tìm đồng minh làm gì cho mệt, đâu phải con nít đâu mà rủ nhau đi uýnh lộn chung?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dạo này em cũng bị ức chế nhiều chuyện lắm chị, nhiều lúc cũng muốn nổi cơn cho bà nhập nhưng suy đi nghĩ lại phải chịu im, đóng trọn vai thằng HỀ cho khỏi mất hình tượng. Vào tâm sự với chị một chút cho khuây khỏa, em hô biến đây...  Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
(2021-03-05, 10:23 PM)Dan. Wrote: Giống em.  Thumbs-up4

Quan trọng làm gì chuyện thiên hạ hén chị. Ai nổ, ai tức, ai ghen ghét mặc ai, kể cả ai muốn chơi gì đó thì cứ chơi, mình cứ trung thành với niềm vui của mình, với bạn bè của mình là ok rồi, để ý làm khỉ gì đến chuyện thiên hạ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhưng ở đây đôi lúc cũng gặp cái kẹt cò, mình là bạn của A với B, cùng chơi với A lẫn B nhưng A với B như nước với lửa, đụng vào là nổ, mình ở giữa, đứng chàng hãng nên không biết binh ai bỏ ai. Thôi thì theo tôn chỉ, ai cũng lớn hết rồi, tự giải quyết với nhau đi, tự làm tự chịu, kêu cứu, tìm đồng minh làm gì cho mệt, đâu phải con nít đâu mà rủ nhau đi uýnh lộn chung?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dạo này em cũng bị ức chế nhiều chuyện lắm chị, nhiều lúc cũng muốn nổi cơn cho bà nhập nhưng suy đi nghĩ lại phải chịu im, đóng trọn vai thằng HỀ cho khỏi mất hình tượng. Vào tâm sự với chị một chút cho khuây khỏa, em hô biến đây...  Smiling-face-with-halo4

Tội nghiệp em trai ghê. 

Giửa A với B dỉ nhiên cán cân nặng nhẹ chứ có bằng nhau đâu mà khó xử. Bên em còn có chị, lúc nào tay chị cũng cầm chuôi gươm sẵn sàng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin

Thương 1 ngưòi thì phải đi kèm với chử trust nghen em trai, không thì bị ức chế đúng rồi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nghỉ lại không biết phải 2 chị em mình nói về 1 đề tài không ta? Tears-of-joy-smiley-emoticon

Thôi đi làm hề tiếp cho nó lành em trai ơi. Chi không dám đụng nước sông nước giếng gì hết, sợ bị chết đuối  Becuoi
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-03-05, 10:05 PM)Thuctinh Wrote: Thầy trò mình đã đẹp tuyệt sắc, đẹp thêm ai chịu nổi sư phụ.

Rollin Rollin RollinKệ, ai chết ráng chiụ.
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-03-05, 10:42 PM)LýMạcSầu Wrote: Tội nghiệp em trai ghê. 

Giửa A với B dỉ nhiên cán cân nặng nhẹ chứ có bằng nhau đâu mà khó xử. Bên em còn có chị, lúc nào tay chị cũng cầm chuôi gươm sẵn sàng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin

Thương 1 ngưòi thì phải đi kèm với chử trust nghen em trai, không thì bị ức chế đúng rồi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nghỉ lại không biết phải 2 chị em mình nói về 1 đề tài không ta? Tears-of-joy-smiley-emoticon

Thôi đi làm hề tiếp cho nó lành em trai ơi. Chi không dám đụng nước sông nước giếng gì hết, sợ bị chết đuối  Becuoi

Đồng ý với chị, cán cân chắc chắn có bên nặng bên nhẹ rồi, mình biết chứ. Nhưng cứ nghĩ, ai cũng lớn hết rồi, tự mình bày ra thì tự mình chịu trách nhiệm, tự mình đi hốt, đi dọn, chuyện giải quyết là chuyện của hai người với nhau thôi. Đừng làm khó xử cho người đứng giữa là tốt rồi.  Smiling-face-with-halo4

Còn về chuyện tình yêu thì em đồng ý với chị, TIN TƯỞNG nhau là chuyện đầu tiên cần phải có giữa hai người. Hãy cứ vui vì đời còn cho phép bạn vui, nhưng đừng làm buồn lòng người mình yêu, nói thì dễ nhưng làm hơi khó bởi ít ai biết được cái điểm dừng nó nằm ở đâu.

Và quan trọng hơn, theo em, đừng bao giờ nghĩ rằng một tình yêu đẹp nó sẽ trọn vẹn, bởi ẩn chứa sâu trong đó là biết bao nhiêu trở ngại phải vượt qua, có khi cả hai cùng vượt được, nhưng khi không vượt được thì nên sẵn sàng chấp nhận thôi. Biết sao giờ.

Thôi, em đi làm hề tiếp đây.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Hôm nay thấy ông chú bận tán tỉnh toả tình với người đẹp, còn mạnh dạng kêu gọi người đẹp cua mình, nên ông chú quên mất đứa cháu này rồi, may còn nhới sư phụ.
(2021-03-05, 10:42 PM)LýMạcSầu Wrote: Tội nghiệp em trai ghê. 

Giửa A với B dỉ nhiên cán cân nặng nhẹ chứ có bằng nhau đâu mà khó xử. Bên em còn có chị, lúc nào tay chị cũng cầm chuôi gươm sẵn sàng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin

Thương 1 ngưòi thì phải đi kèm với chử trust nghen em trai, không thì bị ức chế đúng rồi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nghỉ lại không biết phải 2 chị em mình nói về 1 đề tài không ta? Tears-of-joy-smiley-emoticon

Thôi đi làm hề tiếp cho nó lành em trai ơi. Chi không dám đụng nước sông nước giếng gì hết, sợ bị chết đuối  Becuoi

Em đọc mà em cũng thấy tội...
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2021-03-05, 11:48 PM)Hope Wrote: Em đọc mà em cũng thấy tội...

Hope tội chị hay tội hắn?

Hope nghỉ chị có nên chém không Rollin Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-03-05, 11:32 PM)Thuctinh Wrote: Hôm nay thấy ông chú bận toả tình với người đẹp, còn mạnh dạng kêu gọi người đẹp cua mình, nên ông chú quên mất đứa cháu này rồi, may còn nhới sư phụ.

Sư phụ lại bị cho uống nước đường nữa, giời hỡi, hiểu được chết liền  Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-03-05, 11:57 PM)LýMạcSầu Wrote: Hope tội chị hay tội hắn?

Hope nghỉ chị có nên chém không Rollin Rollin

tội anh đó 

Chị với em dứt nợ rồi... tội gì nữa chị.. kakakakkakaak

Em khóc hết nước mắt chạy qua xem chị thế nào.. ối cha má oi, LýMacSau khóc lên khóc xuống đẹp y như Điêu Thuyền .. đau gì mà đau..  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2021-03-05, 11:17 PM)Dan. Wrote: Đồng ý với chị, cán cân chắc chắn có bên nặng bên nhẹ rồi, mình biết chứ. Nhưng cứ nghĩ, ai cũng lớn hết rồi, tự mình bày ra thì tự mình chịu trách nhiệm, tự mình đi hốt, đi dọn, chuyện giải quyết là chuyện của hai người với nhau thôi. Đừng làm khó xử cho người đứng giữa là tốt rồi.  Smiling-face-with-halo4

Còn về chuyện tình yêu thì em đồng ý với chị, TIN TƯỞNG nhau là chuyện đầu tiên cần phải có giữa hai người. Hãy cứ vui vì đời còn cho phép bạn vui, nhưng đừng làm buồn lòng người mình yêu, nói thì dễ nhưng làm hơi khó bởi ít ai biết được cái điểm dừng nó nằm ở đâu.

Và quan trọng hơn, theo em, đừng bao giờ nghĩ rằng một tình yêu đẹp nó sẽ trọn vẹn, bởi ẩn chứa sâu trong đó là biết bao nhiêu trở ngại phải vượt qua, có khi cả hai cùng vượt được, nhưng khi không vượt được thì nên sẵn sàng chấp nhận thôi. Biết sao giờ.

Thôi, em đi làm hề tiếp đây.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui vẫn biết là anh không ưa gì tui.. nhưng thôi tui cũng có 1 vài lời để nói, cũng không biết có giúp ích hay giúp hại gì không nữa 

Nhiều câu chuyện sảy ra ngoài ý muốn, đôi lúc tui nghĩ đó là cái nghiệp tui phải chịu... bắt buộc phải gánh không thể tránh vào cái thời gian đó đó hay này này .. thôi trước sau thì mình cũng phải trả, nên vui không buồn... 

Anh là 1 người lạc quan, có buồn chắc cũng đem đi giấu.. thành ra tui nói vậy thôi.. anh hiểu được thì hiểu, không cũng không sao..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2021-03-05, 11:32 PM)Thuctinh Wrote: Hôm nay thấy ông chú bận toả tình với người đẹp, còn mạnh dạng kêu gọi người đẹp cua mình, nên ông chú quên mất đứa cháu này rồi, may còn nhới sư phụ.

Cháu Tỉnh Nhi yêu dấu của chú Đạn.

Lời đầu tiên chú muốn nhắn với cháu là chú đây không hề quên cháu, người cháu dấu yêu của chú, người đã tin tưởng chú, kêu chú xưng cháu rất ngọt ngào lễ phép, người mà theo suy nghĩ riêng của chú vốn là người rất thật thà, ngây thơ tong tắng y như chú, vào đây chơi chỉ muốn tìm sự vui vẻ, thoải mái tinh thần, có lẽ cũng giống chứ, để quên đi bao muộn phiền trong cuộc sống phức tạp ngoài kia. Có khi chú cháu mình tìm thấy một niềm vui ở đâu đó, có khi chúng ta gặp được hững người bạn tốt, có khi cháu gặp được ông chú Đạn hề vui tính này, nhưng chắc chắn, cũng như chú, cháu cũng sẽ gặp rất nhiều chuyện rắc rối ở đây, sẽ gặp nhiều "kỳ nhân" ở đây, giống hệt như những câu chuyện cổ tích hồi nhỏ mình đã được đọc, hễ có bà Tiên thì chắc chắn phải có bà Phù Thủy đi kèm, không tin cháu thử tìm cho chú câu chuyện nào chỉ có toàn bà Tiên mà không có Phù Thủy hay ngược lại, chỉ có toàn Phù Thủy mà không có bà Tiên thì nhớ cho chú biết để chú mua đọc nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vấn đề còn lại là do mình, cháu thích ai và mong muốn được trao đổi với ai là chuyện mà cháu phải tự nhận biết, chẳng ai, kể cả Sư phụ Sầu của cháu có đủ quyền hạn để chỉ cháu nên chơi với người này, không nên chơi với người kia, bởi điều đó phải tùy thuộc vào cháu muốn cái gì, muốn vui hay muốn buồn thêm, muốn cãi nhau hay muốn tìm hiểu, vậy thôi. Trong cái vui bao giờ cũng có cái buồn và ngược lại, đôi khi trong cái bực mình ta cũng thấy có cái vui nằm trong đó. Tất cả là tùy thuộc ở mình thôi. Vậy nghen.

À, thêm hai điều cần nói, một là nếu cháu muốn tìm một người đủ TIN TƯỞNG như Sư phụ cháu nói thì không ai khác ngoài chú Đạn của cháu, một chuyên gia tâm lý hàng đầu thế giới, người luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu, sẵn sàng cho cháu mượn bờ vai để cháu khóc, (có khăn giấy luôn, khỏi mua tốn tiền), nếu đủ TIN TƯỞNG thì cứ pm ở đây hoặc email về địa chỉ: chuyengiatamly@yahoo.com, chú luôn sẵn sàng lắng nghe cháu, bảo đảm bí mật hoàn toàn mọi thông tin, chưa kể còn free of charge luôn.  Biggrin . Còn cái thứ hai thì chuyện dạo này chú hay kêu réo mấy người đẹp, mấy bông hoa, mấy em cá koi... còn single ra để tỏ tình thì chẳng có gì phải ngạc nhiên hay sai trái gì hết, bởi chú chưa có gia đình, độc thân tại chỗ, còn nheo nhẽo thì việc chú dzê ai, kua ai đó là QUYỀN riêng của chú, luật pháp còn không cấm thì ai có quyền cấm chú được. Dĩ nhiên là không nên dzê bậy, dzê không đúng người, dzê người có gia đình, dzê người thân thuộc, tỷ như dzê chị Sầu là chuyện không nên làm, dzê cháu là điều tối kỵ, chú cháu mình mà... 

Becuoi
Love is now or never...
(2021-03-05, 11:59 PM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ lại bị cho uống nước đường nữa, giời hỡi, hiểu được chết liền  Rolling-on-the-floor-laughing4

(2021-03-05, 10:07 PM)Dan. Wrote: Nhắn em Hoa Mắc Cỡ yêu dấu của anh:

Anh đã từng hứa với lòng là gặp em ở đâu anh sẽ nhào ra kua em ở đó liền, thề không bỏ sót miếng nào. Hai tỷ tỷ của em thì đã có nơi có chốn hết rồi, riêng em thì anh biết vẫn một minh, một lòng một dạ nghĩ về anh, đúng hông?. Nếu đúng thì nhân đây nhắn với em vài lời, anh cũng một mình too, sao không ráp lại thành một cặp tiên đồng ngọc nữ đi cho đời nó vui vẻ, khỏi bị bà con cô bác chê tới chê lui là trai ế với gái ế?.  Biggrin 

Thread này dành cho nhạc mùa Thu mùa Đông, mình vào đây tâm tình không tiện, nếu em đồng ý với tình yêu của anh thì mời vào ĐÂY   hoặc ĐÂY . Những threads này là của riêng anh, mình tha hồ tâm tình, yêu đương thoải mái, không phiền ai. Nhưng giao trước, phải bỏ cái tên Đạn thúc thúc đi anh mới chịu nha. Anh yêu với em yêu cho nó tình, ok?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Mong hồi âm của em.  Heavy-black-heart4

Sư phụ có muốn giúp chú Dạn một tay không? Chú Dạn không muốn bị bà con cô bác chê tới chê lui là trai ế.

TT xin chúc Dạn duyên thành tốt đẹp, sớm ra hoa kết trái.
(2021-03-06, 12:06 AM)Hope Wrote: Tui vẫn biết là anh không ưa gì tui.. nhưng thôi tui cũng có 1 vài lời để nói, cũng không biết có giúp ích hay giúp hại gì không nữa 

Nhiều câu chuyện sảy ra ngoài ý muốn, đôi lúc tui nghĩ đó là cái nghiệp tui phải chịu... bắt buộc phải gánh không thể tránh vào cái thời gian đó đó hay này này .. thôi trước sau thì mình cũng phải trả, nên vui không buồn... 

Anh là 1 người lạc quan, có buồn chắc cũng đem đi giấu.. thành ra tui nói vậy thôi.. anh hiểu được thì hiểu, không cũng không sao..

Bạn Hope à.

Cái hàng gạch đậm ở trên là cái do Hope tự nghĩ ra thôi, nó không hề có trong suy nghĩ của tui. Trong suy nghĩ của tui, Hope vẫn luôn là người bạn tốt, thẳng tính nhưng không hề có ác ý trong câu nói cũng như trong lòng, đó là điều tui nói rất chân thành.

Trong cuộc sống, trong công việc, kể cả trong mối thâm tình của bạn bè, đôi lúc mình gặp những trục trặc gì đó chẳng hạn, mình có thể bộc phát nói ra những câu nói này nọ hay thậm chí mình có làm gì đó với bạn của mình thì theo suy nghĩ riêng của tui, cũng là chuyện tự nhiên thôi, không ai trách được. Mình là người phàm mà, thánh nhân còn sai huống chi là người. Tuui không có ý nói Hope, tui chỉ tự nhận xét mình thôi, như tui nè, cũng đã từng làm tổn thưng bạn của mình vậy thôi. 

Còn việc binh ai bỏ ai thì thật ra tui thấy nó trẻ con quá, ai cũng là bạn, cách tốt nhất là nên để họ tự giải quyết với nhau tốt hơn, chuyện riêng của bất cứ ai tui không hề xen vào, vậy thôi hà.

Thế nên Hope rút lại cái hàng chữ đậm kia đi nghen, với tôi, Hope vẫn là một người bạn, thật tình là thế.  Tulip4
Love is now or never...
(2021-03-06, 12:06 AM)Hope Wrote: Tui vẫn biết là anh không ưa gì tui.. nhưng thôi tui cũng có 1 vài lời để nói, cũng không biết có giúp ích hay giúp hại gì không nữa 

Nhiều câu chuyện sảy ra ngoài ý muốn, đôi lúc tui nghĩ đó là cái nghiệp tui phải chịu... bắt buộc phải gánh không thể tránh vào cái thời gian đó đó hay này này .. thôi trước sau thì mình cũng phải trả, nên vui không buồn... 

Anh là 1 người lạc quan, có buồn chắc cũng đem đi giấu.. thành ra tui nói vậy thôi.. anh hiểu được thì hiểu, không cũng không sao..

Hope,  chị nghỉ trong 3 ông pháo nổ, Đạn là người ít nổi nóng nhất. Lại có uẩn khúc gì nữa sao? Mong có thể vui vẻ cả làng. Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...