Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

... không tên
[Image: mit.jpg]

Hôm qua đi mua trái mít cô bán hàng cứ leo lẻo quảng cáo ... mít đặc lắm rất nhiều múi.
Đến chừng xẻ ra thì mít không đặc mà tên mua thấy mắc ... quá.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-01-17, 02:42 PM)lãng Wrote: [Image: mit.jpg]

Hôm qua đi mua trái mít cô bán hàng cứ leo lẻo quảng cáo ... mít đặc lắm rất nhiều múi.
Đến chừng xẻ ra thì mít không đặc mà tên mua thấy mắc ... quá.

Đúng là mậu lúa mà.  Hì hì...hì hì.  Anh hai hông dám xin hình này làm Avatar đâu.   Lol Rollin

Reply
(2021-01-17, 05:15 PM)Hai hòn Wrote: Đúng là mậu lúa mà.  Hì hì...hì hì.  Anh hai hông dám xin hình này làm Avatar đâu.   Lol Rollin

Ừa ha, trái mít này mà anh Hai dùng làm avatar là ... quá xá đúng  Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-01-17, 07:00 PM)lãng Wrote: Ừa ha, trái mít này mà anh Hai dùng làm avatar là ... quá xá đúng  Lol

Đúng quá xá  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(2021-01-23, 07:10 PM)lãng Wrote: Xin lỗi Cỏ nữa.

(2021-01-23, 08:05 PM)lãng Wrote: Chuyện tôi xin lỗi cô Cỏ vì tôi sơ ý làm cổ buồn không lan quyên gì tới cô nhưng tôi post lộn chỗ nên bây giờ tôi xin lỗi cô.


Hi anh Lãng, Cỏ nhớ là anh Lãng có cái thread mà không nhớ tên hay nằm room nào. Bây giờ biết nó ở đâu rồi. Shy

Cỏ đem 2 quotes về đây vì không muốn làm phiền bạn chủ thread.

Hôm đó, có nhiều threads mở ra cùng 1 lúc, Cỏ vừa làm vừa post nên sơ ý post lộn vô thread 1 bạn khác gây ra sự hiểu lầm rất đáng tiếc, vì cái post Cỏ viết không liên quan gì đến chuyện các bạn hôm đó đang vui nói chuyện với nhau.

Cỏ vì giật mình nên lo bỏ chạy, quay lại viết thêm lời xin lổi cô chủ thread, nhưng sơ ý 1 điều, cho Cỏ hôm nay xin lổi các bạn có mặt trong thread hôm đó nhen cái tội xớn xác post lộn chổ. Tulip4

Cỏ xin lổi anh Lãng, anh Lãng xin lổi Cỏ, rồi anh Lãng xin lổi Cỏ nữa ở đó, ở kia, Cỏ xin lổi lại anh Lãng ở đây đã làm anh Lãng không vui. Chuyện hiểu lầm, chuyện đáng tiếc, năm cũ bỏ qua hết nhen anh. Tulip4

Nguời biết nói lời xin lổi và thành thật nói lời xin lổi, không chỉ nói cho có vì nghĩ làm người khác buồn, dù người đó chỉ là người bạn, người em, là người rất "đàn ông", khiêm nhu và có trái tim nhân hậu. Cám ơn anh Lãng.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
Cám ơn Cỏ.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
[Image: 3.jpg]
Heavy-black-heart4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-01-25, 01:58 PM)lãng Wrote:
[Image: 3.jpg]
Heavy-black-heart4

Bởi vậy làm mình giận hổng được Lol

Và hãy nhớ... những điều tốt đẹp họ dành cho mình, luôn nhiều hơn những gì họ mẵc lỗi.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-01-25, 02:17 PM)TeaOla Wrote: Bởi vậy làm mình giận hổng được Lol

Và hãy nhớ... những điều tốt đẹp họ dành cho mình, luôn nhiều hơn những gì họ mẵc lỗi.
Cái này chưa chắc đâu Tea. 

Có những lỗi, mà chỉ cần mắc một lần cũng là quá nhiều.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-01-25, 02:22 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Cái này chưa chắc đâu Tea. 

Có những lỗi, mà chỉ cần mắc một lần cũng là quá nhiều.

nghe nói sợ thiệt, phải coi lại xem có lầm lỗi gì với em Mái không Rollin

Reply
(2021-01-25, 02:22 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Cái này chưa chắc đâu Tea. 

Có những lỗi, mà chỉ cần mắc một lần cũng là quá nhiều.

Có nhiều người họ mắc lỗi, họ không biết, chị lại không cho cơ hội sao?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-01-25, 02:27 PM)Ech Wrote: nghe nói sợ thiệt, phải coi lại xem có lầm lỗi gì với em Mái không  Rollin

Rollin Rollin  anh thuộc brother zone. Nên sẽ chẳng bao giờ có lỗi gì đến mức "quá nhiều" Rolling-on-the-floor-laughing4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-01-25, 02:30 PM)TeaOla Wrote: Có nhiều người họ mắc lỗi, họ không biết, chị lại không cho cơ hội sao?

Những lỗi mà người mắc cũng không biết thì chị nghĩ cũng không lớn lắm, nên cũng không sao.

Với lại, chị ít khi giận hờn bạn bè, anh chị em nên sao cũng được. Còn người không phải là bạn bè làm việc gì đó không phải, thì chị né luôn, cho khỏi phiền phức sau này Smiling-face-with-halo4 .
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Anh vẫn thường nói Mái thuộc dạng người từ hành tinh khác xuống nên những gì Mái nghĩ cũng rất khó áp dụng cho người trần như chúng ta Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2021-01-25, 03:18 PM)Ech Wrote: Anh vẫn thường nói Mái thuộc dạng người từ hành tinh khác xuống nên những gì Mái nghĩ cũng rất khó áp dụng cho người trần như chúng ta Grinning-face-with-smiling-eyes4

Suỵtttt. Lộ bí mật hết rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh lấy đĩa bay bán ve chai còn gì, trả lại đĩa bay cho em bay về hành tinh của em  Lol
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply